1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    mai doi doc nhat kí của baolua tiêp hehehe Tẹo đi đương nhơ' đá lông nheo cho 1 thang` no'đi theo nha nhóc .Để mai anh đươc cười típ
    Thượng toạ : Thích Đủ Thứ
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày làm bài kiểm tra , mệt quá đi mất , .......akay vì điểm mình kém quá , toàn 4,5 ....đau đớn , cũng tại chủ quan ........hic.....lại phải vè vác sách xào nấu lại...........

    hehhehe, chẳng uổng công mấy đêm thức trắng . ít ra thì bài hôm nay cũng được 7 điiểm với một lời phê to oạch "có cố gắng " !!oai ghê, con bé NHÀN hay được 8,9 ah ? chẳng là cái xinhê gì nhé . suốt ngày 8,9 ......chẩng có tinh thần đấu tranh , chẳng có tinh thần cố gáng, ko có ý chí chiến đấu ..........hehhehê, làm sao mà đất nước tiến bộ được nếu toàn những con người " ko tiến " như thía ..........từ 3,4 mà tiến bộ đến 7 chỉ trong 1 tuần thì thực sự là đỉnh chứ ?hey !! ko hiểu gì về LOGIC học ah ? theo logic thì chỉ vài ngày nữa là ta cũng 8,9 đều ......chuyện nhỏ , cố lên nào , tôi ơi !!!
    hôm nay bỗng dưng thấy nhớ một người { bỗng dưng là bởi vì thường thì nó nhớ những .......10 người hehhêh} sao hôm nay mình chỉ nhớ có một người ...........hic...huhuhuhuh, khổ thân thằng bạn thân , nó đang phải nằm lạnh toát trong 4 bức tưòng bênh viện chân bó to oạch và treo lủng lẳng . ....ko cựa quậy gì { ho* , đúng là điên hơn một con bé dở hơi và dở hơi hơn một con điên !!! nó mổ vì viêm xoang cơ mà , chân tay rì ???}hehhe, thía mà hôm trước nó nói phải mổ , mình về ti toe với bà con là nó mổ ruột thừa làm mẹ tròn mắt " mổ ruột thừa phải cấp cứu chứ ? sao tuần sau mới mổ ?" hic, mẹ cổ hủ quá, phong kiến quá, quan liêu ko thể chấp nhận được , đằng nào cũng mổ , chờ cho nó càng thừa ra thì càng tốt chứ sao ??{ăc...ac...cc} nó ở xứ lạ chỉ có một mình, sẽ chẳng có ai ngồi bên giưòng nó để hành hạ nó suốt mấy tiếng đồng hồ như mình , sẽ chẳng có con bé nào nói với nó la " ăn cái thứ súp hổ lốn này chóng khỏi lem' vì nhiều dinh dưỡng mừ "hĩc..........hic........nó sẽ chỉ có một mình, nó sẽ bị coi là điên mất thôi nếu cứ thỉnh thoảng lại rống lên " bà ngoại ơi , ông ngoại đau bụng ' { hehheh, mỗi lần như thía mình lại noi " bà ngoại thì đang mỏi chân nè "...................nó đi SG đã lâu rùi mà mình vẫn chưa thật sự quen , chẳng có ai giống nó đến làm bạn với mình hết . hình như càng già đi , người ta chẳngr có thời gian để dành cho tình bạn nữa, chẳng có những phút cuời đùa thật vô tư nữa ................mà cũng phảithôi , kẻ ngu thì có nhiều nhưng kẻ cực ngu như nó chỉ có một { hêhhhehe} vì thế mà chẳng ai có thể thay thế hình ảnh của nó , mình nhớ nó đến cháy lòng ...................
    biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông , em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau ....
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày làm bài kiểm tra , mệt quá đi mất , .......akay vì điểm mình kém quá , toàn 4,5 ....đau đớn , cũng tại chủ quan ........hic.....lại phải vè vác sách xào nấu lại...........

