1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu , thế là anh lại phải xa em không biết đến khi nào , vì bây giờ anh rất bận em ah !
    Anh chỉ biết nói lời xin lỗi em vì những gì đã diễn ra , anh biết là em ko trách anh nhưng như thế ko có nghĩa là anh ko nghĩ gì cả . Anh suy nghĩ rất nhiều đấy em . Dẫu thế nào đi nữa , anh luôn yêu em và làm hết mình vì tương lai chúng ta . Chúng mình sẽ luôn có nhau em nhỉ ?
    Ngày hôm nay có thể khác ngày hôm qua rất nhiều , ngày hôm qua anh đang buồn nhiều chuyện còn hôm nay anh có thêm tự tin em ah . Anh yêu em nhiều lắm , và cũng rất nhớ em
    Mua_Tinh_Yeu
  2. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Có chứ, mệt mỏi lắm chứ. Thất vọng nữa, vì chính bản thân mình, vì những sai lầm mà mình liên tiếp mắc phải. Nhưng cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa không? Nếu ngoài công việc chẳng còn việc gì làm mỗi khi tan sở? Hay lại về nhà, đóng vai một đứa con ngoan ngoãn? Không được, sống như thế thì chết quách đi cho xong. Nhưng còn những niềm đam mê khác? Còn có gì nữa đâu khi những đam mê đó đã đi theo những người bạn.. ra nước ngoài. Đó là thất vọng.
    Chẳng có ai muốn có cuộc sống tẻ nhạt, nhất là mình. Mình như con ngựa bất kham cứ long nhong trên đường đời mà chẳng ai có thể đóng yên cương cho mình. Cũng có lúc muốn được chìm vào im lặng để xem lại những gì mình làm, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì, vì cuối cùng, mình cũng chẳng làm được những điều mà mọi người vẫn khuyên. Đó là thất bại.
    Thêm một người nữa ra đi là thêm một lần nữa mình chán nản. Có lẽ mình đánh giá sai về chính mình. Đâu phải như thế đã là vui sướng? Có ích gì đâu khi mỗi tháng lại đi với một người, để rồi chưa kịp hiểu hết đối phương đã vội nói lời chia tay. Rồi lại là những lời trách móc, lại là sự khinh ghét của những người ngoài cuộc. Cái áo khoác này hình như không vừa với mình rồi. Phải thay đổi sao? Như thế có nghĩa là: Sai Lầm.
  3. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Có chứ, mệt mỏi lắm chứ. Thất vọng nữa, vì chính bản thân mình, vì những sai lầm mà mình liên tiếp mắc phải. Nhưng cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa không? Nếu ngoài công việc chẳng còn việc gì làm mỗi khi tan sở? Hay lại về nhà, đóng vai một đứa con ngoan ngoãn? Không được, sống như thế thì chết quách đi cho xong. Nhưng còn những niềm đam mê khác? Còn có gì nữa đâu khi những đam mê đó đã đi theo những người bạn.. ra nước ngoài. Đó là thất vọng.
    Chẳng có ai muốn có cuộc sống tẻ nhạt, nhất là mình. Mình như con ngựa bất kham cứ long nhong trên đường đời mà chẳng ai có thể đóng yên cương cho mình. Cũng có lúc muốn được chìm vào im lặng để xem lại những gì mình làm, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì, vì cuối cùng, mình cũng chẳng làm được những điều mà mọi người vẫn khuyên. Đó là thất bại.
    Thêm một người nữa ra đi là thêm một lần nữa mình chán nản. Có lẽ mình đánh giá sai về chính mình. Đâu phải như thế đã là vui sướng? Có ích gì đâu khi mỗi tháng lại đi với một người, để rồi chưa kịp hiểu hết đối phương đã vội nói lời chia tay. Rồi lại là những lời trách móc, lại là sự khinh ghét của những người ngoài cuộc. Cái áo khoác này hình như không vừa với mình rồi. Phải thay đổi sao? Như thế có nghĩa là: Sai Lầm.
  4. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Em nhiều Baolua , cảm ơn vì Em đã hiểu Anh.
