1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, mình đã có một tấm lòng rồi nhưng gió lại cuốn đi. Âu cũng là lẽ thường, niềm tin đôi khi đặt sai nơi khiến cho ta buồn, một nỗi buồn không thể nói ra.
  2. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này tức thật, ngồi chơi mãi không sao, cứ động đến công việc một tí là hai mắt đã muốn đi kiếm tìm nhau.
    Dồ ôi, lại rồi.....
  3. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lại
    suy ngẫm và muốn nói một cái gì đó
    thế nhưng
    lại cảm thấy chán chường
    sự vui vẻ chỉ là giả tạo
    lỗi lầm rồi cũng sẽ qua
    mọi thứ sẽ trở lại như cũ
    chỉ có mình
    dần xa cách

    thế cũng tốt
    khi không còn mối ràng buộc nào nữa
    mình sẽ dễ dàng ra đi
    lỗi lầm nào rồi cũng sẽ qua
    thời gian sẽ trôi
    mọi vật vẫn vậy
    khi quay lại
    à không
    sẽ chẳng còn quay lại
    cuộc trốn chạy bắt đầu từ hôm nay
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này hơi giống cái đoạn trong truyện TIÊN NỮ GIÁNG TRẦN. Nó còn có đoạn lúc cô tiên chuẩn bị về trời đã cho anh tiều phu một phát vào ngực máu me dầm dề rồi nói:" Đây là hậu quả của việc cố giành lấy thứ không phải là của mình". May mà em chưa đến nỗi thế nhỉ em nhỉ .
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    im ắng ... tất cả chìm vào trong giấc ngủ , dạo này hay bị ám ảnh bởi cái chết ... mỗi lúc tỉnh giấc thức dậy thấy đáng sợ thật ... lại uống vài viên thuốc cho say giấc ... sợ thật sự ...
    thôi nào , ngủ đi !
  6. lavender1601

    lavender1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh,cảm giác ấy thật lạ lùng,tại sao em ko thể quên được anh,tại sao em ko thể tìm được cái cảm giác khi em yêu anh ở bất cứ người nào khác,anh đặc biệt lắm anh biết ko?
    Tại sao khi anh hỏi em có còn yêu anh ko,em lại ko trả lời được,em sao thế này nhỉ?
    anh ơi,em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm......
    Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy em lại biết đâu tìm đến vui chơi giây fút thôi . Từ giây fút ấy đến bây giờ cũng đã bao ngày mà tình vẫn đến ngại ngùng vẫn đến .... Yêu và em đã yêu dù không biết khi nỗi đau cũng nhiều nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều ..không cần giữ lại . Thật đẹp biết mấy mỗi khi được yêu người ta sẽ yêu dù cho biết là xót xa cũng nhiều nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho & cho rất nhiều không cần giữ lại những gì vô nghĩa .....có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi
    Nhiều khi em muốn như chim trời đến nơi xa vời khát khao hạnh fúc ứơc mơ có thế thôi mà em cứ bay đi tìm mãi đến bây giờ mà tìm ko thấy..... tìm hoài ko thấy
  7. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng sau một chuyến đi xa sẽ giũ bỏ đc bao nhiêu chán nản và đen đủi đi nhg kô , vẫn thế . Kết thúc rồi lại bắt đầu . Đã nhủ lòng bình yên và cam chịu như thế nhưng sao vẫn ko thanh thản đc . Rồi cũng lại bắt đầu tin vào số phận như bao nhiêu ng kkhác thôi . Ko biết gắng gượng đc bao lâu nữa ? Cứ chạy mãi để rồi nhận ra mọi cánh cửa đều đóng lại trc mặt mình . Thấy nặng nề với quá khứ và tương lai nên ta sống cho ngày hôm nay mà sao cứ bước chật bước chầy mãi thế này .
  8. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Một năm có 3 ngày của Mẹ và hôm nay là một trong 3 ngày ấy . Một bó hoa hồng cho Mẹ luôn là điều con làm trong suốt những năm qua . Mẹ cười ... tự nhiên thấy vui vui vì nhìn Mẹ cười .
    Hôm nay có người mua cây Kim tiền về nhà . cây đó có ý nghĩa gì mà lại mua nhỉ , kỷ niệm ngày này ạ ...buồn cười
    Bố hỏi hôm nay con gái thích gì _ Hoa
    Bọn ở lớp hỏi hôm nay các bà thích gì _Kem
    AY hỏi hôm nay em có vui k ?_ Vui
    Tự nhiên hôm nay được quan tâm quá mức
    Hôm nay nhận được một gói kẹo dâu và một lá thư tay ....sướng .
  9. huhuconchuamuonlayvo

    huhuconchuamuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ... 20/10/05 ...
    ... Chà Mình chưa bao giờ viết nhật ký thì phải ... lâu lắm rồi mình mới lại có cái cảm giác hồi hộp khi tặng hoa một cô gái ... Giờ về ngồi đây ... Một chút vui, 1 chút buồn, một chút cô đơn ... Cảm giác và suy nghĩ lẫn lộn chẳng biết đang hướng về đâu nữa ...
    ... Cái cảm giác phừng phừng tự tin, tim đập thình thịch lên đường ... rồi sự tự tin đó như giảm dần, giảm dần cho đến khi gặp cô ấy ... Mình tưởng sẽ không bao giờ còn cái cảm giác hay ho đến thế ... nhưng nó đã trở lại, hay thật ...

  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Chẳng ra sao cả ??? chán chết . Có người còn nghiên cứu cả tiên nữ giáng trần kìa, hay ghê đi được.
    chán thật . Xung khắc, xung khắc đến ghê người. Thề sau này có tiền ra ở riêng, k dây dưa gì cả . aaaaaaaaaaaaaâ
    sắp thành con điên thật rồi , chán cả bạn bè ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này