1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Vậy là còn đúng 3 tháng nữa thôi ...3 tháng để kết thúc 1 cuộc tình . Em ơi ! thời gian như vậy có xứng để chia rẽ 2 ta không Em?
    Anh đã chờ 3 năm và tiếp tục 3 tháng .... Anh ko thể chờ Em lâu hơn được nữa . Anh đã tự nhủ với lòng mình trong thời gian 6 tháng mà Em ko liên lạc với Anh thì có nghĩa là Em ko còn yêu Anh nữa , chúng ta sẽ chia tay ko một lời giã biệt. Đã 3 tháng trôi qua , ngày qua ngày vẫn chưa thấy một tin tức gì về Em cả .
    Em à ! ở nơi ấy chắc hẳn là phải có 1 cái gì đó rất cuốn hút cho nên Em mới bỏ Anh mà vào trong đó . Anh nghĩ mông lung rằng có phải Em đã yêu 1 người trong đó rồi chăng ? hay vì nhu cầu của cuộc sống trong ấy cao , Em cần phải vào đó kiếm tiền.
    Ngày nào Anh cũng mail cho Em ít nhất là 1 lá , có ngày đến 5 lá ... chẳng biết là bao nhiêu nữa , vậy mà ko hề nhận được 1 dòng hồi âm của Em. Em bận đến thế sao? Anh chỉ cần nhận được 1 dòng tin tức của Em thôi cũng đủ làm Anh hạnh phúc và yên tâm rồi .
    1 người bạn thân đã nói với Anh thời gian 6 tháng dành cho Em là quá nhiều , nhưng Anh ko thấy vậy . Anh thấy nó quá ít để minh chứng tình yêu 2 đứa mình. Khi người ta yêu người ta có thể chờ đợi và tha thứ tất cả , có thể cho rằng mù quáng nữa , nhưng vẫn chấp nhận đau khổ để yêu ....Yêu là như vậy đó !
         Taekwondo
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mù quáng thật đấy bạn ạ. Nhưng ko sao, vì đó là bạn những gì bạn đã lựa chọn và chấp nhận. Người ta thường vẽ thần tình yêu là 1 đứa trẻ con - có cánh nhưng mà ko có mắt. Đến thần tình yêu còn như vậy huống chi bạn chỉ là người trần.
  3. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mù quáng thật đấy bạn ạ. Nhưng ko sao, vì đó là bạn những gì bạn đã lựa chọn và chấp nhận. Người ta thường vẽ thần tình yêu là 1 đứa trẻ con - có cánh nhưng mà ko có mắt. Đến thần tình yêu còn như vậy huống chi bạn chỉ là người trần.
  4. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    .......... 6h47. Mình chỉ vào sau giáo viên chưa đến 30s, thế mà??Đi học 4 năm rồi mà vẫn vào lớp muộn à? Ra ngoài đi?. Ừ nhỉ, đi học 4 năm nay rồi, có bào giờ có bao giờ bị giáo viên mắng ngay trước cửa lớp thế này đâu. Mọi lần, nếu có đi muộn thì lặn luôn đến tiết 2 mới vào. Chẳng giáo viên nào có được cơ hội mắng mình thế này. Đúng là vinh dự và may mắn cho cô này thật. Mà thôi, tức làm gì chứ, chẳng lẽ 4 năm trời làm sinh viên mà ko bị đuổi khỏi lớp lần nào hay sao. Cứ ngoan ngoãn quá rồi sau này con cháu nó cười cho ấy chứ.
    ...........Lâu lắm rồi mới được ngắm đường phố giờ cao điểm. Bình thường giờ này nếu ko ngồi mơ màng trong lớp thì cũng đang say sưa trong mộng. Người ở đâu mà nhiều thế nhỉ, cứ như là đúng 7h sáng thì đang ở trong nhà kéo nhau hết ra đường ấy. Nguời đi qua, người đi lại, người đi ngược, người đi xuôi, người đi ôtô, người đi xe máy, người đi xe đạp, người đi bộ? ai cũng đi cả. Nườm nượp trước mắt mình như mắc cửi. Mỗi mình ngồi. Sao chẳng có ai ngồi 1 chỗ như mình nhỉ. À, cũng có. Có mấy ông già đi tập thể dục buổi sáng đang bàn tán xôn xao về thời sự trong nước và quốc tế. Mấy người bán xôi, bánh rán? cũng đang ngồi, thỉnh thoảng tay huơ huơ cái quạt xua ruồi. Nhưng mà ai cũng đang làm việc cả, chẳng có ai ngồi đơ ra quan sát thiên hạ như mình thế này.