         Taekwondo
  5. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Em nhiều Baolua , cảm ơn vì Em đã hiểu Anh.
         Taekwondo
  6. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    to Le Bang:Sai lầm. Biết mình sai lầm đã là tốt lắm rồi anh ạ. Quan trọng là anh có đủ bản lĩnh để sửa chữa và làm lại từ đầu ko thôi.
    .... CÓ lẽ anh cần cho mình thời gian anh ạ. Trong giai đoạn này anh đừng làm gì hết, đừng nghĩ gì cho tương lai hết. Tốt nhất là hãy nghĩ về những điều anh đã trải qua. Quá khứ đó có u ám một chút nhưng rồi anh sẽ biết được điều gì nên làm, cần làm, phải làm cho chính mình. Chẳng ai có thể giúp đỡ mình khi mà ngay chính bản thân mình ko muốn tự giúp mình.Rồi sẽ lại có hy vọng, rồi sẽ lại thành công và sai lầm kia sẽ chỉ là 1 kỉ niệm buồn trong đời.(Mà những kỉ niệm buồn thường là nhớ lâu).
    ....Ko ai dám khinh ghét 1 người đủ can đảm đứng lên được từ vũng bùn quá khứ đâu. Anh còn có bạn bè, còn người thân, còn những người anh yêu quí. Những người đó sẽ luôn ở bên cạnh động viên anh. Đừng làm mọi người thất vọng. Hãy thay đổi hình ảnh của anh cho những người ngoài cuộc sáng mắt ra. Chiếc áo khoác này ko vừa là bởi vì trước khi mua anh đã ko mặc thử nó. Lựa chọn cho kĩ càng và sáng suốt, anh sẽ ko phải thay áo thêm 1 lần nào nữa đâu.
    ..... Em ko biết những lời này có giúp cho anh được gì ko nhưng em vẫn muốn viết ra. Khó khăn chỉ là khó khăn đối với những người ko có nghị lực. Còn với người có nghị lực thì đó là thử thách chứ ko phải là khó khăn.
    ...CHÚC ANH SÁNG SUỐT ĐỂ TÌM HƯỚNG ĐI CHO MÌNH!
    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 20/08/2003
  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    to Le Bang:Sai lầm. Biết mình sai lầm đã là tốt lắm rồi anh ạ. Quan trọng là anh có đủ bản lĩnh để sửa chữa và làm lại từ đầu ko thôi.
    .... CÓ lẽ anh cần cho mình thời gian anh ạ. Trong giai đoạn này anh đừng làm gì hết, đừng nghĩ gì cho tương lai hết. Tốt nhất là hãy nghĩ về những điều anh đã trải qua. Quá khứ đó có u ám một chút nhưng rồi anh sẽ biết được điều gì nên làm, cần làm, phải làm cho chính mình. Chẳng ai có thể giúp đỡ mình khi mà ngay chính bản thân mình ko muốn tự giúp mình.Rồi sẽ lại có hy vọng, rồi sẽ lại thành công và sai lầm kia sẽ chỉ là 1 kỉ niệm buồn trong đời.(Mà những kỉ niệm buồn thường là nhớ lâu).
    ....Ko ai dám khinh ghét 1 người đủ can đảm đứng lên được từ vũng bùn quá khứ đâu. Anh còn có bạn bè, còn người thân, còn những người anh yêu quí. Những người đó sẽ luôn ở bên cạnh động viên anh. Đừng làm mọi người thất vọng. Hãy thay đổi hình ảnh của anh cho những người ngoài cuộc sáng mắt ra. Chiếc áo khoác này ko vừa là bởi vì trước khi mua anh đã ko mặc thử nó. Lựa chọn cho kĩ càng và sáng suốt, anh sẽ ko phải thay áo thêm 1 lần nào nữa đâu.
    ..... Em ko biết những lời này có giúp cho anh được gì ko nhưng em vẫn muốn viết ra. Khó khăn chỉ là khó khăn đối với những người ko có nghị lực. Còn với người có nghị lực thì đó là thử thách chứ ko phải là khó khăn.
    ...CHÚC ANH SÁNG SUỐT ĐỂ TÌM HƯỚNG ĐI CHO MÌNH!
