1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... nào cũng chẳng nhớ nữa, chắc là 13/1 ... Vừa nhón một ngón chân đầu tiên vào lớp, nó liếc ánh mắt về cái góc quen thuộc ấy hôm nay đông lạ thường, chẹp bọn này định chiếm dụng mảnh đất yên bình của mình ư? Này, vào đây nhanh lên, lũ bạn nhìn nó với mỗi đứa một nụ cười nham hiểm trên môi ... (run)
    -Tán gái không
    -Tán gái là cái gì
    -Là tán gái chứ cái dek gì. Ở đây các bô lão quyết định hết cả rồi, mày là thích hợp nhất, dám chơi không
    -Lại gái, tao sợ cái khái niệm đó lắm rồi
    -Thôi, bỏ cái mặt ngây thơ đấy đi, thích bỏ cụ. Biết em Trang Q2 không
    -Dek quan tâm đứa nào, Trang nào thế ^_^, hế hế
    -Mịa, em Trang hoa khôi chứ ai, con bé tóc dài hay đội mũ trắng ấy
    -Nó tên Trang hả, dek liên quan, xinh bỏ mịa tán thế cut được, lúc nào cũng mấy bố túc trực, ho he là nhừ xương, hehe
    -Thế mới là vấn đề, mày vứt em NA đi, lưu luyến làm dek gì, có "trình độ" thì bọn tao mới mời, tán thôi cấm yêu ... em ấy là của chung, hoa thơm mỗi người ngửi một tí
    -Thế thì tán làm dek gì, chúng mày ấm hết rồi à
    -Chủ yếu là cho nó tránh mấy thằng khóa trên
    -Rồi sau đó để tao yêu, he he ...
    -À, ra thế, hế hế ...
    -Nhận không, làm một phi vụ nhé mỗi đứa bọn tao 20, mày thua chỉ cần 100 mà cùng lắm một bữa gì đó cũng được
    -Tiền à ... vụ này khả quan đây ... nhận
    -1 tháng thôi nhé, ngày mai 14, tháng sau 14/2 là phải thôi, cấm dây dưa
    -1 tuần là xong ... (hix)
    Ngày 14, hình như thế ... Tự nhiên mất đứt 5k mua hoa hồng, đã chót nhận phải theo thôi, đi sớm chuồn vào lớp người ta như ăn trộm, mà chẳng hiểu sao con bé ấy hay đến sớm thế - Nó thầm nhủ. Ôi trời 1 tiếng nữa mới vào lớp, chẳng biết đi đâu đây ...
    -Hiếu, làm gì thế
    -Oái, giật cả mình, sao đi sớm thế
    -Thế ai đi sớm hơn đây ... Á, chết nhá, tán em Trang hả, hối lộ đây đi, bạn hơi bị thân đấy
    -Khì, oke có gì giúp đỡ nha, thôi đi xuống cantin ngồi không Trang đến ... <nhạt toẹt>
    Ngày nào ấy ... Thứ 5, cả 2 lớp học chung, chẹp lại ngủ thôi, oái nhưng mà không được, để Trang thấy ku cậu nằm ngủ thì có mà đi đứt, sao mà mệt mỏi thế nhỉ, tự nhiên mang họa vào thân. Ngồi vẽ cái ... êu ơi, giống vãi tè (trích lời thằng bạn ngồi cạnh, cũng dân HP), hế hế, giống thật, gửi thôi ... Oái bay kiểu quái gì mà lại đâm sầm vào mặt người ta, nó lầm bầm ... máy bay đó mà có phi công thì thằng đó sẽ bị xử phanh thây ngay lập tức, hix đen thế ... Quay xuống nhìn, đúng lúc giả vờ chăm học, sướng ... ^_^
    Phìu mãi mới đến giờ nghỉ, sao ngoài kia ồn ào thế nhẩy, chẹp, nó dek quan tâm ngủ cái đã cho lại sức ... Hiếu, ra đây ... Oái, bọn con trai Q2 sao mà đông thế nhỉ, lộn xộn, hay là định ... thôi đen rồi
    -Hiếu tán em Trang lớp tao hả
    -Đúng rồi đấy, sao biết
    -To gan, dám qua mặt các ông ... nộp thuế tán gái (ặc ặc)
    -Đùa thôi, khao bữa táo đi, bọn tao hậu thuẫn cho, dù sao cũng là hai lớp anh em, ghét bọn lớp trên bỏ mịa ...
