1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hay, hay quá... Mọi người nói chuyện hay quá.. Đọc thấy vui vui...
    Chỉ có mình thì phải? Ừ, đúng rồi. Mỗi mình mình. Khô khan, cứng nhắc. Giá có ai đó nói mình là cục beton thì chắc cũng chẳng sai tẹo nào. Mà sao lại thế nhỉ? Trước đây mình khác cơ mà? Quái lạ thật.
    Các cụ vẫn nói: "Sinh ư nghệ, tử ư nghệ". Phải chăng vì tính chất công việc mà mình biến thành con người này? Đâu rồi nhỉ? Nụ cười của mình đâu mất rồi? Tình yêu cuộc sống mình để đâu mất rồi? Mình lại để quên ở đâu nhỉ? Tìm lại nó cũng khó ra phết đấy chứ. Nhớ lại một chút. Ngày xưa, mình vẫn là thằng bị ghét nhất nhà, nhất lớp... Cũng chỉ vì cái tính hay đùa dai. Khối người ghét. Ông cậu mình có hôm còn vác cả điếu cày đuổi mình cơ mà?? hic hic ổng đuổi thế quái nào được? Mình chạy 100m nhanh cực kỳ. Còn cô bé tổ trưởng nữa chứ, khóc suốt ngày, mà mình cũng chẳng tha. Thế mà bây giờ... hic hic... chắc là mình thay đổi mất rồi!!!
    Em đã nói là anh đã hứa. Ừ thì anh đã hứa, thì anh đang thực hiện lời hứa đây. Nhưng sao em cứ để anh một mình? Anh chán trò chơi này rồi, mệt mỏi rồi. Làm sao bây giờ nhỉ? Anh nói với em à? Liệu em có tin không? Hay lại nói dối??? Thôi, chẳng nói dối nữa. Vừa rồi mới có người nói mình là Lier đấy thôi!!! Hic hic... Mình xấu quá.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Một sáng tháng 5 yên ả !!!!
    Câu trả lời của ANH làm em đau ...rất đau nhưng em vẫn cười ,vẫn nói lời chúc mừng ANH với tình yêu mới ..... ANH có biết em nghĩ thế nào khi phải nhìn những cảnh ấy kô ....ANH sẽ nói là ai bắt em nhìn , kô phải tại ANH ,,,, đúng ,kô ai bắt ,chỉ là em ...lúc nào cũng là em sai ... ANH LUÔN ĐÚNG VỚI CÁI LÝ CỦA RIÊNG ANH ..... . Em phải làm sao khi những gì em thấy ,những gì em nghe đều có ANH ....Em đã khóc ,khoc vì uất ức ,khóc vì bất lực trước điều ANH nói ,ANH quả quyết và dứt khoát , ANH LUÔN NGHIÊM KHẮC VỚI EM .Tại sao vậy ANH ????????
    Đôi khi em thấy thật lạ , ANH nói chuyện với mọi người rất niềm nở ,vui vẻ , thế nhưng với em ,ANH luôn cau có ,ơ hờ như thể em kô đáng để anh tiếp chuyện ... thế mà cũng một có một khoảnh khắc em thấy ANH vui ,cười nhưng thật buồn ,nó kô dnàh cho em ... MÃI MÃI ANH KÔ LÀ CỦA EM.
    ANH đã ngạc nhiên khi em nói em lúc nào cũng vui vẻ .... đúng ..em bắt mình phải thế , vì nếu kô thế có lẽ em hoá điên mất ..cuộc sống ảo mang lại cho em sự dễ chịu ,thanh thản ,cho em thoả sức cười đùa .... để rồi trở về cuộc sống thực em lại khép kín mình ..vậy tại sao kô tự làm cho mình vui vẻ trước cuộc đời này ,để cho người ta thấy mình vui còn hơn khiến người khác thương hại ...một tình cảm kô thật ..
    Có người từng nói với mình là mình có những cử chỉ hành động giống người yêu cũ của người ấy ,,,, cũng kể cho mình nghe mối tình đầu của họ ,,,, lẵng mạn ,mình thấy người con gái xa lạ kia thật HP ,vì cho đến giờ ,có một người vẫn nhớ tới cô ấy ..một HP ...rất dịu dàng , rất đẹp đối với nhau.....
    ANH à ..ANH có hiểu được em kô ?????? ANH à , ANH à ....... Muốn được gọi như vậy mãi như lúc đầu để rồi ANH trả lời lại tiếng gọi của em là ANH ĐÂY ...ANH ĐÂY ..... thật HP ....nhưng còn đâu nữa nhỉ ..giờ đây thật khó để gọi ANH như vậy .... thật khó ....thật khó ....
