1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Vui lên đi chứ cả nhà.Ko cười được thì cũng cứ fải cố mà nhe răng ra.Năm mới năm me mà đã bết thế này thì còn làm ăn được gì cơ chứ.Như tớ đây này,dù có chuyện gì thì cũng cố nhe cho đủ mười mấy cái răng (mấy cái răng hàm thì sao mà thấy được).Đừng để chúng ta bị gọi là những người Việt trẻ "bán than" chứ.
    Nào,cả nhà cùng nhe răng nhé 1...2...3 ...
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Vui lên đi chứ cả nhà.Ko cười được thì cũng cứ fải cố mà nhe răng ra.Năm mới năm me mà đã bết thế này thì còn làm ăn được gì cơ chứ.Như tớ đây này,dù có chuyện gì thì cũng cố nhe cho đủ mười mấy cái răng (mấy cái răng hàm thì sao mà thấy được).Đừng để chúng ta bị gọi là những người Việt trẻ "bán than" chứ.
    Nào,cả nhà cùng nhe răng nhé 1...2...3 ...
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ ... gì chứ tuanno1 á ? tình thì không nặng nhưng nghĩa cũng kha khá nhở tuấn nhở , anh em mình mừa ... đưa tiền em tiêu hộ cho
    ăn theo bà chị khanhthi cười
    mỏi mồm quá
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ ... gì chứ tuanno1 á ? tình thì không nặng nhưng nghĩa cũng kha khá nhở tuấn nhở , anh em mình mừa ... đưa tiền em tiêu hộ cho
    ăn theo bà chị khanhthi cười
    mỏi mồm quá
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nhớ biển quá đỗi ... lâu rồi mới ra biển ... mới nhìn thấy biển . thấy biển hôm nay hơi khác , hay là lòng người khác nên nhìn mọi vật cũng đã khác ... đưa một người ra biển , không biết là có khiến cho người ta thêm buồn hay không ???
    lần đầu tiên gặp những việc ngốc xít như vậy ...hay thiệt , lần đầu tiên thấy biển rộng lớn thực sự như thế , cái phần còn lại kia , lần sau sẽ đi tiếp ... mỗi lần ra chỉ đi có 2 bước thôi , bao giờ đến cái kè thì có lẽ , lúc đó cũng ... chống lầy ...
    vậy là đã xong ... tất cả đã qua thật rồi ... đã làm được một việc mà bao nhiêu lần tưởng chừng hết sức khó khăn .... vậy là chưa bao giờ có đủ dũng cảm đưa cho người ấy đọc ... ngu ngốc và dại khờ mà ... nhưng chẳng sao cả . con người mà , ai mà chẳng có lúc như thế cơ chứ ...
    rồi sẽ có một ngày , có đủ tự tin để đứng trước một người , nhẹ nhàng , thật nhẹ nhàng nói ra cái câu ấp ủ ... tiếc là không phải là bây giờ ... hình như là lại làm cho 1 thằng con trai buồn , thây kệ , chẳng phải mình đã cảnh báo trước rồi sao ? hik , lại còn bảo làm anh trai nữa chứ ,hình như là có hơi nhiều "anh trai" rồi ...giờ nhận thêm chắc chết quá ...
    hôm nay thực sự là rất vui ... lâu rồi mới thấy tâm trạng mình thoải mái như vầy ... he he , cười nào
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nhớ biển quá đỗi ... lâu rồi mới ra biển ... mới nhìn thấy biển . thấy biển hôm nay hơi khác , hay là lòng người khác nên nhìn mọi vật cũng đã khác ... đưa một người ra biển , không biết là có khiến cho người ta thêm buồn hay không ???
    lần đầu tiên gặp những việc ngốc xít như vậy ...hay thiệt , lần đầu tiên thấy biển rộng lớn thực sự như thế , cái phần còn lại kia , lần sau sẽ đi tiếp ... mỗi lần ra chỉ đi có 2 bước thôi , bao giờ đến cái kè thì có lẽ , lúc đó cũng ... chống lầy ...