    -Các bạn làm gì bạn ấy thế ...
    -Em Trang kìa, hố hố, hế hế ... eo ơi đỏ mặt chạy vào kìa, chết rồi nhá
    -1 lũ điên, cười khả ố dek chịu được, dễ thương nhẩy ^_^
    -Chứ còn, của tao đấy, hế hế (mơ à ...)
    Càng ngày càng chẳng nhớ ngày nào với ngày nào, bạn ý nói chuyện dễ chịu thật, he ít thấy "bạn" gái nào bi giừ thít nói vìa nhạc cổ điển, đúng cái nó oke, hix sao mà may đến thía, hé hé. Cuộc sống này là gì nhỉ, là một bài thơ anh viết tặng em lần gặp đầu tiên, sến đúng lúc có lợi ra phết ... Cuộc sống thật nhiều điều thú vị phải không ấy, con người ta sẽ sống ra sao nhỉ nếu không có tình yêu, tớ cũng chẳng biết nữa, vì hiện giờ tớ đang đùa với nó, ấy có biết thì cho tớ xin lỗi thật nhiều nha, cuộc sống mà, những con người có thể nói về nó nhưng có ai hiểu được hết ngọn nguồn, thật nhiều điều để nói phải không ấy, nói thật nha nếu ấy làm bạn gái tớ thì chắc là thân lắm đấy ... tớ rất mong là như thế ...
    Thời tiết gì mà rét thía, sắp tết rồi thế mới không khí, nhưng mà rét quá, hix. Hum nay đi chơi với ấy, hi ấy bạo hơn tớ nghĩ, rám rủ người ta đi chân gà nướng, thật tự nhiên phải không ấy, tớ ghét thái độ e lệ giả tạo lắm, nhìn ấy cầm cái chân gà tớ nghĩ đễn một bà thầy chùa đang ... lên đồng, he he xin lỗi nha, nhưng mà này, cười chúm chím dễ thương ghê ...
    Thế đấy, chỉ có thế thôi, công việc quá dễ dàng ư, lạ ... tớ chẳng muốn thế tẹo nào, nhưng sao càng ngày càng làm như thế, tớ chẳng biết thế nào nữa, tiền đối với tớ chẳng còn quan trọng, tớ nhận thấy một điều quý giá hơn là ấy, tớ muốn nói thật với ấy nhưng chẳng đủ can đảm rồi lại thôi ... Tớ sẽ không tiếp tục lừa ấy nữa, dù sao cũng xin lỗi nhiều, tránh mặt ấy sẽ khiến ấy đừng quan tâm đến tớ nữa phải không, tiếc ghê ấy nhỉ, dù sao tớ cũng thấy ấy hạp với tớ lắm, nhưng ...
    2 ngày nghỉ ở nhà, chán chẳng buồn đi học mấy tiết vớ vẩn, tránh mặt ấy là chủ yếu. Ôi trời ấy mò đến nhà với một túi sữa và ... một túi chân gà, hix chắc tưởng nó ốm. Hôm nay ấy cũng ít nói, lạ nhỉ có ốm đau gì đâu mà buồn, mặt cứ xị ra xấu bỏ đời, rồi tự nhiên liếc nó một cái nhìn mà chưa-nhìn-nó-bao-giờ, hix ...
    Phìu, hẹn đi chơi với ấy thì vui lắm, nhưng mà bây giờ tớ ngại, chẳng biết nên làm gì, cả buổi tối lòng vòng mà cứ như hai người giận nhau, bao nhiêu người nhìn, ấy lại tâm sự về chuyện tình yêu và cuộc sống, tớ chẳng muốn nghe nữa, nói đúng hơn là chẳng dám nghe, oái sao nghe quen quen hình như đang nói mình ...

    ... Thế đấy, một cuộc chơi, chẳng khác nào tự mình làm mình vào thế bí, chỉ muốn xin lỗi bạn ấy thật nhiều, hôm nay là một tháng rồi nè, lại đúng ngày Valentine, sao mà mấy cái thằng lớp mình nó ác ôn tệ ... Đạng lúc chẳng còn biết để ý đến chuyện gì, buồn không chịu được, cuộc sống (lại cuộc sống) là những cuộc rượt đuổi, nó đang đuổi theo một người khác, mặc dù nó biết nó vô vọng và cũng chẳng còn lưu luyến ... Ấy lại gọi điện, lâu lắm rồi chưa nghe giọng ấy (2 năm rồi còn gì), nó muốn nói hết, nói nhiều điều lắm ...
