1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Con gái 19 ơi , sao em lại buồn đến thế ? đã biết rằng có thể không đi chung 1 con đường , nhưng lòng vẫn cứ yêu , vẫn cứ say mê , đó là điều tốt mà , sống lay lắt để làm gì , hãy bùng cháy lên để biến thành 1 vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm kia để mọi người còn biết , còn hơn sống như 1 ngọn nến ngoài vũ trụ xa xăm kia , em hãy cứ yêu đi , đừng ngần ngại ,cuộc đời chúng ta ngắn ngủi quá , không thể có vô vàn sự lựa chọn được em à . nhưng một ngày kia , khi không còn chung đường với người ta , em hãy vui mừng lên , bởi vì em đã có 1 quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời rồi còn gì .
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Con gái 19 ơi , sao em lại buồn đến thế ? đã biết rằng có thể không đi chung 1 con đường , nhưng lòng vẫn cứ yêu , vẫn cứ say mê , đó là điều tốt mà , sống lay lắt để làm gì , hãy bùng cháy lên để biến thành 1 vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm kia để mọi người còn biết , còn hơn sống như 1 ngọn nến ngoài vũ trụ xa xăm kia , em hãy cứ yêu đi , đừng ngần ngại ,cuộc đời chúng ta ngắn ngủi quá , không thể có vô vàn sự lựa chọn được em à . nhưng một ngày kia , khi không còn chung đường với người ta , em hãy vui mừng lên , bởi vì em đã có 1 quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời rồi còn gì .
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chán lắm rồi ... đời như ... chó , chán muốn chết ... mai đi chết !
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chán lắm rồi ... đời như ... chó , chán muốn chết ... mai đi chết !
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    LMH_H ơi , cuộc đời người ta sinh ra là để được sống , em lại mong được chết , tại sao lại dại thế em , có thể cái chết đó giải quyết được rất nhiều việc của em bây giờ , nhưng em hãy thử nghĩ lại xem , ba mẹ mắng ư , nếu một người ba, một người mẹ không mắng con , đó mới là điều bất hạnh em à , học hành vất vả , nhưng em ơi , nếu không bỏ thời gian và công sức bây giờ , sau này em sẽ phải hối hận vì mình đã không cố gắng . Vì một ai đó ? có thể đôi khi chúng ta mất đi một cái gì đó , để ta nhận được một cái mới , tươi đẹp hơn , dễ chịu hơn :) ... và còn muôn vàn lí do khác để em phải chán nản buồn bực trong cuộc sống này , nhưng tất cả những cái đó là sự chuẩn bị cho em bước vào cuộc đời này , vì thế em ơi , hãy đừng nản và hãy nhìn vào tương lai phía trước , em sẽ thấy mọi người đang chào mừng em kìa , không ai bỏ rơi em cả , họ đang theo dõi theo từng bước tiến của em đó .
  6. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    LMH_H ơi , cuộc đời người ta sinh ra là để được sống , em lại mong được chết , tại sao lại dại thế em , có thể cái chết đó giải quyết được rất nhiều việc của em bây giờ , nhưng em hãy thử nghĩ lại xem , ba mẹ mắng ư , nếu một người ba, một người mẹ không mắng con , đó mới là điều bất hạnh em à , học hành vất vả , nhưng em ơi , nếu không bỏ thời gian và công sức bây giờ , sau này em sẽ phải hối hận vì mình đã không cố gắng . Vì một ai đó ? có thể đôi khi chúng ta mất đi một cái gì đó , để ta nhận được một cái mới , tươi đẹp hơn , dễ chịu hơn :) ... và còn muôn vàn lí do khác để em phải chán nản buồn bực trong cuộc sống này , nhưng tất cả những cái đó là sự chuẩn bị cho em bước vào cuộc đời này , vì thế em ơi , hãy đừng nản và hãy nhìn vào tương lai phía trước , em sẽ thấy mọi người đang chào mừng em kìa , không ai bỏ rơi em cả , họ đang theo dõi theo từng bước tiến của em đó .