    vậy là đã xong ... tất cả đã qua thật rồi ... đã làm được một việc mà bao nhiêu lần tưởng chừng hết sức khó khăn .... vậy là chưa bao giờ có đủ dũng cảm đưa cho người ấy đọc ... ngu ngốc và dại khờ mà ... nhưng chẳng sao cả . con người mà , ai mà chẳng có lúc như thế cơ chứ ...
    rồi sẽ có một ngày , có đủ tự tin để đứng trước một người , nhẹ nhàng , thật nhẹ nhàng nói ra cái câu ấp ủ ... tiếc là không phải là bây giờ ... hình như là lại làm cho 1 thằng con trai buồn , thây kệ , chẳng phải mình đã cảnh báo trước rồi sao ? hik , lại còn bảo làm anh trai nữa chứ ,hình như là có hơi nhiều "anh trai" rồi ...giờ nhận thêm chắc chết quá ...
    hôm nay thực sự là rất vui ... lâu rồi mới thấy tâm trạng mình thoải mái như vầy ... he he , cười nào
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nhớ biển quá, lâu lắm rồi biển ơi, biển ồn ào, biển mang sóng tới, biển vây quanh cuốn lấy ta, biển khẽ thì thầm. Ngày ấy biển vẫn dịu êm, biển dạt dào tình yêu thương ... buồn! ... biển khác lắm biển ơi, xa lạ lắm ... chỉ có nhưng con sóng vân nhận ra ta, song cồn cào quá, sóng vút cao, đập vào nhau, từng giọt từng giọt nước sáng long lanh bắn ra một nơi thật xa như muốn thoát khỏi sóng nhưng rồi lại hoà mình vào biển. Nước đang chơi trò gì thế, chỉ lại là một vòng quay thôi mà, nước xa ta rồi nước phải trở lại, phút từng phút, giờ qua giờ, ngày tiếp ngày nước vẫn cười và đùa giỡn sao mà vui đến thế. Nước ra đi để rồi nhận ra một điều, nơi nước sinh ra đó chính là nơi dành cho nước trở về, muốn hoà mình cùng bầu trời ư, nước nhỏ bé quá, nước cần sự che chở của biển và nước đã quay về ... Biển đẹp thật, rộng lớn quá, bao la quá, biển đẹp đến diệu kỳ sao mãi ta chẳng nhận ra ...
    <Bài này viết khi đang nhìn thấy biển trong trí tưởng bở, viết khá là lâu, giờ cô py vào đây cho em Hằng vui cái nhẩy ...>
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nhớ biển quá, lâu lắm rồi biển ơi, biển ồn ào, biển mang sóng tới, biển vây quanh cuốn lấy ta, biển khẽ thì thầm. Ngày ấy biển vẫn dịu êm, biển dạt dào tình yêu thương ... buồn! ... biển khác lắm biển ơi, xa lạ lắm ... chỉ có nhưng con sóng vân nhận ra ta, song cồn cào quá, sóng vút cao, đập vào nhau, từng giọt từng giọt nước sáng long lanh bắn ra một nơi thật xa như muốn thoát khỏi sóng nhưng rồi lại hoà mình vào biển. Nước đang chơi trò gì thế, chỉ lại là một vòng quay thôi mà, nước xa ta rồi nước phải trở lại, phút từng phút, giờ qua giờ, ngày tiếp ngày nước vẫn cười và đùa giỡn sao mà vui đến thế. Nước ra đi để rồi nhận ra một điều, nơi nước sinh ra đó chính là nơi dành cho nước trở về, muốn hoà mình cùng bầu trời ư, nước nhỏ bé quá, nước cần sự che chở của biển và nước đã quay về ... Biển đẹp thật, rộng lớn quá, bao la quá, biển đẹp đến diệu kỳ sao mãi ta chẳng nhận ra ...
