1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Ờ..đúng rồi đó, về xin làm Mod đê, để xem Mod nó có treo được không, nếu mà ko treo được .....thì anh.........nhá..
    @ iem Hà, anh vẫn chưa nhớ lắm iem là đứa nào, chỉ hơi nhớ thôi...
  2. angia

    angia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là như vậy cái gì cũng phải trả giá,cái gì cũng ảnh hưởng đến xung quanh dù nhiều, dù ít. Không có gì trên đời này hoàn hảo, không một tỳ vết. Rồi cuộc đời cứ thế trôi đi mang theo những kỉ niệm dù vui, dù buồn. Cũng có lúc ta ngồi bất chợt nghĩ đến những điều không hay của quá khứ và lúc ấy thực sự ai cũng luôn muốn trở lại vượt ngược dòng thời gian để thay đổi sự việc. Nhưng chuyện không tưởng ấy ai cũng biết bởi vậy trên đời còn một chữ "Nếu". Cho nên trước khi làm một gì đó cũng nên suy xét kĩ càng càng hạn chế chữ "Nếu" càng tốt. Nhưng thực sự lại không tự kiềm chế được bản thân nên..........
    Được angia sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 08/01/2006
    Được angia sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 08/01/2006
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    may là bác ko nhớ ,bác mà nhớ chắc em hết đường vào hpc
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , mấy đứa chúng mầy đi chỗ khác chơi nhá !
    to thang_hp : có lẽ nó là người anh không ngờ nhất!
    to HPC : 1 tuần tốt lành !
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Anh vưỡn nhớ iem nài, iem ý hôm ấy định cho mình phá sản đây mà. Nhưng mà thú thực gan của iem pé quá he he he..
  6. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    thì anh làm sao nào..nói toặc ra đê ..đàn ông con zai rì mà lại úp mở kiểu đàn bà thế..ai ngửi nổi
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ko phải gan bé đâu anh hai !!tại hôm đó mới ăn ít thế mà đã thấy anh hai ko nói jì roài ,đâu dám rược mực nữa ,"lỡ nòng lào" gán anh lại quán !!tội nghiệp chết !!!
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hay quá sau khoảng 1 tháng từ ngày xin đổi title hôm nay đã được tại nguyện. Các bác admin bận rộn quá xin đổi cái title y như đi đong gạo thời bao cấp
  9. lavender1601

    lavender1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hic,đã cố đến thế rồi mà cuối cùng vẫn chẳng làm được,buồn quá..........
  10. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Quan trọng là mình đã cố gắng hết sức mình thôi em, cái cuối cùng đấy cũng chỉ là cái thể hiện bên ngoài,tít ngoài, không nói lên điều gì cả. Ơ nhưng mà iem nói cái cuối cùng đấy là cái gì đấy . Tóm lại là quên đê, vui vẻ lên đê, chán giề
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này