1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hì hôm nay đi đường sao mà nhiều hoa sữa thế không biết,trời cũng lạnh hơn bình thường,gió mạnh,đúng là không khí mùa thu thích thật,cái mùi hoa sữa mới ngửi sao mà thơm thế,nhưng ngửi một lúc rồi thì nó lại hắc như mùi bọ xít ấy,hix tự dưng mình thấy cái việc ngửi hoa này giống như một cái gì đó,lúc đầu thì ngọt ngào,thơm ngát,sau đó thì biết bao nhiêu đắng cay.
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    một ngày chủ nhật tệ thât !!!
    thứ 7 cũng tệ , chủ nhật lại còn tệ hơn bình thường , lũ bạn tệ bạ , đáng ghết , đúng là " mấy con quái vật " hic,...trong đó mình là con quái vật " to nhứt " { hic.......bi giờ vẫn nhớ hồi cấp 3 bị gọi như vậy }bạn bè gì mà ..tệ wa'''''''''''''''''''''''''''''''''''''', ko thể nào chịu nổi , hôm nay có tiếng ANH với KT chính trị , mình bỏ mất mâý tiết rùi .hic...hum nay chỉ vì chúng nó được nghỉ chủ nhật , chúng nó hẹn lên mang mà nmình phải ......bỏ nốt
    kiểu này nói SN người ta lên HN chắc cũng toi luôn , chỉ được cái nói mồm ......hic..hic.tao nhớ chúng mày lém , bit ko hả ? mà tao ko về HP được . .........SN tao cũng ko về được , tao còn một nhiệm vụ bất khả thi nữa .
    sáng dậy định đến học 3 tiết rùi về mà mệt chết đi được , đến bò dậy ăn sáng còn ko dậy nổi , cuối cùng ra đây ngồi chờ mấy đứa bạn tệ bạc thế này đây .............,l đúng là cái thân khổ .một ngày chủ nhật chán chết !!!
    nothing else matter
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    một ngày chủ nhật tệ thât !!!
    thứ 7 cũng tệ , chủ nhật lại còn tệ hơn bình thường , lũ bạn tệ bạ , đáng ghết , đúng là " mấy con quái vật " hic,...trong đó mình là con quái vật " to nhứt " { hic.......bi giờ vẫn nhớ hồi cấp 3 bị gọi như vậy }bạn bè gì mà ..tệ wa'''''''''''''''''''''''''''''''''''''', ko thể nào chịu nổi , hôm nay có tiếng ANH với KT chính trị , mình bỏ mất mâý tiết rùi .hic...hum nay chỉ vì chúng nó được nghỉ chủ nhật , chúng nó hẹn lên mang mà nmình phải ......bỏ nốt
    kiểu này nói SN người ta lên HN chắc cũng toi luôn , chỉ được cái nói mồm ......hic..hic.tao nhớ chúng mày lém , bit ko hả ? mà tao ko về HP được . .........SN tao cũng ko về được , tao còn một nhiệm vụ bất khả thi nữa .
    sáng dậy định đến học 3 tiết rùi về mà mệt chết đi được , đến bò dậy ăn sáng còn ko dậy nổi , cuối cùng ra đây ngồi chờ mấy đứa bạn tệ bạc thế này đây .............,l đúng là cái thân khổ .một ngày chủ nhật chán chết !!!
    nothing else matter
  4. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hic...hic......ko xo đứa nào trên mạng cả , tao vác cái thân cò của tao về HP hỏi tội chúng mày đây ...OTRICH , nếu vào đây thì chuẩn bị đi nhớ , tao về HP xé xác từng đứa một , chiều nay 1h tao có mẹt ở HP rùi , chuẩn bị đeê
    nothing else matter
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hic...hic......ko xo đứa nào trên mạng cả , tao vác cái thân cò của tao về HP hỏi tội chúng mày đây ...OTRICH , nếu vào đây thì chuẩn bị đi nhớ , tao về HP xé xác từng đứa một , chiều nay 1h tao có mẹt ở HP rùi , chuẩn bị đeê
    nothing else matter
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đen quá , đen từ sáng đến tối , đen từ nhà đến lớp , từ lớp về nhà , từ ngoài đường đến trong ngõ ..đen thui như da mình bị cháy nắng ....hix....đau khổ ....bị chó nó thơm cho một phát vào chân , máu chảy lênh láng......thế mới đau em chứ .... lần sau cạch mặt con quỉ ấy ra , hôm nay giở chứng , hun mình đau quá ....lúc đi về nó lại động , nó lại chảy máu mày ơi ....hức hức ...mua đường sữa đến thăm tao mày ơi ....chết vì đói ...à quên chết vì đau rồi mày ơi .
    I want to live my life for the way I feel...!
  7. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đen quá , đen từ sáng đến tối , đen từ nhà đến lớp , từ lớp về nhà , từ ngoài đường đến trong ngõ ..đen thui như da mình bị cháy nắng ....hix....đau khổ ....bị chó nó thơm cho một phát vào chân , máu chảy lênh láng......thế mới đau em chứ .... lần sau cạch mặt con quỉ ấy ra , hôm nay giở chứng , hun mình đau quá ....lúc đi về nó lại động , nó lại chảy máu mày ơi ....hức hức ...mua đường sữa đến thăm tao mày ơi ....chết vì đói ...à quên chết vì đau rồi mày ơi .
    I want to live my life for the way I feel...!
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    H bị chó thơm à ??...chết, , sao kô thơm lại nó đi cho nó hoà
    I was born to love you ! !
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    H bị chó thơm à ??...chết, , sao kô thơm lại nó đi cho nó hoà
    I was born to love you ! !
  10. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Chẳng biết mình đang làm đúng hay sai nữa ... Một lời nói làm buồn cho cả hai người ... Nghe mấy ban nhạc Jimmy Nguyễn thấy rất phù hợp trong lúc này ...
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này