    hehhehe, chẳng uổng công mấy đêm thức trắng . ít ra thì bài hôm nay cũng được 7 điiểm với một lời phê to oạch "có cố gắng " !!oai ghê, con bé NHÀN hay được 8,9 ah ? chẳng là cái xinhê gì nhé . suốt ngày 8,9 ......chẩng có tinh thần đấu tranh , chẳng có tinh thần cố gáng, ko có ý chí chiến đấu ..........hehhehê, làm sao mà đất nước tiến bộ được nếu toàn những con người " ko tiến " như thía ..........từ 3,4 mà tiến bộ đến 7 chỉ trong 1 tuần thì thực sự là đỉnh chứ ?hey !! ko hiểu gì về LOGIC học ah ? theo logic thì chỉ vài ngày nữa là ta cũng 8,9 đều ......chuyện nhỏ , cố lên nào , tôi ơi !!!
    hôm nay bỗng dưng thấy nhớ một người { bỗng dưng là bởi vì thường thì nó nhớ những .......10 người hehhêh} sao hôm nay mình chỉ nhớ có một người ...........hic...huhuhuhuh, khổ thân thằng bạn thân , nó đang phải nằm lạnh toát trong 4 bức tưòng bênh viện chân bó to oạch và treo lủng lẳng . ....ko cựa quậy gì { ho* , đúng là điên hơn một con bé dở hơi và dở hơi hơn một con điên !!! nó mổ vì viêm xoang cơ mà , chân tay rì ???}hehhe, thía mà hôm trước nó nói phải mổ , mình về ti toe với bà con là nó mổ ruột thừa làm mẹ tròn mắt " mổ ruột thừa phải cấp cứu chứ ? sao tuần sau mới mổ ?" hic, mẹ cổ hủ quá, phong kiến quá, quan liêu ko thể chấp nhận được , đằng nào cũng mổ , chờ cho nó càng thừa ra thì càng tốt chứ sao ??{ăc...ac...cc} nó ở xứ lạ chỉ có một mình, sẽ chẳng có ai ngồi bên giưòng nó để hành hạ nó suốt mấy tiếng đồng hồ như mình , sẽ chẳng có con bé nào nói với nó la " ăn cái thứ súp hổ lốn này chóng khỏi lem' vì nhiều dinh dưỡng mừ "hĩc..........hic........nó sẽ chỉ có một mình, nó sẽ bị coi là điên mất thôi nếu cứ thỉnh thoảng lại rống lên " bà ngoại ơi , ông ngoại đau bụng ' { hehheh, mỗi lần như thía mình lại noi " bà ngoại thì đang mỏi chân nè "...................nó đi SG đã lâu rùi mà mình vẫn chưa thật sự quen , chẳng có ai giống nó đến làm bạn với mình hết . hình như càng già đi , người ta chẳngr có thời gian để dành cho tình bạn nữa, chẳng có những phút cuời đùa thật vô tư nữa ................mà cũng phảithôi , kẻ ngu thì có nhiều nhưng kẻ cực ngu như nó chỉ có một { hêhhhehe} vì thế mà chẳng ai có thể thay thế hình ảnh của nó , mình nhớ nó đến cháy lòng ...................
    biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông , em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau ....
  4. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Quán Toan , ngày 21/05/03 .
    Em thương nhớ !
    Đã 9 ngày kể từ khi anh bước chân vào Khu nội trú này . Những ngày đầu tiên trôi qua với bọn anh thật chậm chạp . Rồi đến khi tạm quên đi tất cả để quen được với lối sống tập thể này rồi thì anh lại thấy nhớ . Đêm nay là ca trực thứ 2 của anh . Ngoài trời mưa to và lạnh lắm , anh bỗng nhớ đến em , nhớ giọng nói , nhớ nụ cười , nhớ vòng tay mình trao nhau trong những điệu nhạc êm ái . Anh đã có thể nói với em những điều mà em mong đợi (?) , những gì mà ta có thể nhìn thấy trong mắt nhau . Nhưng anh lại nói đến những sự lựa chọn mà chính anh đến bây giờ cũng không thể hiểu mình đã nói gì ??? Trung đội của anh gồm 43 người giờ đây đang lần lượt ra đi , chưa biết đến bao giờ trở lại . Trong anh giờ đây lại xuất hiện 2 con người ( điều mà trước đây em đã từng nói với anh về em ) . Xét cho cùng , 2 thứ đó không mâu thuẫn mà là Sự Tự Do và Tình Yêu của anh . Em sẽ không bất ngờ nếu anh nói sẽ sẵn sàng đi xa theo những người bạn chứ !? Và em cũng đừng bất ngờ khi anh muốn nói _ điều anh hằng ấp ủ trong trái tim _ với em rằng
    Anh Yêu Em ​

  5. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Quán Toan , ngày 21/05/03 .