    <Bài này viết khi đang nhìn thấy biển trong trí tưởng bở, viết khá là lâu, giờ cô py vào đây cho em Hằng vui cái nhẩy ...>
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sóng bắt đầu từ gió
    gió bắt đầu từ đâu ?
    em cũng không biết nữa
    từ khi em yêu anh ....
    biển ồn ào một cách dịu êm ... chẳng biết có đúng không nữa ? nhưng sợ nghe tiếng ầm ì của biển ... nghe như tiếng lòng ai đó bất ổn , dậy sóng ... nó thích biển lặng hơn ... nó thích nhìn thấy từng cơn sóng nhẹ nhàng xô bờ hơn ...
    hôm qua biển sóng to quá ... bọt tung lên trắng xoá ... ồm oàm ,ầm ĩ ... gió mạnh ... đứng trên bờ đá ... thấy biển rộng lớn vô cùng ... nước may mà không lạnh lắm ... đi dọc bờ biển , vẫn thấy sự ấm áp đến lạ kì ... có lẽ ai đó đã nói đúng , biển chỉ có biển là luôn dang rộng tay đón nhận con người vào lòng ...
    trước khi đưa ra biển , đã băn khoăn suy nghĩ rất nhiều , chỉ sợ ra đến đó lại thấy một đôi mắt buồn hơn ... nhưng lại nghĩ rằng , có lẽ trong bất kì hoàn cảnh nào , chỉ có đứng trước biển con người ta mới cảm thấy nhẹ nhàng , đứng trước biển con người ta có thể giải toả được nhiều thứ ... không biết với người đó có thế không ? nhưng trước đây , mỗi khi có chuyện cảm thấy mệt mỏi và buồn chán , có lẽ nơi đầu tiên muốn đến là biển ... có lẽ là vì ở nơi đó không có gương mặt nào , câu chuyện nào khiến mình phải suy nghĩ ... đứng trước biển , tâm hồn thấy nhẹ nhàng lạ ...
    tất cả đã qua rôì ... có lẽ từ lần sau , nhìn thấy biển có thể mỉm cười hạnh phúc trước biển ... tất cả đã thực sự là quá khứ ...
    con người ta chỉ cần muốn là làm được phải không ?
    thấy nhẹ nhàng thật ....
    to DM : hơi bị bon chen đấy ....
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 18/02/2005
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sóng bắt đầu từ gió
    gió bắt đầu từ đâu ?
    em cũng không biết nữa
    từ khi em yêu anh ....
    biển ồn ào một cách dịu êm ... chẳng biết có đúng không nữa ? nhưng sợ nghe tiếng ầm ì của biển ... nghe như tiếng lòng ai đó bất ổn , dậy sóng ... nó thích biển lặng hơn ... nó thích nhìn thấy từng cơn sóng nhẹ nhàng xô bờ hơn ...
    hôm qua biển sóng to quá ... bọt tung lên trắng xoá ... ồm oàm ,ầm ĩ ... gió mạnh ... đứng trên bờ đá ... thấy biển rộng lớn vô cùng ... nước may mà không lạnh lắm ... đi dọc bờ biển , vẫn thấy sự ấm áp đến lạ kì ... có lẽ ai đó đã nói đúng , biển chỉ có biển là luôn dang rộng tay đón nhận con người vào lòng ...
    trước khi đưa ra biển , đã băn khoăn suy nghĩ rất nhiều , chỉ sợ ra đến đó lại thấy một đôi mắt buồn hơn ... nhưng lại nghĩ rằng , có lẽ trong bất kì hoàn cảnh nào , chỉ có đứng trước biển con người ta mới cảm thấy nhẹ nhàng , đứng trước biển con người ta có thể giải toả được nhiều thứ ... không biết với người đó có thế không ? nhưng trước đây , mỗi khi có chuyện cảm thấy mệt mỏi và buồn chán , có lẽ nơi đầu tiên muốn đến là biển ... có lẽ là vì ở nơi đó không có gương mặt nào , câu chuyện nào khiến mình phải suy nghĩ ... đứng trước biển , tâm hồn thấy nhẹ nhàng lạ ...
    tất cả đã qua rôì ... có lẽ từ lần sau , nhìn thấy biển có thể mỉm cười hạnh phúc trước biển ... tất cả đã thực sự là quá khứ ...
    con người ta chỉ cần muốn là làm được phải không ?
    thấy nhẹ nhàng thật ....
    to DM : hơi bị bon chen đấy ....
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 18/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này