    tôi muốn là chính tôi ,là bản thân tôi thửa nào ,chưa biết buồn ,chưa vương sầu nhớ ,chưa biết nhớ ,biết thương một bóng hình .
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Một sáng tháng 5 yên ả !!!!
    Câu trả lời của ANH làm em đau ...rất đau nhưng em vẫn cười ,vẫn nói lời chúc mừng ANH với tình yêu mới ..... ANH có biết em nghĩ thế nào khi phải nhìn những cảnh ấy kô ....ANH sẽ nói là ai bắt em nhìn , kô phải tại ANH ,,,, đúng ,kô ai bắt ,chỉ là em ...lúc nào cũng là em sai ... ANH LUÔN ĐÚNG VỚI CÁI LÝ CỦA RIÊNG ANH ..... . Em phải làm sao khi những gì em thấy ,những gì em nghe đều có ANH ....Em đã khóc ,khoc vì uất ức ,khóc vì bất lực trước điều ANH nói ,ANH quả quyết và dứt khoát , ANH LUÔN NGHIÊM KHẮC VỚI EM .Tại sao vậy ANH ????????
    Đôi khi em thấy thật lạ , ANH nói chuyện với mọi người rất niềm nở ,vui vẻ , thế nhưng với em ,ANH luôn cau có ,ơ hờ như thể em kô đáng để anh tiếp chuyện ... thế mà cũng một có một khoảnh khắc em thấy ANH vui ,cười nhưng thật buồn ,nó kô dnàh cho em ... MÃI MÃI ANH KÔ LÀ CỦA EM.
    ANH đã ngạc nhiên khi em nói em lúc nào cũng vui vẻ .... đúng ..em bắt mình phải thế , vì nếu kô thế có lẽ em hoá điên mất ..cuộc sống ảo mang lại cho em sự dễ chịu ,thanh thản ,cho em thoả sức cười đùa .... để rồi trở về cuộc sống thực em lại khép kín mình ..vậy tại sao kô tự làm cho mình vui vẻ trước cuộc đời này ,để cho người ta thấy mình vui còn hơn khiến người khác thương hại ...một tình cảm kô thật ..
    Có người từng nói với mình là mình có những cử chỉ hành động giống người yêu cũ của người ấy ,,,, cũng kể cho mình nghe mối tình đầu của họ ,,,, lẵng mạn ,mình thấy người con gái xa lạ kia thật HP ,vì cho đến giờ ,có một người vẫn nhớ tới cô ấy ..một HP ...rất dịu dàng , rất đẹp đối với nhau.....
    ANH à ..ANH có hiểu được em kô ?????? ANH à , ANH à ....... Muốn được gọi như vậy mãi như lúc đầu để rồi ANH trả lời lại tiếng gọi của em là ANH ĐÂY ...ANH ĐÂY ..... thật HP ....nhưng còn đâu nữa nhỉ ..giờ đây thật khó để gọi ANH như vậy .... thật khó ....thật khó ....
    tôi muốn là chính tôi ,là bản thân tôi thửa nào ,chưa biết buồn ,chưa vương sầu nhớ ,chưa biết nhớ ,biết thương một bóng hình .
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ngày xưa hạnh phúc.
    Có người nói: Con gái như con chuồn chuồn, chập chờn đùa với bong bóng, nhưng không dám đùa với sóng. Vì ... sóng ít biết đùa... Có phải nó sẽ đau ? Hay nó không có khái niệm đùa trong vốn từ vựng ít ỏi của mình ? Chẳng hiểu được đâu em à. Chỉ có anh hiểu thôi, chỉ có tình yêu của anh mới hiểu những gì anh đã làm, đã trải qua thôi.
    Put your hand in my hand... hahaha.. Lý do hợp lý nhất là gì nhỉ? Dancing phải không?? Đúng rồi, chỉ có dancing mới giúp con người gần nhau nhất. Tất nhiên là ngoại trừ Tình yêu. Chả ai nói được là mình thích người này hay người kia, chả ai biết gì về sự thật... ha ha ha....
    Hic hic.. lan man quá, mình viết nhật ký kiểu quái quỉ gì ấy nhỉ? Mà thôi, quan tâm làm gì, chả ai hiểu là được, chỉ cần mình hiểu là quá ổn rồi
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ngày xưa hạnh phúc.
