1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày..........
    ngồi trước cái màn hình này làm cái gì bây giờ nhỉ ? sao thấy vô nghĩa thế ? chat chit ah ? chẳng muốn chát , có muốn cũng chẳng được .....viết cái rì , hôm qua hội diễn ah >?uh, vui , thành công nhưng mà tức nổ đom đóm mắt >>.chẳng còn cảm nhận được cái rì , chán hơn con cá ran'' ...hic..hic.....
    đã ko muốn rồi mà vẫn phải bò ra mạng ngồi , ko mang theo chìa khoá, đúng là ko cái dại nào bằng cái dại nào .......vậy là phải ở đây cho đến 22h sao ? trốn mãi mới nổi việc ko đến sinh nhật thằng con rể của mẹ , cuối cùng lại ngồi chết gí ở cái xó này ......đúng là thằng dở hơi , rách ruột .....lấy con hay lấy mẹ mà suốt ngày lấy lòng mẹ mìn thía nhỉ ?

    uh, hay là ngồi sám hối mất tiền vậy .....hic...hic.....thấy hối hận quá đi mất , ko bit có ai hiểu ko hả trời, lần đầu tiên cảm thấy hối hận quá đi mất ........
    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày ở HP, vui có, chán cũng nhiều, nhưng rất cảm ơn tấm lòng của các bạn, HPC, những người chưa quen, đã quen... Các bạn thật là vui tính và đã để lại cho Zulu thật nhiều ấn tượng. Những cái tên giờ đã trở nên thân thiết ... Cảm ơn nhiều nhé, hẹn ngày gặp lại...
    Nhắn bác: Em ghi cái số đó cho bác rồi, lần sau em xuống ta đi nhé
    Nhắn girl yêu màu tím: lần sau xuống nói chuyện nhiều hơn nhé.
    Nhắn thằng ku (bạn của chíp hôi): He he he, anh với chú hình như không có duyên với cháo cay nhỉ ??? He he he, có gì hẹn chú khi khác nhá... Qua thật cái nick của chú khó nhớ quá, nen anh phải goi chú như thế này, cái tên cũng ấn tượng đó chớ
    Nhắn mọi người: cảm ơn lần nữa nhé, lần sau xuống phải làm bữa rượu giao lưu, nghe nói các bác uống rượu thế nào rùi

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày ở HP, vui có, chán cũng nhiều, nhưng rất cảm ơn tấm lòng của các bạn, HPC, những người chưa quen, đã quen... Các bạn thật là vui tính và đã để lại cho Zulu thật nhiều ấn tượng. Những cái tên giờ đã trở nên thân thiết ... Cảm ơn nhiều nhé, hẹn ngày gặp lại...
    Nhắn bác: Em ghi cái số đó cho bác rồi, lần sau em xuống ta đi nhé
    Nhắn girl yêu màu tím: lần sau xuống nói chuyện nhiều hơn nhé.
    Nhắn thằng ku (bạn của chíp hôi): He he he, anh với chú hình như không có duyên với cháo cay nhỉ ??? He he he, có gì hẹn chú khi khác nhá... Qua thật cái nick của chú khó nhớ quá, nen anh phải goi chú như thế này, cái tên cũng ấn tượng đó chớ
    Nhắn mọi người: cảm ơn lần nữa nhé, lần sau xuống phải làm bữa rượu giao lưu, nghe nói các bác uống rượu thế nào rùi

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    He he he.......
    Nhắn anh Zulu: nói chuyện là chuyện nhỏ, nhìn nhau mới là chuyện lớn cơ anh Zulu yêu quý ạ, he he he.......nói đùa vậy thôi, lần sau xuống em sẽ tiếp đón anh nhiệt tình, chứ ko để anh phải bóp chân đâu, he he he.....
    mà anh ơi, bạn của Chip hôi là anh maximus đó.(em ko nhầm chứ?)
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    He he he.......
    Nhắn anh Zulu: nói chuyện là chuyện nhỏ, nhìn nhau mới là chuyện lớn cơ anh Zulu yêu quý ạ, he he he.......nói đùa vậy thôi, lần sau xuống em sẽ tiếp đón anh nhiệt tình, chứ ko để anh phải bóp chân đâu, he he he.....
    mà anh ơi, bạn của Chip hôi là anh maximus đó.(em ko nhầm chứ?)
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Vậy là một chương trình tổ chức quy mô lớn của HPC đã trôi qua. Cũng giống như những lần trước, ý kiến khen chê đều đủ cả. Điều duy nhất có thể làm được trong lúc này là thở phào nhẹ nhõm và tạm quên đi những lời trách cứ, chê bai.
    Cuộc đời là vậy, bên cạnh sự thành công là những mâu thuẫn khó có thể giải trừ. Chỉ cảm thấy lòng rất vui vì thấy anh em HPC thật sự là đoàn kết bên nhau, lòng thầm cảm ơn anh chị em HPC trên Hà Nội, cứu mình một bàn thua trông thấy.
    À, mà anh chị em vẫn chưa hiểu câu khẩu hiệu của CLB mình nhỉ? Trước đây, mình phải nghĩ mất hơn một tuần mới ra được câu khẩu hiệu đó, gì nhỉ : Đoàn kết - Hành động - Phát triển. Phải đoàn kết thì mới cùng nhau hành động được chứ, ai cũng phải cùng nhìn về một hướng thì mới làm nên được đại sự chứ. Mà hành động rồi nhưng không phát triển thì dậm chân tại chỗ à, nếu thế thì thà đi xuống còn hơn chứ nhỉ? Lỗi cũng tại mình, không giải thích cho anh em được rõ. hi hi

