1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẹp... bon chen , bon chen nào ... thiên nga gẫy cánh trở thành ... vịt ( ặc ) ... mấy ngày hôm nay tội lỗi ... tu tỉnh nào !
    to bà chị : thì ... dở hơi nên mới lảm nhảm thế mừ !
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em Hằng dạo ni có vẻ tự ti quà nhể tuổi trẻ phải tràn trề niềm tin và hi vọng mới đúng chứ(đoạn này nghe hơi cải lương) khà khà mà bắn gunbound đến đâu rùi?
  3. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi tự nhiên bác bảo " dạo này có một thằng hiểu anh gần bằng chú rùi " giật mình quá . Em bảo : thế thì bỏ đi , cần cóc rè một đứa hiểu nhiều đến thế " Ừ , bít đâu đc nhỉ
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ho ho , ai bảo em lmh tự ti nào ? chẹp ... chẳng qua là một ngày vài phút ... dở hơi !
    chẹp chẹp chẹp !
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Lơ ngơ,ngơ ngác....đôi mắt tròn vo ngẩng lên nhìn......đời vốn thế.
    Híc,mất vốn to còn trợn lên nữa thì ai ngắm cơ chứ?
  6. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao tự nhiên đêm qua ko ngủ đc , lại lôi chuyện ra đọc . Thấy các cụ ngày xưa cũng ra trò pết . Cụ sôlôkhôp ví việc làm nông trang tập thể của Liên Xô cũ là : "để vợ chú em đấy cho anh , còn chú thì đi nhà thổ " Thế này thì kêu sao đc bọn trẻ bây rờ
  7. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Chết thật..vợ mình xa mình có ít hôm thôi, mà lại ăn nói thế này...chậc...chậc
  8. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    anh lại trách nhầm em rùi , đây là tác pẩm cũng đc liệt vào dạng bất hủ đấy : ĐẤT VỠ HOANGcủa nhà văn Nga sôlôkhôp, ko pải pát ngôn của em .
    Có lẽ em bị biêng biêng rùi , như dở hơi ấy , về đi ngủ thui
  9. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Một buổi trưa kinh khủng hoảng với những thứ âm thanh hỗn tạp qúa sức chịu đựng : một bên là đứa cháu hát opera , một bên là ông bác hát rok, còn cái loa thì ra rả nhạc trẻ và ở giữa là con Giôn sủa ông ổng .Thế mới biết mình còn hiền chán .Ác mộng thật Dưng mà đc cười một trận toét miệng ra
    Được sloccoc sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 16/07/2005
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chết thật dạo ni bị sao ấy sến ứ chịu được, cái mà được một số người đặt cho cái mĩ danh là "lãng mạn" ấy. Vậy là nó đến với mình đến đánh uỵch một cái thế mới chết chứ. Chắc là cái dây thần kinh "lãng mạn" của mình nó chập chập vào nhau một tý cho nên bị vậy. Khà thế mới vớ vỉn chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này