1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hơn một tuần không online được, nhớ HPC như nhớ người yêu. Đến lúc online được một chút, viết bài như đúng rồi. Bao nhiêu chất chứa trong lòng xả ra hết, nhẹ cả người.
    Mà đúng rồi, mỗi người con đi xa, mỗi khi trở về nhà đều có một tâm trạng như vậy, sốt ruột vì những người thân, không biết ngôi nhà của mình giờ như thế nào, những người trong gia đình đang sống ra sao. Sao lại có một cảm giác y như vậy đối với HPC, phải chăng đã từ lâu, HPC trở thành một ngôi nhà chung thực sự.
    Những con người, những thành viên - ôi, chẳng khác gì những người anh, người em. Bao nỗi nhớ nhung và sự quan tâm, săn sóc đều dành cho mọi người.


    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hơn một tuần không online được, nhớ HPC như nhớ người yêu. Đến lúc online được một chút, viết bài như đúng rồi. Bao nhiêu chất chứa trong lòng xả ra hết, nhẹ cả người.
    Mà đúng rồi, mỗi người con đi xa, mỗi khi trở về nhà đều có một tâm trạng như vậy, sốt ruột vì những người thân, không biết ngôi nhà của mình giờ như thế nào, những người trong gia đình đang sống ra sao. Sao lại có một cảm giác y như vậy đối với HPC, phải chăng đã từ lâu, HPC trở thành một ngôi nhà chung thực sự.
    Những con người, những thành viên - ôi, chẳng khác gì những người anh, người em. Bao nỗi nhớ nhung và sự quan tâm, săn sóc đều dành cho mọi người.


    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  4. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc bài của innocent, tưởng em định biến HPC thành cái toilet công cộng, cái gì mà : <Bao nhiêu chất chứa trong lòng xả ra hết, nhẹ cả người. > Êh, nghiêm cấm đấy ..........Cũng may có đoạn sau, không thì phải khai trừ em sớm.
    Định vào đây viết bài vì bị nico78 nó khích tướng, kiểu : hay thì mọi người khen anh, dở thì chửi nico78, nhưng mà đọc qua mấy bài của baolúa, chân tay run, mắt hoa cả lên, bỏ ngay ý định viết lách, văn chương của anh chỉ để cho bà xã, với mấy cháu thưởng thức thôi.
    Thân,
  5. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc bài của innocent, tưởng em định biến HPC thành cái toilet công cộng, cái gì mà : <Bao nhiêu chất chứa trong lòng xả ra hết, nhẹ cả người. > Êh, nghiêm cấm đấy ..........Cũng may có đoạn sau, không thì phải khai trừ em sớm.
    Định vào đây viết bài vì bị nico78 nó khích tướng, kiểu : hay thì mọi người khen anh, dở thì chửi nico78, nhưng mà đọc qua mấy bài của baolúa, chân tay run, mắt hoa cả lên, bỏ ngay ý định viết lách, văn chương của anh chỉ để cho bà xã, với mấy cháu thưởng thức thôi.
    Thân,
  6. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ta sao thế này? tại sao tại sao ta lại thế này, tim ta đang rỉ máu phải ko? ta đang điên lên phải ko?ta đang khóc phải ko?phải rồi ta đang khóc , đây những giọt nước mắt mặn chát nơi bờ mồi,ta muốn kìm nó lại muốn ko khóc nhưng ko thể, trái tim ta đang đau đớn, nó đang khóc ta ko thề nào ko khóc cúng nó, ta hoang mang lo sợ, ta sợ điều gì? ta sợ yêu thương ta sợ điều đó, hahhahhaha ta đúng là điên lên thật rồi,sao có lúc ta lại ngốc nghếch dễ sợ như thế nhỉ? Ôi!ta muốn tan vào sống đê được gồng mình lên được gào thét mỗi lũc có giông bão, ta muốn được là núi lửa để tuôn trào ra những dòng nham thạch mỗi lúc ta giận dữ, ta muốn ta là ta làcon bé của ngày xưa , con bé của một trái tim nguyên vẹn, ko chằng chịt những vết vá như bầy giờ,ôi đau quá, trái tim ta đang phải vất vả với cơn đau này, ta tưởng chừng như nó đang dần bóp nghẹt lấy ta, Ta cần gì ta ơi, ta cần sự thật, à sự thật, dẫu nó có đắng cay tới bao nhiêu thì ta cũng chấp nhận, ta sợ lắm, ta sợ ta yếu mến như bây giờ tất cả tẩt cả những người ta yêu thương đi đâu hết rôi, họ đi đâu thế,sao ko một ai ở bên ta lúc này,sao ko có một ai lắng nghe con tim ta thổn thức,sao ko ai hiểu ta cần yêu thương tới mức nào, mà trái tim ta có bao giờ nguyên vẹn đâu khi nó sinh ra ta đã mang trong mình một trái tim toàn những vết vá, chắp nối xù xì một cách đáng sợ, ta sợ ta sợ lắm,sợ ta ko còn là chính ta , ta sợ hết tất cả, ta cô đơn đúng cô đơn lắm, đau khổ khiến ta điên cuống ta muốn đập phá.....
    Ta không biết nữa,đầu óc ta mụ mị đi,ta đang gắng gồng mình để qua cơn đau này, nhưng có lẽ là ko thể, ta ko đủ sức nữa rồi, ta đã gắng sức quá nhiều để giờ đây khi vật vã trong nỗi đau kia ta ko đủ sức chống lại nó, ta cứ khóc,cứ khóc mãi, khóc ko thành tiếng, nước mắt cứ tuôn rơi miệng ta mím chặt ta muốn kìm nỗi đau này lại, ta oà khóc lên ta ko thẻ chịu đựng được nữa rồi, ta ơi ta mạnh mẽ lên đi .......