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  7. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Vậy là một chương trình tổ chức quy mô lớn của HPC đã trôi qua. Cũng giống như những lần trước, ý kiến khen chê đều đủ cả. Điều duy nhất có thể làm được trong lúc này là thở phào nhẹ nhõm và tạm quên đi những lời trách cứ, chê bai.
    Cuộc đời là vậy, bên cạnh sự thành công là những mâu thuẫn khó có thể giải trừ. Chỉ cảm thấy lòng rất vui vì thấy anh em HPC thật sự là đoàn kết bên nhau, lòng thầm cảm ơn anh chị em HPC trên Hà Nội, cứu mình một bàn thua trông thấy.
    À, mà anh chị em vẫn chưa hiểu câu khẩu hiệu của CLB mình nhỉ? Trước đây, mình phải nghĩ mất hơn một tuần mới ra được câu khẩu hiệu đó, gì nhỉ : Đoàn kết - Hành động - Phát triển. Phải đoàn kết thì mới cùng nhau hành động được chứ, ai cũng phải cùng nhìn về một hướng thì mới làm nên được đại sự chứ. Mà hành động rồi nhưng không phát triển thì dậm chân tại chỗ à, nếu thế thì thà đi xuống còn hơn chứ nhỉ? Lỗi cũng tại mình, không giải thích cho anh em được rõ. hi hi

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hey . bun` wa'' đi mất , chỉ một cái thông tin chưa đến 2 dòng nhận được từ một người vô tình , một câu nói vô tình mà thấy bùn wa'' đi mất , vẫn biết là dù người đó có nói hay ko thì cuối cùng điều đó vẫn xảy ra ...................hahhahhâ
    khi kiếm tìm thì mỏi mắt ko thấy rì , khi ko kiếm thì tự dưng cứ lò dò hiện ra ....... hehhêh........thế là biết rồi nhé , hey , kiểu này phải làm wen với anh " NHATVIETNAM " thôi .......cái giọng điệu ko thể khác đi đâu được , đúng là ác như con tê giác , ẩn mình trong đủ thứ linh tinh ...........thâm thật !!!
    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hey . bun` wa'' đi mất , chỉ một cái thông tin chưa đến 2 dòng nhận được từ một người vô tình , một câu nói vô tình mà thấy bùn wa'' đi mất , vẫn biết là dù người đó có nói hay ko thì cuối cùng điều đó vẫn xảy ra ...................hahhahhâ
    khi kiếm tìm thì mỏi mắt ko thấy rì , khi ko kiếm thì tự dưng cứ lò dò hiện ra ....... hehhêh........thế là biết rồi nhé , hey , kiểu này phải làm wen với anh " NHATVIETNAM " thôi .......cái giọng điệu ko thể khác đi đâu được , đúng là ác như con tê giác , ẩn mình trong đủ thứ linh tinh ...........thâm thật !!!
    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
  10. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải buồn chứ?Tại sao phải chán nhỉ?Đời mà,chẳng có ai cho không mình cái gì cả và hôm nay mình lại nhận ra mình không nên tin tưởng bạn bè nữa,mình quá tin tưởng họ mà họ toàn tát mình thôi,họ làm mình quá thất vọng,thật sự thất vọng.Lúc ấy mình rất muốn hét lên:Bạn như mày tao có cả đống.Mình không ngờ,thật sự không ngờ.Bạn bè tốt thật đấy.
    Aivanho_us
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này