1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Bé buồn cười nhở anh nghiến cứu cái giề kệ anh chứ. Mà dạo ni bé soi anh hơi bị nhiều đấy nhá. Chúc bé vui vẻ và soi anh ít thôi, mà nếu có soi thì cũng soi cái gì tích cực ấy đừng soi csai tiêu cực nhá.
  2. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    câu cho nó lên 100 trang rồi mod khoá lại nhé .
    hôm nay vui cực . nhận được bao nhiêu là đồ
    chỉ kim tuyến hịn , vải hịn , lại còn được khuyến mãi thêm một cái đĩa đầy mẫu đồng hồ ....úi úi ..ngất ngây , sướng quá hét ầm nhà , hai con ôm nhau nhảy tưng tưng .
    hôm nay ăn cắp mấy phút nghỉ trưa làm nốt cái card cho con em .xong rồi thở phào vì trả được nợ
    bọc kẹo dâu giấu kĩ thế mà cuối cùng cũng bị thằng em phát hiện , nó xơi hết một nữa của mình . con trai gì mà ham ngọt , ham ăn vặt còn hơn chị nó nữa .
    Ở lớp có đứa sắp vào tù , lại chuẩn bị mù mắt nữa rồi . đang mùa cưới ...lăn tăn ghê
  3. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Câu ah , thì câu
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nếu làm phiền cái góc naỳ ...
    tôi xin lỗi cuộc đời vì sự ích kỉ của tôi
    tôi xin lỗi những người yêu quý tôi vì sự thiếu tôn trọng của tôi
    tôi xin lỗi người tôi yêu vì sự yếu đuối cuả tôi
    tôi xin lỗi người bạn đáng quý vì sự hờ hững của tôi
    .......................................
  5. toibuon12345

    toibuon12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là : " xin lỗi em !!! đời quá đen !!! "
  6. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay đứng trên sân thượng ngắm sao, ngắm trời... mình đã gặp tiếng saxophone réo rắt phát ra từ phòng bên cạnh. Tiếng kèn như phát đi từ một nơi rất xa, vào một khoảng không gian vô định, có lẽ chỉ có hai thính giả, mình và người trong căn phòng kia.
    Nhận được tin nhắn của em:"You love me? Why?". Vì sao ư? Có lẽ nào em không hiểu? Anh cũng chẳng biêt phải nói với em thế nào nữa, chỉ biết nói với em rằng anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em ngay cả khi em ở bên anh, hình ảnh của em đã tràn ngập trong trái tim và cả tâm trí anh nữa. Gần như lúc nào anh cũng nghĩ đến em, một ngày không được nghe thấy giọng nói của em, không nhận được tin nhắn của em là anh cảm thấy như thiếu hụt một điều gì đó. Ở một thời đại thực dụng thế này liệu con người ta có yêu nhau khi biết chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau? Nếu anh có một điều ước anh sẽ ước được ở bên em 1 ngày hoặc một nửa ngày cũng được, để được đưa em đi, giới thiệu cho em những con đường, những dãy phố những hàng cây. Đưa em đi ăn những món ăn mà anh hay kể cho em nghe, mua những món hàng lưu niệm,.. để rồi mãi mãi xa em...
    Tiếng saxophone vẫn réo rắt, vẫn đi vào khoảng không gian vô định. Nhớ em nhiều lắm, em ở nơi xa kia có biết không???
    i see the questions in your eyes...
  7. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    K khoá à
    k khoá tớ viết tiếp
    Mới thức đêm có hai hôm mà mặt mũi đã tưng bừng hết cả lên .
    Soi gương tự làm xấu mình thì bật cười vì nhớ đến câu ai đó đã nói với mình . CMXNNA ..ha ha
    Nghe Now and forever mà nhớ ngày 20/10 năm ngoái , có môt j lũ điên chúng nó rống "I''ll be your mother "
    Tuần sau được nghỉ hai ngày ..hú hú ...ăn chơi nào
  8. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đã, không khí lạnh đã bao phủ miền Bắc.Trên cao nhìn dân tình đi qua vẫn nhộn nhịp, nhưng nhiều màu sắc, không còn thấy cảnh quần áo cộc nữa rồi. Mùa đông đến có bao nhiêu cảm xúc khó diễn đạt. Ôi mùa đông khiến ta lạnh nhưng có chút gì đó khiến lòng ta ấm hơn, ước gì lòng ta luôn không giá băng lạnh lùng với mọi việc xung quanh. Nhiều lúc cảm giác sự cô đơn trong mùa đông khiến ta buồn hơn, ôi mùa đông.................
  9. huhuconchuamuonlayvo

    huhuconchuamuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ... Trời ơi ... Gì đây? ...
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Chút gì đó là cái gì đấy em thân yêu ơi???
    ( đừng có nói là chị đấy nhá )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này