    -Hiếu đi ngủ chưa, sao cả ngày hôm nay không thấy gọi
    -Hôm nay ư, tớ sợ tự nhiên gọi dễ bị hiểu lắm lắm phải không ...
    -Hiểu lầm gì nhỉ, Hiếu ơi một tháng rồi đấy có nhớ không, thời gian qua thật đẹp, tớ cảm ơn Hiếu nhiều lắm, vì rất nhiều điều và vì Hiếu đã đến ... (ôi trời)
    ...
    -Tớ có điều này ...
    -Thôi không cần nói đâu, tớ hiểu mà (hix, không phải dành cho ngày Valentine này đâu, lại hiểu làm thì sao)
    Cuộc nói chuyện nhanh chóng đến lúc nó kịp nhận ra thì đã cúp máy, chẳng biết làm gì cũng chẳng biết suy nghĩ gì mặc dù nó biết trong đầu nhiều thứ rắc rối lắm, đêm xuống nhanh thật, hôm nay là một ngày mệt mỏi, vẫn cái giường vẫn chiếc gối đó, tất cả sao bề bộn sao lạ lẫm và thân quen, rắc rối một cách lạ thường ...
    Hết rồi đấy, thì ra ấy cũng đã hiểu điều tớ muốn nói nhưng mà này ấy thấy gì ở nó mà lại nói như thế, đừng chờ đợi bất kỳ một điều gì không đáng tin cả, nhất là khi ấy đã biết mọi chuyện phải không, nó là như thế đấy, tiền điều khiển chính con người, chẳng dám nói trước mặt ấy, một lần nữa cho nó xin lỗi nhé

    <viết ra đc cũng thấy thoải mái>
    Được deadmelody sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 06/03/2005
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... nào cũng chẳng nhớ nữa, chắc là 13/1 ... Vừa nhón một ngón chân đầu tiên vào lớp, nó liếc ánh mắt về cái góc quen thuộc ấy hôm nay đông lạ thường, chẹp bọn này định chiếm dụng mảnh đất yên bình của mình ư? Này, vào đây nhanh lên, lũ bạn nhìn nó với mỗi đứa một nụ cười nham hiểm trên môi ... (run)
    -Tán gái không
    -Tán gái là cái gì
    -Là tán gái chứ cái dek gì. Ở đây các bô lão quyết định hết cả rồi, mày là thích hợp nhất, dám chơi không
    -Lại gái, tao sợ cái khái niệm đó lắm rồi
    -Thôi, bỏ cái mặt ngây thơ đấy đi, thích bỏ cụ. Biết em Trang Q2 không
    -Dek quan tâm đứa nào, Trang nào thế ^_^, hế hế
    -Mịa, em Trang hoa khôi chứ ai, con bé tóc dài hay đội mũ trắng ấy
    -Nó tên Trang hả, dek liên quan, xinh bỏ mịa tán thế cut được, lúc nào cũng mấy bố túc trực, ho he là nhừ xương, hehe
    -Thế mới là vấn đề, mày vứt em NA đi, lưu luyến làm dek gì, có "trình độ" thì bọn tao mới mời, tán thôi cấm yêu ... em ấy là của chung, hoa thơm mỗi người ngửi một tí
    -Thế thì tán làm dek gì, chúng mày ấm hết rồi à
    -Chủ yếu là cho nó tránh mấy thằng khóa trên
    -Rồi sau đó để tao yêu, he he ...
    -À, ra thế, hế hế ...
    -Nhận không, làm một phi vụ nhé mỗi đứa bọn tao 20, mày thua chỉ cần 100 mà cùng lắm một bữa gì đó cũng được
    -Tiền à ... vụ này khả quan đây ... nhận
    -1 tháng thôi nhé, ngày mai 14, tháng sau 14/2 là phải thôi, cấm dây dưa
    -1 tuần là xong ... (hix)
    Ngày 14, hình như thế ... Tự nhiên mất đứt 5k mua hoa hồng, đã chót nhận phải theo thôi, đi sớm chuồn vào lớp người ta như ăn trộm, mà chẳng hiểu sao con bé ấy hay đến sớm thế - Nó thầm nhủ. Ôi trời 1 tiếng nữa mới vào lớp, chẳng biết đi đâu đây ...
