1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ , mệt ... bông hoa đẹp thật ... nhưng chẳng có tẹo cảm xúc nào cả ... lại còn socola anh tự làm nữa chứ ... hik ! rõ khổ ...tại sao lại phải khổ thế nhỉ ? cái thứ tình cảm đó bây giờ có là gì nữa đâu ...
    3 đứa rủ nhau lên quán ngồi ... ngắm nhìn những đôi tình nhân ... thấy ở họ là cái gì ... hạnh phúc sao ?chẳng biết nữa ... nhưng cảm thấy nó cứ ... giả dối thế nào ấy...
    rồi tự nhiên , thấy giống .... lạ ... quay lại nhìn lần nữa . may quá . không phải .. rồi tự hỏi mình sao lại phải thế ... đã qua rồi có là gì nữa đâu ...
    mong manh . hư ảo ... vỡ tan !
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ , mệt ... bông hoa đẹp thật ... nhưng chẳng có tẹo cảm xúc nào cả ... lại còn socola anh tự làm nữa chứ ... hik ! rõ khổ ...tại sao lại phải khổ thế nhỉ ? cái thứ tình cảm đó bây giờ có là gì nữa đâu ...
    3 đứa rủ nhau lên quán ngồi ... ngắm nhìn những đôi tình nhân ... thấy ở họ là cái gì ... hạnh phúc sao ?chẳng biết nữa ... nhưng cảm thấy nó cứ ... giả dối thế nào ấy...
    rồi tự nhiên , thấy giống .... lạ ... quay lại nhìn lần nữa . may quá . không phải .. rồi tự hỏi mình sao lại phải thế ... đã qua rồi có là gì nữa đâu ...
    mong manh . hư ảo ... vỡ tan !
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống ồn ào, trong xã hội bon chen đến bận rộn, có đôi khi con người ta cảm thấy thật sự mệt mỏi, nhưng lần như thế hãy đứng lại ... và nhặt lấy một chút gì đó của ngày hôm qua còn vương lại, một giọt sương, một chiếc lá còn vương trên vai, để ... mỉm cười để thấy mỗi chúng ta đã và đang sống thật ý nghĩa ...
    ... tại sao lại cứ phải làm như thế nhỉ, tại sao cứ phải đi theo người ta ... không ăn được thì đạp đổ à ...
    ... con ạ, tình cảm trong cuộc sống này là một điều đáng trân trọng lắm, con dễ dàng từ bỏ vậy sao ...
    ... tớ nhìn hai người hạnh phúc lắm cơ mà, chắc là có chuyện gì hay vì một lý do nào đấy chứ, nhìn hai người đi chát với nhau tớ biết ...
    ... những lúc có chuyện xảy ra là những lúc sâu trong con người thức tỉnh anh ạ ...
    ... ông đâu dễ quên đến thế, đừng cố trả vờ trước mặt mọi người như vậy đừng mang nụ cười gượng gạo quá ...
    ... mày biết luật bù trừ chứ, tao dek biết nhưng tao tin, rồi mày sẽ gặp được cái là hạnh phúc, con trai mà nói mấy cài này thì thật buồn cười, đừng nói lại cho ai nhé ...
    ... nó yêu anh chứ có yêu chú đâu mà chú phải làm như thế nhỉ, sao chú cứ thích phá đám tình cảm của anh ...
    ... anh ạ, thực ra hai người đâu có hợp nhau, chỉ là đến với nhau cho biết tình yêu, chỉ là như thế thôi ...
    ... chúng mày lãng mạn quá bây giờ mà vẫn còn những tình cảm như thế, đáng quý lắm chứ ...
    ... chú ngày nào cũng đến, chăm sóc cho cô ấy như thế, được may mắn gặp nhau thế này, sau có gì thì phải mời chúng tôi ăn cỗ đấy ...
    ... mày sống chỉ là cái đuôi của nó thôi con, đâu có phải người yêu chứ ...
