1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ôi rời ..mình có những người bạn tốt vãi hàng ....... ko thèm nói với tụi bây nữa , để yên tao viết nhật kí nhá ...
    thế là tao bỏ nguyên ngày thứ 2 , hôm nay đến lớp , cà nhắc , cà nhắc như bị thọt á ..hức hức ...chúng nó hỏi han được một lúc chúng nó quay ra trêu tao .....vừa bùn cười vừa tức vì kô chạy đánh được chúng nó ,,,,bọn ấy cứ để tao khỏi nhá , chán sống ......... Sáng nay lạnh thật , suýt nữa tao muộn học vì kô muốn chui ra khỏi chăn ( trong khi quạt vẫn bật như thường )....tiện thể diện cái áo mới ...he he ....ấm lòng quá ,,,......tối vẫn lạnh ....cả ngày kô lên , giờ ló mẹt lên mà chả có ai .lạnh quá ..chúng mày chui trong chăn hết rồi à ( mà cũng lạnh lắm đâu nhỉ .....cái lũ lười này ....) lên đi ...lên đi chát với tao .........
    I want to live my life for the way I feel...!
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày ...................
    hôm nay cả nhà mặc áo rét , người người mặc áo ret ...........hic.......hic..................xi` ..........sao mình thấy nóng tệ , về nhà mặt đỏ phừng phừng , ngồi bật thốc quạt lên , trong khi .......mấy humt rước nóng chảy mỡ thì toàn tắt quat ...........thôi rồi , toi thật rồi , lại chuẩn bị "đien " .......hic..hic..............khổ thân tôi !!!
    hôm nay đi học ngồi cạnh thằng lớp trưởng , khiếp , nó hót như khiếu ......làm mình ngồi bật volume hết công suất , tiết anh ..........bị thầy quay như chong chong'' ............thằng bạn nói tiếng nghệ tĩnh , nghe chẳng hiểu chi mô răng rứa ..........kiểu này sao làm dâu nghệ an được ................chẹp chep
    hớ hớ . bi giờ mới phát hiện ra là đi học rất ít diểm danh ..........tèn tén ten .........ố là la ......thế là xong phim ......mình đã phát hiện ra một điều kì diệu , thía này thì có thể về HP an dưỡng được rui` ...........thông minh wa''''''''''''''''''''''''''''''.......................con pe'' dở hơi
    nothing else matter
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày ...................
    hôm nay cả nhà mặc áo rét , người người mặc áo ret ...........hic.......hic..................xi` ..........sao mình thấy nóng tệ , về nhà mặt đỏ phừng phừng , ngồi bật thốc quạt lên , trong khi .......mấy humt rước nóng chảy mỡ thì toàn tắt quat ...........thôi rồi , toi thật rồi , lại chuẩn bị "đien " .......hic..hic..............khổ thân tôi !!!
    hôm nay đi học ngồi cạnh thằng lớp trưởng , khiếp , nó hót như khiếu ......làm mình ngồi bật volume hết công suất , tiết anh ..........bị thầy quay như chong chong'' ............thằng bạn nói tiếng nghệ tĩnh , nghe chẳng hiểu chi mô răng rứa ..........kiểu này sao làm dâu nghệ an được ................chẹp chep
    hớ hớ . bi giờ mới phát hiện ra là đi học rất ít diểm danh ..........tèn tén ten .........ố là la ......thế là xong phim ......mình đã phát hiện ra một điều kì diệu , thía này thì có thể về HP an dưỡng được rui` ...........thông minh wa''''''''''''''''''''''''''''''.......................con pe'' dở hơi
    nothing else matter
  4. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, lang thang, cuối cùng lại vào hàng net. Thật là chẳng có chỗ nào để trú chân cả.
    Hôm nay có nhiều bài để học quá. Thế mà ngồi chán chê chẳng vào đầu tí nào. Hình ảnh đó cứ chập chờn trong tâm trí mình. Đáng sợ thật. Ko biết nó sẽ ám ảnh mình đến bao giờ đây. Lạy trời tối nay về làm 2 viên thuốc ngủ rồi ngủ 1 giấc mai dậy sẽ bớt căng thẳng. Cứ như bây giờ mình chết mất. Tối nay đã chạy trốn cả buổi rồi.
  5. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, lang thang, cuối cùng lại vào hàng net. Thật là chẳng có chỗ nào để trú chân cả.
    Hôm nay có nhiều bài để học quá. Thế mà ngồi chán chê chẳng vào đầu tí nào. Hình ảnh đó cứ chập chờn trong tâm trí mình. Đáng sợ thật. Ko biết nó sẽ ám ảnh mình đến bao giờ đây. Lạy trời tối nay về làm 2 viên thuốc ngủ rồi ngủ 1 giấc mai dậy sẽ bớt căng thẳng. Cứ như bây giờ mình chết mất. Tối nay đã chạy trốn cả buổi rồi.
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ khớ.... Rõ là gian. Cô hantam281 kia ... rõ là rất gian. Kha kha kha. Đã không đấu khẩu lại người ta lại đem nó ra đây để bà con nhào vô ..nghĩ tốt về người ta. Phải công nhận đây đúng là nơi dở hơi nhất Box nhà mình. Dở nhất vì người ta có thể đem những cái dở hơi của mình ra tâm sự. Và cũng chỉ chốc nữa thoai, lão già ngoclong80 cũng sẽ làm cho cái Box này ...dở hơi hơn. .
    Nhưng trước khi dở hơi, lão đây phải ... đầu gấu một chút.
    Cô gì kia! Hoa hồng thì chắc là có rồi, nghĩa là :
    "Bây giờ Hằng mới hỏi Hồng
    Vườn Hồng đã có ..lối vào hay chưa
    Hằng hỏi thì Hồng xin thưa
    Lối thì đã có nhưng ... (hê hê hê) chưa ai vào"
    Đoàng đoàng ... Còn thường thì người ta không có vườn hoa quỳnh mà chỉ có một cụm cây dao đầy những cành khẳng khiu , và bên nó là một cây quỳnh quấn quanh. Hê hê hê... Thế mới có câu:
    "Rượu say anh uống một mình
    "Một vùng như thể cây quỳnh cành giao"

