1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ngủ đi em ... đừng trằn trọc nữa ... ngủ đi em , rồi mọi chuyện sẽ qua ...dù chỉ là trong giấc mộng , giọt nước mắt hoen mi ... sao lại khóc thế em ? em khóc vì em cô đơn ? em khóc vì những điều mà em tưởng rằng mình có thể vượt qua được những giây phút như thế này ... thôi , hãy khóc đi em ... nếu điều ấy khiến em nhẹ nhàng hơn ... khiến em ... dễ ngủ hơn ... chẳng phải em bảo em sẽ chấp nhận tất cả đó sao ... phải chăng con người của anh ấy đơn giản đến mức làm tổn thương em ... em à ... em đã cố gắng đến đây rồi ... chỉ còn một chút nữa thôi , tại sao em lại không tiếp tục ... hãy khóc đi nếu như em khóc được .. đừng chôn nó trong lòng sâu quá nhé em ...sợ rằng đến lúc muốn từ bỏ nó thì chẳng thể nào từ bỏ nổi ...em kiêu hãnh , em tự tin đâu rồi ... hãy trở về là em đi em nhé ... hãy cứ khóc khi em muốn , và cười khi em thích ... cánh cửa này khép lại thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra với em ... em khác tất cả những đứa con gái khác , em mạnh mẽ , em không yếu đuối ... không có điều gì có thể diệt nổi em ... em là cây cỏ dại ... tràn đầy khát khao ... em là em ! em không phải là cái bóng của ai cả ... phải không em ?
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một ngày...hoa sữa vẫn thơm hương, và cơn gió se se chuyển mùa làm lòng bùn ngơ ngác.
    Lang thang bước đi , có mịc đích cũng thành như không.Chân vẫn bước đều từng bước chậm rãi, nhưng trong lòng chất chứa những suy nghĩ bần quơ.Sao lại thía ?!? Sao lại quay đầu lại mà không bước tiếp _ Lòng bùn muốn hỏi nhưng dường như không muốn tự trả lời.Thắc mắc làm chi cho mệt óc, cứ để kệ mọi việc như nó vốn dĩ vẫn thế đi , vì có bao giờ trong con người ta lại không mang những mâu thuẫn , chỉ khác là nhiều hay ít mà thui .
    Tối nay bạn bùn chuyện gì , hỏi mãi cũng chẳng chịu nói. Kệ thôi ! Bạn muốn ngủ , không muốn bị làm phiền . Vậy còn mình với những cảm giác mông lung kia thì sao ?!? Tối nay không thấy anh đến cho tiếng cười của mình giòn tan xô vào những cảm giác kia vỡ vụn . Đành lòng mang nó theo khi bước chân ra khỏi cửa nhà , duy chỉ có mục đích đi đâu , làm gì vẫn còn chưa rõ . Chợt nhớ tới lời hứa làm giúp anh bạn hình trái tim bằng giấy xếp chữ , cho đến giờ vẫn chưa động chạm gì đến công việc ấy . Vậy là mục đích đi mua giấy đã có , chỉ là không thực sự cảm thấy nó là cần thiết vào lúc này.Những quán hàng đáng lẽ ra phải có giấy đó bán thì lại đóng cửa đúng vào khi mình đang cố kiếm một lý do để không phải vác mấy tờ giấy về . Cứ đi tiếp , thế nào chẳng có hàng bán .Nhưng hình như đi không phải để mua giấy thì phải . Có lẽ là để cho những cảm giác làm cho mình nặng bụng rơi rớt bớt đi thì đúng hơn . Có điều , cứ đi thế nãy giờ mờ chẳng thấy nhẹ nhõm hơn tí tẹo nào .
    Chán ! Quay vìa biết đâu sẽ tốt hơn !
