1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Ca IV Ngày 10.08.2003 .
    Trực ca : ... Số H230 .
    Từ 24h00 đến 06h00 .
    * Diễn biến ca trực :
    -...
    -24h05 : Trời đổ mưa . Mưa rất to cùng với gió lớn tạo thành những quầng nước chạy dài đuổi nhau trong đêm trên nền sân dưới bóng đèn cao áp . Mùi nắng héo vương lại cùng những đám bụi mưa con đang cuống quýt chạy trốn cơn mưa ào ào đổ xuống ùa thốc vào bám lên mặt , lên tóc của Rocket . Hắn đang đứng dựa vào cửa phòng kính , miệng huýt sáo vu vơ bản tình ca Cơn mưa hạ . Như một sự vô tình , những cơn mưa hạ đột ngột đến và đi như những cuộc tình mà hắn đã trải qua . Vẫn thường dửng dưng và lạnh lùng với những gì chợt đến chợt đi nhưng hắn không thể quên người ấy .... Đêm dường như dài vô tận , cơn mưa cũng dường như đồng hành với đêm ... hắn lại suy nghĩ về Đội bóng HPC , về Hội diễn TTVNOL khu vực Hải Phòng , những dự tính dồn dập ùa vào tâm trí hắn ...
    -1h25 : Mưa tạnh hẳn . Thỉnh thoảng vẫn còn tiếng sấm ì ầm vọng xa dần như muốn kéo theo những suy tư của hắn lên cao tít trên không trung rồi thả xuống đất cho vỡ tan theo từng đợt sét ...
    IceBoy​
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Gửi đến em Hantam281: Lần này anh làm khổ em rồi, anh cứ dùng cái miệng lẻo mép cộng với cái trò tấn công tâm lý của mình mà làm cho em xiêu lòng.
    Bây giờ em đứng ra nhận một công việc khó khăn như thế, liệu em có làm được hay không?
    Nếu em thành công rồi, liệu rằng em có thu nhận được những gì như anh đã nói hay không, hay chỉ mất thời gian và công sức, lại chuốc thêm sự tức bực mà thôi.
    Đừng giận ông anh này nhé.

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Gửi đến em Hantam281: Lần này anh làm khổ em rồi, anh cứ dùng cái miệng lẻo mép cộng với cái trò tấn công tâm lý của mình mà làm cho em xiêu lòng.
    Bây giờ em đứng ra nhận một công việc khó khăn như thế, liệu em có làm được hay không?
    Nếu em thành công rồi, liệu rằng em có thu nhận được những gì như anh đã nói hay không, hay chỉ mất thời gian và công sức, lại chuốc thêm sự tức bực mà thôi.
    Đừng giận ông anh này nhé.

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  4. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    To bác innocent:
    Có lẽ anh viết ra những lời này là vì anh chẳng hiểu gì về em hết. Mà cũng đúng thôi, anh và em đã có gì để hiểu nhau đâu. Mới nói chuyện qua mạng được vài lần, gặp nhau 1 lần duy nhất anh cũng chỉ nói với em có 1 câu " sẽ có lúc anh em mình nói chuyện nhé". Nói thật nhé, bây giờ có cho em gặp bác thì em cũng chẳng nhận ra bác đâu. Vì hôm đó em chưa kịp ghi hình ảnh của bác vào bộ nhớ.
    Em đọc nhật kí của anh sau khi em nhận trách nhiệm này. Nên ko thể nói là anh dụ dỗ em được. hì hì.... Em vừa mới trải qua 1 giai đoạn rất khó khăn anh ạ. Gần đây em mới bắt đầu trở lại là chính mình. Bài viết của anh cũng giúp em phần nào đấy. Có lẽ là anh ko hiểu nhưng dù sao em cũng vẫn muốn nói :"CÁM ƠN ANH RẤT NHIỀU"
  5. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    To bác innocent:
    Có lẽ anh viết ra những lời này là vì anh chẳng hiểu gì về em hết. Mà cũng đúng thôi, anh và em đã có gì để hiểu nhau đâu. Mới nói chuyện qua mạng được vài lần, gặp nhau 1 lần duy nhất anh cũng chỉ nói với em có 1 câu " sẽ có lúc anh em mình nói chuyện nhé". Nói thật nhé, bây giờ có cho em gặp bác thì em cũng chẳng nhận ra bác đâu. Vì hôm đó em chưa kịp ghi hình ảnh của bác vào bộ nhớ.
    Em đọc nhật kí của anh sau khi em nhận trách nhiệm này. Nên ko thể nói là anh dụ dỗ em được. hì hì.... Em vừa mới trải qua 1 giai đoạn rất khó khăn anh ạ. Gần đây em mới bắt đầu trở lại là chính mình. Bài viết của anh cũng giúp em phần nào đấy. Có lẽ là anh ko hiểu nhưng dù sao em cũng vẫn muốn nói :"CÁM ƠN ANH RẤT NHIỀU"
  6. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn chân
    Người ta cứ nói thì cứ yêu
    Người ta cứ nói thì cứ tin .
    Nghêu ngao Anh hát 1 mình , lòng thì nhớ Em rất nhiều !
    Chỉ Yêu Mình Em Thôi
  7. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn chân
    Người ta cứ nói thì cứ yêu
    Người ta cứ nói thì cứ tin .
    Nghêu ngao Anh hát 1 mình , lòng thì nhớ Em rất nhiều !
    Chỉ Yêu Mình Em Thôi
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết con bé bạn thân đưa thằng người yêu mình đi đâu...... híc
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết con bé bạn thân đưa thằng người yêu mình đi đâu...... híc
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Oạch ...chạy vào đây cởi bỏ cái nỗi ...dở hơi nhất của mình cái nào. 1, 2, ...3.... khà khà khà