    Ké ké.
    Nhưng cô nhóc hàn tâm cứ việc ... hàn tâm đê. Hoa quỳnh sẽ không nở nếu như không có một đêm trăng sáng trong và có ... các cụ già ngồi uống rượu để ngắm cơ. . Vậy nên nếu như chỉ một cơn ác mộng thoai là ... khà khà ... hoa quỳnh sẽ xấu hổ, không thèm nở nữa....
    Hôm nay lại mất ngủ roài. Cũng chỉ vì sợ gặp ác mộng mà thôi.
    Viết cái gì bây giờ nhể.... Hết cả hứng roài. Để đó thôi. Ngày mai vậy ... he he he (Mai dài hơn cuốc)
    Ngoclong80
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ khớ.... Rõ là gian. Cô hantam281 kia ... rõ là rất gian. Kha kha kha. Đã không đấu khẩu lại người ta lại đem nó ra đây để bà con nhào vô ..nghĩ tốt về người ta. Phải công nhận đây đúng là nơi dở hơi nhất Box nhà mình. Dở nhất vì người ta có thể đem những cái dở hơi của mình ra tâm sự. Và cũng chỉ chốc nữa thoai, lão già ngoclong80 cũng sẽ làm cho cái Box này ...dở hơi hơn. .
    Nhưng trước khi dở hơi, lão đây phải ... đầu gấu một chút.
    Cô gì kia! Hoa hồng thì chắc là có rồi, nghĩa là :
    "Bây giờ Hằng mới hỏi Hồng
    Vườn Hồng đã có ..lối vào hay chưa
    Hằng hỏi thì Hồng xin thưa
    Lối thì đã có nhưng ... (hê hê hê) chưa ai vào"
    Đoàng đoàng ... Còn thường thì người ta không có vườn hoa quỳnh mà chỉ có một cụm cây dao đầy những cành khẳng khiu , và bên nó là một cây quỳnh quấn quanh. Hê hê hê... Thế mới có câu:
    "Rượu say anh uống một mình
    "Một vùng như thể cây quỳnh cành giao"

    Ké ké.
    Nhưng cô nhóc hàn tâm cứ việc ... hàn tâm đê. Hoa quỳnh sẽ không nở nếu như không có một đêm trăng sáng trong và có ... các cụ già ngồi uống rượu để ngắm cơ. . Vậy nên nếu như chỉ một cơn ác mộng thoai là ... khà khà ... hoa quỳnh sẽ xấu hổ, không thèm nở nữa....
    Hôm nay lại mất ngủ roài. Cũng chỉ vì sợ gặp ác mộng mà thôi.
    Viết cái gì bây giờ nhể.... Hết cả hứng roài. Để đó thôi. Ngày mai vậy ... he he he (Mai dài hơn cuốc)
    Ngoclong80
  8. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ..... Lại có thêm 1 anh chàng nữa làm cho cái topic này trở nên dở hơi thậm tệ. Khổ thế đấy. Biết là mình cũng dở hơi mà còn chê người khác.
    ..... Hàn tâm vẫn sẽ cứ mãi hàn tâm để cho con trai đỡ khổ. hì ...hì.....Nhưng mà hoa quỳnh chỉ nở cho các cụ già ngắm thôi thì hình như là hơi phí đấy bác già Ngọc Long ạ !
  9. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ..... Lại có thêm 1 anh chàng nữa làm cho cái topic này trở nên dở hơi thậm tệ. Khổ thế đấy. Biết là mình cũng dở hơi mà còn chê người khác.
    ..... Hàn tâm vẫn sẽ cứ mãi hàn tâm để cho con trai đỡ khổ. hì ...hì.....Nhưng mà hoa quỳnh chỉ nở cho các cụ già ngắm thôi thì hình như là hơi phí đấy bác già Ngọc Long ạ !
  10. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    mấy ngày nay trời se lạnh ..ngồi buồn anh mới hiểu thế nào là cô đơn..đã một thời anh muốn xa lánh tất cả ..thật buồn ..anh chua bao giờ khẳng định anh yêu em nhưng ...anh luôn nhớ một chút gì về em ..tất cả chỉ klà ảo ảnh ..cứ mơ hồ ...và đến giờ anh mãi chỉ là kẻ trắng tay ..anh tự tin quá chăng ..anh ko mơ mộng ..cũng chẳng viển vông ..đôi khi anh thấy ..anh thật dại ..anh để mất em ..chẳng biết phải làm gì ...bây giò em o nơi nao có hiểu được những điều này ko vậy



    Trăm năm bia đá cũng mòn

    Ngàn năm bia rượu vẫn còn trơ trơ !

    Gần mực thì bia ...mà gần đèn thì hút hít !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này