1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taburo_sai84

    Taburo_sai84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho ai đó Tối qua quên mất một chi tiết quan trọng,không nói thế nào cũng nhầm cho mà xem .
    Con chuột đấy không phải là con chuột dài dài to t o như bình thường hay thấy mà hình thức nó gần giống con chuột mickey,giống từ đầu đến chân luôn khác mỗi khuôn mặt thôi,cái mẹt con mickey thay = cái mẹt con chuột nhắt.Okie??? hi vọng là hiểu tớ post gi
    -----------------------------------------------------
    Cuoc doi chi la con so O
    Con so O
  2. blueflame

    blueflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chít mất bão lửa ơi! phát hiện ra bồ thằng bạn thực ra ko phải bồ thằng bạn, .......con gái gì mà ngố thía ko bít.....ko ngu chứ........biết nó chơi đểu rồi còn cắm cổ mà yêu......nó đá lên đá xuống rồi còn ham, còn tha thứ nếu.......mẹ ơi! chiu hết nổi, giá mà quẳng cả đống rắc rối đi mà .........làm gì nhỉ, có cái máy bi giờ còn lâu mới đâm đầu vào cái trò đế chế cũ mèm ấy nhé, đây hoàn thanh nốt điệp vụ splinter''''s cell, hay là cắm cúi vào comandos : điểm hẹn berlin , hoặc là hải tặc biển caribe ... mới trí tuệ chứ................oa oa...vạy mà ko có máy và cũng chả thể bỏ bồ thằng bạn mà ko phải bồ thằng bạn được, lỡ nhận lời chăm sóc rùi.... mà thấy T cũng giống lắm, ko khéo mình hốt mất..... BL ơi giống BL, Giống một số người nữa, ngu gần bằng BL, ( được cái mác ngôn ngữ họ gỡ lại chứ ko còn ngu hơn) kinh nghiệm tình trường máu lửa mới có một cái vừa mới ..... bụp..... ko khéo BL mất vị trí mất....... đi chơi suốt, nhưng mà trời ơi hp sắp vào........
    BÂNG KHUÂNG GIỮA HAI DÒNG NƯỚC,CHỌN TỪNG DÒNG, HAY MỘT LÚC HAI SÔNG
    Được blueflame sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 26/10/2003
  3. blueflame

    blueflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chít mất bão lửa ơi! phát hiện ra bồ thằng bạn thực ra ko phải bồ thằng bạn, .......con gái gì mà ngố thía ko bít.....ko ngu chứ........biết nó chơi đểu rồi còn cắm cổ mà yêu......nó đá lên đá xuống rồi còn ham, còn tha thứ nếu.......mẹ ơi! chiu hết nổi, giá mà quẳng cả đống rắc rối đi mà .........làm gì nhỉ, có cái máy bi giờ còn lâu mới đâm đầu vào cái trò đế chế cũ mèm ấy nhé, đây hoàn thanh nốt điệp vụ splinter''''s cell, hay là cắm cúi vào comandos : điểm hẹn berlin , hoặc là hải tặc biển caribe ... mới trí tuệ chứ................oa oa...vạy mà ko có máy và cũng chả thể bỏ bồ thằng bạn mà ko phải bồ thằng bạn được, lỡ nhận lời chăm sóc rùi.... mà thấy T cũng giống lắm, ko khéo mình hốt mất..... BL ơi giống BL, Giống một số người nữa, ngu gần bằng BL, ( được cái mác ngôn ngữ họ gỡ lại chứ ko còn ngu hơn) kinh nghiệm tình trường máu lửa mới có một cái vừa mới ..... bụp..... ko khéo BL mất vị trí mất....... đi chơi suốt, nhưng mà trời ơi hp sắp vào........
    BÂNG KHUÂNG GIỮA HAI DÒNG NƯỚC,CHỌN TỪNG DÒNG, HAY MỘT LÚC HAI SÔNG
    Được blueflame sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 26/10/2003
  4. blueflame

    blueflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    trời lại mưa, sau vụ hát hò hôm qua cổ mình rát như xát muối, đang ở nhà dì tự nhiên lại muốn đến chỗ bồ thằng bạn thực ra ko phải bồ thằng bạn, phóng về nhà, uể oải, tối om tất cả đã ngủ trưa, chạy ra net, ko có đứa nào càng nhớ ..... bồ thằng bạn thực ra ko phải bồ thằng bạn. mà ko được đã hứa rồi, chăm sóc chứ ko bóc...mẹ ơi khổ thật, con bao lúa này lúc cần thì chết đâu thế ko bít, ko chửi nhau với nó thấy nhớ thế ko bít. chơi điện tử bi giờ tốn chết. thui về uýnh bài........
    Được blueflame sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 26/10/2003
  5. blueflame

    blueflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    trời lại mưa, sau vụ hát hò hôm qua cổ mình rát như xát muối, đang ở nhà dì tự nhiên lại muốn đến chỗ bồ thằng bạn thực ra ko phải bồ thằng bạn, phóng về nhà, uể oải, tối om tất cả đã ngủ trưa, chạy ra net, ko có đứa nào càng nhớ ..... bồ thằng bạn thực ra ko phải bồ thằng bạn. mà ko được đã hứa rồi, chăm sóc chứ ko bóc...mẹ ơi khổ thật, con bao lúa này lúc cần thì chết đâu thế ko bít, ko chửi nhau với nó thấy nhớ thế ko bít. chơi điện tử bi giờ tốn chết. thui về uýnh bài........
    Được blueflame sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 26/10/2003
  6. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật là buồn ngồi net mà chẳng biết làm gì cả.Dạo qua khắp ttvn tình cờ đọc được một bài thơ hay.
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối
    Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi
    Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi
    Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói
    Một ngày như mọi ngày, từng mạch đời trăn trối
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Những sông trôi âm thầm
    Đám rong rêu xếp hàng
    Những mặt đường nằm câm
    Những mặt người buồn tênh
    Sóng đong đưa linh hồn
    Có mưa quanh chỗ nằm
    Mãi một đời về không
    Trong chập chùng thác nguồn
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối
    Một ngày như mọi ngày, giọng buồn lên tiếp nối
    Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, xếp vòng tay oan trái
    Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối
    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  7. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật là buồn ngồi net mà chẳng biết làm gì cả.Dạo qua khắp ttvn tình cờ đọc được một bài thơ hay.
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối
    Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi
    Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi
    Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói
    Một ngày như mọi ngày, từng mạch đời trăn trối
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Những sông trôi âm thầm
    Đám rong rêu xếp hàng
    Những mặt đường nằm câm
    Những mặt người buồn tênh
    Sóng đong đưa linh hồn
    Có mưa quanh chỗ nằm
    Mãi một đời về không
    Trong chập chùng thác nguồn
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối
    Một ngày như mọi ngày, giọng buồn lên tiếp nối
    Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, xếp vòng tay oan trái
    Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối
    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
  10. ostrich

    ostrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    thanks Baolua nhé ! hôm nay em ăn kem ngon lém ! hè hè . Cái lão yann gì ấy anh phải đề phòng lão nhé !
    Ostrich
    Gain what really belong to me
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này