    ...........Hì?hì? có 1 ?ochú? nữa mới ra kia rồi. Chắc là cũng đến lớp muộn. Chỉ có đi học muộn , ko được vào lớp thì mới ra công viên ngồi thôi. Giống mình quá. Nhưng ko. Con trai nó còn nằm xuống mà ngủ được. Hình như đêm qua đánh tá lả ghê quá mới ngủ muộn rồi đi học muộn như thế. Sáng nay ra ghế đá công viên lại ngủ tiếp được. Giỏi thật. Mình hôm qua cũng ngủ muộn nhưng ko phải đánh tá lả mà vì đọc nốt quyển Đoremon, hơn 1h mới xong. Bây giờ đang ríu mắt lại đây. Tất nhiên ko thể nằm xuống đây ngủ được, mà ngồi thì lại càng ko ngủ được. Đành chống mắt lên mà xem thiên hạ đi lại vậy.
    ..........Hơ? đã trống rồi à, nhanh thật, giờ thì phải vào lớp thôi, thế nào hôm nay cũng bị điểm danh lần nữa. Vậy là tiêu 2 buổi rồi. Thêm buổi nữa là nghỉ thi luôn đấy? ?oChú? kia chắc ko nghe thấy trống nên vẫn gối đầu lên cặp ngủ ngon lành. Mình tính hay thương người, vào lớp cũng phải đi qua lối ấy, làm phước gọi người ta dạy. Sẽ cám ơn mình rối rít cho mà xem. ?oBạn ơi, sắp vào tiết 2 rồi đấy, ko vào lớp đi?? ?ochú? giật mình, mở mắt nhìn chằm chằm: ?o Anh ko đi học em ạ, anh đang đợi đứa bạn qua đón đi làm?.
    .........Mới sáng ra, mình có uống rượu đâu mà nóng mặt thế này nhỉ.
  5. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    .......... 6h47. Mình chỉ vào sau giáo viên chưa đến 30s, thế mà??Đi học 4 năm rồi mà vẫn vào lớp muộn à? Ra ngoài đi?. Ừ nhỉ, đi học 4 năm nay rồi, có bào giờ có bao giờ bị giáo viên mắng ngay trước cửa lớp thế này đâu. Mọi lần, nếu có đi muộn thì lặn luôn đến tiết 2 mới vào. Chẳng giáo viên nào có được cơ hội mắng mình thế này. Đúng là vinh dự và may mắn cho cô này thật. Mà thôi, tức làm gì chứ, chẳng lẽ 4 năm trời làm sinh viên mà ko bị đuổi khỏi lớp lần nào hay sao. Cứ ngoan ngoãn quá rồi sau này con cháu nó cười cho ấy chứ.
    ...........Lâu lắm rồi mới được ngắm đường phố giờ cao điểm. Bình thường giờ này nếu ko ngồi mơ màng trong lớp thì cũng đang say sưa trong mộng. Người ở đâu mà nhiều thế nhỉ, cứ như là đúng 7h sáng thì đang ở trong nhà kéo nhau hết ra đường ấy. Nguời đi qua, người đi lại, người đi ngược, người đi xuôi, người đi ôtô, người đi xe máy, người đi xe đạp, người đi bộ? ai cũng đi cả. Nườm nượp trước mắt mình như mắc cửi. Mỗi mình ngồi. Sao chẳng có ai ngồi 1 chỗ như mình nhỉ. À, cũng có. Có mấy ông già đi tập thể dục buổi sáng đang bàn tán xôn xao về thời sự trong nước và quốc tế. Mấy người bán xôi, bánh rán? cũng đang ngồi, thỉnh thoảng tay huơ huơ cái quạt xua ruồi. Nhưng mà ai cũng đang làm việc cả, chẳng có ai ngồi đơ ra quan sát thiên hạ như mình thế này.
