1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được ngày bị bỏ Bom ... chơi hơi đẹp ... chán chẳng thèm nói ...
    hôm nay gặp nhiều người nhở ? vui nhở ? vui gì cơ chứ ...
    hik , thằng dở hơi 3 ngày liền , ngày nào cũng đánh nhau .. chán quá chẳng thèm nói nữa ... rồi nó lại xin lỗi ... mệt mỏi với những cái câu xin lỗi lắm rồi ... tại sao lại cứ thích xin lỗi mình cơ chứ ? ....
    về nhà , mới nhớ hình như không phải là lần đầu tiên ... cũng đã có người bảo mình " giá như mày không tồn tại rồi ... " vậy đấy , nhưng người mà tôi yêu quý ơi .tại sao lại thích làm tổn thương tôi đến vậy ? tôi Không Yếu đuối , nhưng cũng không quá Mạnh mẽ đâu ...
    rồi tự nhiên thấy mình có lỗi quá ... dạo này mình có nhiều chuyện quá mà chẳng nói với bạn bè ... cứ thích chịu đựng một mình ... nhưng muốn nói mà sao chẳng thể nào nói được ...
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được ngày bị bỏ Bom ... chơi hơi đẹp ... chán chẳng thèm nói ...
    hôm nay gặp nhiều người nhở ? vui nhở ? vui gì cơ chứ ...
    hik , thằng dở hơi 3 ngày liền , ngày nào cũng đánh nhau .. chán quá chẳng thèm nói nữa ... rồi nó lại xin lỗi ... mệt mỏi với những cái câu xin lỗi lắm rồi ... tại sao lại cứ thích xin lỗi mình cơ chứ ? ....
    về nhà , mới nhớ hình như không phải là lần đầu tiên ... cũng đã có người bảo mình " giá như mày không tồn tại rồi ... " vậy đấy , nhưng người mà tôi yêu quý ơi .tại sao lại thích làm tổn thương tôi đến vậy ? tôi Không Yếu đuối , nhưng cũng không quá Mạnh mẽ đâu ...
    rồi tự nhiên thấy mình có lỗi quá ... dạo này mình có nhiều chuyện quá mà chẳng nói với bạn bè ... cứ thích chịu đựng một mình ... nhưng muốn nói mà sao chẳng thể nào nói được ...
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu ko dở hơi tẹo ... :D nghỉ Tết được 3 ngày roài ... tưởng được nghỉ ngơi a dè ... còn mệt hơn ngày thường ... chẳng biết tại sao lại ghét Tết thế... rõ khổ
    hơn 3 tuần ko gặp thằng bé ... hôm qua mới gặp ... biết nhà thằng bé có chuyện ,là bạn mà chẳng giúp gì được ... thấy sự suy sụp trong đôi mắt... thằng bé hút thuốc lại ...thôi , cứ để cho nó hút cho qua thời gian này biết là chẳng tốt gì nhưng có lẽ cũng khiến nó đỡ buồn hơn .
    dạo này lạnh lùng thế nào ấy nhở ? tự nhiên thấy khinh đời lạ :D thây kệ . cái gì đến sẽ đến ... chẳng quan tâm
    tết với chă nhất .... có mỗi cái kế hoạch 12 tết lên Hn là sáng sủa !
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu ko dở hơi tẹo ... :D nghỉ Tết được 3 ngày roài ... tưởng được nghỉ ngơi a dè ... còn mệt hơn ngày thường ... chẳng biết tại sao lại ghét Tết thế... rõ khổ
    hơn 3 tuần ko gặp thằng bé ... hôm qua mới gặp ... biết nhà thằng bé có chuyện ,là bạn mà chẳng giúp gì được ... thấy sự suy sụp trong đôi mắt... thằng bé hút thuốc lại ...thôi , cứ để cho nó hút cho qua thời gian này biết là chẳng tốt gì nhưng có lẽ cũng khiến nó đỡ buồn hơn .
    dạo này lạnh lùng thế nào ấy nhở ? tự nhiên thấy khinh đời lạ :D thây kệ . cái gì đến sẽ đến ... chẳng quan tâm
    tết với chă nhất .... có mỗi cái kế hoạch 12 tết lên Hn là sáng sủa !