    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 20/08/2003
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày ..........
    mưa muộn , chắc thế nên cuối tháng 8 rồi mới thấy những cơn mưa mùa hạ đàu tiên ...........ngủ dậy , vừa thấy tiến mưa là vội bước ra khỏi nhà , như chỉ sợ cơn mưa bất chợt lại tạnh ....một giắc ngủ trưa mệt mỏi , lâu lem'' rồi chẳng có giấc ngủ nào ko mệt mỏi .....bỏ cả dạy học , bước thật nhanh ra khỏi nhà , lại háo hức , lại mê say .dù rằng phải rất lâu nữa , cái háo hức ấy mới là thật sự !!!
    " D ko muốn nhìn mặt anh ..anh thấy buồn , gọi điện nhưng ko gặp em " uh, nó ko muốn nhìn mặt đến cả em nữa đây , nó còn ko thèm nói chuyện với một người đã thực sự coi nó là em gái , một đứa vẫn hàng tháng qua nhà , thăm bố mẹ nó như những ngày đầu nó mới đi , một đứa vẫn gào lên vì ko bit tin tức gì của nó .........tệ thật , ko phải nó tệ mà là em tệ , chẳng lẽ em đã nhìn nhầm fngười ...thế đấy !!! chán như con gián ........em cũng chẳng thèm dành cho nó một chút quan tâm nào nữa ......đáng ghét , ko xứng đáng , thời gian em để dành cho những người qua đường có khi còn có ý nghĩa hơn .mà anh nữa , hay nhỉ , gặp anh trên mạng , lại thấy chạm vào kỉ niệm .............anh vẫn thỉnh thoảng như một đứa trẻ con ............ngây ngô thật !!! bây giờ thì anh muốn nó chuyện , anh thấy buồn , gọi điện cho em như gọi cho một người bạn thân , một đứa em gái , anh thấy thoải mái ???hay nhỉ , nực cười nữa , thế đấy , đổi lại cái thoải mái của anh là một cơ số , một n giai thừa nước mắt rồi đấy , anh ah .

    mưa , sao nhìn mưa thấy thèm thế , thèm một chút nngọt ngào đến thánh thiện của nước mưa .uh.........đi mưa , xe đạp , một chiếc ô , 2 người , đường thì rộng và dài , trời thì lạnh .......chỉ nhích ra một chút thì sẽ ướt hết ................buồn quá , lại chạm vào nỗi nhớ ám ảnh đó rồi , làm thế nào bây giờ . .....có lẽ cứ phải đi mưa thật nhiều , ngụp lặn vào trong nỗi nhớ mới thấy ko phải là nhớ ngày xưa , ko phải nhớ người xưa mà là nhớ mưa , phải ko anh ???
    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày ..........
    mưa muộn , chắc thế nên cuối tháng 8 rồi mới thấy những cơn mưa mùa hạ đàu tiên ...........ngủ dậy , vừa thấy tiến mưa là vội bước ra khỏi nhà , như chỉ sợ cơn mưa bất chợt lại tạnh ....một giắc ngủ trưa mệt mỏi , lâu lem'' rồi chẳng có giấc ngủ nào ko mệt mỏi .....bỏ cả dạy học , bước thật nhanh ra khỏi nhà , lại háo hức , lại mê say .dù rằng phải rất lâu nữa , cái háo hức ấy mới là thật sự !!!
    " D ko muốn nhìn mặt anh ..anh thấy buồn , gọi điện nhưng ko gặp em " uh, nó ko muốn nhìn mặt đến cả em nữa đây , nó còn ko thèm nói chuyện với một người đã thực sự coi nó là em gái , một đứa vẫn hàng tháng qua nhà , thăm bố mẹ nó như những ngày đầu nó mới đi , một đứa vẫn gào lên vì ko bit tin tức gì của nó .........tệ thật , ko phải nó tệ mà là em tệ , chẳng lẽ em đã nhìn nhầm fngười ...thế đấy !!! chán như con gián ........em cũng chẳng thèm dành cho nó một chút quan tâm nào nữa ......đáng ghét , ko xứng đáng , thời gian em để dành cho những người qua đường có khi còn có ý nghĩa hơn .mà anh nữa , hay nhỉ , gặp anh trên mạng , lại thấy chạm vào kỉ niệm .............anh vẫn thỉnh thoảng như một đứa trẻ con ............ngây ngô thật !!! bây giờ thì anh muốn nó chuyện , anh thấy buồn , gọi điện cho em như gọi cho một người bạn thân , một đứa em gái , anh thấy thoải mái ???hay nhỉ , nực cười nữa , thế đấy , đổi lại cái thoải mái của anh là một cơ số , một n giai thừa nước mắt rồi đấy , anh ah .