    Em thương nhớ !
    Đã 9 ngày kể từ khi anh bước chân vào Khu nội trú này . Những ngày đầu tiên trôi qua với bọn anh thật chậm chạp . Rồi đến khi tạm quên đi tất cả để quen được với lối sống tập thể này rồi thì anh lại thấy nhớ . Đêm nay là ca trực thứ 2 của anh . Ngoài trời mưa to và lạnh lắm , anh bỗng nhớ đến em , nhớ giọng nói , nhớ nụ cười , nhớ vòng tay mình trao nhau trong những điệu nhạc êm ái . Anh đã có thể nói với em những điều mà em mong đợi (?) , những gì mà ta có thể nhìn thấy trong mắt nhau . Nhưng anh lại nói đến những sự lựa chọn mà chính anh đến bây giờ cũng không thể hiểu mình đã nói gì ??? Trung đội của anh gồm 43 người giờ đây đang lần lượt ra đi , chưa biết đến bao giờ trở lại . Trong anh giờ đây lại xuất hiện 2 con người ( điều mà trước đây em đã từng nói với anh về em ) . Xét cho cùng , 2 thứ đó không mâu thuẫn mà là Sự Tự Do và Tình Yêu của anh . Em sẽ không bất ngờ nếu anh nói sẽ sẵn sàng đi xa theo những người bạn chứ !? Và em cũng đừng bất ngờ khi anh muốn nói _ điều anh hằng ấp ủ trong trái tim _ với em rằng
    Anh Yêu Em ​

  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chả bít đây là mấy dòng loạn chữ do em nghĩ ra này là một chút cảm xúc khi ghi lại hình ảnh là mình trông thấy nên đặt ở đâu nữa. Nhẽ ra nó phải chạy vào cái mục "Lắng nghe cuộc sống" của một cái Box quen thuộc nào đấy cơ. Thôi đành để nhờ nó ở cái topic của chị Bao Lúa vậy. Hì...

    Nó khập khiễng, từng bước từng bước lò dò trên đường. Mà cũng không phải khập khiễng nữa, bời khập khiễng thường chỉ những cái gì đó không đều. Nói cho đúng thì nó đang lò cò, hay là nhảy tung tăng trên con đường vắng, sâu hun hút.
    Đơn độc, chỉ một mình thôi bởi nó lạ quá, khác hẳn mọi thành viên khác trong gia đình. Có khi chính bởi vậy mà các thành viên khác xa lánh nó, không cho nó chơi cùng.
    Nhảy được một lúc , mệt nó lại đứng lại , dựa mình vào cái cột. Đôi mắt nhanh nhảu đưa ra xung quanh nhìn mọi cảnh vật.. Đằng này một cây si già đang cố vặn mình để đơm ra một cành non, mấy cụ già thường nói cái thế đó là "lão mai sinh quí tử". Đằng kia là một con **** chợp chờn đang vờn trên một bông hoa dại nho nhỏ... Dù chưa hết mệt nhưng nó lại lò cò nhảy từng bước như vội vã lắm tới chỗ con **** như có ý muốn vui đùa với nó vậy.
    Vụt. Chú **** hoảng sợ vỗ cánh bay mất. Một chút buồn ngỡ ngàng chợt thoáng lên trên khuôn mặt hơi si dại. Nó lúc lắc cái đầu nhue thể để quên đi, và tiếp tục với đôi mắt đầy tò mò , nhảy từng bước , từng bước khám phá từng thay đổi của cảnh vật.
