1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê... Bất ngờ. Một bất ngờ mới. Khà khà khà.
    Bình thường mình vào đây đọc thì mình thấy khoái một giọng văn đầy tính .. gai cơ. Vậy mà bây giờ ngay cả chủ nhân của cái giọng văn đó cũng hết cả gai rồi, chỉ cong lại chút ..gai gai như là khi người ta ..xù lên mỗi lúc gió đông lạnh thổi qua ..mang tai cơ. Vậy là hết roài hả cô nhóc?
    Anh đây chẳng biết viết những lời an ủi. Đành mượn từ của kẻ khác nhé... Rock này:
    Lay beside me
    tell me what''s been done.... (unforgiven II)
    Hay là thế này vậy, cái này hay hơn mà ai cũng biết:
    Talk to me softly
    There''s something in your eyes
    Don''t hang your head in sorrow
    And don''t u cry
    ..... (Cái bài này tên là cái quái gì thế nhể)....
    tằng tăng tăng tắng tăng....
    Ngoclong80
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đọc được hồi kí của hắn viết cho một mình mình ( oài xúc động dã man ) ......một tuần nay rồi ko gặp hắn ...cứ mình out thì hắn lại lên để lúc mình lên thì nhận được cả đống PM của hắn ......hix hix ...lần nào cũng vậy ...chả hiểu làm sao nữa ....bây giờ ko gọi điện ra được rồi ..nên chắc phải ra net hôm thứ 7 quá .....
    Nghe chuyện của mấy người mà mình buồn cười .........cười cho sự ngu ngốc của ai đó ..hay là của mình khi nghĩ đến chuyện trước kia .........oh ...buồn cười thật...mà ko hiểu sao lúc đó mình lại như một con ngốc thế nhỉ ...thế nên bây giờ mới có chuyện cho mà cười ..............cười muốn đau bụng ........toàn chuyện vớ vẩn , vẩn vơ.....đời lắm ngõ ngách thật ......trái tim nhiều ngăn ai biết đâu mà lường .......dò sông dò bể , chứ ai biết đâu lòng người . kể ra bây giờ mình bình thản tìm được cái gọi là HP thì cũng phải cảm ơn người ấy một tiếng nhưng mà hễ cứ gặp là coi như kô ....hờ hờ ......thế mới hay chứ lại ........vô hình đê ...thế cho nó dễ sống nhở ấy nhở ......
    I want to live my life for the way I feel...!
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đọc được hồi kí của hắn viết cho một mình mình ( oài xúc động dã man ) ......một tuần nay rồi ko gặp hắn ...cứ mình out thì hắn lại lên để lúc mình lên thì nhận được cả đống PM của hắn ......hix hix ...lần nào cũng vậy ...chả hiểu làm sao nữa ....bây giờ ko gọi điện ra được rồi ..nên chắc phải ra net hôm thứ 7 quá .....
    Nghe chuyện của mấy người mà mình buồn cười .........cười cho sự ngu ngốc của ai đó ..hay là của mình khi nghĩ đến chuyện trước kia .........oh ...buồn cười thật...mà ko hiểu sao lúc đó mình lại như một con ngốc thế nhỉ ...thế nên bây giờ mới có chuyện cho mà cười ..............cười muốn đau bụng ........toàn chuyện vớ vẩn , vẩn vơ.....đời lắm ngõ ngách thật ......trái tim nhiều ngăn ai biết đâu mà lường .......dò sông dò bể , chứ ai biết đâu lòng người . kể ra bây giờ mình bình thản tìm được cái gọi là HP thì cũng phải cảm ơn người ấy một tiếng nhưng mà hễ cứ gặp là coi như kô ....hờ hờ ......thế mới hay chứ lại ........vô hình đê ...thế cho nó dễ sống nhở ấy nhở ......
    I want to live my life for the way I feel...!
  6. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày ..............
    SN vui thiệt ....hic..hic........đi học sưng cả mắt , méo cả mồm .....hic..hic........vừa bước chân vào lớp đã nhận được một món quà to oạch, thêm một tin bùn thảm thiết ..........vừa mới điểm danh ............hic...hic.........chỉ tại cái bà già HANTAM ...
    hic......thế này thì chết thật rùi chị ơi , nặng qua'''' là nặng ......ac.a.c.......nặng đến ko thể nào mà kéo lên hay tụt xuống được <===cai mẹt em bi giờ nó như thế nnày nè chị .....hic..hic......cuối tuần đến nhà chị , chị kiu'''' em một phát nhớ chưa ...nếu ko thì cho em một nhát toi luôn đi , thế này thì chết mất ...hic..hic.........giống chị nữa thì chuối ko thể chịu nổi { hi` }
    hit'''' hit'''''''''''''''''''''''''''''''', nhưng mà thực ra thì chuyện chị hay đấy chứ , tuyệt vời đấy , người ta có thể ko tin nhưng em tin .......cố lên nhớ , đừng để mất lòng tin .....hic..hic..........hum nay em phải ngủ một mình rùi ..chết mất !!!chẹp chẹp , hỏng thật , hết ngày điên rùi mà vẫn điên .................cố lên nèo ........hic..hic.......khổ cái thân con gái mẹ mình ........
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 18/10/2003
  7. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày ..............
    SN vui thiệt ....hic..hic........đi học sưng cả mắt , méo cả mồm .....hic..hic........vừa bước chân vào lớp đã nhận được một món quà to oạch, thêm một tin bùn thảm thiết ..........vừa mới điểm danh ............hic...hic.........chỉ tại cái bà già HANTAM ...
    hic......thế này thì chết thật rùi chị ơi , nặng qua'''' là nặng ......ac.a.c.......nặng đến ko thể nào mà kéo lên hay tụt xuống được <===cai mẹt em bi giờ nó như thế nnày nè chị .....hic..hic......cuối tuần đến nhà chị , chị kiu'''' em một phát nhớ chưa ...nếu ko thì cho em một nhát toi luôn đi , thế này thì chết mất ...hic..hic.........giống chị nữa thì chuối ko thể chịu nổi { hi` }
    hit'''' hit'''''''''''''''''''''''''''''''', nhưng mà thực ra thì chuyện chị hay đấy chứ , tuyệt vời đấy , người ta có thể ko tin nhưng em tin .......cố lên nhớ , đừng để mất lòng tin .....hic..hic..........hum nay em phải ngủ một mình rùi ..chết mất !!!chẹp chẹp , hỏng thật , hết ngày điên rùi mà vẫn điên .................cố lên nèo ........hic..hic.......khổ cái thân con gái mẹ mình ........
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 18/10/2003
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    thử chữ kí một phatd nhở ??
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    thử chữ kí một phatd nhở ??
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  10. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, vào khoảng tối ngày 17 tháng 10 năm 2003, tại nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tại thủ đô Hà Nội, trong một ngôi nhà trên phố Minh Khai, có hai chị em nhà nọ, tuy không phải chị em ruột thịt, nhưng tạm gọi là hai chị em nhà Cám. Cám già là chị, em là Cám non. Nằm buôn dưa lê đến gần 4 giờ sáng, nói xấu đàn ông con trai. Ông trời có mắt sáng ra hai chị em nhà Cám bị quả báo, Cám non đi học sưng cả mặt, méo cả mồm còn Cám già thì tự thú là vẫn còn sờ tý mẹ. Khiếp.
    Chuyện tiếp kỳ sau, mời bà con đón đọc,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này