1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ostrich

    ostrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    thanks Baolua nhé ! hôm nay em ăn kem ngon lém ! hè hè . Cái lão yann gì ấy anh phải đề phòng lão nhé !
    Ostrich
    Gain what really belong to me
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày ............
    buổi tối chẳng ngủ được cái rì hết , hic..hic...........lo quá đi mất , lại còn phải sám hối vì cái tội có mỗi một cái số điện thoại mà xin 3 lần 7 lượt vẫn ,,,,,,,,,,,out ra mà ko kịp ghi ........hic..hic........xin lui` mãnh liệt ai đó .học cũng ko vào tí nào cả , chán con cá rán .............phù , may mà hum nay mình vẫn thể hiện tốt như vẫn thường .......hờ hờ
    bánh ngon dã man , nhu*ng mừ chẳng ăn được cái nèo { trừ những cái ăn vụng mà đến chúa cũng ko bit }ko bit giờ này ........
    sáng nay đi học thấy trời sao mà mát lạnh . ngọt ngào thía ko bit , mấy hum nay thấy vui ơi là vui , giá mà cứ mãi như thế này thì có phải có một cơ số người bớt khổ ko nhở ?ít ra thì cũng có thêm một cơ số người khác ko bị hành hạ ..........hì
    ngồi hí hoáy mất một tiết anh mà chẳng biết phải viết rì , ko nên an ủi ..........có gì mà phải an ủi ?.Cuộc sống nghĩa là có rất nhiều thất bại , ta gặp nó , đón nó và biết chấp nhận ?
    đêm hum qua đúng là một đếm đầy răng , "kẻ bị hành hạ " lại làm mình lo đến phát sốt lên được , trong mơ toàn thấy răng là răng ...........hic..hic.......một nụ cười rất tươi và chẳng hề có chút ưu phiền nào , chỉ mong ko bao giờ thấy nụ cười ấy tắt .........
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày ............
    buổi tối chẳng ngủ được cái rì hết , hic..hic...........lo quá đi mất , lại còn phải sám hối vì cái tội có mỗi một cái số điện thoại mà xin 3 lần 7 lượt vẫn ,,,,,,,,,,,out ra mà ko kịp ghi ........hic..hic........xin lui` mãnh liệt ai đó .học cũng ko vào tí nào cả , chán con cá rán .............phù , may mà hum nay mình vẫn thể hiện tốt như vẫn thường .......hờ hờ
    bánh ngon dã man , nhu*ng mừ chẳng ăn được cái nèo { trừ những cái ăn vụng mà đến chúa cũng ko bit }ko bit giờ này ........
    sáng nay đi học thấy trời sao mà mát lạnh . ngọt ngào thía ko bit , mấy hum nay thấy vui ơi là vui , giá mà cứ mãi như thế này thì có phải có một cơ số người bớt khổ ko nhở ?ít ra thì cũng có thêm một cơ số người khác ko bị hành hạ ..........hì
    ngồi hí hoáy mất một tiết anh mà chẳng biết phải viết rì , ko nên an ủi ..........có gì mà phải an ủi ?.Cuộc sống nghĩa là có rất nhiều thất bại , ta gặp nó , đón nó và biết chấp nhận ?
    đêm hum qua đúng là một đếm đầy răng , "kẻ bị hành hạ " lại làm mình lo đến phát sốt lên được , trong mơ toàn thấy răng là răng ...........hic..hic.......một nụ cười rất tươi và chẳng hề có chút ưu phiền nào , chỉ mong ko bao giờ thấy nụ cười ấy tắt .........
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  4. ostrich

    ostrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã nói với tôi rằng "cuộc sống là do mình tạo ra ". Nhưng người đó lại chẳng thể hiểu rằng có những cái mà cho dù con người ta cứ cố rướn mãi cũng sẽ chẳng thể vuơn tới được . Đồng ý là cuộc sống thì luôn phải đuơng đầu với thất bại , có như thế thì con người ta mới trưởng thành hơn . Nhưng tôi đố ai dám nói với tôi là "đếch care đến tình yêu thương đấy ! " . Con người không thể chối bỏ sự thật rằng họ luôn cần sự yêu thương . Vậy tại sao khi người khác vấp ngã thì lại bảo là không phải an ủi . Thế thì tôi cũng chẳng hiểu nổi ?
    Ostrich
    Gain what really belong to me
  5. ostrich

    ostrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã nói với tôi rằng "cuộc sống là do mình tạo ra ". Nhưng người đó lại chẳng thể hiểu rằng có những cái mà cho dù con người ta cứ cố rướn mãi cũng sẽ chẳng thể vuơn tới được . Đồng ý là cuộc sống thì luôn phải đuơng đầu với thất bại , có như thế thì con người ta mới trưởng thành hơn . Nhưng tôi đố ai dám nói với tôi là "đếch care đến tình yêu thương đấy ! " . Con người không thể chối bỏ sự thật rằng họ luôn cần sự yêu thương . Vậy tại sao khi người khác vấp ngã thì lại bảo là không phải an ủi . Thế thì tôi cũng chẳng hiểu nổi ?
    Ostrich
    Gain what really belong to me
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Con người ta khi vấp ngã cũng cần sự cảm thông chia sẻ chứ?Mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau,mỗi người có 1 cuộc sống khác nhau ,mỗi người có 1 cách giải tảo nỗi buồn khác nhau.Có người vấp nhẹ-ngã nặng,có người vấp nặng nhưng ngã nhẹ.Đó là tuỳ vào mỗi con người mà mình có cách cư xử khác nhau.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Con người ta khi vấp ngã cũng cần sự cảm thông chia sẻ chứ?Mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau,mỗi người có 1 cuộc sống khác nhau ,mỗi người có 1 cách giải tảo nỗi buồn khác nhau.Có người vấp nhẹ-ngã nặng,có người vấp nặng nhưng ngã nhẹ.Đó là tuỳ vào mỗi con người mà mình có cách cư xử khác nhau.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  8. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi nhớ giờ không còn như trước nữa nhyuwng vẫn lắng đọng và âm ỉ?mọi người cứ tưởng mình có người yêu mới nhưng thật buồn cười:con tim không đập loạn nhịp và cũng chẳng có rung động gì thế thì bảo mình yêu thì thật là buồn cười.Vẫn biết nếu người nào đó đọc được dòng này thì người ấy sẽ cười mình,mình quá ngu và điên cuồng.Không còn yêu nữa và cũng không chấp nhận sự quay lại nhưng để quên và để chấp nhận 1 người mới thì mình cần thời gian,thật nhiều thời gian để quên để nhớ.
    Aivanho_us
  9. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi nhớ giờ không còn như trước nữa nhyuwng vẫn lắng đọng và âm ỉ?mọi người cứ tưởng mình có người yêu mới nhưng thật buồn cười:con tim không đập loạn nhịp và cũng chẳng có rung động gì thế thì bảo mình yêu thì thật là buồn cười.Vẫn biết nếu người nào đó đọc được dòng này thì người ấy sẽ cười mình,mình quá ngu và điên cuồng.Không còn yêu nữa và cũng không chấp nhận sự quay lại nhưng để quên và để chấp nhận 1 người mới thì mình cần thời gian,thật nhiều thời gian để quên để nhớ.
    Aivanho_us
  10. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết mấy hôm rồi em hết lôi nhật kí lại lôi gửi người yêu thương ra đọc không?Em đọc rất nhiều,rất nhiều ,đọc để thấm nỗi buồn của 1 người con trai đi tìm cho riêng mình một hình bóng nhưng không thấy,để hiểu nỗi cô đơn của 1 người con trai muốn nghỉ chân nhưng vẫn không ngừng lao vào những cuộc tìm kiếm vô nghĩa,để hiểu anh cô đơn đến chừng nào khi không có chị ở bên.Em muốn khóc cho chị và cho cả em nữa nhưng có lẽ cuộc tình lần trước đã mang theo hết dòng nước mắt của em rồi.
    Em cũng không nhớ chị đã đi bao lâu rồi nữa,em chỉ nhớ là chị đi cũng lâu rồi.Anh đã gửi cho chị [b]những gì còn sót lại và anh đi tìm một hình bóng của riêng anh.
    Anh có biết ở nơi phương xa chị vẫn yêu anh,gặp em_chị hỏi rất nhiều về anh nhưng nói làm sao được khi em cũng có tình cảm với anh,em đã quá ích kỉ phải không anh?Anh bảo với em: quan trọng vẫn là anh.....và em tin điều đó.Dù em biết hình bóng chị trong anh vẫn còn nhưng em vẫn mong anh dành cho em một chỗ trong trái tim anh[/b].
    Aivanho_us
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này