    Cái mà người ta nói, thời gian sẽ làm nên tất cả, chẳng biết là đúng đến mức độ nào. Chỉ biết một tháng rưỡi, cái thời gian mà khối người vẫn nói là đủ dài để có thể làm nhiều chuyện, lại chẳng giúp cho mình làm được một chuyện là mình muốn...
    Rời cái bàn học, cái mà hai tuần qua mình quần thảo với nó trong dám sách vở, để đi tìm một nơi thoáng cho cái đầu đang muốn nổ tung lên.
    Tạm xa lánh 4 năm cùng với những nhung nhớ mơ hồ, những nhung nhớ nhiều lúc cứ vẫn vơ làm cho ngay đến việc học cũng đôi khi bị lơ đễnh, để lần theo một nguồn cảm hứng của bài thơ nào đó , cố tìm cho mình một cảm xúc mới... hi vọng khi quay lại, mình thành một con người khác, đỡ "lơ đễnh" hơn.
    ....
    Chiếc máy bay hạ cánh. Chưa gặp mặt mà mình đã nghĩ ngay ra cái cảnh lòng gặp lòng. Rõ là viển vông, nhất là lại hạ cánh sai với ngày mình báo về mới đau khổ. Lỡ làng 1....
    ....
    Thằng bạn rủ đi Vịnh Hạ Long.... Gật gù, ba đêm thức trắng chẳng giúp cho mình thoát ra khỏi cái mớ bòng bong ý nghĩ. Thôi thì, bỏ đó, ra Bãi Cháy ... thả cho cái đầu vô dòng nước mặn xem có thông minh lên được không.
    Chiếc ô tô đặt bánh xuống nhà nghỉ thì nhận tin sét đánh ...đúng đầu ngón tay trỏ : Bão đổ vào Quảng Ninh. Lỡ làng 2.
    ....
    Ngày hôm sau về Hải Phòng. Lại vẫn cái ô tô, đi Đồ Sơn chơi. Vẫn là những đêm mất ngủ. Lại bão.... Chiếc ô tô bồng bềnh trong từng đợt gió đang ***g lên như muốn hất tung mọi thứ. Sóng biển đập ầm ầm vào bờ, vậy mà thằng bạn cứ nhất khoát phải đi cho bằng được, chỉ để mua cho cô bạn gái của nó những con ốc nhỏ xếp thành hình trái tim... (tình yêu mãnh liệt thật... ). Lại thêm một lỡ làng....
    ....
    Những lỡ làng đó không phải dành cho mình, hay nói đúng hơn là cho cái mà mình định làm trong vòng một tháng rưỡi.
    ....
    Hôm về. Bọn bạn xuống nhà chơi. Tất nhiên, không thể thiếu đi được nụ cười mà mình vẫn thường thấy trong những đêm mơ hoang... Giật mình. Nhưng hôm nay không phải là nằm mơ nữa. Kéo tay , cấu vào má mình một phát rõ là đau ....
    Chỉ nhìn nhau. Cười. Vô tư lắm. Chẳng ai hiểu gì cả. Mình cũng chẳng hiểu.
    Rồi nụ cười đó cũng chẳng ở lại lâu. Nó theo cô chủ của nó vào ca làm việc... Cái ca làm việc mà mình và chắc là cả cô chủ của nụ cười cũng chẵng muốn có tí nào cả. (Ớ ... Làm việc đó vất vả lắm...). Lỡ làng 1.
    .........
    ------------

    Ôi . Lại viết dài nữa rồi. Có lỡ làng một, thì sẽ có lỡ làng 2, rồi lỡ làng 3... Muốn biết sự việc xảy ra thế nào. Mời đón đọc hồi sau sẽ rõ.
    Ngoclong80
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này