1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sướng chưa ? ngồi giữa nhà Hát lớn gần tiếng đồng hồ ... hờ ,chỉ thấy hơi lạnh lạnh , không ngờ mình có khả năng để cho người ta "soi" cho như thế ... giá hôm qua mà mưa cho 1 tẹo có phải sướng không cơ chứ ...
    thế là hôm qua 1 đống người cho rằng mình bị ăn thịt thỏ ... ức tý nữa thì khóc ... nhưng thôi ,cũng chẳng sao cả , chờ như thế mới biết là người khác chờ đợi cũng khổ sở thế nào ...he he he . ăn kem về chán chẳng thèm ăn cơm nữa ..
    tối nay lên HN rồi , không biết có 1 ngày có sống sót được không ?
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sướng chưa ? ngồi giữa nhà Hát lớn gần tiếng đồng hồ ... hờ ,chỉ thấy hơi lạnh lạnh , không ngờ mình có khả năng để cho người ta "soi" cho như thế ... giá hôm qua mà mưa cho 1 tẹo có phải sướng không cơ chứ ...
    thế là hôm qua 1 đống người cho rằng mình bị ăn thịt thỏ ... ức tý nữa thì khóc ... nhưng thôi ,cũng chẳng sao cả , chờ như thế mới biết là người khác chờ đợi cũng khổ sở thế nào ...he he he . ăn kem về chán chẳng thèm ăn cơm nữa ..
    tối nay lên HN rồi , không biết có 1 ngày có sống sót được không ?
  3. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chán ... đã thế mai đi 1 mình ... chết thì thôi . ghét cái thái độ ... ức quá ...
    lạnh , tức quá chẳng thèm quàng khăn cũng chẳng mang găng tay ... grừ...rét ...
  4. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chán ... đã thế mai đi 1 mình ... chết thì thôi . ghét cái thái độ ... ức quá ...
    lạnh , tức quá chẳng thèm quàng khăn cũng chẳng mang găng tay ... grừ...rét ...
  5. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hôm kia ngồi ở nhà nghe cho hết cái đĩa Nam châm của The Wall , rất thích câu :" Nuối tiếc cũng thế thôi hoàng hôn xưa tắt nắng lâu rồi . Kí ức nào còn thoáng trong đời đôi khi ... Kí ức nào còn giữ đâu đây đôi khi , hãy cho quên ? "
    Cả buổi chiều thứ 6 nghe 1 người bạn nói chuyện , ngộ ra rất nhiều điều . Bạn có ước mơ có mong muốn , có mục đích sống , biết phấn đấu cho ngày mai . Còn tớ thì sao ??

  6. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hôm kia ngồi ở nhà nghe cho hết cái đĩa Nam châm của The Wall , rất thích câu :" Nuối tiếc cũng thế thôi hoàng hôn xưa tắt nắng lâu rồi . Kí ức nào còn thoáng trong đời đôi khi ... Kí ức nào còn giữ đâu đây đôi khi , hãy cho quên ? "
    Cả buổi chiều thứ 6 nghe 1 người bạn nói chuyện , ngộ ra rất nhiều điều . Bạn có ước mơ có mong muốn , có mục đích sống , biết phấn đấu cho ngày mai . Còn tớ thì sao ??

  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Mong là đã đọc được tin nhắn rồi. Đấy không chỉ là một câu nói vuốt đuôi cho qua chuyện đâu. Mong là hiểu cho.......
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Mong là đã đọc được tin nhắn rồi. Đấy không chỉ là một câu nói vuốt đuôi cho qua chuyện đâu. Mong là hiểu cho.......
  9. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Để làm gì hả anh? Cuộc tình này rồi cũng chỉ la trò chơi... Dĩ nhiên, em vẫn còn yêu anh, nhưng...... rồi cũng đi đến đâu cơ chứ ? Ngoài người mình yêu , cũng có lúc, con người ta bị rung động bởi 1 ai đó, nhưng... ko có nghĩa là anh quăng em qua 1 bên để rồi chưa đầy 1 tuần sau anh lại đón đường em, lại vồ vập , lại xin lỗi ...như chưa có chuyện gì xẩy ra. Ôi , thật là đáng ghét, cái nụ cười ngốc nghếch của anh suýt làm em... Phì, nhưng em đã nghĩ kỹ ròi hài, em dù sao cũng ko đủ khả năng giữ anh lại đúng ko ? Lòng tự trọng của em cao lắm đấy ! Anh có bao h ở vào địa vị của em ko ? Ừ thì cứ cho là lúc đấy anh choáng ngợp đi, em cũng ko trách , nhưng ma`... liệu còn những lần tiếp theo ? Em chán rồi , ko có anh........ Ừ thì cũng có buồn, cũng có khóc, cũng có mất ngủ đấy, nhưng mà sao chứ ? Em vẫn sống nhăn ra đấy thôi ? Lớp 12 rồi , cuối cấp rồi, để em yên nào cưng ! Xì >>> Tình là cái đinh, mình là cái búa <<< sao phải bùn je je
  10. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Để làm gì hả anh? Cuộc tình này rồi cũng chỉ la trò chơi... Dĩ nhiên, em vẫn còn yêu anh, nhưng...... rồi cũng đi đến đâu cơ chứ ? Ngoài người mình yêu , cũng có lúc, con người ta bị rung động bởi 1 ai đó, nhưng... ko có nghĩa là anh quăng em qua 1 bên để rồi chưa đầy 1 tuần sau anh lại đón đường em, lại vồ vập , lại xin lỗi ...như chưa có chuyện gì xẩy ra. Ôi , thật là đáng ghét, cái nụ cười ngốc nghếch của anh suýt làm em... Phì, nhưng em đã nghĩ kỹ ròi hài, em dù sao cũng ko đủ khả năng giữ anh lại đúng ko ? Lòng tự trọng của em cao lắm đấy ! Anh có bao h ở vào địa vị của em ko ? Ừ thì cứ cho là lúc đấy anh choáng ngợp đi, em cũng ko trách , nhưng ma`... liệu còn những lần tiếp theo ? Em chán rồi , ko có anh........ Ừ thì cũng có buồn, cũng có khóc, cũng có mất ngủ đấy, nhưng mà sao chứ ? Em vẫn sống nhăn ra đấy thôi ? Lớp 12 rồi , cuối cấp rồi, để em yên nào cưng ! Xì >>> Tình là cái đinh, mình là cái búa <<< sao phải bùn je je
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này