    ......
    Cách đây không lâu. Tại một căn hộ nhỏ , chợt nghe tiếng chó khẽ sủa. Trong tiếng sủa ánh lên sự vui mừng. Bà chủ nhà vội vàng đi làm ổ cho con chó cái đang trong giờ chờ ngày sinh nở.
    ...
    Nó cũng không nhớ nữa là nó có bao nhiêu anh em. Nhưng chỉ biết, khi được sinh ra vài tháng thì bà chủ đem mấy anh em nó khi thì cho người này người khác, khi thì bán cho một bà chủ giàu có nào đó. Chỉ có nó, một con chó hai chân, mà như bà chủ nói là một chi trước, một chi sau là khác những anh em khác nên chẳng ai thèm nhận về cả.
    Bà chủ thương và chiều nó lắm , vì nó biết nó thiệt thòi mà.
    ....
    Sau khi đã hết mệt. Nó lại rướn mình lên , khẽ hất cái thân ra khỏi thế dựa vào bờ tường. Nó thè thè cái lưỡi , mắt vẫn nhìn một cách tò mò ... hình như nó đang vui cái gì đó. Tiếp tục nhảy lò cò ... thấp cao đi tiếp trên con đường vẫn đang hun hút sâu.

    Chợt một hôm thấy một chú chó như vậy. Mà nhìn dáng nhảy thì nó có vẻ ..."yêu đời " lắm. Tự nhiên em thần vườm cấm khẩu mà thành mấy dòng như trên. Chị Baolua nếu thấy ..hichic không hợp thì lên tiếng để iem tìm cách chọn nơi chốn của ...con chó đoá. Hì (<--- đích thị cười cầu tài).
    Ngoclong80
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chả bít đây là mấy dòng loạn chữ do em nghĩ ra này là một chút cảm xúc khi ghi lại hình ảnh là mình trông thấy nên đặt ở đâu nữa. Nhẽ ra nó phải chạy vào cái mục "Lắng nghe cuộc sống" của một cái Box quen thuộc nào đấy cơ. Thôi đành để nhờ nó ở cái topic của chị Bao Lúa vậy. Hì...

    Nó khập khiễng, từng bước từng bước lò dò trên đường. Mà cũng không phải khập khiễng nữa, bời khập khiễng thường chỉ những cái gì đó không đều. Nói cho đúng thì nó đang lò cò, hay là nhảy tung tăng trên con đường vắng, sâu hun hút.
    Đơn độc, chỉ một mình thôi bởi nó lạ quá, khác hẳn mọi thành viên khác trong gia đình. Có khi chính bởi vậy mà các thành viên khác xa lánh nó, không cho nó chơi cùng.
    Nhảy được một lúc , mệt nó lại đứng lại , dựa mình vào cái cột. Đôi mắt nhanh nhảu đưa ra xung quanh nhìn mọi cảnh vật.. Đằng này một cây si già đang cố vặn mình để đơm ra một cành non, mấy cụ già thường nói cái thế đó là "lão mai sinh quí tử". Đằng kia là một con **** chợp chờn đang vờn trên một bông hoa dại nho nhỏ... Dù chưa hết mệt nhưng nó lại lò cò nhảy từng bước như vội vã lắm tới chỗ con **** như có ý muốn vui đùa với nó vậy.
    Vụt. Chú **** hoảng sợ vỗ cánh bay mất. Một chút buồn ngỡ ngàng chợt thoáng lên trên khuôn mặt hơi si dại. Nó lúc lắc cái đầu nhue thể để quên đi, và tiếp tục với đôi mắt đầy tò mò , nhảy từng bước , từng bước khám phá từng thay đổi của cảnh vật.
    ......
    Cách đây không lâu. Tại một căn hộ nhỏ , chợt nghe tiếng chó khẽ sủa. Trong tiếng sủa ánh lên sự vui mừng. Bà chủ nhà vội vàng đi làm ổ cho con chó cái đang trong giờ chờ ngày sinh nở.
