1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hic sau khi nghe lời dụ dỗ của 2 thèng ice và cesra mình quyết định phải đi ăn cái gì đó để có sức chiến đấu với 2 thằng đó

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày và đêm ........hêhhhêh
    23h 30'' chính xác ....vừa nhắm mắt vừa nghe điện thoại , có rì thì xin được thứ lỗi ............
    hic..hic.......xúc động ghê ghớm , ko bit là có chuyện rì mà lại có cuộc điện thoại bất ngờ thía , nhưng dù sao cái giác quan thứ 6 của một con quỷ sứ vẫn có ích ......hêhhhe, dù có muôn vạn ngưòi trùng tên thì vừa xưng tên em cũng có thể đoán ra who u are.....
    hôm qua chắc u bùn cái rì ah ? ko lẽ gọi điện chỉ để xác minh giọng nói ? ac..ac......mà cái giọng nói lúc vừa nhắm mắt vừa nghe phone .hic...hic..lem'', khổ thân u
    lâu lem'' rùi ko gặp trên mạng , hêhhhêh...trên danh nghĩa từ cái thời mẫu giáo xa xưa hình như chúng ta vẫn còn là.........bây giờ ko bit U thía nào , tự dưng thấy cai trang nhật kí này bị lôi lên nên viết vài dong dở hơi này vào thôi ..........dở hơi wa'' .
    tình em quá lớn với những đam mê, làm nên oan trái
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày và đêm ........hêhhhêh
    23h 30'' chính xác ....vừa nhắm mắt vừa nghe điện thoại , có rì thì xin được thứ lỗi ............
    hic..hic.......xúc động ghê ghớm , ko bit là có chuyện rì mà lại có cuộc điện thoại bất ngờ thía , nhưng dù sao cái giác quan thứ 6 của một con quỷ sứ vẫn có ích ......hêhhhe, dù có muôn vạn ngưòi trùng tên thì vừa xưng tên em cũng có thể đoán ra who u are.....
    hôm qua chắc u bùn cái rì ah ? ko lẽ gọi điện chỉ để xác minh giọng nói ? ac..ac......mà cái giọng nói lúc vừa nhắm mắt vừa nghe phone .hic...hic..lem'', khổ thân u
    lâu lem'' rùi ko gặp trên mạng , hêhhhêh...trên danh nghĩa từ cái thời mẫu giáo xa xưa hình như chúng ta vẫn còn là.........bây giờ ko bit U thía nào , tự dưng thấy cai trang nhật kí này bị lôi lên nên viết vài dong dở hơi này vào thôi ..........dở hơi wa'' .
    tình em quá lớn với những đam mê, làm nên oan trái
  4. loilamcuabien

    loilamcuabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    22H30'' .................
    dù đã kìm lòng lăm'' rồi mà cuối cùng vẫn chui vào quan net mà anh đang ngồi ,. dù vẫn biết lòng mình đang "điên đảo
    " nhưng cũng nhớ đến anh , chỉ mong đến và nhìn thấy một anh mắt thân thưong của anh , có lẽ mọi hờn ghen sẽ nguội lạnh, mọi tủi hờn sẽ biến mất và cả những hờn dỗi vô cớ nữa ..............có lẽ tình yêu là điều duy nhất ko chấp nhận sự cố gắng ?làm sao để tình yêu tăng lên ? làm sao để niềm tin nhân lên và làm thế nào để hờn ghen , nghi ngờ biến mất ?
    anh nói đũng , nếu chưa tin thì chưa thể yêu , mà yêu rồi thì ko thể ko tin ? nhưng tại sao em cứ mãi như vậy .............em đến đứng lặng sau lưng mà anh ko hề biết , em đâu có định nhìn vào màn hình .......vậy mà em đang đọc đưọc cài gì thế nhỉ ? em chỉ định đến để được nhìn anh , em chờ một ánh mắt mà em chưa bao giờ được nhìn thấy ............tha thiết và dịu dàng , em chỉ cần có vâyj.....................
    có lẽ là vì em nhớ anh , và có lẽ là vì em wa'' ghen , em ghen với bất kì những gì mà anh quan tam ,. tất cả những gì mà anh đang say mê , cà ko loại trừ những thú tiêu khiển chiếm nhìu thời gian của anh . em đã định gặp anh , em muốn dành cho anh thơì gian cho những chuyện riêng tư .......nhưng em ko làm đưọc , ko ................mà hình như có điều gì đó , ko bit có phải lòng nghi nghờ ko đang trỗi đậy trong em .có lẽ ..................ko , ko thể như thế được , làm thía nào bây giờ ????em đã chờ đợi ở anh một chỗ dựa , có lẽ cũng thật giống anh ...........có phải chúng ta đang cố gắng hay đang wa'' kì vọng , anh ơi , nói cho em biết đi .????
  5. loilamcuabien

    loilamcuabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    22H30'' .................
    dù đã kìm lòng lăm'' rồi mà cuối cùng vẫn chui vào quan net mà anh đang ngồi ,. dù vẫn biết lòng mình đang "điên đảo
    " nhưng cũng nhớ đến anh , chỉ mong đến và nhìn thấy một anh mắt thân thưong của anh , có lẽ mọi hờn ghen sẽ nguội lạnh, mọi tủi hờn sẽ biến mất và cả những hờn dỗi vô cớ nữa ..............có lẽ tình yêu là điều duy nhất ko chấp nhận sự cố gắng ?làm sao để tình yêu tăng lên ? làm sao để niềm tin nhân lên và làm thế nào để hờn ghen , nghi ngờ biến mất ?
    anh nói đũng , nếu chưa tin thì chưa thể yêu , mà yêu rồi thì ko thể ko tin ? nhưng tại sao em cứ mãi như vậy .............em đến đứng lặng sau lưng mà anh ko hề biết , em đâu có định nhìn vào màn hình .......vậy mà em đang đọc đưọc cài gì thế nhỉ ? em chỉ định đến để được nhìn anh , em chờ một ánh mắt mà em chưa bao giờ được nhìn thấy ............tha thiết và dịu dàng , em chỉ cần có vâyj.....................
    có lẽ là vì em nhớ anh , và có lẽ là vì em wa'' ghen , em ghen với bất kì những gì mà anh quan tam ,. tất cả những gì mà anh đang say mê , cà ko loại trừ những thú tiêu khiển chiếm nhìu thời gian của anh . em đã định gặp anh , em muốn dành cho anh thơì gian cho những chuyện riêng tư .......nhưng em ko làm đưọc , ko ................mà hình như có điều gì đó , ko bit có phải lòng nghi nghờ ko đang trỗi đậy trong em .có lẽ ..................ko , ko thể như thế được , làm thía nào bây giờ ????em đã chờ đợi ở anh một chỗ dựa , có lẽ cũng thật giống anh ...........có phải chúng ta đang cố gắng hay đang wa'' kì vọng , anh ơi , nói cho em biết đi .????
  6. blueflame

    blueflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    gửi một nửa trái tim của tôi ............sắp xa HP rồi , vậy mà chẳng thể đi được , trái tim ấy đang ngày ngày khóc thầm , chẳng ai có thể hiểu em , người ấy chắc cũng chẳng thể làm em cảm thấy hạnh phúc , phải không ?
    em hãy cứ sống như chính mình muốn đi ..........ko biết là em có sai lầm hay ko ? cũng ko biết em có thật sự thấy hạnh phúc hay ko ? chỉ có điều , tại sao em lại khóc nhiều như vậy ? em khóc vì cái gì ? sẽ xót xa lắm nếu biết rằng em khóc vì một người không đáng , em khóc cho một người , có một người thì xót xa nhìn em mà chẳng thể làm gì khác ...sắp xa Hp rồi ...........
    hãy tự tin như em vẫn thường thế , và em hay nói gì nhỉ .......phải biết dũng cảm bỏ qua, phải không ? nếu người đó làm em khóc nhiều thì hãy bỏ qua đi , nếu người đó làm traí tim em đau đớn thì đừng ...........nước mắt của em chỉ dành cho tình yêu thôi , hiểu không ?nước mắt của em làm SG nhớ HP đến tha thiết , làm trái tim ai đó lạnh lùng cũng đã từng xúc động .....đừng khóc vì những điều ko đáng .......HP ơi , em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất mà , tại sao ? tại sao những kẻ ở bên cạnh em toàn là những kẻ khiến em ....tại sao ? sg qua'' xa rồi .....................
    người tiền sử, sắp tiến hóa
  7. blueflame

    blueflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    gửi một nửa trái tim của tôi ............sắp xa HP rồi , vậy mà chẳng thể đi được , trái tim ấy đang ngày ngày khóc thầm , chẳng ai có thể hiểu em , người ấy chắc cũng chẳng thể làm em cảm thấy hạnh phúc , phải không ?
    em hãy cứ sống như chính mình muốn đi ..........ko biết là em có sai lầm hay ko ? cũng ko biết em có thật sự thấy hạnh phúc hay ko ? chỉ có điều , tại sao em lại khóc nhiều như vậy ? em khóc vì cái gì ? sẽ xót xa lắm nếu biết rằng em khóc vì một người không đáng , em khóc cho một người , có một người thì xót xa nhìn em mà chẳng thể làm gì khác ...sắp xa Hp rồi ...........
    hãy tự tin như em vẫn thường thế , và em hay nói gì nhỉ .......phải biết dũng cảm bỏ qua, phải không ? nếu người đó làm em khóc nhiều thì hãy bỏ qua đi , nếu người đó làm traí tim em đau đớn thì đừng ...........nước mắt của em chỉ dành cho tình yêu thôi , hiểu không ?nước mắt của em làm SG nhớ HP đến tha thiết , làm trái tim ai đó lạnh lùng cũng đã từng xúc động .....đừng khóc vì những điều ko đáng .......HP ơi , em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất mà , tại sao ? tại sao những kẻ ở bên cạnh em toàn là những kẻ khiến em ....tại sao ? sg qua'' xa rồi .....................
    người tiền sử, sắp tiến hóa
  8. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Mình yêu cái cảm giác yên bình ở Hải Phòng ... Mình thích lượn lòng vòng quang thành phố ... đi qua những con phố, lê la vào những hàng quán, ngắm nhìn những cô gái ... Tất cả như đã trở thành thói quen mỗi khi về Hải Phòng, dù ở đâu mình vẫn luôn muốn về HP để được lặp lại những thói quen ... nhẹ nhàng, bình dị ...
    ... Don't finding Love ... let Love find you ...
  9. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Mình yêu cái cảm giác yên bình ở Hải Phòng ... Mình thích lượn lòng vòng quang thành phố ... đi qua những con phố, lê la vào những hàng quán, ngắm nhìn những cô gái ... Tất cả như đã trở thành thói quen mỗi khi về Hải Phòng, dù ở đâu mình vẫn luôn muốn về HP để được lặp lại những thói quen ... nhẹ nhàng, bình dị ...
    ... Don't finding Love ... let Love find you ...
  10. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    2h sáng có một con nhóc trèo lên mái nhà nằm ngắm sao ...hic...bị cúm nên khó chịu quá ..kô ngủ được ....2h sáng dậy trèo lên mái nhà nằm đếm sao ...có mấy ngôi sao li ti li ti nhưng có một ngôi sao sáng ơi là sáng ( kô biết nó là sao gì nữa )....hắt xì hơi liên tục ..giữa đêm gần sáng như vậy ..may là hàng xomkố tưởng đấy là trộm.... Bị ốm khó chịu quá ...mà dạo này mình tiểu thư quá thể luôn ....rất hay bị ốm lặt vặt ..nhức đầu ...xổ mũi ..chẹp chẹp.. mà mình thì có phải nhỏ bé ..yếu ớt gì cho cam ....lại phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt mấy cái viên thuốc đắng ngắt kia rồi .....hic...chán cho cái thân tôi .....

    I runaway myself to loving you !!!

    Chu Minh Ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này