1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Úi lại 1 vụ chia tay, đúng là tha thứ ... Hehe ... Cuộc sống là vậy mà ... Nhưng cũng tội cho các bạn không may mắn trong tình yêu ... Đàn ông giá mà ai cũng như mình thì các bạn gái đỡ bị thiệt thòi ...
  2. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Úi lại 1 vụ chia tay, đúng là tha thứ ... Hehe ... Cuộc sống là vậy mà ... Nhưng cũng tội cho các bạn không may mắn trong tình yêu ... Đàn ông giá mà ai cũng như mình thì các bạn gái đỡ bị thiệt thòi ...
  3. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Trài ai, mệt thế ko biết, kiểm tra Hoá xong nhe. cả người. Cái môn chết tiệt , mình căm thù nó Grừ... Hà Nội hôm nay đẹp quá, thích hợp để hẹn hò lại là thứ 7 nữa chứ . Ọc, đến chán cho mình : " tiền ko có , tình ko có , ngồi trong xó, nhục như một con chó " hit Nhưng mà cũng may vì mình là 1 con cún dễ thương ... He he, kệ chúng mài, tao thì chán ròi, online 1 xí cũng hay hay
  4. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Trài ai, mệt thế ko biết, kiểm tra Hoá xong nhe. cả người. Cái môn chết tiệt , mình căm thù nó Grừ... Hà Nội hôm nay đẹp quá, thích hợp để hẹn hò lại là thứ 7 nữa chứ . Ọc, đến chán cho mình : " tiền ko có , tình ko có , ngồi trong xó, nhục như một con chó " hit Nhưng mà cũng may vì mình là 1 con cún dễ thương ... He he, kệ chúng mài, tao thì chán ròi, online 1 xí cũng hay hay
  5. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày đi cùng bạn rất vui , bạn thì sao ? Hứa hẹn lên chơi mà giờ mới thực hiện được . Hôm qua thì nóng thế mà sáng nay trời trở lạnh . Đã dặn bạn mang áo khoác vậy mà lại mang cái áo mỏng . Xót lắm thế mà mặt bạn vẫn tỉnh bơ bảo trời mát . Tớ mặc áo len rồi áo khoác dầy mà vẫn thấy run run .
    Sao em họ bạn bằng tuổi tớ mà cứ chào tớ là chị ?. Sao bạn lớn đầu mà ngốc vậy ?

  6. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày đi cùng bạn rất vui , bạn thì sao ? Hứa hẹn lên chơi mà giờ mới thực hiện được . Hôm qua thì nóng thế mà sáng nay trời trở lạnh . Đã dặn bạn mang áo khoác vậy mà lại mang cái áo mỏng . Xót lắm thế mà mặt bạn vẫn tỉnh bơ bảo trời mát . Tớ mặc áo len rồi áo khoác dầy mà vẫn thấy run run .
    Sao em họ bạn bằng tuổi tớ mà cứ chào tớ là chị ?. Sao bạn lớn đầu mà ngốc vậy ?

  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bon chen lên HN một ngày ... chưa làm được hết những việc cần làm , nhưng có lẽ thế là tạm đủ ...
    ne` , hôm nay vậy là đã gặp rồi nhá ... hơi suy sụp đấy , không biết là cái lí do kia có phải là cái lí do chính đáng không nữa? rõ khổ ... cứ khiến cho người khác phải bận tâm lo nghĩ hoài ...
    nếu cảm thấy không chịu đựng nổi thì hãy cứ nói nhé ... lúc nào cũng sẵn sàng mà ...
    hôm nay Hn lạnh quá ... grừ , tối phóng xe gần chết ... may là bắt được xe về không thì ... tý nữa bỏ mạng ... hik ... khổ lắm cơ
    tầm chiều tối cố tình rẽ qua nhà chào , tẹo nữa thì lạc giữa HN ... hik thôi lần sau lấy vậy , nhá
    hik , HN khoái mỗi là mấy cái phố nhiều nhiều cây cao , to và phủ tán khá rộng .... mùa hè chắc mát lắm ... nhở?
    về nhà roài ... mệt quá
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bon chen lên HN một ngày ... chưa làm được hết những việc cần làm , nhưng có lẽ thế là tạm đủ ...
    ne` , hôm nay vậy là đã gặp rồi nhá ... hơi suy sụp đấy , không biết là cái lí do kia có phải là cái lí do chính đáng không nữa? rõ khổ ... cứ khiến cho người khác phải bận tâm lo nghĩ hoài ...
    nếu cảm thấy không chịu đựng nổi thì hãy cứ nói nhé ... lúc nào cũng sẵn sàng mà ...
    hôm nay Hn lạnh quá ... grừ , tối phóng xe gần chết ... may là bắt được xe về không thì ... tý nữa bỏ mạng ... hik ... khổ lắm cơ
    tầm chiều tối cố tình rẽ qua nhà chào , tẹo nữa thì lạc giữa HN ... hik thôi lần sau lấy vậy , nhá
    hik , HN khoái mỗi là mấy cái phố nhiều nhiều cây cao , to và phủ tán khá rộng .... mùa hè chắc mát lắm ... nhở?
    về nhà roài ... mệt quá
  9. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đẹp trời nhỉ ? Lên trường lấy được tiền đi thực tập . May quá , tuần rồi có 7 ngày thì mình đi chơi mất 4 ( lại ngồi nghĩ tiếc ) . Đang định khăn gói quả mướp sang tuần về nhà trú tạm vài tuần . Không chat chit linh tinh nhiều như trước nữa thôi còn chưa dứt bỏ hoàn toàn được . Nghĩ mãi mới ra quà mùng 8 này cho mẹ .
    Con bạn thân đang giận mẹ vì bị mắng vô lý . Hai đứa ngồi than rằng cao số cùng nhau . Chẳng hiểu sao đi với nhau toàn bị bảo là chị em . Chán cho mấy đứa bạn học cùng lớp bây giờ , chơi với nhau nhạt nhẽo hơn có thể . Giờ mới chỉ gọi là ít gặp nhau còn thế sau này đứa nào về nhà đứa ấy chắc cả đời chẳng nhớ được đến nhau 1 lần .
    Kế hoạch đặt ra là từ giờ đến ngày thứ 5 cố gắng hoàn thành bài nộp cho thầy chữa để còn ôm về nhà viết .

  10. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đẹp trời nhỉ ? Lên trường lấy được tiền đi thực tập . May quá , tuần rồi có 7 ngày thì mình đi chơi mất 4 ( lại ngồi nghĩ tiếc ) . Đang định khăn gói quả mướp sang tuần về nhà trú tạm vài tuần . Không chat chit linh tinh nhiều như trước nữa thôi còn chưa dứt bỏ hoàn toàn được . Nghĩ mãi mới ra quà mùng 8 này cho mẹ .
    Con bạn thân đang giận mẹ vì bị mắng vô lý . Hai đứa ngồi than rằng cao số cùng nhau . Chẳng hiểu sao đi với nhau toàn bị bảo là chị em . Chán cho mấy đứa bạn học cùng lớp bây giờ , chơi với nhau nhạt nhẽo hơn có thể . Giờ mới chỉ gọi là ít gặp nhau còn thế sau này đứa nào về nhà đứa ấy chắc cả đời chẳng nhớ được đến nhau 1 lần .
    Kế hoạch đặt ra là từ giờ đến ngày thứ 5 cố gắng hoàn thành bài nộp cho thầy chữa để còn ôm về nhà viết .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này