    ... mày thấy rồi đấy chứ, cuộc đời này còn nhiều điều lắm, một thằng nhóc làm sao hiểu được hết ...
    ... thế thì tao nói cho mày nghe nhé, mày là một thằng ngu, ngu hết sức, nó không đáng phải để mày làm những việc như thế, tao chấp nhận rằng tao không quân tử bằng mày, nhưng tao muốn mọi người biết bộ mặt của nó ...
    ... có nhớ người ta ấy, thì phải nói cho người ta biết, cữ giữ cho mình như vậy ... chỉ có người tri kỷ mới hiểu nhau những lúc như thế, H chưa tìm được người đó đâu ... sắp sang tuổi mới rồi, đừng để dây dưa, mệt lắm ...
    ... chị thấy hai đứa cứ như thế, không dứt khoát đi thì nhất định sau này sẽ có một người tổn thương, ngày trước chị cũng từng như thế ...
    ... phải mất những 3 năm để quên một người đấy anh, cuộc sống trước đây đối với chị ấy chỉ bằng bàn tay ...
    ... tình yêu có thể thay đổi tất cả nhưng không thay đổi được thằng nghiện ...
    ... con sẽ suy nhược thần kinh đấy, đừng có suy nghĩ nhiều mọi chuyện, rồi tất cả sẽ qua thôi, cuộc sống của các con còn rất dài ...
    ... mày dám tán nó không, cái thằng thất tình này, chẳng làm được cái gì nên hồn ...
    ... rồi tất cả sẽ kết thúc vào 14/2 chứ, nhớ đấy, cấm dây dưa, mày còn lưu luyến tình cảm thì không xứng đáng với bạn ấy ...
    ... bạn ơi, bạn có vẻ buồn, chẳng cần bạn phải nói ra đâu, cuộc sống không phải lúc nào cũng thật vui vẻ nhưng con người ta vẫn cố mà sống vì những điều thương yêu khác ...
    ... anh chẳng cần giải thích đâu, đối với em tất cả chỉ là ngày hôm qua chứ ...
    ... anh cứ thế này không cảm thấy mệt mỏi sao, anh phải làm thế nào, làm gì đi chứ ...
    ... ... ... Anh đã mệt mỏi lắm rồi, anh không thể tiếp tục được nữa ... ...
    Được deadmelody sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 15/02/2005
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống ồn ào, trong xã hội bon chen đến bận rộn, có đôi khi con người ta cảm thấy thật sự mệt mỏi, nhưng lần như thế hãy đứng lại ... và nhặt lấy một chút gì đó của ngày hôm qua còn vương lại, một giọt sương, một chiếc lá còn vương trên vai, để ... mỉm cười để thấy mỗi chúng ta đã và đang sống thật ý nghĩa ...
    ... tại sao lại cứ phải làm như thế nhỉ, tại sao cứ phải đi theo người ta ... không ăn được thì đạp đổ à ...
    ... con ạ, tình cảm trong cuộc sống này là một điều đáng trân trọng lắm, con dễ dàng từ bỏ vậy sao ...
    ... tớ nhìn hai người hạnh phúc lắm cơ mà, chắc là có chuyện gì hay vì một lý do nào đấy chứ, nhìn hai người đi chát với nhau tớ biết ...
    ... những lúc có chuyện xảy ra là những lúc sâu trong con người thức tỉnh anh ạ ...
    ... ông đâu dễ quên đến thế, đừng cố trả vờ trước mặt mọi người như vậy đừng mang nụ cười gượng gạo quá ...
    ... mày biết luật bù trừ chứ, tao dek biết nhưng tao tin, rồi mày sẽ gặp được cái là hạnh phúc, con trai mà nói mấy cài này thì thật buồn cười, đừng nói lại cho ai nhé ...
    ... nó yêu anh chứ có yêu chú đâu mà chú phải làm như thế nhỉ, sao chú cứ thích phá đám tình cảm của anh ...
