1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Chẳng ai hiểu về mình, chẳng ai biết về mình, vậy mà cứ cố chứng tỏ hiểu mình lắm. Mọi người sao biết được, những gì mình chịu đựng đâu phải là niềm vui? Có ai biết được những đêm muộn, ngồi với cái máy tính lạnh lùng, mình ước ao biết bao nhiêu một bàn tay, một bờ vai để mình dụa vào đó mà thiếp đi?
    Những lúc mình đó, chỉ có mình mới hiểu sự lạnh lùng trong trái tim nó khắc nghiệt như thế nào. Những gì mà một mùa đông lạnh lùng nhất có được, mới chỉ bằng 1/10 sự lạnh giá mình phải chịu đựng lúc đó.
    Mình cũng muốn được yên ổn với một tình yêu của mình lắm chứ? Mình đâu muốn như thế này mãi? Có gì vui đâu khi cứ luôn phải thay đổi? Mà chẳng ai hiểu được cái tâm của mình, mỗi người chỉ có thể nhìn thấy một phần rất nhỏ thôi, mà lại sớm hài lòng với thứ đó.. nên mới thế... Đâu phải tại mình? Nhỉ?
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Thật buồn phải không anh?Không cam chịu với những gì mình phải chịu nhưng cũng chẳng làm gì được để thay đổi những thứ ấy,tại sao vậy anh?Không phải anh vẫn muốn 1 tình yêu chân thật đấy sao nhưng anh không chân thành thì làm sao mà có được 1 tình yêu như anh hằng mong muốn ,anh sẽ không có đâu.Nếu cứ tiếp tục anh chỉ làm tổn thương mình thôi,anh sẽ không có cái mà anh gọi là hạnh phúc đâu.Thật buồn phải không anh???Nhiều người đến và đi chẳng mang lạì ngoài những muộn phiền,ưu tư chất dầy ngày càng gia tăng phải không anh?Cũng có thể coi như đây là mình nói với mình đi:Sống chân thật ....................
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Thật buồn phải không anh?Không cam chịu với những gì mình phải chịu nhưng cũng chẳng làm gì được để thay đổi những thứ ấy,tại sao vậy anh?Không phải anh vẫn muốn 1 tình yêu chân thật đấy sao nhưng anh không chân thành thì làm sao mà có được 1 tình yêu như anh hằng mong muốn ,anh sẽ không có đâu.Nếu cứ tiếp tục anh chỉ làm tổn thương mình thôi,anh sẽ không có cái mà anh gọi là hạnh phúc đâu.Thật buồn phải không anh???Nhiều người đến và đi chẳng mang lạì ngoài những muộn phiền,ưu tư chất dầy ngày càng gia tăng phải không anh?Cũng có thể coi như đây là mình nói với mình đi:Sống chân thật ....................
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    NGÀY........... THÁNG ............. NĂM
    Bao ngày chờ đợi chuẩn bị mới tới ngày này , ai cũng náo nức , vui mừng nhưng sao cái cảm giác của mình lại là lo lắng . Những gì thời gian qua mọi người cùng làm là cố gắng , cố gắng để mọi chuyện trở lên tôt đẹp hơn
    Hôm nay lại được gặp cả anh ? tự hỏi .................... trông anh như thế nào?
    Thành công nhé , mọi người ơi!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    NGÀY........... THÁNG ............. NĂM
    Bao ngày chờ đợi chuẩn bị mới tới ngày này , ai cũng náo nức , vui mừng nhưng sao cái cảm giác của mình lại là lo lắng . Những gì thời gian qua mọi người cùng làm là cố gắng , cố gắng để mọi chuyện trở lên tôt đẹp hơn
    Hôm nay lại được gặp cả anh ? tự hỏi .................... trông anh như thế nào?
    Thành công nhé , mọi người ơi!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  6. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ chỉ còn có vài tiếng đồng hồ nữa thôi mà sao cứ cảm tưởng nó dài như vài trăm năm thế này.Hồi hộp hồi hộp quá.Mình lạy trời lạy tất cả những ông nào có quyền có chức trên đời đừng làm cho ngày hôm nay mưa mà mưa thì mưa vào lúc 10h30 tối he heh

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  7. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ chỉ còn có vài tiếng đồng hồ nữa thôi mà sao cứ cảm tưởng nó dài như vài trăm năm thế này.Hồi hộp hồi hộp quá.Mình lạy trời lạy tất cả những ông nào có quyền có chức trên đời đừng làm cho ngày hôm nay mưa mà mưa thì mưa vào lúc 10h30 tối he heh