    Có người nói: Con gái như con chuồn chuồn, chập chờn đùa với bong bóng, nhưng không dám đùa với sóng. Vì ... sóng ít biết đùa... Có phải nó sẽ đau ? Hay nó không có khái niệm đùa trong vốn từ vựng ít ỏi của mình ? Chẳng hiểu được đâu em à. Chỉ có anh hiểu thôi, chỉ có tình yêu của anh mới hiểu những gì anh đã làm, đã trải qua thôi.
    Put your hand in my hand... hahaha.. Lý do hợp lý nhất là gì nhỉ? Dancing phải không?? Đúng rồi, chỉ có dancing mới giúp con người gần nhau nhất. Tất nhiên là ngoại trừ Tình yêu. Chả ai nói được là mình thích người này hay người kia, chả ai biết gì về sự thật... ha ha ha....
    Hic hic.. lan man quá, mình viết nhật ký kiểu quái quỉ gì ấy nhỉ? Mà thôi, quan tâm làm gì, chả ai hiểu là được, chỉ cần mình hiểu là quá ổn rồi
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu!!!
    Đã lâu lắm rồi em ko gọi anh như thế nhỉ?Em có muốn gọi cũng ko được .Anh biết em muốn gặp anh như thế nào ko?Mình chia tay đã lâu nhưng em luôn cảm thấy anh như bên cạnh em.Em đi làm nhưng em luôn nhớ đến anh,khi rảnh em lại lên mạng đọc thư anh gửi cho em trước đây và có những lần em lại khóc,khóc cho chính bản thân mình,khóc vì sự cô đơn,khóc vì nhớ anh mà ko gặp được,nhớ anh lắm chỉ muốn đến bên anh nhưng ko được.
    Anh yêu!!!
    Anh có biết có những buổi sáng em tỉnh dậy và trong đầu em nghĩ:trên đời này ko tồn tại ......và mình ko quen người ấy nhưng khi gặp anh....dù đó chỉ là 1trên 1000 thì em cũng hy vọng em sẽ gặp anh,khi anh gọi em bằng "bạn " anh có biết em đã như thế nào ko?Em vẫn cười nhưng em đang khóc đấy,khóc cho câu bạn anh gọi,câu ấy nghe sao cay đắng thế,anh có biết em buồn như thế nào ko?
    Anh yêu!!!
    Chúng mình quen nhau cũng hơn 1 năm và em yêu anh gần 1 năm rồi,gần 1 năm yêu nhau chỉ đổi lại những thứ như thế này sao?Anh biết em thất vọng đến thế nào ko?Anh có biết ko?Anh có để ý đến chuyện đó ko?Anh bảo em đừng đau khổ ,anh bảo em đừng buồn,anh bảo anh ko đáng với em,anh có biết anh ngốc thế nào ko?Anh thật ngốc nhưng em chỉ muốn nói 1 điều:Em yêu anh!!!
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu!!!
    Đã lâu lắm rồi em ko gọi anh như thế nhỉ?Em có muốn gọi cũng ko được .Anh biết em muốn gặp anh như thế nào ko?Mình chia tay đã lâu nhưng em luôn cảm thấy anh như bên cạnh em.Em đi làm nhưng em luôn nhớ đến anh,khi rảnh em lại lên mạng đọc thư anh gửi cho em trước đây và có những lần em lại khóc,khóc cho chính bản thân mình,khóc vì sự cô đơn,khóc vì nhớ anh mà ko gặp được,nhớ anh lắm chỉ muốn đến bên anh nhưng ko được.
    Anh yêu!!!
    Anh có biết có những buổi sáng em tỉnh dậy và trong đầu em nghĩ:trên đời này ko tồn tại ......và mình ko quen người ấy nhưng khi gặp anh....dù đó chỉ là 1trên 1000 thì em cũng hy vọng em sẽ gặp anh,khi anh gọi em bằng "bạn " anh có biết em đã như thế nào ko?Em vẫn cười nhưng em đang khóc đấy,khóc cho câu bạn anh gọi,câu ấy nghe sao cay đắng thế,anh có biết em buồn như thế nào ko?
    Anh yêu!!!
    Chúng mình quen nhau cũng hơn 1 năm và em yêu anh gần 1 năm rồi,gần 1 năm yêu nhau chỉ đổi lại những thứ như thế này sao?Anh biết em thất vọng đến thế nào ko?Anh có biết ko?Anh có để ý đến chuyện đó ko?Anh bảo em đừng đau khổ ,anh bảo em đừng buồn,anh bảo anh ko đáng với em,anh có biết anh ngốc thế nào ko?Anh thật ngốc nhưng em chỉ muốn nói 1 điều:Em yêu anh!!!
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngay .........