    Cánh cổng vừa khép lại cũng là lúc có tiếng xe máy đi tới , dừng " xịch " một cái trước cửa . Là ai ?!? Trí tò mò cộng thêm cái gì đó thuộc vìa trực giác khiến mình thay vì quen tay khóa cổng lại đi mở ra đến nhanh ! Ánh nhìn quen thuộc ấy của anh lại một lần nữa làm mình quên mất những cảm giác lộn xộn lúc trước . Trong lòng thì mừng rỡ đến độ muốn ôm chặt lấy anh lúc này , nhưng có ai đó điều khiển mình hay sao mờ vẻ bề ngoài của mình lại lạnh te đến thía ?!? Không phải tại mình vô cảm , vậy tại sao con người cứ hoạt động như một cỗ máy được lập trình rõ ràng từng cử chỉ , lời nói từ trước kia chứ .
    Anh ra vìa nhanh và bình lặng như khi anh đến . Những cảm giác vừa trốn biệt đi khi nãy , giờ đang tràn vìa lấp đầy những chỗ trống của sự hẫng hụt . Nhớ anh thì nhìu , nhưng mỗi lần gặp anh là mỗi lần tự gò mình vào một khuôn hình đúc sẵn , buồn tẻ đến lạnh ngắt !Để rồi sau lời chào tạm biệt anh lại thấy mình như chưa được gặp người vẫn luôn ở rất gần ấy .
    " Buồn ơi ! Sao mi cứ bám theo ta hoài vậy ? " Cứ hỏi mãi có tìm thấy câu trả lời đâu ! Rủ nhỏ bạn đi dạo cùng , rùi rượt nhau chạy đến bở hơi tai , cười vỡ ruột vì những trò đùa nhí nhố , trẻ kon của chính mình . Nhưng vừa bước vào phòng chưa được bao lâu thì lậi thấy nhỏ bạn ngồi đó ..... tần ngần như kẻ mất của . Lần này thì pó tay thui , mình cũng hết cách rùi .
    Giở sách vở ra học . Không biết sao lại tiện tay vơ luôn cuốn lưu bút ngày cấp 3 . Nghía mấy cái ảnh rùi đọc đến những dòng chữ quen thuộc của tụi nó . Tự dưng thấy nhớ wá .... mấy đứa quầy quậy ngày trước , nhớ người mẹ thứ 2 mà mình một đời mang ơn , nhớ cả kon nhỏ "hi..i...i..i..ê..ê...ê..ền đến phát ghét " _ theo lời tụi nó nói _ là mình ngày đó . Khác hẳn với mình bi giờ thì phải
    Câu nói lúc tối của anh cũng trở lại theo sau dòng ký ức vừa đến : " Kỳ thi lần này anh sẽ không làm phiền em nữa " . Còn 2 tháng nữa cho kỳ thi _ một khoảng thời gian ko phải là dài nhưng cũng chẳng ai bảo nó ngán ngủi cả . Mình có thể dựa vào câu nói ấy của anh để hối thúc bản thân phải đổi khác hơn không ?!? Muốn trở lại con người của ngày xưa cũ nhưng có lẽ đã là một điều không thể . Cái gì đến , tự nó đến thui . Nếu là mình cuỉa ngày trước liệu có thích nghi nổi với môi trường sống hiện tại không đây ?!? Chỉ còn một cách suy nhứt là cố gắng cho một con người giông giống thía ! Nhưng bằng cách nào mình cũng chưa biết nữa . Thay đổi lại mình một lần nữa ư ?!?
    Nếu có đôi khi mình tạm quên đi những thứ thuộc vìa anh ,biết chăng anh có bùn không nhỉ ? Anh sẽ không giận chứ nếu một ngày kỉ niệm nào đó mình không thể nhớ, chỉ bởi vì có những điều không thể đạt được cùng một lúc . Giờ mới thấy " phục " anh khi anh luôn cố gắng đạt được trọn vẹn tất cả những gì xoay quanh anh .
    Đêm yên tĩnh , chỉ còn nghe tiếng dế kêu , tiếng " tạch tạch " khe khẽ của chiếc kim giây đồng hồ , tiếng quạt chạy ù ù đều đều . Chiếc đèn bàn cũng đến lúc cần được nghỉ ngơi , nhường lại không gian vốn có cho sự nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi . Khác với mọi lần , đêm nay mình không mong đợi được gặp anh trong giấc mơ ngắn ngủi . Giờ này chắc anh cũng đã ngủ . Chúc cho một giấc mơ đẹp ghé đến bên anh thật nhẹ nhàng !

