1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Chẳng biết mình đang làm đúng hay sai nữa ... Một lời nói làm buồn cho cả hai người ... Nghe mấy ban nhạc Jimmy Nguyễn thấy rất phù hợp trong lúc này ...
    [​IMG]
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ........ Hôm nay online định viết nhật kí về chuyện tối hôm qua, tự nhiên đi lạc vào 1 vườn hoa chỉ có 2 loài: hoa hồng và hoa quỳnh.
    ........Nhưng giờ thì chẳng còn tinh thần mà viết nữa rồi. Sự việc vừa rồi xảy ra với mình như 1 giấc mơ vậy. Nhưng mà là 1 giấc mơ đáng sợ. Có thể gọi là ác mộng được. Lúc này mình còn ko dám nghĩ đến những gì vừa xảy ra nữa. Ko nghĩ mà mồ hôi vẫn toát ra( mặc dù trời đang rất lạnh), ko nghĩ mà tay vẫn run run khi gõ vào bàn phím. Có lẽ đây là sự kiện sẽ ám ảnh mình suốt đời, suốt đời... Trái tim bây giờ ko còn lạnh nữa mà chỉ trong vài phút thôi nó đã thực sự là đóng băng rồi... Nước mắt ko bao giờ là thứ có thể giải quyết được mọi chuyện. Trong mình bây giờ chỉ là 1 cảm giác trống rỗng.Cuộc đời này thật là đáng sợ...
  3. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ........ Hôm nay online định viết nhật kí về chuyện tối hôm qua, tự nhiên đi lạc vào 1 vườn hoa chỉ có 2 loài: hoa hồng và hoa quỳnh.
    ........Nhưng giờ thì chẳng còn tinh thần mà viết nữa rồi. Sự việc vừa rồi xảy ra với mình như 1 giấc mơ vậy. Nhưng mà là 1 giấc mơ đáng sợ. Có thể gọi là ác mộng được. Lúc này mình còn ko dám nghĩ đến những gì vừa xảy ra nữa. Ko nghĩ mà mồ hôi vẫn toát ra( mặc dù trời đang rất lạnh), ko nghĩ mà tay vẫn run run khi gõ vào bàn phím. Có lẽ đây là sự kiện sẽ ám ảnh mình suốt đời, suốt đời... Trái tim bây giờ ko còn lạnh nữa mà chỉ trong vài phút thôi nó đã thực sự là đóng băng rồi... Nước mắt ko bao giờ là thứ có thể giải quyết được mọi chuyện. Trong mình bây giờ chỉ là 1 cảm giác trống rỗng.Cuộc đời này thật là đáng sợ...
  4. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hic.........vừa hum trước gặp anh NICO , em phải hi sinh ...hi sinh ........ko được tham gia vì ý thích cá nhân nữa ....ăc..ăc.hi sinh đến khi nào ko thể hi sinh hơn được nữa ...oe'' , yên tâm đee , ít ra thì bi giờ mối quan tâm là HPC và cái học bổng treo lủng lẻng trước mắt mừ ..............hic..hic..hum nay trời lạnh wa'''''''''''''''''''', tự nhiên thấy nhớ ***** , cvhết mất , chết thật rùi , nhớ ........nhớ kinh khủng ...hic..............kíu em với , làm sao bi giờ ???huhuhuhuh
    nothing else matter
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hic.........vừa hum trước gặp anh NICO , em phải hi sinh ...hi sinh ........ko được tham gia vì ý thích cá nhân nữa ....ăc..ăc.hi sinh đến khi nào ko thể hi sinh hơn được nữa ...oe'' , yên tâm đee , ít ra thì bi giờ mối quan tâm là HPC và cái học bổng treo lủng lẻng trước mắt mừ ..............hic..hic..hum nay trời lạnh wa'''''''''''''''''''', tự nhiên thấy nhớ ***** , cvhết mất , chết thật rùi , nhớ ........nhớ kinh khủng ...hic..............kíu em với , làm sao bi giờ ???huhuhuhuh
    nothing else matter
  6. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em tưởng bác ko biết nhớ. Bác bảo nhớ thương sầu cảm là thứ xa sỉ phẩm mà bác ko bao giờ động đến cơ mà.
    Dạo này bác Bao Lúa mà cũng tình củm ghê nhỉ. Hay là mùa xuân đến lúa ko còn nằm im mà trỗi dậy đòi làm cây lúa...he...he......
    " Bên lúa, em bên lúa, cánh đồng làng ven đê. Hồ Tây chiều thu........"
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  7. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em tưởng bác ko biết nhớ. Bác bảo nhớ thương sầu cảm là thứ xa sỉ phẩm mà bác ko bao giờ động đến cơ mà.
    Dạo này bác Bao Lúa mà cũng tình củm ghê nhỉ. Hay là mùa xuân đến lúa ko còn nằm im mà trỗi dậy đòi làm cây lúa...he...he......
    " Bên lúa, em bên lúa, cánh đồng làng ven đê. Hồ Tây chiều thu........"
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  8. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hahha mày có biết lúc mày nhăn mặt vì đau tao bùn cười lắm mà không dám cười không ??? Mà số mày xui chứ đâu phải tại con chó nhà tao dữ.
    Hôm nay trời trở lạnh , sáng dạy đi học ngại quá cơ , thế mà tuần này lại đi cát bà . Lúc chiều xem bon trường mình giao hữu bóng rổ với dân Nong Nghiệp I khoái nghê , hay tuyệt.Ngày mai ngày kia được nghỉ sung sướng quá ,Nhưng tối mai phải tham gia dàn hợp xuớng sao chuối thế cơ chứ



     I am never alone ,never !
  9. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hahha mày có biết lúc mày nhăn mặt vì đau tao bùn cười lắm mà không dám cười không ??? Mà số mày xui chứ đâu phải tại con chó nhà tao dữ.
    Hôm nay trời trở lạnh , sáng dạy đi học ngại quá cơ , thế mà tuần này lại đi cát bà . Lúc chiều xem bon trường mình giao hữu bóng rổ với dân Nong Nghiệp I khoái nghê , hay tuyệt.Ngày mai ngày kia được nghỉ sung sướng quá ,Nhưng tối mai phải tham gia dàn hợp xuớng sao chuối thế cơ chứ



     I am never alone ,never !
  10. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ôi rời ..mình có những người bạn tốt vãi hàng ....... ko thèm nói với tụi bây nữa , để yên tao viết nhật kí nhá ...
    thế là tao bỏ nguyên ngày thứ 2 , hôm nay đến lớp , cà nhắc , cà nhắc như bị thọt á ..hức hức ...chúng nó hỏi han được một lúc chúng nó quay ra trêu tao .....vừa bùn cười vừa tức vì kô chạy đánh được chúng nó ,,,,bọn ấy cứ để tao khỏi nhá , chán sống ......... Sáng nay lạnh thật , suýt nữa tao muộn học vì kô muốn chui ra khỏi chăn ( trong khi quạt vẫn bật như thường )....tiện thể diện cái áo mới ...he he ....ấm lòng quá ,,,......tối vẫn lạnh ....cả ngày kô lên , giờ ló mẹt lên mà chả có ai .lạnh quá ..chúng mày chui trong chăn hết rồi à ( mà cũng lạnh lắm đâu nhỉ .....cái lũ lười này ....) lên đi ...lên đi chát với tao .........
    I want to live my life for the way I feel...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này