1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lúc đi nhậu về nhìn thấy em ngồi sau một thằng mà lòng anh tê tái. Tiếng cười của em như xé nát con tim anh vốn tưởng là rất cứng rắn. Còn nỗi đau nào hơn cớ chứ, mọi điều em nói với anh đều giả dối hết hay sao? Hãy cho anh một lời giải thích được không?
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lúc đi nhậu về nhìn thấy em ngồi sau một thằng mà lòng anh tê tái. Tiếng cười của em như xé nát con tim anh vốn tưởng là rất cứng rắn. Còn nỗi đau nào hơn cớ chứ, mọi điều em nói với anh đều giả dối hết hay sao? Hãy cho anh một lời giải thích được không?
  3. con_chimnon

    con_chimnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , cả ngày là một sự chờ đợi dai dẳng , em ở đâu khi ta đang ở đây ngồi chờ em cùng thời gian , mưa gió và cái nắng nồng nàn , cái khét cháy của mùi muối hoà quyện với gió biển . Em giờ này đang làm gì khi anh đang ngồi chờ em ?
  4. con_chimnon

    con_chimnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , cả ngày là một sự chờ đợi dai dẳng , em ở đâu khi ta đang ở đây ngồi chờ em cùng thời gian , mưa gió và cái nắng nồng nàn , cái khét cháy của mùi muối hoà quyện với gió biển . Em giờ này đang làm gì khi anh đang ngồi chờ em ?
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hay thật hôm vừa rồi có trêu một người làm người đó thấy hơi khó chịu thế mới khoái chứ. Chả hỉu sao mình lại thích chọc người khác thế cơ chứ.
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hay thật hôm vừa rồi có trêu một người làm người đó thấy hơi khó chịu thế mới khoái chứ. Chả hỉu sao mình lại thích chọc người khác thế cơ chứ.
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Hơ,hôm nay hơi bị xui đấy.
    Sáng nay vừa sờ tới con xe đạp thì lốp chẳng còn hơi.....đen lần 1.
    Gần đến giờ đi về thì bị ám.......đen lần 2.
    Vào tới hàng Net,đang mở tin thì máy bị lỗi ko xem tin nhắn được (mà có 2 cái tin cần đọc)........đen lần 3.
    Đã thế lại ko có xe ôm lai về nữa chứ.......đen quá.
  8. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Hơ,hôm nay hơi bị xui đấy.
    Sáng nay vừa sờ tới con xe đạp thì lốp chẳng còn hơi.....đen lần 1.
    Gần đến giờ đi về thì bị ám.......đen lần 2.
    Vào tới hàng Net,đang mở tin thì máy bị lỗi ko xem tin nhắn được (mà có 2 cái tin cần đọc)........đen lần 3.
    Đã thế lại ko có xe ôm lai về nữa chứ.......đen quá.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đen thế sao không gọi Tuấn đến vậy hả đảm bảo đi đến nơi về đến chốn.
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đen thế sao không gọi Tuấn đến vậy hả đảm bảo đi đến nơi về đến chốn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này