1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đã lâu lắm rồi mình mới có cảm xúc như thế này. Sáng sớm nay khi nhỡ chuyến xe cơ quan lên HN. Mình đã thấy lại được hình ảnh HP đã lâu lắm rồi mình không được thấy.
    Một buổi sáng thứ 2 nhộn nhịp và sôi động. Ngắm nhìn bình minh lên mới thấy hết vẻ đẹp rạng ngời của quê hương mình, sao tự nhiên mình chẳng muốn đi nữa chỉ muốn ở lại HP. Nhìn những cô cậu học sinh với sức sống trẻ tươi tắn đạp xe đến trường trong buổi sáng mùa thu mát mẻ, trong lành làm bao nhiêu kỷ niệm thân thương tuổi học trò tràn về, cách đây 10 năm mình cũng đã từng là một trong những cậu học trò ấy, với bao hoài bão, ước mơ.
    Ngồi trên xe đi mà mình vẫn cảm thấy bồi hồi, xao xuyến nhớ quá HP ơi. Tạm biệt nhé để đến cuối tuần mình lại trở về với HP.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  2. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhà ư?Đâu là ngôi nhà cho nó ở?Ngôi nhà của nó giờ đâu rồi,về lại ngôi nhà từng là nhà của nó,nó thấy trống vắng quá,mọi người sao xa lạ vậy ,nó nhìn ngôi nhà ấy vầ buồn.Nó về 1 nơi không thuộc về nó nhưng ở đấy luôn có người đợi nó và người ấy không bao giờ bỏ rơi nó .Một năm có quay về nhà 1 ngày,đó là đêm 30 Tết nhưng là sau khi đã đi chán với đám bạn của nó thì nó mới về.Đi chán thì về,sao nó lại cảm thấy buồn như vậy,thật là trống vắng nhưng biết làm sao được.Nó không ở cùng mọi người,mọi người không hiểu nó,nó buồn lắm,các em nó cũng vậy,thật là buồn.Nó cũng nhiều bạn bè lắm nhưng nhiều khi nó cũng muốn hét vào 1 đứa bạn nào đó: Bạn như mày tao có cả đống nhưng thật buồn,bạn bè gì thế,gia đình mà thế à,người thân của mình đấy ư?
    Aivanho_us
  3. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhà ư?Đâu là ngôi nhà cho nó ở?Ngôi nhà của nó giờ đâu rồi,về lại ngôi nhà từng là nhà của nó,nó thấy trống vắng quá,mọi người sao xa lạ vậy ,nó nhìn ngôi nhà ấy vầ buồn.Nó về 1 nơi không thuộc về nó nhưng ở đấy luôn có người đợi nó và người ấy không bao giờ bỏ rơi nó .Một năm có quay về nhà 1 ngày,đó là đêm 30 Tết nhưng là sau khi đã đi chán với đám bạn của nó thì nó mới về.Đi chán thì về,sao nó lại cảm thấy buồn như vậy,thật là trống vắng nhưng biết làm sao được.Nó không ở cùng mọi người,mọi người không hiểu nó,nó buồn lắm,các em nó cũng vậy,thật là buồn.Nó cũng nhiều bạn bè lắm nhưng nhiều khi nó cũng muốn hét vào 1 đứa bạn nào đó: Bạn như mày tao có cả đống nhưng thật buồn,bạn bè gì thế,gia đình mà thế à,người thân của mình đấy ư?
    Aivanho_us
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Thật buồn quá! Sáng sớm ngày mai đã lại phải lên đường.
    Lòng chợt thấy nhớ những hàng cây, con phố, nhớ mùi hoa sữa nồng nàn toả hương thơm ngát mỗi đêm khuya. Trời Hải Phòng đã hơi se lạnh, mùa thu sắp qua rồi, để một mùa đông lạnh giá lại tràn về.
    Lòng chợt thấy bồi hồi với nỗi nhớ người yêu, sẽ là một khoảng thời gian dài xa cách, mỗi đứa sẽ đi riêng một con đường, nhưng ấm lòng vì luôn nhớ về nhau. Em hãy gắng học và làm thật nhiều việc tốt, luôn yêu em và luôn nhớ em yêu.
    Chỉ vài tuần nữa là Đại hội HPC diễn ra rồi nhỉ, không biết anh em sẽ tập hợp được đông không? Bỗng ước mơ rằng thời gian ngừng hẳn lại, mãi ở Hải Phòng và sống giữa những người thân.
    Nhớ Rocket, chàng trai cao gầy với bề ngoài lạnh giá; nhớ Nico, con gấu già không ngủ suốt mùa đông, nhớ Saochoi, cô Đội trưởng nhiệt tình và "đa đánh"...
    Em gái Huyencham giờ đã nhập học rồi, phải luôn nhớ cùng Baolua học hành cho chăm chỉ, lúc anh về sẽ có phần thưởng tặng cho em.
    Nhớ Hantam, cái tên lạnh mà con người không lạnh, nhớ Xitrum, thằng 4 mắt dở hơi...
    Gửi đến "quân sư" với cái cúi đầu kính cẩn, hẹn một ngày sẽ "chắp bút" với quân sư, viết về cuộc đời và tình yêu cuộc sống, với mọi người và huynh đệ HPC.
    Thư gửi đến tất cả với tình yêu chân thật,
    Mong mọi người luôn biết sống vì nhau,
    Luôn nghĩ đến nhau giữa dòng đời xuôi ngược,
    Ở ngoài kia gió đã lạnh lắm rồi...​
    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
    Được innocent sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 08/10/2003
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Thật buồn quá! Sáng sớm ngày mai đã lại phải lên đường.
    Lòng chợt thấy nhớ những hàng cây, con phố, nhớ mùi hoa sữa nồng nàn toả hương thơm ngát mỗi đêm khuya. Trời Hải Phòng đã hơi se lạnh, mùa thu sắp qua rồi, để một mùa đông lạnh giá lại tràn về.
    Lòng chợt thấy bồi hồi với nỗi nhớ người yêu, sẽ là một khoảng thời gian dài xa cách, mỗi đứa sẽ đi riêng một con đường, nhưng ấm lòng vì luôn nhớ về nhau. Em hãy gắng học và làm thật nhiều việc tốt, luôn yêu em và luôn nhớ em yêu.
    Chỉ vài tuần nữa là Đại hội HPC diễn ra rồi nhỉ, không biết anh em sẽ tập hợp được đông không? Bỗng ước mơ rằng thời gian ngừng hẳn lại, mãi ở Hải Phòng và sống giữa những người thân.
    Nhớ Rocket, chàng trai cao gầy với bề ngoài lạnh giá; nhớ Nico, con gấu già không ngủ suốt mùa đông, nhớ Saochoi, cô Đội trưởng nhiệt tình và "đa đánh"...
    Em gái Huyencham giờ đã nhập học rồi, phải luôn nhớ cùng Baolua học hành cho chăm chỉ, lúc anh về sẽ có phần thưởng tặng cho em.
    Nhớ Hantam, cái tên lạnh mà con người không lạnh, nhớ Xitrum, thằng 4 mắt dở hơi...
    Gửi đến "quân sư" với cái cúi đầu kính cẩn, hẹn một ngày sẽ "chắp bút" với quân sư, viết về cuộc đời và tình yêu cuộc sống, với mọi người và huynh đệ HPC.
    Thư gửi đến tất cả với tình yêu chân thật,
    Mong mọi người luôn biết sống vì nhau,
    Luôn nghĩ đến nhau giữa dòng đời xuôi ngược,
    Ở ngoài kia gió đã lạnh lắm rồi...​
    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
    Được innocent sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 08/10/2003
  6. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    hôm nay ngồi buồn ..chẳng biết phải nhớ ai ...lẩm nhẩm mấy bài hát thì mấy thàng ngồi cùng hàng net no lại tưởng mình ...có vấn đề ...ko bình thường ....nhớ cái gì đây....nhớ nó ..chắc là ko ..nghĩ đi nghĩ lại mình với nó chẳng bà con chi.....nhưng ko gặp nó ..lại thấy nhớ nhớ ...mình ko hiểu mình có vấn đề gì thật ko .....tệ thật ..nhiều khi thấy mình đâu đến nỗi dở hơi nhỉ ...cuộc đời trớ trêu thế ko biết ....bây giờ ..ngồi nghe lạik mấy bài hát mình lại nhớ lại đến cái ngày xưa ..sao mình cứ phải nhớ nhỉ ..khó quên thế ko biết nữa .......bùn quá .....mãi vẫn chỉ là kẻ trắng tay..mặc dù mình ...ko bao giò yêu nó ..nhưng mình lại phải nghĩ về nó ...