    -Hiếu, làm gì thế
    -Oái, giật cả mình, sao đi sớm thế
    -Thế ai đi sớm hơn đây ... Á, chết nhá, tán em Trang hả, hối lộ đây đi, bạn hơi bị thân đấy
    -Khì, oke có gì giúp đỡ nha, thôi đi xuống cantin ngồi không Trang đến ... <nhạt toẹt>
    Ngày nào ấy ... Thứ 5, cả 2 lớp học chung, chẹp lại ngủ thôi, oái nhưng mà không được, để Trang thấy ku cậu nằm ngủ thì có mà đi đứt, sao mà mệt mỏi thế nhỉ, tự nhiên mang họa vào thân. Ngồi vẽ cái ... êu ơi, giống vãi tè (trích lời thằng bạn ngồi cạnh, cũng dân HP), hế hế, giống thật, gửi thôi ... Oái bay kiểu quái gì mà lại đâm sầm vào mặt người ta, nó lầm bầm ... máy bay đó mà có phi công thì thằng đó sẽ bị xử phanh thây ngay lập tức, hix đen thế ... Quay xuống nhìn, đúng lúc giả vờ chăm học, sướng ... ^_^
    Phìu mãi mới đến giờ nghỉ, sao ngoài kia ồn ào thế nhẩy, chẹp, nó dek quan tâm ngủ cái đã cho lại sức ... Hiếu, ra đây ... Oái, bọn con trai Q2 sao mà đông thế nhỉ, lộn xộn, hay là định ... thôi đen rồi
    -Hiếu tán em Trang lớp tao hả
    -Đúng rồi đấy, sao biết
    -To gan, dám qua mặt các ông ... nộp thuế tán gái (ặc ặc)
    -Đùa thôi, khao bữa táo đi, bọn tao hậu thuẫn cho, dù sao cũng là hai lớp anh em, ghét bọn lớp trên bỏ mịa ...
    -Các bạn làm gì bạn ấy thế ...
    -Em Trang kìa, hố hố, hế hế ... eo ơi đỏ mặt chạy vào kìa, chết rồi nhá
    -1 lũ điên, cười khả ố dek chịu được, dễ thương nhẩy ^_^
    -Chứ còn, của tao đấy, hế hế (mơ à ...)
    Càng ngày càng chẳng nhớ ngày nào với ngày nào, bạn ý nói chuyện dễ chịu thật, he ít thấy "bạn" gái nào bi giừ thít nói vìa nhạc cổ điển, đúng cái nó oke, hix sao mà may đến thía, hé hé. Cuộc sống này là gì nhỉ, là một bài thơ anh viết tặng em lần gặp đầu tiên, sến đúng lúc có lợi ra phết ... Cuộc sống thật nhiều điều thú vị phải không ấy, con người ta sẽ sống ra sao nhỉ nếu không có tình yêu, tớ cũng chẳng biết nữa, vì hiện giờ tớ đang đùa với nó, ấy có biết thì cho tớ xin lỗi thật nhiều nha, cuộc sống mà, những con người có thể nói về nó nhưng có ai hiểu được hết ngọn nguồn, thật nhiều điều để nói phải không ấy, nói thật nha nếu ấy làm bạn gái tớ thì chắc là thân lắm đấy ... tớ rất mong là như thế ...
    Thời tiết gì mà rét thía, sắp tết rồi thế mới không khí, nhưng mà rét quá, hix. Hum nay đi chơi với ấy, hi ấy bạo hơn tớ nghĩ, rám rủ người ta đi chân gà nướng, thật tự nhiên phải không ấy, tớ ghét thái độ e lệ giả tạo lắm, nhìn ấy cầm cái chân gà tớ nghĩ đễn một bà thầy chùa đang ... lên đồng, he he xin lỗi nha, nhưng mà này, cười chúm chím dễ thương ghê ...