    mưa , sao nhìn mưa thấy thèm thế , thèm một chút nngọt ngào đến thánh thiện của nước mưa .uh.........đi mưa , xe đạp , một chiếc ô , 2 người , đường thì rộng và dài , trời thì lạnh .......chỉ nhích ra một chút thì sẽ ướt hết ................buồn quá , lại chạm vào nỗi nhớ ám ảnh đó rồi , làm thế nào bây giờ . .....có lẽ cứ phải đi mưa thật nhiều , ngụp lặn vào trong nỗi nhớ mới thấy ko phải là nhớ ngày xưa , ko phải nhớ người xưa mà là nhớ mưa , phải ko anh ???
    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Nói về tình yêu nhé: Từ ngày em ra đi, trái tim mình dường như cũng đóng băng. Đã có rất nhiều người con gái đến và đi, đã có rất nhiều mối tình hiện diện trong cuộc sống của mình. Nhưng chả có cảm giác gì gọi là hạnh phúc. Cả khi đi chơi, lẫn khi làm một người đàn ông, mình chỉ thấy như đang làm một công việc tẻ nhạt, chán ngắt. Mọi người nói với mình rằng như thế là không tốt. Ừ, thì mình cũng đâu có thích thế? Mình đâu muốn là một thằng đểu, một thằng sở khanh? Mình cũng muốn có một tình yêu lắm chứ? Sâu thẳm trong suy nghĩ, mình biết mình khao khát một tình yêu chân thành... Nhưng có phải vì chưa có ai làm được điều đó? Chưa có ai đánh thức được trái tim của mình? Hay tại mình cứ cố tình lảng tránh? Chẳng biết nữa, chỉ biết là càng tìm kiếm, càng cố gắng thì lại càng chẳng ra gì? Nếu có cái gì đó thay đổi thì chỉ là sự có mặt, và ra đi của những cô gái khác nhau. Cứ gặp, rồi yêu, rồi chia tay ngay sau đó.
    Hôm nay đây, chia tay thêm một người nữa, vậy là ngày mai mình lại phải lao vào một cuộc tìm kiếm mới mà cũng chẳng biết là có tìm được không nữa?
    anh chưa bao giờ dừng lại và anh cũng chưa bao giờ gặp lại một tình yêu , anh chỉ đi tìm kiếm và anh bắt gặp , một cái gì đó tương tự như TY ........anh sai lầm rồi , và anh thất bại nữa ...........hãy để cho mình một khoảng lặng , anh đã sai lầm rất nhiều , thờì gian ko đợi để dành tặng cho anh một tình yêu đâu , thời gian chỉ đợi để anh hiểu ra mình đã sai ở đâu thôi ..........anh sẽ chỉ thực sự yêu một ai đó khi anh biết cách yêu chính bản thân mình ...hạnh phúc của anh là khi anh thực lòng với một cô gái , khi anh bắt đầu mọi việc bằng những thương yêu .......anh ko có những thương yêu thực sự .!!! khi nào anh biết yêu bản thân mình , chính anh hãy để cho trái tim sống lại ,anh sẽ yêu một người con gái còn hơn yêu một người của ngày xưa nữa ...........qua'' khứ chỉ ám ảnh anh thôi , TY của quá khứ đã chết hẳn rồi { hay là sống ở một nơi ngọt ngào nhất trong trái tim nhỉ } ..............chỉ khi nào anh ko cười , nhìn anh đáng yêu và chân thành gấp 1000 lần nụ cười của anh
    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này