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm nay quả là ngày dài ... nhìn con bé mà nước mắt cứ trực trào ra ... con bé tội nghiệp quá , nó cũng chỉ là một đứa bé mà sao nó phải gánh chịu những sai lầm mà người lớn gây ra ... nhìn con bé , rồi nhìn lại mình ... thất vọng , suy sụp , chán nản ... không còn gì để nói nữa ... ai mà chẳng biết cuộc sống không phải là màu hồng ... nhưng nó vẫn còn bé lắm , để con bé chịu nối đau ấy thì ai có thể xoa dịu và làm vơi đi đây ... nhìn lại đi nào người lớn ơi ... mọi người không thấy là mình quá ích kỉ khi làm cho con bé đau khổ đến thế sao ... chán ghét tất cả ... hứa hẹn ... đừng bao giờ hứa hẹn gì với tôi _ vì tôi sẽ tin đến chết đấy
    đừng bao giờ khiến cho tôi hi vọng _ vì tôi sợ mình sẽ thất vọng thật nhiều
    ôi ! cuộc sống
    .... đêm qua nằm mơ thấy 1 người, có lẽ là do nghĩ đến nhiều quá ... thấy mình nhẹ nhàng đi đôi chút ... không một tin nhắn , không một lá thư ... chờ đợi !
    có những giản đơn không thể nói bằng lời
    có những nỗi đau không thốt lên thành tiếng
    có những tâm tư, có những hoài niệm
    chôn tận đáy lòng đến mãi nghìn sau !
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm nay quả là ngày dài ... nhìn con bé mà nước mắt cứ trực trào ra ... con bé tội nghiệp quá , nó cũng chỉ là một đứa bé mà sao nó phải gánh chịu những sai lầm mà người lớn gây ra ... nhìn con bé , rồi nhìn lại mình ... thất vọng , suy sụp , chán nản ... không còn gì để nói nữa ... ai mà chẳng biết cuộc sống không phải là màu hồng ... nhưng nó vẫn còn bé lắm , để con bé chịu nối đau ấy thì ai có thể xoa dịu và làm vơi đi đây ... nhìn lại đi nào người lớn ơi ... mọi người không thấy là mình quá ích kỉ khi làm cho con bé đau khổ đến thế sao ... chán ghét tất cả ... hứa hẹn ... đừng bao giờ hứa hẹn gì với tôi _ vì tôi sẽ tin đến chết đấy
    đừng bao giờ khiến cho tôi hi vọng _ vì tôi sợ mình sẽ thất vọng thật nhiều
    ôi ! cuộc sống
    .... đêm qua nằm mơ thấy 1 người, có lẽ là do nghĩ đến nhiều quá ... thấy mình nhẹ nhàng đi đôi chút ... không một tin nhắn , không một lá thư ... chờ đợi !
    có những giản đơn không thể nói bằng lời
    có những nỗi đau không thốt lên thành tiếng
    có những tâm tư, có những hoài niệm
    chôn tận đáy lòng đến mãi nghìn sau !
  9. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua thì rét thấu xương , hôm nay vừa mở mắt ra đã thấy nắng tưng bừng . Nắng thật cứ như sắp hè ấy .
    Hôm nay bao nhiêu người bảo không vào được ttvn mà mình vẫn vào được , hay thật .
    Hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả .
    Hôm nay chạy khắp trường chỉ vì 1 cái đề cương .
    Hôm nay buổi tối ăn nhiều thứ linh tinh quá
    Hôm nay cái đồng hồ chuông để không kêu làm mình dậy muộn , cuống cuồng lên .
    Hôm nay mình lại nói 1 câu cũ rích
    Hôm nay chẳng phải hôm qua
  10. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua thì rét thấu xương , hôm nay vừa mở mắt ra đã thấy nắng tưng bừng . Nắng thật cứ như sắp hè ấy .
    Hôm nay bao nhiêu người bảo không vào được ttvn mà mình vẫn vào được , hay thật .
    Hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả .
    Hôm nay chạy khắp trường chỉ vì 1 cái đề cương .
    Hôm nay buổi tối ăn nhiều thứ linh tinh quá
    Hôm nay cái đồng hồ chuông để không kêu làm mình dậy muộn , cuống cuồng lên .
    Hôm nay mình lại nói 1 câu cũ rích
    Hôm nay chẳng phải hôm qua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này