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  8. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Thêm một người nữa, lại thêm một mối tình nữa ra đi, cũng có nghĩa là thêm một người con gái in dấu chân trên cuộc đời mình. Có hay không nhỉ? Những giọt nước mắt buồn bã? Không, không có đâu, cô ấy cũng chỉ giống như mình thôi, nếu có, cũng chỉ là một chút thất vọng, một chút hụt hẫng vì đã phải kết thúc quá nhanh mà thôi.
    Kể ra thì cũng đúng. Hai kẻ giống nhau về tư tưởng, giống nhau về cách cảm nhận cuộc sống, tình yêu thì sao có thể bền lâu được? Em đã chẳng từng nói sao? Làm ăn thì phải có lãi. Không có lãi, quyết không đầu tư. Mà có lãi làm sao được khi đầu tư vào một thành viên ưu tú của giai cấp Vô Sản như mình??? Vậy là mình lại sai rồi. Sai nhiều quá rồi.
    Đấy là quá khứ, quá khứ phải không ta? Ta đã làm những điều mà sẽ nhiều, rất nhiều nlà gười đánh giá là thiếu nghiêm túc, thậm chí là độc ác, hay tồi tệ... Nhưng ta là ta mà. Ta vẫn đang đi tìm cái tôi của ta đấy chứ. Mặc kệ thiên hạ, ta nhỉ. Mặc kệ...
    Ta lại đi theo con đường của ta. Khi nào đến đích, hay không thể đến đích, đấy là lựa chọn của Chúa trời. Ta chẳng thay đổi được, vậy thì cố gắng làm gì???
  9. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Thêm một người nữa, lại thêm một mối tình nữa ra đi, cũng có nghĩa là thêm một người con gái in dấu chân trên cuộc đời mình. Có hay không nhỉ? Những giọt nước mắt buồn bã? Không, không có đâu, cô ấy cũng chỉ giống như mình thôi, nếu có, cũng chỉ là một chút thất vọng, một chút hụt hẫng vì đã phải kết thúc quá nhanh mà thôi.
    Kể ra thì cũng đúng. Hai kẻ giống nhau về tư tưởng, giống nhau về cách cảm nhận cuộc sống, tình yêu thì sao có thể bền lâu được? Em đã chẳng từng nói sao? Làm ăn thì phải có lãi. Không có lãi, quyết không đầu tư. Mà có lãi làm sao được khi đầu tư vào một thành viên ưu tú của giai cấp Vô Sản như mình??? Vậy là mình lại sai rồi. Sai nhiều quá rồi.
    Đấy là quá khứ, quá khứ phải không ta? Ta đã làm những điều mà sẽ nhiều, rất nhiều nlà gười đánh giá là thiếu nghiêm túc, thậm chí là độc ác, hay tồi tệ... Nhưng ta là ta mà. Ta vẫn đang đi tìm cái tôi của ta đấy chứ. Mặc kệ thiên hạ, ta nhỉ. Mặc kệ...
    Ta lại đi theo con đường của ta. Khi nào đến đích, hay không thể đến đích, đấy là lựa chọn của Chúa trời. Ta chẳng thay đổi được, vậy thì cố gắng làm gì???
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày..........
    ngồi trước cái màn hình này làm cái gì bây giờ nhỉ ? sao thấy vô nghĩa thế ? chat chit ah ? chẳng muốn chát , có muốn cũng chẳng được .....viết cái rì , hôm qua hội diễn ah >?uh, vui , thành công nhưng mà tức nổ đom đóm mắt >>.chẳng còn cảm nhận được cái rì , chán hơn con cá ran'' ...hic..hic.....
    đã ko muốn rồi mà vẫn phải bò ra mạng ngồi , ko mang theo chìa khoá, đúng là ko cái dại nào bằng cái dại nào .......vậy là phải ở đây cho đến 22h sao ? trốn mãi mới nổi việc ko đến sinh nhật thằng con rể của mẹ , cuối cùng lại ngồi chết gí ở cái xó này ......đúng là thằng dở hơi , rách ruột .....lấy con hay lấy mẹ mà suốt ngày lấy lòng mẹ mìn thía nhỉ ?

    uh, hay là ngồi sám hối mất tiền vậy .....hic...hic.....thấy hối hận quá đi mất , ko bit có ai hiểu ko hả trời, lần đầu tiên cảm thấy hối hận quá đi mất ........
    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này