1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ôi năm mới , ôi Tết ..............chả biết viết gì , chả biết nghĩ gì ....giao thừa thì trễ hẹn , đầu năm thì leo cây ....đúng là số cún . Đáng nhẽ là bực mình nhưng thôi .... năm mới ( cái gì cũng năm mới ) bỏ qua . Cười phát cho đời sáng sủa nào .
    Chúc cả nhà năm mới phát tài , phát lộc , vạn sự như ý
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ôi năm mới , ôi Tết ..............chả biết viết gì , chả biết nghĩ gì ....giao thừa thì trễ hẹn , đầu năm thì leo cây ....đúng là số cún . Đáng nhẽ là bực mình nhưng thôi .... năm mới ( cái gì cũng năm mới ) bỏ qua . Cười phát cho đời sáng sủa nào .
    Chúc cả nhà năm mới phát tài , phát lộc , vạn sự như ý
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mùng2 tết ... ko có gì đặc biệt .... chẳng muốn làm một cái gì cả ... năm mới chẳng ai muốn buồn , chẳng ai muốn mình phải suy nghĩ ... ngồi nhìn pháo hoa , thấy đẹp lạ ... hứa năm nay sẽ cười ... cười hoài . thấy mình lớn hơn một chút , trầm hơn một chút ...
    gặp anh ... chẳng còn cái cảm giác mong chờ và hi vọng . có lẽ còn lại chỉ còn là chút ... hững hờ ,như anh đã thế với em .
    nhìn lại một năm qua , 365 ngày là 365 nỗi nhớ , là 365 niềm vui nỗi buồn ... hi vọng , thất vọng ...vui khi thấy nụ cười của ai đó , buồn khi thấy bóng ai đó vừa về qua đây ... tất cả nằm gọn trong một tập giấy... xếp cẩn thận từng ngày ... từng giờ ... rồi cảm giác phá tung tất cả ... muốn ném đi tất cả . muốn đốt đi tất cả ... 30 tết , em muốn ra biển .... muốn gửi cho gió , cho nước , cho biển thân yêu một năm qua của em ...một năm không được gọi là tốt đẹp cho lắm ... một năm thấy mình yếu đuối , thấy mình hèn kém ....nhưng em ko làm được ... tập giấy vẫn còn ( đem bán chắc cũng kha khá ) ... có lẽ xếp lại , cất trong ngăn tủ ... một ngày nào đó ,có đủ dũng cảm sẽ đem đến trước anh .. cho anh thấy ....
    một năm mới , tự hứa với mình sẽ không để cho mình phải khổ nữa ... sẽ cười thật nhiều sẽ vui thật nhiều sẽ quên hết những chuyện không đáng có ...và sẽ ....
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mùng2 tết ... ko có gì đặc biệt .... chẳng muốn làm một cái gì cả ... năm mới chẳng ai muốn buồn , chẳng ai muốn mình phải suy nghĩ ... ngồi nhìn pháo hoa , thấy đẹp lạ ... hứa năm nay sẽ cười ... cười hoài . thấy mình lớn hơn một chút , trầm hơn một chút ...
    gặp anh ... chẳng còn cái cảm giác mong chờ và hi vọng . có lẽ còn lại chỉ còn là chút ... hững hờ ,như anh đã thế với em .
    nhìn lại một năm qua , 365 ngày là 365 nỗi nhớ , là 365 niềm vui nỗi buồn ... hi vọng , thất vọng ...vui khi thấy nụ cười của ai đó , buồn khi thấy bóng ai đó vừa về qua đây ... tất cả nằm gọn trong một tập giấy... xếp cẩn thận từng ngày ... từng giờ ... rồi cảm giác phá tung tất cả ... muốn ném đi tất cả . muốn đốt đi tất cả ... 30 tết , em muốn ra biển .... muốn gửi cho gió , cho nước , cho biển thân yêu một năm qua của em ...một năm không được gọi là tốt đẹp cho lắm ... một năm thấy mình yếu đuối , thấy mình hèn kém ....nhưng em ko làm được ... tập giấy vẫn còn ( đem bán chắc cũng kha khá ) ... có lẽ xếp lại , cất trong ngăn tủ ... một ngày nào đó ,có đủ dũng cảm sẽ đem đến trước anh .. cho anh thấy ....
    một năm mới , tự hứa với mình sẽ không để cho mình phải khổ nữa ... sẽ cười thật nhiều sẽ vui thật nhiều sẽ quên hết những chuyện không đáng có ...và sẽ ....
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hoàng quân à ... nụ cười của tao ... nhớ mày quá
    nụ cười của nắng ơi .... năm mới rồi , hãy mang nụ cười ấy đi theo mình ... hãy ban phát cho cuộc đời nụ cười ấy .... hãy cười lên , ánh nắng . bình minh , mày luôn có thể đem lại hạnh phúc cho người khác mà ... mày cười lên đừng nghĩ ngợi , đừng buồn phiền ... hãy bay lên đi , hãy cười lên đi ... người ta yêu nụ cười của mày , người ta thích nụ cười của mày , mày có thể đem lại niềm vui cho nhiều người bằng nụ cười của mày mà ... mày quên sao ? mày không nhớ rằng mày hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc sao ? ... hãy cười đi mày ... hãy toả nắng đi Hoàng Quân !
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hoàng quân à ... nụ cười của tao ... nhớ mày quá
    nụ cười của nắng ơi .... năm mới rồi , hãy mang nụ cười ấy đi theo mình ... hãy ban phát cho cuộc đời nụ cười ấy .... hãy cười lên , ánh nắng . bình minh , mày luôn có thể đem lại hạnh phúc cho người khác mà ... mày cười lên đừng nghĩ ngợi , đừng buồn phiền ... hãy bay lên đi , hãy cười lên đi ... người ta yêu nụ cười của mày , người ta thích nụ cười của mày , mày có thể đem lại niềm vui cho nhiều người bằng nụ cười của mày mà ... mày quên sao ? mày không nhớ rằng mày hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc sao ? ... hãy cười đi mày ... hãy toả nắng đi Hoàng Quân !
  7. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chán quá , 30 tết đi học , 1 tết đi học , 2 tết đi học , 3 tết cũng đi học , 4 được nghỉ vì week end , chẳng năm nào tết chán bằng năm nay , chắc cũng có người có cùng tâm trạng , thế cũng vui roài .
  8. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chán quá , 30 tết đi học , 1 tết đi học , 2 tết đi học , 3 tết cũng đi học , 4 được nghỉ vì week end , chẳng năm nào tết chán bằng năm nay , chắc cũng có người có cùng tâm trạng , thế cũng vui roài .
  9. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Năm nay, mình chuẩn bị không bít bao nhiêu lì xì, thế mà lại không được mồng tuổi ai, buồn quá,, nói chung là trong cái rủi cũng có cái may ! không sao, thường.. thôi
  10. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Năm nay, mình chuẩn bị không bít bao nhiêu lì xì, thế mà lại không được mồng tuổi ai, buồn quá,, nói chung là trong cái rủi cũng có cái may ! không sao, thường.. thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này