1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chị flam ơi muôn say nữa k? em cõng bà chị xuông ôm côt tí thì sút lưng đấy.Còn anh Huhu cõng chị nên ,em nhìn mà thương anh ấy nên em phai câm tóc chi lôi nên.Thui k nói xấu chị nữa k lại ăn đòn thì chêt. Khà khà
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    - tại sao em lại có những suy nghĩ không giống với 1 cô gái 18 tuổi như vậy ?
    - xin lỗi ... em cũng đâu muốn thế ... có lẽ là do hoàn cảnh ...
    - đừng đổ tại hoàn cảnh ...
    - vậy thì tại em ... có lẽ là do em ...
    - hãy sống như 1 cô gái 18 tuổi bình thường khác đi
    - 1 cô gái 18 tuổi bình thường thì phải sống thế nào hả anh ? em không có quyền đòi hỏi những thứ em không thể có được ... anh nói thế nghĩa là anh chẳng hiểu gì hết ...
    xin lỗi vì đã nặng lời ... nhưng thực sự ... anh chẳng hiểu gì hết ... em yếu đuối , phải không ? đừng giận em mỗi khi em uống rượu chỉ đơn giản những lúc ấy em thấy mình sống thật với mình hơn ( em chưa bao giờ say , tin em đi ) . đừng giận em mỗi khi em đòi hỏi anh 1 điều gì đó .. vì nó hoàn toàn chính đáng ... đừng giận em mỗi khi em cáu gắt vì những lúc ấy em thấy trong anh không có em ... đừng giận em mỗi khi em im lặng , chỉ đơn giản là vì em tự kiềm chế bản thân mình ... đừng bắt em phải làm những điều ngoài khả năng của em ... anh nhé !
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 11/10/2005
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 11/10/2005
  3. smooth123

    smooth123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao gio mình có cảm giác lạ vây. Người đầu tiên làm mình sụp đổ lại là một thằng con trai kém mình 1 tuổi.Thật buồn cười.Ngày xưa mình rất ghét dứa con gái nào iu con trai it tuổi hơn. Lạ thật.Hay chỉ với mình thì nó nhủ thế nhỉ.Em đã có bạn gái.Hi vọng chỉ như là 1 cơn gió thoáng qua.Nếu mình làm thế sẽ chẳng tốt đẹp gì.Tự an ủi, hãy để cho em như em vẫn nghĩ về mình.Vẫn luôn làm chị em tốt nhé.Hứa đi, hứa với bản thân mình.Hi vọng là được.
    Chỗ làm mới.Thật buồn cười.Thèm cảm giác được nói chuyện với ai đó.Lúc nào mình cũng có cảm giác như mình chỉ là không khí.Ừ, không khí cũng tốt đó chứ.Không khí trong lành luôn tạo cảm giác thoải mái cho mọi người.Ghét chỗ đông nguòi thế.Những chỗ đó mình luôn trở thành con người nhỏ bé.Sẽ không ai nhận ra mình.Thật buồn cười.Hay mình cố tình làm thế nhỉ.Không biết được. Phải làm sao đây.Mình đã quyết định sai chăng.Không đâu.Mệt mỏi, buồn ngủ.Mấy hôm nay chán đời.Toàn thức thâu đêm.Sáng dậy mệt.Ngồi ngáp sái cả quai hàmHôm nay định đi ngủ sớm thì vào mạng lại gặp thằng bạn.Lại ngồi tán phét.Chết mất.Dạo này hư hỏng quá. Ngày xưa cứ 10h đi ngủ.Bây giờ toàn về muộn. Đến đó chả làm gì.Xem họ hát.Hic, dở hơi đến thế là cùng.Hi vọng ngày mai sẽ khá hơn.
  4. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    lâu lắm mới vào đây định đăng nhập bằng nick cũ cơ , vì nhớ là đã có nhớ người mở khoá hộ . nhờ cách cả tháng chứ it gì vậy mà ..... chán
  5. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Hoa bất tử
    Hẳn có ngày người sẽ bỏ ta đi
    May mắn quá câu thơ còn ở lại
    Núi cô đơn sám hối trăng thề
    Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi
    Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại
    Biển bơ vơ lạc lối buồm về
    Cuối cùng buồn cũng lén bỏ ta đi
    Hoe hoét nắng hoang hoa chiều cỏ dại
    Thơm như không hay biết điều gì
    Hình như gió
    Ngược tìm năm tháng đấy
    Hát dông dài
    Hoa bất tử ơi...

    (Trương Nam Hương)
  6. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua với một vết phỏng ở tay và bộ mặt đen xì vì nắng . Một môi trường mới , con người mới và một điều thú vị nhất trên đời .Đi làm bố đón , trưa ăn cơm với bố , chiều bố đón về .hỏi còn gì thú vị hơn
    Nhận được mess của anh , bật cười . Bận rộn làm mình quên bẵng anh ...có người phụng phịu . Gọi điện chỉ để nghe cái giọng choảnh choẹ đó ...xót tiền ghê
    đêm qua ...vừa ngủ vừa cười
    sáng ra ...tự nhiên thấy xinh hơn một tẹo , yêu đời hơn một tẹo ..
    cuộc sống đơn giản , chỉ có con người là phức tạp
  7. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cứ mãi bình yên nếu mỗi lần về đến nhà có một bóng hình cứ đứng từ ban công nhìn xuống như thế .
    Đến bao giờ thì u mới hiểu ra có những thứ kô dành cho u nhỉ , đừng cố chấp nữa . Tôi kô muốn làm u buồn nhưng xem ra u đã ko hiểu đc , tôi lại làm u hiểu theo một cách khác . Tôi cũng hơi thất vọng nhg thôi , tôi và u là hai đường thẳng song song kô bởi vì số phận mà vì tôi muốn thế thôi .
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    giật mình .... suỵt ... chỉ là tình cờ thôi mà ... ngày xưa... ôi ngày xưa ... chỉ khác là em ở trên gác nhìn xuống và người ta ở tầng dưới ... ôi quá khứ ... xa rồi !
    hôm anh lên đường , chẳng biết ngày nào để mà chaò , lâu rồi cũng chẳng có gặp ... có lẽ là 2 đường thẳng song song thật , em đến anh đi, anh đến em đi ... không ít người lạ lẫm với mối quan hệ của 2 ta ... cái mối quan hệ mà đã ảnh hưởng rất nhiều đến em ... quá khứ , hiện tại và cả sau này nữa... ôi , xin ngủ yên !
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Người ta nói rằng, ở đời người yêu có thể có nhiều nhưng chỉ có duy nhất 1 "chi kỷ" .... với tôi đó ko hề là một câu trả lời đúng.
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Đêm, mưa, và gió...
    Gió rít qua từng khe nhỏ, từng kẽ lá, từng ngăn, từng vách...
    Gió tơi bời như một mùa đông xa xưa, lúc người chia ly mùa cũ.
    Mỗi một hoài niệm về mùa đông cũ vẫn chỉ là hoài niệm không bến bờ..... nghìn trùng xa cách....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này