    ...........Hì?hì? có 1 ?ochú? nữa mới ra kia rồi. Chắc là cũng đến lớp muộn. Chỉ có đi học muộn , ko được vào lớp thì mới ra công viên ngồi thôi. Giống mình quá. Nhưng ko. Con trai nó còn nằm xuống mà ngủ được. Hình như đêm qua đánh tá lả ghê quá mới ngủ muộn rồi đi học muộn như thế. Sáng nay ra ghế đá công viên lại ngủ tiếp được. Giỏi thật. Mình hôm qua cũng ngủ muộn nhưng ko phải đánh tá lả mà vì đọc nốt quyển Đoremon, hơn 1h mới xong. Bây giờ đang ríu mắt lại đây. Tất nhiên ko thể nằm xuống đây ngủ được, mà ngồi thì lại càng ko ngủ được. Đành chống mắt lên mà xem thiên hạ đi lại vậy.
    ..........Hơ? đã trống rồi à, nhanh thật, giờ thì phải vào lớp thôi, thế nào hôm nay cũng bị điểm danh lần nữa. Vậy là tiêu 2 buổi rồi. Thêm buổi nữa là nghỉ thi luôn đấy? ?oChú? kia chắc ko nghe thấy trống nên vẫn gối đầu lên cặp ngủ ngon lành. Mình tính hay thương người, vào lớp cũng phải đi qua lối ấy, làm phước gọi người ta dạy. Sẽ cám ơn mình rối rít cho mà xem. ?oBạn ơi, sắp vào tiết 2 rồi đấy, ko vào lớp đi?? ?ochú? giật mình, mở mắt nhìn chằm chằm: ?o Anh ko đi học em ạ, anh đang đợi đứa bạn qua đón đi làm?.
    .........Mới sáng ra, mình có uống rượu đâu mà nóng mặt thế này nhỉ.
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ngày cuối cùng của tháng... Ngồi nói chuyện với anh về hiện tại và tương lai, lẩn thẩn thế nào lại quay về quá khứ. Cũng chỉ vì anh nói mình chưa biết về Thời Gian và Khoảng Cách. Mình chỉ muốn anh hiểu, một thằng như mình, còn có điều gì nó chưa trải qua nữa??? Buồn nhiều đấy....
    Hà hà.. có ai ngờ được? chứa bên trong khuôn mặt nhăn nhó, lạnh lùng này lại là một trái tim cháy bỏng??? sâu thẳm trong những tiếng cười, tiếng hát của nó lại là một giòng nước mắt mặn chát, đớn đau?
    Nhiều lúc, xung quanh nó có thật nhiều người, những tiếng cười luôn tràn ngập. Những cuộc vui, những trò chơi, những hoạt động luôn vây lấy nó, bao bọc nó. Những lúc nhạt nhoà, nó lại lao vào một việc gì đó, miễn sao có thể quên đi, quên đi thật lâu cái hiện thực rằng nó đang cô đơn. Cái hiện thực mà nó đã biết từ lâu nhưng vẫn cố trốn chạy. Nó biết, nó không thể sống, không thể tồn tại nếu cuộc sống quá trầm lắng. Nhưng còn đâu nữa, những người bạn? Những người đã từng chia sẻ với nó từng hớp nước, từng điếu thuốc. Những người đã cùng với nó chia nhau một cơn gió mát mùa hè, san sẻ cho nhau một chút hơi ấm trong chiếc mũ bảo hiểm xe máy, trong chiếc khăn lạnh quấn cổ người yêu mua? Nó thấy trống vắng, thấy lạnh mỗi đêm nằm một mình trong căn nhà của chính nó, nó lại thấy trái tim mình chật trội quá...
    .