    lên mạng , bỗng có một cái nick lạ vào gọi và nói tên anh .....em bàng hoàng, em sửng sốt , em ko tin ........cuối cùng thì đó chỉ là trò đùa của một thằng bạn , em ko nghĩ em lại mắng nó nặng lời đến vậy , bởi vì nó đã làm em biết rằng ........trong sâu thẳng trái tim , đến tận bây giờ em vẫn còn rất yêu anh !!!

    ngày xa anh , em tự tin , em an ủi mình rằng thời này hiện đại với đủ thứ meo mốc , với nhắn tin, với dđ, chỉ một cái nhấc máy , dù bất cứ lúc nào em buồn , thực ra chẳng phat em lac quan mà chỉ vì em níu kéo , ko lẽ em phải chia tay anh trong khi tình yêu chúng mình chưa bao lâu ........???nhưng em biết làm gì đây , chúng mình yêu nhau , nhưng tình yêu đó đặt nhầm chỗ mất rồi , anh sinh ra ở đây, gặp em ở đây , nhưng anh thuộc một xứ sở khac.........anh đi mà chẳng dám hẹn ngày trở về .......anh thấy ko , cuộc sông thật ngàn lần ko lường trước được ???

    anh dường như là bị bốc hơi ra khỏi thế giới này rồi hả anh ? em ko thể liên lạ được với anh , cài màn hình trước mắt em cứ vênh ngược lên , ngày lại ngày ...........điện thoại ko thèm đổ chuông đến một lần trong tháng ......em bit anh ddang chạy trốn chính mình , đang chạy trốn em , chạy trốn tình yêu của chúng mình ..........em hiểu chứ , em vẫn hiểu anh .....và em cũng thầm dặn lòng rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất .chúng mình còn tuổi trẻ , còn những ước mơ . còn cả một trời hoài bão .....trong em có những khao khát , những khãt vọng chưa bao giờ nguôi .......ko thể yếu đuối bởi một tình yêu rất đẹp đấy chứ ? chẳng ai phản bội ai , chwngr ai quên ai và cũng chưa từng chia tay nhau , phải ko anh ...........em với anh yêu nhau mãi mãi ..........

    em giờ đây lại háo hức , lại hăng say , lại hăm hở với cuộc sống , mọi thứ với em còn chưa bắt đầu cơ mà ??em đã vội vã wa' . đã tham lam wa' . muốn gói trọn vẹn mấy chụcăm tuổi trẻ vào trong mấy năm , vì thế có nhưng uớc mơ có thể ko đẹp như em mong muốn , nhưng tham vọng của em thì chua bao giờ mất đi ...............

    em đã sẵn sàng cho một tình yêu mới , em sẽ yêu anh ấy hơn anh , hơn rất nhiều ......có thể em ko còn lãng mạn như trước . cũng có thể em ko bôí rối như đứng trước anh nhưng em sẽ yêu anh ấy hơn , sẽ giữ anh ấy chặt hơn ......bởi vì em ko muốn mất anh ấy như đã mất anh , anh ah............ho*, nói vậy chứacòn bao lâu em mới sẵn sàng nhỉ , người như em có lẽ cũng chỉ bị " lừa " bởi anh thôi
    biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông , em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau ....
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngay .........