    ... anh ạ, thực ra hai người đâu có hợp nhau, chỉ là đến với nhau cho biết tình yêu, chỉ là như thế thôi ...
    ... chúng mày lãng mạn quá bây giờ mà vẫn còn những tình cảm như thế, đáng quý lắm chứ ...
    ... chú ngày nào cũng đến, chăm sóc cho cô ấy như thế, được may mắn gặp nhau thế này, sau có gì thì phải mời chúng tôi ăn cỗ đấy ...
    ... mày sống chỉ là cái đuôi của nó thôi con, đâu có phải người yêu chứ ...
    ... mày thấy rồi đấy chứ, cuộc đời này còn nhiều điều lắm, một thằng nhóc làm sao hiểu được hết ...
    ... thế thì tao nói cho mày nghe nhé, mày là một thằng ngu, ngu hết sức, nó không đáng phải để mày làm những việc như thế, tao chấp nhận rằng tao không quân tử bằng mày, nhưng tao muốn mọi người biết bộ mặt của nó ...
    ... có nhớ người ta ấy, thì phải nói cho người ta biết, cữ giữ cho mình như vậy ... chỉ có người tri kỷ mới hiểu nhau những lúc như thế, H chưa tìm được người đó đâu ... sắp sang tuổi mới rồi, đừng để dây dưa, mệt lắm ...
    ... chị thấy hai đứa cứ như thế, không dứt khoát đi thì nhất định sau này sẽ có một người tổn thương, ngày trước chị cũng từng như thế ...
    ... phải mất những 3 năm để quên một người đấy anh, cuộc sống trước đây đối với chị ấy chỉ bằng bàn tay ...
    ... tình yêu có thể thay đổi tất cả nhưng không thay đổi được thằng nghiện ...
    ... con sẽ suy nhược thần kinh đấy, đừng có suy nghĩ nhiều mọi chuyện, rồi tất cả sẽ qua thôi, cuộc sống của các con còn rất dài ...
    ... mày dám tán nó không, cái thằng thất tình này, chẳng làm được cái gì nên hồn ...
    ... rồi tất cả sẽ kết thúc vào 14/2 chứ, nhớ đấy, cấm dây dưa, mày còn lưu luyến tình cảm thì không xứng đáng với bạn ấy ...
    ... bạn ơi, bạn có vẻ buồn, chẳng cần bạn phải nói ra đâu, cuộc sống không phải lúc nào cũng thật vui vẻ nhưng con người ta vẫn cố mà sống vì những điều thương yêu khác ...
    ... anh chẳng cần giải thích đâu, đối với em tất cả chỉ là ngày hôm qua chứ ...
    ... anh cứ thế này không cảm thấy mệt mỏi sao, anh phải làm thế nào, làm gì đi chứ ...
    ... ... ... Anh đã mệt mỏi lắm rồi, anh không thể tiếp tục được nữa ... ...
    Được deadmelody sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 15/02/2005
  5. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Làm sao tớ có thể nói là tớ ghét bạn được , chẳng thể phải không ?
    Quen nhau đến hơn 3 năm ấy chứ , gặp nhau chơi với nhau cũng gần 2 năm . Một khoảng thời gian không thể được gọi là ngắn nhưng cũng chẳng thể là quá dài . Tớ hiểu bạn ( trong tâm tớ luôn cho rằng thế , luôn cho rằng tớ là người hiểu bạn nhất ). Bạn có nhớ không chính bạn còn phải công nhận không ai biết rõ về bạn về những suy nghĩ những sở thích của bạn nhiều bằng tớ .
    Trước hết bạn thực sự là một người bạn tốt , nhưng thâm tâm tớ muốn nhiều hơn thế . Còn bạn thì sao chẳng nhẽ bạn mãi mãi chỉ coi tôi như 1 người bạn gái thân thôi sao ???
