1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật , hoá ra mình Rởm đời cơ đấy , giờ mới biết . Từ trc đến nay mình vẫn tự hào mình là đứa cặn bã nguyên chất chứ ko rởm đời tí nào thế mà giời lại "đc" liệt vào loại RỞM ĐỜI
    Được sloccoc sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 18/08/2005
  2. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Mưa như gợi nhớ một chút kỉ niệm còn xót lại . Nhanh thật đó đã 5 tháng qua đi nó vẫn vậy .Hắn cũng vẫn thế , một mình lủi thủi . Đâu đây trong nó vẫn dậy về cái hương vj ngọt ngào ấy , đầm ấm quá , hạnh phúc quá để những tưởng những điều đó tồn tại vĩnh cửu. Nhưng nếu như cuộc đời ko có "con " chữ đó thì mọi cái có khác ko nhỉ ?
    Nó muốn nói một điều gì đó ? " Mình quay lại nhé " hay " Hãy bắt đầu lại được ko ?" đơn giản quá mà âo khó nói đến vậy ?
    Con gái mà , lòng kiêu hãnh lại nổi lên rồi đó . Nó lại chẳng tự cho phép mình nói . Không đụợc đâu nó vốn là đứa kiêu hãnh mà . Thôi kệ đi cứa để mọi cái qua đi ......
  3. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Nếu có một ngày nào đó chợt nhận ra mình đang giữ một chiếc bong bóng xà phòng trong tim thì sao nhỉ?mà nhận ra luôn rồi thì cũng sao nhỉ? à à... lại cái căn bệnh nhạy cảm nó hành hạ..
  5. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    P/s: em vote cho chị roài , vote lại cho em đê
  6. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm trắng rồi , mệt thật ,bạn bẩu sao mày vật vờ như xác chết thế ? hic cũng đâu có muốn thế
    Hôm nay bạn đề nghị bạn thích con gái lười lắm " hay là ấy lấy tớ đi " . Ờ cũng hay
    P/s: hãy quên những gì kô đáng nhớ và hãy bằng lòng với hiện tại . Hãy là người hạnh phúc nhất nhé dù ng ta kô thể ở bên mình mãi mãi . Nếu đc lựa chọn lại ta vẫn sẽ đi trên con đường đó dù có quá nhiều điều ta chưa thể làm đc nhưng ta cũng tin cs sẽ công bằng với tất cả và đặc biệt là mình , ng yêu dấu ạ . Sắp đến ngày đó rồi đấy , kô biết mình có ra kịp để hai đứa lại lang thang khi Hn vào thu ko nữa .Con phố vẫn dài như thế , chiều thu Hn vẫn ồn ào như thế , quán cóc vẫn còn đấy và ta vẫn ngồi một mình uống cafe vậy thôi . Rồi chợt nhận ra mình già mất rồi và mình vẫn chưa là gì trong cs này cả , chạnh lòng buồn . Liệu có bao giờ cs có ý nghĩa là định mệnh kô hả mình , đôi khi ta tin nhưng lại muốn đạp đổ tất cả , để ta lại là ta của ngày xưa đó , của cái ngày chỉ có niềm tin , chỉ biết rằng mình đang bước đi >T a kô muốn ngồi trên ban công và nhìn những hàng người ngược xuôi , để rồi tự hỏi mình có thể trả lời đc bao nhiêu câu trong những câu hỏi " bạn là ai ?" " bạn muốn gì ?" " bạn sẽ đi đến đâu ?" . Ngày mai , ngày mai , và ta kô muốn chờ nó nữa . Ta luôn lỡ hẹn ngay trong cuộc hành trình của chính mình , nhưng ta biết ta luôn có mình trên mỗi bước đường ta đi . Cám ơn cs vì ta đã có mình
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Vote cho cô ko phải để đáp lại mà vì 1 thời bác đã như cô ...
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hãy đi rồi sẽ đến ... vậy mà cứ bước , càng bước càng thấy con đường nó xa xôi ... lạy chúa , con không theo Đạo nhưng con phải thốt lên bởi có những cái không biết dùng từ nào để diễn đạt nó ...càng ngày càng cảm thấy như có 1 nỗi sợ hãi nào đó vô hình len lén trong tâm hồn ... sợ phải gặp 1 ai đó , sợ phải đối mặt với 1 chuyện gì đó , sợ cô đơn ... nhưng cũng sợ ồn ào , đông đúc ... sợ cả bóng tối ... vậy mà sống trong bóng tối , sống trong sự ồn ào ... sợ cả những gương mặt lạ lẫm rồi sợ đến cả những người thân yêu ... gia đình gần như không còn là nơi cảm thấy bình yên nữa , từng ngày trở về thật là nặng nề ... thoát ra ngoài , lại sợ gặp phải 1 ai đó ... và bị phát hiện ...
    một nỗi sợ hãi vô hình cứ nhen nhóm , thi thoảng giật thót khi thấy mình cô độc ... rồi lại chôn vùi mình vào những cơn mê đầy ám ảnh ...
    sợ ...

    *** nhắn bà chị : 95 trang rồi đấy bà chị ạ ...
  9. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ vote 5* cho mọi người, mà mọi người không vote lại cho tớ vote đi mừ. Híc híc
  10. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    KÔ biết phật gia hôm qua có xem tv ko nhỉ ? Đau thật , chúng nó đá đểu mà lại trúng quá . Thôi thế là cũng xong một đời tung hoành để bao kẻ pải nể phục rồi , dừng lại là vừa thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này