    ...
    Nó cũng không nhớ nữa là nó có bao nhiêu anh em. Nhưng chỉ biết, khi được sinh ra vài tháng thì bà chủ đem mấy anh em nó khi thì cho người này người khác, khi thì bán cho một bà chủ giàu có nào đó. Chỉ có nó, một con chó hai chân, mà như bà chủ nói là một chi trước, một chi sau là khác những anh em khác nên chẳng ai thèm nhận về cả.
    Bà chủ thương và chiều nó lắm , vì nó biết nó thiệt thòi mà.
    ....
    Sau khi đã hết mệt. Nó lại rướn mình lên , khẽ hất cái thân ra khỏi thế dựa vào bờ tường. Nó thè thè cái lưỡi , mắt vẫn nhìn một cách tò mò ... hình như nó đang vui cái gì đó. Tiếp tục nhảy lò cò ... thấp cao đi tiếp trên con đường vẫn đang hun hút sâu.

    Chợt một hôm thấy một chú chó như vậy. Mà nhìn dáng nhảy thì nó có vẻ ..."yêu đời " lắm. Tự nhiên em thần vườm cấm khẩu mà thành mấy dòng như trên. Chị Baolua nếu thấy ..hichic không hợp thì lên tiếng để iem tìm cách chọn nơi chốn của ...con chó đoá. Hì (<--- đích thị cười cầu tài).
    Ngoclong80
  8. HoaSy_ButSat

    HoaSy_ButSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Quí này, tôi muốn nói là, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù đã chat với cô rất nhiều lần, nhưng tình cảm của tôi dành cho cô vẫn không định hình được đó là tình yêu hay chỉ là một sự nhớ thương đơn giản của một người con trai dành cho một người con gái hiểu mình, chứ không phải là một cái gì hơn nữa, nhưng có một điều mà tôi có thể nói với em rằng, tôi yêu em, thế thôi. Vì ngoài tình cảm dành cho em ra, tôi còn có cả một sự nghiệp phải làm, trở thành một hoạ sỹ nổi tiếng hoặc là một kể đầu cơ trong kinh doanh. Tôi nghĩ là tôi luôn la f một thằng con trai mạo hiểm, cái gi tôi cũng dám làm, tự làm tự chịu, tôi chẳng muốn lôi ai vào chuyện làm ăn của tôi khi tôi biết là những chuyện tôi làm luôn luôn mạo hiểm, chưa chắc đã có ich lợi cho ngay ca tôi nữa, nếu em hiểu thì hãy cho tôi một thời gian nữa hoặc là hai chúng ta cùng mạo hiểm như nhau.
    Tôi nói thế chắc em hiểu, lâu nay tôi không được nhiều thời gian ngồi mạng cho nên không lang thang tren net nhiều như mọi ngày cho nên mới không đọc được những lời tâm sự của em trên này. Bỏ qua cho tôi nhé. Bởi dù sao trong mắt mọi người tôi cũng là một thằng con trai 25 tuổi, chứ không phải là một cậu nhóc như em đã nhìn thấy. Tôi không muốn làm theo sự chỉ bảo của ai trong gia đình tôi nhưng tôi cũng phải làm cho mọi người thấy là tôi không phải là một thằng con trai vô dụng. Tôi mong em hiểu những suy nghĩ của tôi.
    Lần này chỉ viết ngắn vậy thui nhưng hẹn em một ngay gần nhất, tôi sẽ nói để em hiểu những gì tôi dành cho em.
    Chân thành cảm ơn em. Bây giờ phải đi tát nước cho cái thuyền buồm của câu lạc bộ đã, đó là việc tôi đã hứa với các anh tôi. Cho nên tôi sẽ phải thưc hiện.