    Tớ vui rồi lại thất vọng thật nhiều . Đã bao lần bạn hứa rồi lại thất hứa . Tớ giận , giận và tủi thân rất nhiều . Bạn là người duy nhất để tớ hỏi 1 câu quyết định tương lai của tớ sau này : nên ở lại HN hay về HP nếu như nơi đây còn lưu luyến tình cảm với 1 người . Bạn đã khuyên tớ tuỳ xem tình cảm mà mình dành cho người đó nhiều đến mức độ nào mà quyết định .
    Suy nghĩ rất nhiều , tớ không thể mãi chờ đợi 1 điều vô vọng hay có hy vọng đi nữa cũng là quá mơ hồ .
    Tớ chỉ mong bọn mình có thể mãi mãi là bạn bè thật tốt của nhau . Đành tự an ủi bản thân rằng nếu là bạn bè thì sẽ là mãi mãi được phải không ?
  6. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Làm sao tớ có thể nói là tớ ghét bạn được , chẳng thể phải không ?
    Quen nhau đến hơn 3 năm ấy chứ , gặp nhau chơi với nhau cũng gần 2 năm . Một khoảng thời gian không thể được gọi là ngắn nhưng cũng chẳng thể là quá dài . Tớ hiểu bạn ( trong tâm tớ luôn cho rằng thế , luôn cho rằng tớ là người hiểu bạn nhất ). Bạn có nhớ không chính bạn còn phải công nhận không ai biết rõ về bạn về những suy nghĩ những sở thích của bạn nhiều bằng tớ .
    Trước hết bạn thực sự là một người bạn tốt , nhưng thâm tâm tớ muốn nhiều hơn thế . Còn bạn thì sao chẳng nhẽ bạn mãi mãi chỉ coi tôi như 1 người bạn gái thân thôi sao ???
    Tớ vui rồi lại thất vọng thật nhiều . Đã bao lần bạn hứa rồi lại thất hứa . Tớ giận , giận và tủi thân rất nhiều . Bạn là người duy nhất để tớ hỏi 1 câu quyết định tương lai của tớ sau này : nên ở lại HN hay về HP nếu như nơi đây còn lưu luyến tình cảm với 1 người . Bạn đã khuyên tớ tuỳ xem tình cảm mà mình dành cho người đó nhiều đến mức độ nào mà quyết định .
    Suy nghĩ rất nhiều , tớ không thể mãi chờ đợi 1 điều vô vọng hay có hy vọng đi nữa cũng là quá mơ hồ .
    Tớ chỉ mong bọn mình có thể mãi mãi là bạn bè thật tốt của nhau . Đành tự an ủi bản thân rằng nếu là bạn bè thì sẽ là mãi mãi được phải không ?
  7. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn đã nói : tớ nên có người yêu đi , kén làm gì .
    Thực sự buồn lắm , đau lòng lắm mà vẫn phải nói bạn yên tâm sang năm tôi lấy chồng . Sao bạn cứ thích nói những câu làm đau tôi thế . Đã dặn với lòng chỉ coi bạn là một người bạn mà , sao lại thấy buồn được , tại bạn hay tại tớ . Có lẽ là tại bản thân tớ hết mà thôi . Tớ ghét tớ nhiều lắm bạn biết không ? Tớ ghét mình mềm yếu thế này , ghét mình phải đau buồn vì một người khác ...
  8. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn đã nói : tớ nên có người yêu đi , kén làm gì .
    Thực sự buồn lắm , đau lòng lắm mà vẫn phải nói bạn yên tâm sang năm tôi lấy chồng . Sao bạn cứ thích nói những câu làm đau tôi thế . Đã dặn với lòng chỉ coi bạn là một người bạn mà , sao lại thấy buồn được , tại bạn hay tại tớ . Có lẽ là tại bản thân tớ hết mà thôi . Tớ ghét tớ nhiều lắm bạn biết không ? Tớ ghét mình mềm yếu thế này , ghét mình phải đau buồn vì một người khác ...
