1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới ... hi vọng là tốt đẹp ...
    ngày hôm qua đã ở lại sau lưng ... , có lẽ những gì hôm qua đã trải qua ... mãi là một bài học ... tại sao lúc ấy ...
    từ bỏ cái cảm giác chán nản.. quên hết những gì hôm qua đã phải gánh chịu .... chỉ cần đè nén nó lại ... thật sâu trong lòng ... cũng như bao lần vậy ... rồi mọi chuyện cũng sẽ qua ! phải không ?
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới ... hi vọng là tốt đẹp ...
    ngày hôm qua đã ở lại sau lưng ... , có lẽ những gì hôm qua đã trải qua ... mãi là một bài học ... tại sao lúc ấy ...
    từ bỏ cái cảm giác chán nản.. quên hết những gì hôm qua đã phải gánh chịu .... chỉ cần đè nén nó lại ... thật sâu trong lòng ... cũng như bao lần vậy ... rồi mọi chuyện cũng sẽ qua ! phải không ?
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đúng là cuộc sống , có nhiều khi tưởng như tuyệt vọng , lại có được niềm tin ... một người ...xa lạ ..không phải ... thân quen ... không chắc .... yêu thương .....xa rồi ... vậy mà ... mình lại sắp mắc thêm một tội nữa ..
    Đã rất lâu rồi kể từ ngày ấy ... một ngày ...có lẽ là lần đầu tiên tớ phải khóc vì một thằng con trai .... tổn thương ...có chứ .... cậu làm tớ thất vọng nhiều ... tớ không buồn mà chỉ hụt hẫng về cậu . Đã qua rồi .... bây h tớ đã không còn là tớ ngày quen cậu nữa đâu nên cậu ...đừng tốt với tớ như thế ....đừng khiến tớ có cảm giác này một lần nữa . Cậu bảo quên hết mọi thứ chỉ còn nhớ tớ ... Tớ ngạc nhiên lắm cậu biết k ? Tại sao cậu làm như vậy, chả nhẽ cậu cũng hành động ngốc nghếch như tớ sao ?
    Lâu rồi nhỉ , cách xưng hô này lúc đầu cậu nghe k quen đúng k ? Tớ cũng vậy .. nhưng rồi tất cả sẽ vào thứ tự hết , cái gì rồi cũng quen như bây h tớ đã quen nghĩ cậu chỉ là ....bạn . Tớ xin lỗi , mọi chuyện . ....
    Đó là quá khứ , nhưng hiện tại ...cậu ....tớ .... ừ ... cứ loanh quoanh luẩn quẩn ... . đã ngỡ là sẽ chấm hết nhưng vì câu nói này của cậu mà tớ đã phải day dứt .... Cậu biết mọi chuyện của tớ ... cậu biết tớ xấu đến mức đó sao cậu không ghét tớ .... sao không ghét tớ để tớ được thanh thản chứ chẳng bao giờ cậu giận tớ lâu , chỉ lo là đã làm tớ giận , cậu sợ tớ buồn , an ủi và làm những gì có thể chỉ để tớ cười .... Tớ cười ...cậu hạnh phúc k ? Tớ khóc ...cậu có buồn k ? .... Cậu .... tớ sợ lại mất cậu một lần nữa ......hãy ở bên tớ cứ như vậy thôi .... tớ ... không nói gì thêm nữa đâu ...cái cậu đang cố kiếm tìm lại ở tớ thì đã nói rõ với cậu rồi mà .... không còn cảm giác ....cậu đợi ..... tớ có quyền ngăn cấm cậu sao ? Tớ k làm như thế .... tớ biết cậu sẽ làm như vậy cho dù có thế nào đi nữa .... tớ tin vào điều đó và cũng vì nó mà tớ .... làm sao đây ? Hay để cho thời gian trả lời nhé ... để cho thời gian giúp tớ và cậu như trước đây nó đã giúp chúng ta nhận ra tình cảm của chính mình .... những điều kỳ diệu của cảm xúc .... quen thuộc , nồng ấm ...... và ...khó quên !