    Bye bye
  9. HoaSy_ButSat

    HoaSy_ButSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Quí này, tôi muốn nói là, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù đã chat với cô rất nhiều lần, nhưng tình cảm của tôi dành cho cô vẫn không định hình được đó là tình yêu hay chỉ là một sự nhớ thương đơn giản của một người con trai dành cho một người con gái hiểu mình, chứ không phải là một cái gì hơn nữa, nhưng có một điều mà tôi có thể nói với em rằng, tôi yêu em, thế thôi. Vì ngoài tình cảm dành cho em ra, tôi còn có cả một sự nghiệp phải làm, trở thành một hoạ sỹ nổi tiếng hoặc là một kể đầu cơ trong kinh doanh. Tôi nghĩ là tôi luôn la f một thằng con trai mạo hiểm, cái gi tôi cũng dám làm, tự làm tự chịu, tôi chẳng muốn lôi ai vào chuyện làm ăn của tôi khi tôi biết là những chuyện tôi làm luôn luôn mạo hiểm, chưa chắc đã có ich lợi cho ngay ca tôi nữa, nếu em hiểu thì hãy cho tôi một thời gian nữa hoặc là hai chúng ta cùng mạo hiểm như nhau.
    Tôi nói thế chắc em hiểu, lâu nay tôi không được nhiều thời gian ngồi mạng cho nên không lang thang tren net nhiều như mọi ngày cho nên mới không đọc được những lời tâm sự của em trên này. Bỏ qua cho tôi nhé. Bởi dù sao trong mắt mọi người tôi cũng là một thằng con trai 25 tuổi, chứ không phải là một cậu nhóc như em đã nhìn thấy. Tôi không muốn làm theo sự chỉ bảo của ai trong gia đình tôi nhưng tôi cũng phải làm cho mọi người thấy là tôi không phải là một thằng con trai vô dụng. Tôi mong em hiểu những suy nghĩ của tôi.
    Lần này chỉ viết ngắn vậy thui nhưng hẹn em một ngay gần nhất, tôi sẽ nói để em hiểu những gì tôi dành cho em.
    Chân thành cảm ơn em. Bây giờ phải đi tát nước cho cái thuyền buồm của câu lạc bộ đã, đó là việc tôi đã hứa với các anh tôi. Cho nên tôi sẽ phải thưc hiện.
    Bye bye
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hay, hay quá... Mọi người nói chuyện hay quá.. Đọc thấy vui vui...
    Chỉ có mình thì phải? Ừ, đúng rồi. Mỗi mình mình. Khô khan, cứng nhắc. Giá có ai đó nói mình là cục beton thì chắc cũng chẳng sai tẹo nào. Mà sao lại thế nhỉ? Trước đây mình khác cơ mà? Quái lạ thật.
    Các cụ vẫn nói: "Sinh ư nghệ, tử ư nghệ". Phải chăng vì tính chất công việc mà mình biến thành con người này? Đâu rồi nhỉ? Nụ cười của mình đâu mất rồi? Tình yêu cuộc sống mình để đâu mất rồi? Mình lại để quên ở đâu nhỉ? Tìm lại nó cũng khó ra phết đấy chứ. Nhớ lại một chút. Ngày xưa, mình vẫn là thằng bị ghét nhất nhà, nhất lớp... Cũng chỉ vì cái tính hay đùa dai. Khối người ghét. Ông cậu mình có hôm còn vác cả điếu cày đuổi mình cơ mà?? hic hic ổng đuổi thế quái nào được? Mình chạy 100m nhanh cực kỳ. Còn cô bé tổ trưởng nữa chứ, khóc suốt ngày, mà mình cũng chẳng tha. Thế mà bây giờ... hic hic... chắc là mình thay đổi mất rồi!!!
    Em đã nói là anh đã hứa. Ừ thì anh đã hứa, thì anh đang thực hiện lời hứa đây. Nhưng sao em cứ để anh một mình? Anh chán trò chơi này rồi, mệt mỏi rồi. Làm sao bây giờ nhỉ? Anh nói với em à? Liệu em có tin không? Hay lại nói dối??? Thôi, chẳng nói dối nữa. Vừa rồi mới có người nói mình là Lier đấy thôi!!! Hic hic... Mình xấu quá.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này