  5. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Rất mừng khi ttvnol từ cõi chết trở lại . Mấy hôm rồi bận quá nên không biết tin sớm hơn được .
    Một năm hứa hẹn nhiều vui buồn đang đến
  6. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Rất mừng khi ttvnol từ cõi chết trở lại . Mấy hôm rồi bận quá nên không biết tin sớm hơn được .
    Một năm hứa hẹn nhiều vui buồn đang đến
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi chợ mua cây , mua hoa ,mua cả đồ .....ngày tết đi vào chợ thích thật ( mỗi tội hơi bẩn , đường mưa ghét thế k biết ). Ở nhà cả ngày dọn dẹp nốt những thứ lặt vặt xong rồi ngồi thừ ra ... nhớ hắn . Đúng thần kinh ghê . Lại còn hắt xì hơi liên tục ,... hoá ra có người gửi mess .
    Có những cảm xúc khó nói lên lời với mọi người xung quanh , học được nhiều điều từ năm cũ . Mong rằng năm mới sẽ ....TỐT .

    Cầu chúc an lành .... nơi ấy
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi chợ mua cây , mua hoa ,mua cả đồ .....ngày tết đi vào chợ thích thật ( mỗi tội hơi bẩn , đường mưa ghét thế k biết ). Ở nhà cả ngày dọn dẹp nốt những thứ lặt vặt xong rồi ngồi thừ ra ... nhớ hắn . Đúng thần kinh ghê . Lại còn hắt xì hơi liên tục ,... hoá ra có người gửi mess .
    Có những cảm xúc khó nói lên lời với mọi người xung quanh , học được nhiều điều từ năm cũ . Mong rằng năm mới sẽ ....TỐT .

    Cầu chúc an lành .... nơi ấy
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào đây để bức xúc hờ hờ.
    Anh nhớ em chẳng thể chờ
    Với em là hình ảnh trong tim
    Như thiên thần xua tan đêm tối
    Ánh ban mai tràn ngập khắp nơi
    Tiếng nói em vào trong giấc ngủ
    Anh nhớ em chẳng thể chờ
    Lời ấp ủ luôn giữ trong lòng
    Mong nói ra cho thoả tấm lòng
    Lời nói đó như ám ảnh
    Rồi nỗi sợ trở thành sự thật
    Bày tỏ lòng mà chẳng hiểu sao
    Thật không biết như thế nào nữa
    Em khóc: Em ghét anh, em ghét anh....
    Tại sao vậy, anh không rõ
    Đêm anh buồn lang thang khắp chốn
    Chẳng dừng chân ghé bước nơi đâu.
    Mưa tầm tã nhưng vẫn cứ đi
    Anh thấy ghét chính mình, chắc không bằng em ghét anh.
    Hà hà kiểu nì có thằng giật mình đây.
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào đây để bức xúc hờ hờ.
    Anh nhớ em chẳng thể chờ
    Với em là hình ảnh trong tim
    Như thiên thần xua tan đêm tối
    Ánh ban mai tràn ngập khắp nơi
    Tiếng nói em vào trong giấc ngủ
    Anh nhớ em chẳng thể chờ
    Lời ấp ủ luôn giữ trong lòng
    Mong nói ra cho thoả tấm lòng
    Lời nói đó như ám ảnh
    Rồi nỗi sợ trở thành sự thật
    Bày tỏ lòng mà chẳng hiểu sao
    Thật không biết như thế nào nữa
    Em khóc: Em ghét anh, em ghét anh....
    Tại sao vậy, anh không rõ
    Đêm anh buồn lang thang khắp chốn
    Chẳng dừng chân ghé bước nơi đâu.
    Mưa tầm tã nhưng vẫn cứ đi
    Anh thấy ghét chính mình, chắc không bằng em ghét anh.
    Hà hà kiểu nì có thằng giật mình đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này