  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đúng là cuộc sống , có nhiều khi tưởng như tuyệt vọng , lại có được niềm tin ... một người ...xa lạ ..không phải ... thân quen ... không chắc .... yêu thương .....xa rồi ... vậy mà ... mình lại sắp mắc thêm một tội nữa ..
    Đã rất lâu rồi kể từ ngày ấy ... một ngày ...có lẽ là lần đầu tiên tớ phải khóc vì một thằng con trai .... tổn thương ...có chứ .... cậu làm tớ thất vọng nhiều ... tớ không buồn mà chỉ hụt hẫng về cậu . Đã qua rồi .... bây h tớ đã không còn là tớ ngày quen cậu nữa đâu nên cậu ...đừng tốt với tớ như thế ....đừng khiến tớ có cảm giác này một lần nữa . Cậu bảo quên hết mọi thứ chỉ còn nhớ tớ ... Tớ ngạc nhiên lắm cậu biết k ? Tại sao cậu làm như vậy, chả nhẽ cậu cũng hành động ngốc nghếch như tớ sao ?
    Lâu rồi nhỉ , cách xưng hô này lúc đầu cậu nghe k quen đúng k ? Tớ cũng vậy .. nhưng rồi tất cả sẽ vào thứ tự hết , cái gì rồi cũng quen như bây h tớ đã quen nghĩ cậu chỉ là ....bạn . Tớ xin lỗi , mọi chuyện . ....
    Đó là quá khứ , nhưng hiện tại ...cậu ....tớ .... ừ ... cứ loanh quoanh luẩn quẩn ... . đã ngỡ là sẽ chấm hết nhưng vì câu nói này của cậu mà tớ đã phải day dứt .... Cậu biết mọi chuyện của tớ ... cậu biết tớ xấu đến mức đó sao cậu không ghét tớ .... sao không ghét tớ để tớ được thanh thản chứ chẳng bao giờ cậu giận tớ lâu , chỉ lo là đã làm tớ giận , cậu sợ tớ buồn , an ủi và làm những gì có thể chỉ để tớ cười .... Tớ cười ...cậu hạnh phúc k ? Tớ khóc ...cậu có buồn k ? .... Cậu .... tớ sợ lại mất cậu một lần nữa ......hãy ở bên tớ cứ như vậy thôi .... tớ ... không nói gì thêm nữa đâu ...cái cậu đang cố kiếm tìm lại ở tớ thì đã nói rõ với cậu rồi mà .... không còn cảm giác ....cậu đợi ..... tớ có quyền ngăn cấm cậu sao ? Tớ k làm như thế .... tớ biết cậu sẽ làm như vậy cho dù có thế nào đi nữa .... tớ tin vào điều đó và cũng vì nó mà tớ .... làm sao đây ? Hay để cho thời gian trả lời nhé ... để cho thời gian giúp tớ và cậu như trước đây nó đã giúp chúng ta nhận ra tình cảm của chính mình .... những điều kỳ diệu của cảm xúc .... quen thuộc , nồng ấm ...... và ...khó quên !

  5. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nắng đẹp không mưa .
    Được The_last_Autumn sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 23/01/2005
  6. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nắng đẹp không mưa .
    Được The_last_Autumn sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 23/01/2005
  7. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đang rối tung lên hết mà mình là người làm cho nó rối mù mịt . Nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn phải không ??

    Không đùa , nhưng có chút gì đó hơi buồn cười . Đừng nghĩ gì nhé . Tại sao trong bao nhiêu người mà mình không nói mà lại là với bạn . Chắc tại bạn có cảm giác tin tưởng ....
    [purple]Ai đâu trở lại mùa thu trước
    Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
    Chao ôi ! Mong nhớ ! Ôi mong nhớ !
    Một cánh chim thu lạc cuối ngàn [/purple]
  8. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đang rối tung lên hết mà mình là người làm cho nó rối mù mịt . Nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn phải không ??

    Không đùa , nhưng có chút gì đó hơi buồn cười . Đừng nghĩ gì nhé . Tại sao trong bao nhiêu người mà mình không nói mà lại là với bạn . Chắc tại bạn có cảm giác tin tưởng ....
    [purple]Ai đâu trở lại mùa thu trước
    Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
    Chao ôi ! Mong nhớ ! Ôi mong nhớ !
    Một cánh chim thu lạc cuối ngàn [/purple]
  9. visaoleloi

    visaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ông trời vốn hay trêu ngươi người khác.Khi mọi chuyện tưởng chừng đã xong thì lại sắp xếp cho mình gặp lại nhau,chuyện đời trớ trêu thật......
    Em vẫn còn yêu anh,điều đó là chắc chắn đấy nhưng.......có vô vàn chữ nhưng ở đời.Được nghĩa thì phụ tình,được tình thì phụ nghĩa......Thế đấy,bạc lắm phải ko anh?
    Chẳng biết đến bao giờ chuyện này mới kết thúc nhưng em trân trọng những giây phút được cùng anh vui đùa,được nhìn thấy anh và được ở bên anh.
    Chẳng phải vô duyên cớ,em đến 1 chỗ khá xa để được gặp anh và cùng anh đi về,ko phải đâu nhé.Anh vẫn biết là em ko thương hại ai cả mà,chỉ vì nhớ anh thôi.
    Bên em chẳng phải vẫn có những người thích em và hơn anh về mọi mặt đấy sao nhưng em ko có tình cảm với họ.Ko hiểu sao luôn nghĩ về anh hơn là họ.Làm sao anh đẹp trai bằng họ chứ,làm sao anh có điều kiện bằng họ chứ nhưng anh hơn họ là em chỉ để ý tới anh thôi......Lão già ạ.
  10. visaoleloi

    visaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ông trời vốn hay trêu ngươi người khác.Khi mọi chuyện tưởng chừng đã xong thì lại sắp xếp cho mình gặp lại nhau,chuyện đời trớ trêu thật......
    Em vẫn còn yêu anh,điều đó là chắc chắn đấy nhưng.......có vô vàn chữ nhưng ở đời.Được nghĩa thì phụ tình,được tình thì phụ nghĩa......Thế đấy,bạc lắm phải ko anh?
    Chẳng biết đến bao giờ chuyện này mới kết thúc nhưng em trân trọng những giây phút được cùng anh vui đùa,được nhìn thấy anh và được ở bên anh.
    Chẳng phải vô duyên cớ,em đến 1 chỗ khá xa để được gặp anh và cùng anh đi về,ko phải đâu nhé.Anh vẫn biết là em ko thương hại ai cả mà,chỉ vì nhớ anh thôi.
    Bên em chẳng phải vẫn có những người thích em và hơn anh về mọi mặt đấy sao nhưng em ko có tình cảm với họ.Ko hiểu sao luôn nghĩ về anh hơn là họ.Làm sao anh đẹp trai bằng họ chứ,làm sao anh có điều kiện bằng họ chứ nhưng anh hơn họ là em chỉ để ý tới anh thôi......Lão già ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này