1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thế giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại rồi, bom mìn tên lửa bây giờ phải cất bớt đi thôi. Mà cũng cũng không chơi gom tên lửa bom mìn vào mang sang téng các nước khác đâu. Hoà bình là trên hết, giải trừ quân bị thôi, vũ khí huỷ đê, chứ không gặp nhau cứ vác tên lửa bắn nhau thì chán lắm,tôi không thích thế đâu. Gặp nhau thì phải tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết muôn năm, he he. Chúc cho hoà bình thế giới sẽ là vĩnh cửu.
  2. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    1 tâm sự buồn của 1 người mới quay trở lại
    Mọi người xin chia sẻ nỗi buồn cùng em nhé :
    Cách đây gần 1 năm monter 1 trong những thành viên thích tham gia mọi hoạt động của TTVN nhất. sau có 1 tháng . mọi việc đã trái ngược hẳn. gia đình buồn bã . phải bỏ học đi kiến việc làm tại HP>
    Giờ muốn thực sự thoát ly khỏi gia đình , mò lên HA NỘI kiếm việc làm thêm . nhưng giờ chưa có chỗ ở ban đầu . đang phải đi nhờ vả bạn bè. Tui nó lại sống với gia đình. Giờ đang bơ vơ ko người thân trên đất HA NỘI để đi tìm việc,
    Ai trên HA NỘI còn sống độc thân xin giúp MONTER trong thời gian đầu này đc ko vậy ???
  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Rất vui mừng chào đón bạn trở về mái nhà HPC. Bạn có thể liên lạc với Dj, Huhu, Flam qua tin nhắn, hoặc để lại YM. Bọn mình cùng bàn bạc cách giúp đỡ bạn vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu này nhé. Hãy vững tin lên, HPC luôn bên cạnh bạn.
  4. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn mọi người , nhưng mà ko biết YM của mấy anh ý. các anh có thể cho em biết được không vậy .
    Chờ tin của các anh .
    Ym : phammanhphuong@yahoo.com

    Được monterlovely sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 09/11/2005
  5. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Có phải ta là ta không hả ta, tỉnh lại đi nào. Có cái gì đâu mà phức tạp hoá lên thế. Toàn tự buộc mình vào với dở hơi.
  6. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    hix hôm nay buổi học đầu tiên ,,, mà buồn như bác mất ...
    Lớp thì toàn con trai ,, mọc ra được 3 bóng hồng .. thi toàn là hồng héo , hồng khô , hồng ướp lạnh tít tận nghệ an ra xấu hoắc ... Được mỗi một người xinh nhất ngày hôm nay là Cố Giáo (thế mới đau) mà cô giáo mới 26 tuổi .. xinh thì thôi rồi.. nhưng mà mới cưới chồng hơn 3 tháng ( đau hơn ) ... cuối cùng ngồi cả buổi học chỉ có ngồi nhìn cô giáo hix hix
  7. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ban chiều.
    Không căn gác đìu hiu. Không tiếng hát xanh xao ru mình vào xa vắng. Không một cơn mưa chiều để nhớ đôi mắt em xa thẳm. Sao cũng giật mình động khẽ chút cô liêu.
    Đại lộ thênh thang chiều đổ bóng chiều. Phượng cuối mùa cháy như chưa từng được cháy. Ta có biết đâu em về nhặt hoa nơi ngõ ấy. Nỗi đau dài như rèm mi xanh veo.
    Em đã đến rồi đi...một cánh sóng tan chiều. Gió chuyển mùa nghiêng ngả những nhớ quên. Ta giấu tim ta vò tiếng chuông giả thoát. Bài thơ đầu đời dại khờ về hạnh phúc. Tưởng đã đi qua và tưởng đã bình yên.
    Bài thơ cuối cùng chẳng lẽ tặng cho em. Tặng cho ta một chiều hè không nắng. Cho dĩ vãng đã tan và xa thẳm. Con dã tràng tiền kiếp đợi nắng lên
    Chiều chủ nhật buồn và chỉ thế thôi em. Sân ga mùa thu không còn ai đứng đợi. Ta chẳng tiếc đâu dẫu mộng mơ qua quá vội.
    Chiều chủ nhật buồn và chỉ thế thôi em.
    Mỗi con người đứng trên trái tim trái đất. Lòng xuyên qua một tia nắng mặt trời. Và chưa chi...chiều đã tắt
  8. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế, xa cánh buồm, một chút, đã cô đơn...
    Biển thì thầm với anh, gió rót tên em vào trái tim anh. Tiếng sóng vào ra như mời gọi nỗi nhớ. Anh lại thấy như trái tim mình sống lại. Anh đứng lên, biển ôm anh vào lòng. Muối biển chát như cốc caffe thiếu em.
    Thành phố hôm nay u buồn hơn nhiều lần những dĩ vãng. Không còn lá cho gió cuốn trên hè, chẳng có bóng bay để anh đưa nỗi nhớ về trời. Những thiên thần cũng ngủ quên trên đôi cánh, chẳng mang được nỗi niềm yêu, cho anh chia đôi với em cảm giác ấy.
    Những con tàu vẫn vào ra nhưng sao anh thấy nó nhẹ nhàng thế. Sóng chẳng đủ đưa nước lên mạn tàu, dấu chấm than lơ lửng trên phía mũi, muốn cắm vào làn nước sanh ngắt kia, để vạch vào đó dấu ấn chuyến hành hải đầu tiên trong đời...
    Cánh hải âu cứ mềm mại viết tên mình lên bầu trời xanh thắm, chẳng sợ thời gian sẽ xoá nhoà đi được. Và anh viết tên em vào trọn cuộc đời mình, vì anh cũng biết, giống như Biển, em sẽ mãi mãi trong anh.
  9. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tôi ơi , đừng tuyệt vọng tôi ơi!
    Muốn chửi mà ko có chửi được , thèm khóc mà chẳng thể khóc . Thích hét má hét ko có nổi , muốn đập phá mà chẳng có gì để đập. Cuối cùng chỉ còn lại chính mình với mình ,để rồi qua cái phút điên ấy ta lại là ta với chính ta.

  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Luôn thế y như rằng mùa đông lại lạnh hơn mùa hè lạ thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này