    Nó muốn phá vỡ, đập tan cái trật tự khốn nạn này. Nó muốn được trở lại là nó, là sự cuồng nhiệt, nồng cháy ngày xưa. Nó muốn hoà mình vào những cơn sóng, muốn được ngâm mình trong những cơn mưa và muốn được vơ lấy những tia nắng để trộn cái nóng bỏng của trái tim nó vào cái nóng của mặt trời. Nó muốn hét lên rằng: Nó không muốn cô đơn.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi

    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 30/09/2003
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ngày cuối cùng của tháng... Ngồi nói chuyện với anh về hiện tại và tương lai, lẩn thẩn thế nào lại quay về quá khứ. Cũng chỉ vì anh nói mình chưa biết về Thời Gian và Khoảng Cách. Mình chỉ muốn anh hiểu, một thằng như mình, còn có điều gì nó chưa trải qua nữa??? Buồn nhiều đấy....
    Hà hà.. có ai ngờ được? chứa bên trong khuôn mặt nhăn nhó, lạnh lùng này lại là một trái tim cháy bỏng??? sâu thẳm trong những tiếng cười, tiếng hát của nó lại là một giòng nước mắt mặn chát, đớn đau?
    Nhiều lúc, xung quanh nó có thật nhiều người, những tiếng cười luôn tràn ngập. Những cuộc vui, những trò chơi, những hoạt động luôn vây lấy nó, bao bọc nó. Những lúc nhạt nhoà, nó lại lao vào một việc gì đó, miễn sao có thể quên đi, quên đi thật lâu cái hiện thực rằng nó đang cô đơn. Cái hiện thực mà nó đã biết từ lâu nhưng vẫn cố trốn chạy. Nó biết, nó không thể sống, không thể tồn tại nếu cuộc sống quá trầm lắng. Nhưng còn đâu nữa, những người bạn? Những người đã từng chia sẻ với nó từng hớp nước, từng điếu thuốc. Những người đã cùng với nó chia nhau một cơn gió mát mùa hè, san sẻ cho nhau một chút hơi ấm trong chiếc mũ bảo hiểm xe máy, trong chiếc khăn lạnh quấn cổ người yêu mua? Nó thấy trống vắng, thấy lạnh mỗi đêm nằm một mình trong căn nhà của chính nó, nó lại thấy trái tim mình chật trội quá...
    .
    Nó muốn phá vỡ, đập tan cái trật tự khốn nạn này. Nó muốn được trở lại là nó, là sự cuồng nhiệt, nồng cháy ngày xưa. Nó muốn hoà mình vào những cơn sóng, muốn được ngâm mình trong những cơn mưa và muốn được vơ lấy những tia nắng để trộn cái nóng bỏng của trái tim nó vào cái nóng của mặt trời. Nó muốn hét lên rằng: Nó không muốn cô đơn.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi

    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 30/09/2003
  8. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đây???Nghe dòng tâm sự của LeBang mà không cầm lòng được,rất buồn và rất giống mình nhưng chỉ có 1 điều khác là mình là nữ.Cái nick này cũng vậy mình ăn gian của 1 người quen.Mình còn quá trẻ nhưng thật buồn,đôi khi mình muốn trốn chạy,mình muốn đập phá nhưng để rồi cuối cùng chẳng ra làm sao cả,mọi chuyện vẫn vậy và tất nhiên em vẫn sống như vậy?Vẫn lao vào làm việc và vẫn thấy đau lòng khi nghe nhắc đến anh?Vẫn nhớ anh và vẫn mong anh nhưng tất cả là vô nghĩa.
    Aivanho_us
  9. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đây???Nghe dòng tâm sự của LeBang mà không cầm lòng được,rất buồn và rất giống mình nhưng chỉ có 1 điều khác là mình là nữ.Cái nick này cũng vậy mình ăn gian của 1 người quen.Mình còn quá trẻ nhưng thật buồn,đôi khi mình muốn trốn chạy,mình muốn đập phá nhưng để rồi cuối cùng chẳng ra làm sao cả,mọi chuyện vẫn vậy và tất nhiên em vẫn sống như vậy?Vẫn lao vào làm việc và vẫn thấy đau lòng khi nghe nhắc đến anh?Vẫn nhớ anh và vẫn mong anh nhưng tất cả là vô nghĩa.
    Aivanho_us
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này