1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ơ đánh mịa nó nhau đi một lũ dỏ hơi...con gà trống tức nhau tiếng gáy à.....lọn ruột nói nhiều thứ5 mời các bố lên wìi bố nào chết em trôn khuyến mại một vòng hoa trắng
  2. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ơ đánh mịa nó nhau đi một lũ dỏ hơi...con gà trống tức nhau tiếng gáy à.....lọn ruột nói nhiều thứ5 mời các bố lên wìi bố nào chết em trôn khuyến mại một vòng hoa trắng
  3. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nắng chói chang như mùa hè ấy , cứ đinh ninh kiểu này cũng sắp hè rồi nên quyết định đi mua 1 cái mũ lưỡi trai . Cái mũ trước đẹp thế , lùng sục mất 2 ngày mới mua được thì lại để quên ở hàng truyện tranh .
    Còn đi ăn kem nữa , cứ đinh ninh đây là cái kem đầu tiên của mùa hè thì đến tối trời mưa , gió lạnh . Mùa đông quay trở lại
  4. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nắng chói chang như mùa hè ấy , cứ đinh ninh kiểu này cũng sắp hè rồi nên quyết định đi mua 1 cái mũ lưỡi trai . Cái mũ trước đẹp thế , lùng sục mất 2 ngày mới mua được thì lại để quên ở hàng truyện tranh .
    Còn đi ăn kem nữa , cứ đinh ninh đây là cái kem đầu tiên của mùa hè thì đến tối trời mưa , gió lạnh . Mùa đông quay trở lại
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nhóc dưới trướng anh nói năng cho nó cẩn thận >_<
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nhóc dưới trướng anh nói năng cho nó cẩn thận >_<
  7. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn ko có trướng chiếc gì ở đây sất á...........còn vụ ấy sory ông anh tại em lười quá...anh về lúc nào em xủ lí ngay lúc đấy nhá
  8. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn ko có trướng chiếc gì ở đây sất á...........còn vụ ấy sory ông anh tại em lười quá...anh về lúc nào em xủ lí ngay lúc đấy nhá
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Mình có thói wen mỗi khi vào là chui vào đây xem tình hình mọi người ra sao.Lâu ko vào,hôm nay đọc thấy buồn thật.Chẳng hiểu bọn trẻ bi h nó nghĩ gì mà ăn nói ko suy nghĩ như thế.Với những lời lẽ như thế này thì làm sao mà nói lại nhưng người nơi khác khi họ chê dân HP là thế này thế khác.Ko dám nhận là mình đã đi nhiều,nhưng wen biết cũng ko fải ít.Mỗi khi có ai đó nói gì,lại thấy lòng tự trọng về quê hương của mình đau nhói.Muốn giải thích biện minh cũng khó,chỉ biết cười trừ mà khuyên họ ko nên vơ đũa cả nắm thôi.SG những ngày này nắng nóng kinh khủng,giữa trưa chạy đi tìm một góc khuất we nhà mà thế này...Rất mong những bài viết như trước,dù vui,dù buồn hay giận,có thể là cả chán chường thất vọng nữa nhưng nó vẫn là một cái gì đó rất nhân văn...
    Mong là mấy bạn trẻ hiểu,suy nghĩ cho mình và cho người thêm chút nữa.Mình ko mong là sẽ lại thấy những bài như này lần nữa.Còn riêng với Hiếu,HPC cần và cám ơn sự nhiệt tình của bạn,và cũng rất trân trọng nó.Nhưng để trở thành 1 người lãnh đạo thì Hiếu nên nghĩ xem mình còn thiếu gì nữa ko.
    Ít khi viết bài dài thế này,hi vọng là ko có ai ngại đọc như mình.
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Mình có thói wen mỗi khi vào là chui vào đây xem tình hình mọi người ra sao.Lâu ko vào,hôm nay đọc thấy buồn thật.Chẳng hiểu bọn trẻ bi h nó nghĩ gì mà ăn nói ko suy nghĩ như thế.Với những lời lẽ như thế này thì làm sao mà nói lại nhưng người nơi khác khi họ chê dân HP là thế này thế khác.Ko dám nhận là mình đã đi nhiều,nhưng wen biết cũng ko fải ít.Mỗi khi có ai đó nói gì,lại thấy lòng tự trọng về quê hương của mình đau nhói.Muốn giải thích biện minh cũng khó,chỉ biết cười trừ mà khuyên họ ko nên vơ đũa cả nắm thôi.SG những ngày này nắng nóng kinh khủng,giữa trưa chạy đi tìm một góc khuất we nhà mà thế này...Rất mong những bài viết như trước,dù vui,dù buồn hay giận,có thể là cả chán chường thất vọng nữa nhưng nó vẫn là một cái gì đó rất nhân văn...
    Mong là mấy bạn trẻ hiểu,suy nghĩ cho mình và cho người thêm chút nữa.Mình ko mong là sẽ lại thấy những bài như này lần nữa.Còn riêng với Hiếu,HPC cần và cám ơn sự nhiệt tình của bạn,và cũng rất trân trọng nó.Nhưng để trở thành 1 người lãnh đạo thì Hiếu nên nghĩ xem mình còn thiếu gì nữa ko.
    Ít khi viết bài dài thế này,hi vọng là ko có ai ngại đọc như mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này