    Một mùa thu đi qua, một mùa đông lại tới,mùa đông đi mùa xuân lại tới, rồi xuân cũng đi để mùa hè đến, cuộc đời cứ xoay dòng thế cho tới lúc em gặp được anh..............
  7. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ta sao thế này? tại sao tại sao ta lại thế này, tim ta đang rỉ máu phải ko? ta đang điên lên phải ko?ta đang khóc phải ko?phải rồi ta đang khóc , đây những giọt nước mắt mặn chát nơi bờ mồi,ta muốn kìm nó lại muốn ko khóc nhưng ko thể, trái tim ta đang đau đớn, nó đang khóc ta ko thề nào ko khóc cúng nó, ta hoang mang lo sợ, ta sợ điều gì? ta sợ yêu thương ta sợ điều đó, hahhahhaha ta đúng là điên lên thật rồi,sao có lúc ta lại ngốc nghếch dễ sợ như thế nhỉ? Ôi!ta muốn tan vào sống đê được gồng mình lên được gào thét mỗi lũc có giông bão, ta muốn được là núi lửa để tuôn trào ra những dòng nham thạch mỗi lúc ta giận dữ, ta muốn ta là ta làcon bé của ngày xưa , con bé của một trái tim nguyên vẹn, ko chằng chịt những vết vá như bầy giờ,ôi đau quá, trái tim ta đang phải vất vả với cơn đau này, ta tưởng chừng như nó đang dần bóp nghẹt lấy ta, Ta cần gì ta ơi, ta cần sự thật, à sự thật, dẫu nó có đắng cay tới bao nhiêu thì ta cũng chấp nhận, ta sợ lắm, ta sợ ta yếu mến như bây giờ tất cả tẩt cả những người ta yêu thương đi đâu hết rôi, họ đi đâu thế,sao ko một ai ở bên ta lúc này,sao ko có một ai lắng nghe con tim ta thổn thức,sao ko ai hiểu ta cần yêu thương tới mức nào, mà trái tim ta có bao giờ nguyên vẹn đâu khi nó sinh ra ta đã mang trong mình một trái tim toàn những vết vá, chắp nối xù xì một cách đáng sợ, ta sợ ta sợ lắm,sợ ta ko còn là chính ta , ta sợ hết tất cả, ta cô đơn đúng cô đơn lắm, đau khổ khiến ta điên cuống ta muốn đập phá.....
    Ta không biết nữa,đầu óc ta mụ mị đi,ta đang gắng gồng mình để qua cơn đau này, nhưng có lẽ là ko thể, ta ko đủ sức nữa rồi, ta đã gắng sức quá nhiều để giờ đây khi vật vã trong nỗi đau kia ta ko đủ sức chống lại nó, ta cứ khóc,cứ khóc mãi, khóc ko thành tiếng, nước mắt cứ tuôn rơi miệng ta mím chặt ta muốn kìm nỗi đau này lại, ta oà khóc lên ta ko thẻ chịu đựng được nữa rồi, ta ơi ta mạnh mẽ lên đi .......

    Một mùa thu đi qua, một mùa đông lại tới,mùa đông đi mùa xuân lại tới, rồi xuân cũng đi để mùa hè đến, cuộc đời cứ xoay dòng thế cho tới lúc em gặp được anh..............
  8. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    chán thật, nhiều khi muốn yêu một ai đó sao mà khó vậy, lúc thì muốn người ta yêu minh nhưng đôi khi mình chẳng yêu người ta tí nào cả, lắm lúc tính mình cũng hâm hấp chr biết ra sao nữa. aaaaaaaâoooooo
  9. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    chán thật, nhiều khi muốn yêu một ai đó sao mà khó vậy, lúc thì muốn người ta yêu minh nhưng đôi khi mình chẳng yêu người ta tí nào cả, lắm lúc tính mình cũng hâm hấp chr biết ra sao nữa. aaaaaaaâoooooo
  10. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đã lâu lắm rồi mình mới có cảm xúc như thế này. Sáng sớm nay khi nhỡ chuyến xe cơ quan lên HN. Mình đã thấy lại được hình ảnh HP đã lâu lắm rồi mình không được thấy.
    Một buổi sáng thứ 2 nhộn nhịp và sôi động. Ngắm nhìn bình minh lên mới thấy hết vẻ đẹp rạng ngời của quê hương mình, sao tự nhiên mình chẳng muốn đi nữa chỉ muốn ở lại HP. Nhìn những cô cậu học sinh với sức sống trẻ tươi tắn đạp xe đến trường trong buổi sáng mùa thu mát mẻ, trong lành làm bao nhiêu kỷ niệm thân thương tuổi học trò tràn về, cách đây 10 năm mình cũng đã từng là một trong những cậu học trò ấy, với bao hoài bão, ước mơ.
    Ngồi trên xe đi mà mình vẫn cảm thấy bồi hồi, xao xuyến nhớ quá HP ơi. Tạm biệt nhé để đến cuối tuần mình lại trở về với HP.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này