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    quên đi mà sống ... tớ đã nghĩ thế đấy ... tớ đã nói với cậu những gì tớ nghĩ , những gì mà tớ đã trải qua ... tuy đó không phải là tất cả , tớ cũng không chắc là tớ có đủ khả năng để hiểu hết mọi chuyện của cậu ... tớ chỉ có thể im lặng và lắng nghe ... tớ đã nói với cậu những gì tớ nghĩ về cuộc sống và cách nhìn nhận cuộc sống hiện tại của tớ ... tớ đã nghĩ là tớ có thể giúp cậu ... nhưng hình như tớ thấy , cậu cũng chẳng phải đơn độc như tớ , cậu mệt mỏi ? cũng đúng thôi ... chẳng ai trong trường hợp thế mà không mệt mỏi cả ... tớ cũng đã không ít lần hét lên rằng ... tớ đã quá mệt mỏi ... nhưng mệt mỏi thì sao nào ? mệt mỏi thì vẫn cứ phải sống ... mệt mỏi thì vẫn phải tiếp tục ...
    và tớ vẫn tiếp tục , cậu cũng phải tiếp tục ... cái đang đè nặng lên cậu sẽ mãi nặng nề nếu như cậu cứ thích tiếp tục thế này ... con người ta biến cuộc sống của mình thành địa ngục nếu cứ mãi nghĩ về quá khứ mà không hướng tới tương lai... chính cậu cũng hiểu nó mà , phải không ?
    cậu biết mình dạo này ngẩn ngơ à ? tớ cũng chẳng biết là ai bảo cậu hay cậu tự nhận ra ... nhưng thế cũng tốt ... như thế có nghĩa là cậu cũng đang tỉnh lại phần nào ...
    cậu đã để mình chìm xuống hơi lâu đấy ... tỉnh dậy đi nào ... tớ không bảo cậu quên đi như tớ ... nhưng cậu hãy thử dẹp bỏ nó sang 1 bên nhé !
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    quên đi mà sống ... tớ đã nghĩ thế đấy ... tớ đã nói với cậu những gì tớ nghĩ , những gì mà tớ đã trải qua ... tuy đó không phải là tất cả , tớ cũng không chắc là tớ có đủ khả năng để hiểu hết mọi chuyện của cậu ... tớ chỉ có thể im lặng và lắng nghe ... tớ đã nói với cậu những gì tớ nghĩ về cuộc sống và cách nhìn nhận cuộc sống hiện tại của tớ ... tớ đã nghĩ là tớ có thể giúp cậu ... nhưng hình như tớ thấy , cậu cũng chẳng phải đơn độc như tớ , cậu mệt mỏi ? cũng đúng thôi ... chẳng ai trong trường hợp thế mà không mệt mỏi cả ... tớ cũng đã không ít lần hét lên rằng ... tớ đã quá mệt mỏi ... nhưng mệt mỏi thì sao nào ? mệt mỏi thì vẫn cứ phải sống ... mệt mỏi thì vẫn phải tiếp tục ...
    và tớ vẫn tiếp tục , cậu cũng phải tiếp tục ... cái đang đè nặng lên cậu sẽ mãi nặng nề nếu như cậu cứ thích tiếp tục thế này ... con người ta biến cuộc sống của mình thành địa ngục nếu cứ mãi nghĩ về quá khứ mà không hướng tới tương lai... chính cậu cũng hiểu nó mà , phải không ?
    cậu biết mình dạo này ngẩn ngơ à ? tớ cũng chẳng biết là ai bảo cậu hay cậu tự nhận ra ... nhưng thế cũng tốt ... như thế có nghĩa là cậu cũng đang tỉnh lại phần nào ...
    cậu đã để mình chìm xuống hơi lâu đấy ... tỉnh dậy đi nào ... tớ không bảo cậu quên đi như tớ ... nhưng cậu hãy thử dẹp bỏ nó sang 1 bên nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này