1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik , em chẳng dám , anh còn nợ em đấy tuanno1 ạ ... grừ
    hik , sau 2 buổi trời nổi gió và tớ đi ăn kem cả 2 buổi và cộng cả buổi sáng cộng trưa lang thang ngoài đường cùng ... anh thì nó đã ốm thật rồi . ốm tập hai ! hik , hơi giận anh vì đã cố giữ lại buổi tối mà không được . chán !
    nó đang làm sao thế naỳ ? bao nhiêu nhuệ khí đi đâu hết cả sau gần 1 tuần không nhận được 1 cái msg nào ?càng chờ đợi càng cảm thấy nản ... ốm quá , chẳng biết mai có dậy được không ? ...
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik , em chẳng dám , anh còn nợ em đấy tuanno1 ạ ... grừ
    hik , sau 2 buổi trời nổi gió và tớ đi ăn kem cả 2 buổi và cộng cả buổi sáng cộng trưa lang thang ngoài đường cùng ... anh thì nó đã ốm thật rồi . ốm tập hai ! hik , hơi giận anh vì đã cố giữ lại buổi tối mà không được . chán !
    nó đang làm sao thế naỳ ? bao nhiêu nhuệ khí đi đâu hết cả sau gần 1 tuần không nhận được 1 cái msg nào ?càng chờ đợi càng cảm thấy nản ... ốm quá , chẳng biết mai có dậy được không ? ...
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cảm giác hiện giờ của nó như cả bầu trời xanh thẫm kia đổ sụp xuống trước mắt ... tất cả trong nó thay đổi trong vòng vài giờ ... buổi trưa nó vui bao nhiêu , thì hiện giờ tất cả trong nó không còn gì cả ... bao nhiêu cố gắng , hi vọng đều sụp đổ ...
    chiều tự nhiên cầm máy điện thoại của con bạn thân ,tự nhiên thấy tin nhắn của ... chán ! cảm giác hụt hẫng thật sự ... tại sao lại thế này nhỉ ?đây không phải là lần đầu tiên và duy nhất , tại sao lại đối xử với nó như thế ? à . mà quên mất ... cũng chẳng ai có quyền và được phép can thiệp vào cuộc sống của nhau mà ... dẹp gọn tất cả sang 1 bên nào ... chẳng còn gì quan trọng nữa phải không ? cố gắng làm gì nữa nào ? hi vọng làm gì nữa nào ? nó luôn là người ngu ngốc mà ... có lẽ một vài ngày nữa ... nó sẽ làm một việc ngu ngốc nữa cho xem !
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cảm giác hiện giờ của nó như cả bầu trời xanh thẫm kia đổ sụp xuống trước mắt ... tất cả trong nó thay đổi trong vòng vài giờ ... buổi trưa nó vui bao nhiêu , thì hiện giờ tất cả trong nó không còn gì cả ... bao nhiêu cố gắng , hi vọng đều sụp đổ ...
    chiều tự nhiên cầm máy điện thoại của con bạn thân ,tự nhiên thấy tin nhắn của ... chán ! cảm giác hụt hẫng thật sự ... tại sao lại thế này nhỉ ?đây không phải là lần đầu tiên và duy nhất , tại sao lại đối xử với nó như thế ? à . mà quên mất ... cũng chẳng ai có quyền và được phép can thiệp vào cuộc sống của nhau mà ... dẹp gọn tất cả sang 1 bên nào ... chẳng còn gì quan trọng nữa phải không ? cố gắng làm gì nữa nào ? hi vọng làm gì nữa nào ? nó luôn là người ngu ngốc mà ... có lẽ một vài ngày nữa ... nó sẽ làm một việc ngu ngốc nữa cho xem !
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    "..........."
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    "..........."
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    _ Alô! Cho hỏi đây có phải là nhà của Eros không nhỉ?
    _À cô là Apro***e đấy ạ. Vâng cháu cám ơn cô ạ.
    _Dạ vì cái gì ạ, vì hôm qua cháu được gặp một kiệt tác của cô đấy ạ.Quả là tuyệt vời ạ, cảm ơn cô ạ. Cho cháu gặp Eros ạ.
    _ Eros đấy à. Ừ, nghe nói ông mới nhập về loại súng trường bắn tỉa đầu đạn xuyên phá Urani không. À à thật ra có chuyện muốn nhờ.
    _Ồ cần chứ phải cần loại mạnh này mới chắc ăn. Đấy mục tiêu là con nhỏ mà hôm qua tôi gặp ở công viên ấy. Sao không nhớ à con nhỏ tóc đen dài da trắng xinh xinh ấy nhớ chưa ờ được rồi thế nhá trăm sự nhờ ông đấy.
    Bắt trước DM tý.......
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    _ Alô! Cho hỏi đây có phải là nhà của Eros không nhỉ?
    _À cô là Apro***e đấy ạ. Vâng cháu cám ơn cô ạ.
    _Dạ vì cái gì ạ, vì hôm qua cháu được gặp một kiệt tác của cô đấy ạ.Quả là tuyệt vời ạ, cảm ơn cô ạ. Cho cháu gặp Eros ạ.
    _ Eros đấy à. Ừ, nghe nói ông mới nhập về loại súng trường bắn tỉa đầu đạn xuyên phá Urani không. À à thật ra có chuyện muốn nhờ.
    _Ồ cần chứ phải cần loại mạnh này mới chắc ăn. Đấy mục tiêu là con nhỏ mà hôm qua tôi gặp ở công viên ấy. Sao không nhớ à con nhỏ tóc đen dài da trắng xinh xinh ấy nhớ chưa ờ được rồi thế nhá trăm sự nhờ ông đấy.
    Bắt trước DM tý.......
  9. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Chán,chán và chán.Từ hôm qua đến giờ chỉ làm mỗi 1 công việc là c...h.....ử....i mà cũng chẳng ra sao.Thế mà thậm chí còn có người nhà chơi lại mình.Thôi thì cũng đành chịu vậy.Mình làm cho người ta hưởng mà người ta lại còn nói mình.Có phải mình làm vì mình đâu cơ chứ.Chán ốm!Thôi thì đành đơn phương độc mã vậy.Một mình mình chấp hết.Ai thích thì mình chiều tất.
  10. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Chán,chán và chán.Từ hôm qua đến giờ chỉ làm mỗi 1 công việc là c...h.....ử....i mà cũng chẳng ra sao.Thế mà thậm chí còn có người nhà chơi lại mình.Thôi thì cũng đành chịu vậy.Mình làm cho người ta hưởng mà người ta lại còn nói mình.Có phải mình làm vì mình đâu cơ chứ.Chán ốm!Thôi thì đành đơn phương độc mã vậy.Một mình mình chấp hết.Ai thích thì mình chiều tất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này