  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Nhớ .... nhiều quá, càng uống_càng tỉnh_càng nhớ......
    ước gì có thể say, say một lần cho quên, quên một lần rồi lại quên, lại quên..... và lại quên........
    chả quên được.........
    chả say được............
  4. chuyenla

    chuyenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đã uống đâu mà đòi say, đã nhớ đâu mà đòi wuên...
    Mà đời là mấy tí cơ chứ, tội quái gì phải khổ nhỉ??????
    Cuộc đời ai biết đâu ngày mai, ta cứ mở rộng trái tim mình, sống hết mình với thực tại vậy là đủ, việc gì phải nuối tiếc những điều không thể!
    Mong moi người luôn là chính mình!Chị nhỉ
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn chậm hiểu
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tập 6
    Mãi cho đến hôm qua mới nhận thấy rằng cuộc sống vẫn thế, vẫn đáng yêu như xưa. Tự nhiên nhận thấy rằng có những người thật quan tâm đến mình mà mình không biết(hay vô tình không để ý). Hôm qua nhận râ được điều đó mà cảm thấy rất vui, cũng nhờ vụ đi HN thất bại mà nhận ra được. Âu cũng là trong cái rủi có cái may. Xem ra cuộc sống của mình cũng không đến nỗi tệ như mình vẫn nghĩ, vẫn có những người quan tâm và yêu thương mình. Yêu cuộc sống quá đi  I Love Everyone.
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 09/10/2005
  6. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Oái, bà con ơi, hôm qua tui sayyyyyyyyyyyyyyy..................
    Sướng thế không biết, hehe, say rồi muốn làm gì cũng được, lại được tất cả mọi người chăm sóc (mỗi tội chả biết cái gì...)
    Chỉ biết lúc tỉnh lại thì lại thấy phê hơn lúc say... hihi..
  7. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Say mà còn sướng cái nỗi gì hả? Khổ thân mấy ông con trai phải bê, khuân, vác. Đau quá còn một chuyện đau tim hơn nữa nhưng chưa được phép kể ra. Để ai đó sẽ tường thuật chi tiết cụ thể.
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0

    say men say rượu ,say còn tỉnh
    say tình còn tỉnh ,tỉnh còn say
    chẳng biết là chị Flam đã nghe chưa ?
    rượu ư ? có những lúc uống chỉ để tìm cho mình 1 thế giới khác , tìm men rượu để quên đi thực tại ... giống như nhân vật trong 1 tác phẩm văn học nào đó ? nhưng 1 điều lạ , là những khi uống rượu lại là lúc con người ta tỉnh táo nhất ... tỉnh táo đến không ngờ ... cứ tưởng uống rượu vào là dễ ngủ hơn_ đâu phải thế ... rượu ơi , đừng đánh giá những người con gái uống rượu ... người ta biết là uống rượu không tốt nhưng người khác đâu có hiểu rằng có những điều chỉ nhờ rượu mới nói ra được ...
  9. toibuon12345

    toibuon12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chợt buồn! Em đến khiến cho tôi quên đi người con gái ấy! 4 năm tôi sống trong chờ đợi cho đến khi tôi gặp em.4 tháng chúng mình làm bạn.sau 4 tháng anh nhận tin từ em :"em có người yêu rồi".Câu nói đó làm tôi chết lặng.Em có biết rằng tôi đã yêu em ???Vẫn chờ em cho dù phải mất 4 năm nũa !!!
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn em đã có những suy nghĩ xa hơn hẳn lứa tuổi của mình, ai bảo uống rượu là đáng trách nào? có chăng là trách những ai mượn rượu để làm những điều không tốt. Ai bảo rượu là thế giới của riêng đàn ông nào? rượu là thế giới của những người cô đơn và những người có rất nhiều bè bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này