    Thế đấy, chỉ có thế thôi, công việc quá dễ dàng ư, lạ ... tớ chẳng muốn thế tẹo nào, nhưng sao càng ngày càng làm như thế, tớ chẳng biết thế nào nữa, tiền đối với tớ chẳng còn quan trọng, tớ nhận thấy một điều quý giá hơn là ấy, tớ muốn nói thật với ấy nhưng chẳng đủ can đảm rồi lại thôi ... Tớ sẽ không tiếp tục lừa ấy nữa, dù sao cũng xin lỗi nhiều, tránh mặt ấy sẽ khiến ấy đừng quan tâm đến tớ nữa phải không, tiếc ghê ấy nhỉ, dù sao tớ cũng thấy ấy hạp với tớ lắm, nhưng ...
    2 ngày nghỉ ở nhà, chán chẳng buồn đi học mấy tiết vớ vẩn, tránh mặt ấy là chủ yếu. Ôi trời ấy mò đến nhà với một túi sữa và ... một túi chân gà, hix chắc tưởng nó ốm. Hôm nay ấy cũng ít nói, lạ nhỉ có ốm đau gì đâu mà buồn, mặt cứ xị ra xấu bỏ đời, rồi tự nhiên liếc nó một cái nhìn mà chưa-nhìn-nó-bao-giờ, hix ...
    Phìu, hẹn đi chơi với ấy thì vui lắm, nhưng mà bây giờ tớ ngại, chẳng biết nên làm gì, cả buổi tối lòng vòng mà cứ như hai người giận nhau, bao nhiêu người nhìn, ấy lại tâm sự về chuyện tình yêu và cuộc sống, tớ chẳng muốn nghe nữa, nói đúng hơn là chẳng dám nghe, oái sao nghe quen quen hình như đang nói mình ...

    ... Thế đấy, một cuộc chơi, chẳng khác nào tự mình làm mình vào thế bí, chỉ muốn xin lỗi bạn ấy thật nhiều, hôm nay là một tháng rồi nè, lại đúng ngày Valentine, sao mà mấy cái thằng lớp mình nó ác ôn tệ ... Đạng lúc chẳng còn biết để ý đến chuyện gì, buồn không chịu được, cuộc sống (lại cuộc sống) là những cuộc rượt đuổi, nó đang đuổi theo một người khác, mặc dù nó biết nó vô vọng và cũng chẳng còn lưu luyến ... Ấy lại gọi điện, lâu lắm rồi chưa nghe giọng ấy (2 năm rồi còn gì), nó muốn nói hết, nói nhiều điều lắm ...
    -Hiếu đi ngủ chưa, sao cả ngày hôm nay không thấy gọi
    -Hôm nay ư, tớ sợ tự nhiên gọi dễ bị hiểu lắm lắm phải không ...
    -Hiểu lầm gì nhỉ, Hiếu ơi một tháng rồi đấy có nhớ không, thời gian qua thật đẹp, tớ cảm ơn Hiếu nhiều lắm, vì rất nhiều điều và vì Hiếu đã đến ... (ôi trời)
    ...
    -Tớ có điều này ...
    -Thôi không cần nói đâu, tớ hiểu mà (hix, không phải dành cho ngày Valentine này đâu, lại hiểu làm thì sao)
    Cuộc nói chuyện nhanh chóng đến lúc nó kịp nhận ra thì đã cúp máy, chẳng biết làm gì cũng chẳng biết suy nghĩ gì mặc dù nó biết trong đầu nhiều thứ rắc rối lắm, đêm xuống nhanh thật, hôm nay là một ngày mệt mỏi, vẫn cái giường vẫn chiếc gối đó, tất cả sao bề bộn sao lạ lẫm và thân quen, rắc rối một cách lạ thường ...
    Hết rồi đấy, thì ra ấy cũng đã hiểu điều tớ muốn nói nhưng mà này ấy thấy gì ở nó mà lại nói như thế, đừng chờ đợi bất kỳ một điều gì không đáng tin cả, nhất là khi ấy đã biết mọi chuyện phải không, nó là như thế đấy, tiền điều khiển chính con người, chẳng dám nói trước mặt ấy, một lần nữa cho nó xin lỗi nhé

    <viết ra đc cũng thấy thoải mái>
    Được deadmelody sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 06/03/2005
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày đi chơi với lớp ... nhìn quanh , ở trên xe , một màn tôi tối nhàn nhạt ... cả lũ gật gật gù gù ngủ trên đoạn đường dài .... nhìn khuôn mặt đứa nào cũng yên bình đến lạ , đứa nào cũng có bạn bè ở bên cạnh ... chúng nó chơi với nhau cũng hay thật , còn mình ? hình như là ở cái chốn này , lúc nào mình cũng lạc lõng ... vì mình khác với chúng nó mà ...