    Trăm năm bia đá cũng mòn

    Ngàn năm bia rượu vẫn còn trơ trơ !

    Gần mực thì bia ...mà gần đèn thì hút hít !
  7. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    hôm nay ngồi buồn ..chẳng biết phải nhớ ai ...lẩm nhẩm mấy bài hát thì mấy thàng ngồi cùng hàng net no lại tưởng mình ...có vấn đề ...ko bình thường ....nhớ cái gì đây....nhớ nó ..chắc là ko ..nghĩ đi nghĩ lại mình với nó chẳng bà con chi.....nhưng ko gặp nó ..lại thấy nhớ nhớ ...mình ko hiểu mình có vấn đề gì thật ko .....tệ thật ..nhiều khi thấy mình đâu đến nỗi dở hơi nhỉ ...cuộc đời trớ trêu thế ko biết ....bây giờ ..ngồi nghe lạik mấy bài hát mình lại nhớ lại đến cái ngày xưa ..sao mình cứ phải nhớ nhỉ ..khó quên thế ko biết nữa .......bùn quá .....mãi vẫn chỉ là kẻ trắng tay..mặc dù mình ...ko bao giò yêu nó ..nhưng mình lại phải nghĩ về nó ...



    Trăm năm bia đá cũng mòn

    Ngàn năm bia rượu vẫn còn trơ trơ !

    Gần mực thì bia ...mà gần đèn thì hút hít !
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ một người .............có một người nhớ mình ..nhớ thật là nhiều ...mong thật là nhiều đến thứ 7 trở về nhà .nghe giọng người ấy......thứ 7 ơi ............đến mau lên nào........
    I want to live my life for the way I feel...!
  9. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ một người .............có một người nhớ mình ..nhớ thật là nhiều ...mong thật là nhiều đến thứ 7 trở về nhà .nghe giọng người ấy......thứ 7 ơi ............đến mau lên nào........
    I want to live my life for the way I feel...!
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hì hôm nay đi đường sao mà nhiều hoa sữa thế không biết,trời cũng lạnh hơn bình thường,gió mạnh,đúng là không khí mùa thu thích thật,cái mùi hoa sữa mới ngửi sao mà thơm thế,nhưng ngửi một lúc rồi thì nó lại hắc như mùi bọ xít ấy,hix tự dưng mình thấy cái việc ngửi hoa này giống như một cái gì đó,lúc đầu thì ngọt ngào,thơm ngát,sau đó thì biết bao nhiêu đắng cay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này