    lên mạng , bỗng có một cái nick lạ vào gọi và nói tên anh .....em bàng hoàng, em sửng sốt , em ko tin ........cuối cùng thì đó chỉ là trò đùa của một thằng bạn , em ko nghĩ em lại mắng nó nặng lời đến vậy , bởi vì nó đã làm em biết rằng ........trong sâu thẳng trái tim , đến tận bây giờ em vẫn còn rất yêu anh !!!

    ngày xa anh , em tự tin , em an ủi mình rằng thời này hiện đại với đủ thứ meo mốc , với nhắn tin, với dđ, chỉ một cái nhấc máy , dù bất cứ lúc nào em buồn , thực ra chẳng phat em lac quan mà chỉ vì em níu kéo , ko lẽ em phải chia tay anh trong khi tình yêu chúng mình chưa bao lâu ........???nhưng em biết làm gì đây , chúng mình yêu nhau , nhưng tình yêu đó đặt nhầm chỗ mất rồi , anh sinh ra ở đây, gặp em ở đây , nhưng anh thuộc một xứ sở khac.........anh đi mà chẳng dám hẹn ngày trở về .......anh thấy ko , cuộc sông thật ngàn lần ko lường trước được ???

    anh dường như là bị bốc hơi ra khỏi thế giới này rồi hả anh ? em ko thể liên lạ được với anh , cài màn hình trước mắt em cứ vênh ngược lên , ngày lại ngày ...........điện thoại ko thèm đổ chuông đến một lần trong tháng ......em bit anh ddang chạy trốn chính mình , đang chạy trốn em , chạy trốn tình yêu của chúng mình ..........em hiểu chứ , em vẫn hiểu anh .....và em cũng thầm dặn lòng rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất .chúng mình còn tuổi trẻ , còn những ước mơ . còn cả một trời hoài bão .....trong em có những khao khát , những khãt vọng chưa bao giờ nguôi .......ko thể yếu đuối bởi một tình yêu rất đẹp đấy chứ ? chẳng ai phản bội ai , chwngr ai quên ai và cũng chưa từng chia tay nhau , phải ko anh ...........em với anh yêu nhau mãi mãi ..........

    em giờ đây lại háo hức , lại hăng say , lại hăm hở với cuộc sống , mọi thứ với em còn chưa bắt đầu cơ mà ??em đã vội vã wa' . đã tham lam wa' . muốn gói trọn vẹn mấy chụcăm tuổi trẻ vào trong mấy năm , vì thế có nhưng uớc mơ có thể ko đẹp như em mong muốn , nhưng tham vọng của em thì chua bao giờ mất đi ...............

    em đã sẵn sàng cho một tình yêu mới , em sẽ yêu anh ấy hơn anh , hơn rất nhiều ......có thể em ko còn lãng mạn như trước . cũng có thể em ko bôí rối như đứng trước anh nhưng em sẽ yêu anh ấy hơn , sẽ giữ anh ấy chặt hơn ......bởi vì em ko muốn mất anh ấy như đã mất anh , anh ah............ho*, nói vậy chứacòn bao lâu em mới sẵn sàng nhỉ , người như em có lẽ cũng chỉ bị " lừa " bởi anh thôi
    biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông , em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau ....
  10. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    BaoLúa : em đã sẵn sàng cho một tình yêu mới , em sẽ yêu anh ấy hơn anh , hơn rất nhiều ......có thể em ko còn lãng mạn như trước . cũng có thể em ko bôí rối như đứng trước anh nhưng em sẽ yêu anh ấy hơn , sẽ giữ anh ấy chặt hơn ......bởi vì em ko muốn mất anh ấy như đã mất anh , anh ah............ho*, nói vậy chứacòn bao lâu em mới sẵn sàng nhỉ , người như em có lẽ cũng chỉ bị " lừa " bởi anh thôi .
    Trầu âu !!!!! Niềm tin trong ta đã bị đổ vỡ,vẫn tưởng baolúa là một con người của Quách Tỉnh thế mà....vẫn được quả lừa,cái gì khi đã ăn rồi thì chỉ muốn ăn tiếp mà thôi (Biết rồi lại muốn biết nữa mà).Cũng có thể tuổi trẻ tài cao nhưng thiên hạ lắm anh tài baolúa phải thiệt cẩn thận nha.người như em có lẽ cũng chỉ bị " lừa " bởi anh thôi<==chủ quaqn duy ý chí em àh[
    Giang hồ hiểm ác
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này