1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ở đời thường lắm điều kì lạ.Cái mình cần thì ko có,mà cái mình có lại ko cần.Sao ta ko tự bằng lòng với những gì mình có,cứ cố gắng đạt được cái gì đó thoả mãn cái tôi cá nhân.Khi ko đặt được thì sẽ rất đau,nhưng cái tôi kiêu hãnh lại ko cho mình được khóc.Khi muốn khóc mà ko khóc được-đó mới là điều đau đớn.Tự nhủ lòng,ko có gì fải khóc cả.Hãy cười đi.
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ở đời thường lắm điều kì lạ.Cái mình cần thì ko có,mà cái mình có lại ko cần.Sao ta ko tự bằng lòng với những gì mình có,cứ cố gắng đạt được cái gì đó thoả mãn cái tôi cá nhân.Khi ko đặt được thì sẽ rất đau,nhưng cái tôi kiêu hãnh lại ko cho mình được khóc.Khi muốn khóc mà ko khóc được-đó mới là điều đau đớn.Tự nhủ lòng,ko có gì fải khóc cả.Hãy cười đi.
  3. con_chimnon

    con_chimnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn muốn tìm 1 cái gì đó vui vui ,nhưng khi vào đến đây thấy duy nhất 1 niềm vui là khánh thi vẫn poss bài như ai , không thấy 1 cái gì lạ mắt , lại càng buồn hơn .
  4. con_chimnon

    con_chimnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn muốn tìm 1 cái gì đó vui vui ,nhưng khi vào đến đây thấy duy nhất 1 niềm vui là khánh thi vẫn poss bài như ai , không thấy 1 cái gì lạ mắt , lại càng buồn hơn .
  5. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Không bít có fải là mình đã có cảm tình với em ý không nữa, mà mới nói là nhớ em ý xong, lập tức đêm về lằm mơ thấy em ý luôn....
  6. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Không bít có fải là mình đã có cảm tình với em ý không nữa, mà mới nói là nhớ em ý xong, lập tức đêm về lằm mơ thấy em ý luôn....
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Những điều không vừa ý trong cuộc sống sao cứ đến nhiều như vậy cơ chứ. Tất cả những gì mà mình cố gắng đều chả thấm vào đâu. Có khi kết thúc là tốt nhất, chả thêm lấn ná làm gì nữa. Chán, chán lắm rồi, không thấy có chút gì đáng để hi vọng nữa cả. Có khi nên nói lời từ biệt thôi, cả còn gì để hối tiếc cả cái gì cũng có thời điểm của nó thôi. Có lẽ giờ là đúng lúc rồi, rút lui thôi. Chả biết làm ngay bây giờ thì đến bao giờ mới được hồi đáp nữa. Thôi kệ nó muốn ra sao thì ra tạm thời quên nó đi để quan tâm vào cái đáng quan tâm hơn vậy. Vậy là nhẹ đầu rồi chả phải nghĩ làm gì nữa, thời gian vừa rồi bị ức chế quá có lẽ sắp tới là hết rồi. Kể cũng hơi buồn đấy nhưng chả sao. Thôi không nói nữa......
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Những điều không vừa ý trong cuộc sống sao cứ đến nhiều như vậy cơ chứ. Tất cả những gì mà mình cố gắng đều chả thấm vào đâu. Có khi kết thúc là tốt nhất, chả thêm lấn ná làm gì nữa. Chán, chán lắm rồi, không thấy có chút gì đáng để hi vọng nữa cả. Có khi nên nói lời từ biệt thôi, cả còn gì để hối tiếc cả cái gì cũng có thời điểm của nó thôi. Có lẽ giờ là đúng lúc rồi, rút lui thôi. Chả biết làm ngay bây giờ thì đến bao giờ mới được hồi đáp nữa. Thôi kệ nó muốn ra sao thì ra tạm thời quên nó đi để quan tâm vào cái đáng quan tâm hơn vậy. Vậy là nhẹ đầu rồi chả phải nghĩ làm gì nữa, thời gian vừa rồi bị ức chế quá có lẽ sắp tới là hết rồi. Kể cũng hơi buồn đấy nhưng chả sao. Thôi không nói nữa......
  9. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hâm như ko thể hâm hơn được nữa . Đi đứng thế quái nào mà lại đâm sầm vào trường mầm non hoa hồng ko bít nữa , .Mà con đường này thì mình tầu lượn suốt ba năm qua rùi . Khiếp , lúc quay xe ra đến là ngượng , đỏ hết mặt ( thế mới bít mình còn bít xí hổ )
  10. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hâm như ko thể hâm hơn được nữa . Đi đứng thế quái nào mà lại đâm sầm vào trường mầm non hoa hồng ko bít nữa , .Mà con đường này thì mình tầu lượn suốt ba năm qua rùi . Khiếp , lúc quay xe ra đến là ngượng , đỏ hết mặt ( thế mới bít mình còn bít xí hổ )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này