    đang ngồi , tự nhiên thấy sống mũi mình cay cay , chết thật , lại muốn khóc rồi ... nó cũng không hiểu tại sao nó lại có mặt trong chuyến xe hôm nay ? để làm gì thế ? hình như là để lấp đầy khoảng thời gian trống ... nó không muốn nghĩ ngợi gì nữa , nó cứ rảnh rỗi là sẽ lại nghĩ ngợi ... nó chưa xác định được mọi chuyện một cách rõ ràng ... nó thấy mình lạc lõng vô cùng giữa cái cuộc sống này ... hình như nó đã bỏ qua nhiều điều và cũng tin tưởng thái quá vào nhiều người... dạo này nhiều người thích lôi nó ra làm trò đùa thì phải ? nó cũng đang đem người khác ra làm trò đùa đây ? không phải thế sao ?
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày đi chơi với lớp ... nhìn quanh , ở trên xe , một màn tôi tối nhàn nhạt ... cả lũ gật gật gù gù ngủ trên đoạn đường dài .... nhìn khuôn mặt đứa nào cũng yên bình đến lạ , đứa nào cũng có bạn bè ở bên cạnh ... chúng nó chơi với nhau cũng hay thật , còn mình ? hình như là ở cái chốn này , lúc nào mình cũng lạc lõng ... vì mình khác với chúng nó mà ...
    đang ngồi , tự nhiên thấy sống mũi mình cay cay , chết thật , lại muốn khóc rồi ... nó cũng không hiểu tại sao nó lại có mặt trong chuyến xe hôm nay ? để làm gì thế ? hình như là để lấp đầy khoảng thời gian trống ... nó không muốn nghĩ ngợi gì nữa , nó cứ rảnh rỗi là sẽ lại nghĩ ngợi ... nó chưa xác định được mọi chuyện một cách rõ ràng ... nó thấy mình lạc lõng vô cùng giữa cái cuộc sống này ... hình như nó đã bỏ qua nhiều điều và cũng tin tưởng thái quá vào nhiều người... dạo này nhiều người thích lôi nó ra làm trò đùa thì phải ? nó cũng đang đem người khác ra làm trò đùa đây ? không phải thế sao ?
  5. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Biết thế này mình đi Lạng Sơn chơi 2 ngày còn hơn .
  6. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Biết thế này mình đi Lạng Sơn chơi 2 ngày còn hơn .
  7. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Khục, 8-3 ngồi online, bỏ người yêu ròi đâm ra lại nhàn rỗi, chả biết nên đi với ai nữa ? Kể cũng hay hay. <=== Người VN chỉ được cái thích tự do Kệ xác, chưa xác định thích ai, địa chỉ đấy, ai đến đón trước thì đi Phè phỡn thật, đúng là nhất mình nhì Bác Hồ ! Ọc, vừa nói đã tới là sao chứ. Té !
  8. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Khục, 8-3 ngồi online, bỏ người yêu ròi đâm ra lại nhàn rỗi, chả biết nên đi với ai nữa ? Kể cũng hay hay. <=== Người VN chỉ được cái thích tự do Kệ xác, chưa xác định thích ai, địa chỉ đấy, ai đến đón trước thì đi Phè phỡn thật, đúng là nhất mình nhì Bác Hồ ! Ọc, vừa nói đã tới là sao chứ. Té !
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik ... sau một thời gian ra sức ... phá phách , hoạt động , chơi bời và ... điên loạn ... cuối cùng thì cũng đã ...ốm . hik ! nằm nhà cả buổi sáng , phát điên mất ... lại lò dò lên mạng ... sắp chết roài !
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik ... sau một thời gian ra sức ... phá phách , hoạt động , chơi bời và ... điên loạn ... cuối cùng thì cũng đã ...ốm . hik ! nằm nhà cả buổi sáng , phát điên mất ... lại lò dò lên mạng ... sắp chết roài !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này