1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết mấy hôm rồi em hết lôi nhật kí lại lôi gửi người yêu thương ra đọc không?Em đọc rất nhiều,rất nhiều ,đọc để thấm nỗi buồn của 1 người con trai đi tìm cho riêng mình một hình bóng nhưng không thấy,để hiểu nỗi cô đơn của 1 người con trai muốn nghỉ chân nhưng vẫn không ngừng lao vào những cuộc tìm kiếm vô nghĩa,để hiểu anh cô đơn đến chừng nào khi không có chị ở bên.Em muốn khóc cho chị và cho cả em nữa nhưng có lẽ cuộc tình lần trước đã mang theo hết dòng nước mắt của em rồi.
    Em cũng không nhớ chị đã đi bao lâu rồi nữa,em chỉ nhớ là chị đi cũng lâu rồi.Anh đã gửi cho chị [b]những gì còn sót lại và anh đi tìm một hình bóng của riêng anh.
    Anh có biết ở nơi phương xa chị vẫn yêu anh,gặp em_chị hỏi rất nhiều về anh nhưng nói làm sao được khi em cũng có tình cảm với anh,em đã quá ích kỉ phải không anh?Anh bảo với em: quan trọng vẫn là anh.....và em tin điều đó.Dù em biết hình bóng chị trong anh vẫn còn nhưng em vẫn mong anh dành cho em một chỗ trong trái tim anh[/b].
    Aivanho_us
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày .............
    đã lâu rồi thay bằng viết nhật kí vào đây thì mình xả vào một chỗ khác ........hic..hic...amen , lúc nào cũng muốn viết nhưng lúc nào cũng sợ bị nói là dở hơi nặng ...hì !!!
    dạo này mình ăn nhiều tệ , nhớ ..........ăn , bực..........ăn , cáu ........ăn , vui cũng ăn , buồn lại càng ăn , hớ hớ , chưa bao giờ thấy cuộc sống đẹp tệ đến thế , trời thì lạnh , lòng thì rưng rưng , chỉ đi ăn là sung sướng nhất . càng ngày càng hiểu ra một điều có vể như lạ lẫm nhưng lại như được dành riêng cho một con pé " thích nổi loạn như mình " .............sự im lặng thích hợp với mình , im lặng với thương yêu , im lặng với nỗi nhớ , im lặng với sự quan tâm , im lặng với những điều đẫ biết rất rõ ............
    mình quá giỏi , mọi thứ đã trôi ua một cách nhẹ nhàng và thờ ơ , bi giờ thì đến chúa cũng ko thể hiểu nổi trong cái đầu này là cái rì nữa ...............hahhahha,amen .........
    đêm không được nghe ước gì , lúc cần thiết để hát tặng một người bài "ước gì " thì lại ko thể hát được , sory bà già .......hic..hic.......mấy ngày ở nhà luyện giọng đến cái lúc căng thẳng nhứt thì bị đứt hết mạch cảm xúc , chắc có lẽ vì ở lớp chạy nhảy nhiều nên bị rơi mấy con ốc , hi` ........dạo nay hâm hơn hùi trưóc
    thề lần sau chỉ ngủ thôi chứ ko làm rì khác nữa .......hic, đêm mà ko ngủ thì đễ nghĩ linh tinh lem'' . mà như thía thì lại muốn .......hic..hic..giá mà có một điều ước thật , mình sẽ ước cho một người được đến gần một người em bi giờ có một điều ước thì cũng chẳng bao giờ ước anh quay trở về nữa , amen !!!
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày .............
    đã lâu rồi thay bằng viết nhật kí vào đây thì mình xả vào một chỗ khác ........hic..hic...amen , lúc nào cũng muốn viết nhưng lúc nào cũng sợ bị nói là dở hơi nặng ...hì !!!
    dạo này mình ăn nhiều tệ , nhớ ..........ăn , bực..........ăn , cáu ........ăn , vui cũng ăn , buồn lại càng ăn , hớ hớ , chưa bao giờ thấy cuộc sống đẹp tệ đến thế , trời thì lạnh , lòng thì rưng rưng , chỉ đi ăn là sung sướng nhất . càng ngày càng hiểu ra một điều có vể như lạ lẫm nhưng lại như được dành riêng cho một con pé " thích nổi loạn như mình " .............sự im lặng thích hợp với mình , im lặng với thương yêu , im lặng với nỗi nhớ , im lặng với sự quan tâm , im lặng với những điều đẫ biết rất rõ ............
    mình quá giỏi , mọi thứ đã trôi ua một cách nhẹ nhàng và thờ ơ , bi giờ thì đến chúa cũng ko thể hiểu nổi trong cái đầu này là cái rì nữa ...............hahhahha,amen .........
    đêm không được nghe ước gì , lúc cần thiết để hát tặng một người bài "ước gì " thì lại ko thể hát được , sory bà già .......hic..hic.......mấy ngày ở nhà luyện giọng đến cái lúc căng thẳng nhứt thì bị đứt hết mạch cảm xúc , chắc có lẽ vì ở lớp chạy nhảy nhiều nên bị rơi mấy con ốc , hi` ........dạo nay hâm hơn hùi trưóc
    thề lần sau chỉ ngủ thôi chứ ko làm rì khác nữa .......hic, đêm mà ko ngủ thì đễ nghĩ linh tinh lem'' . mà như thía thì lại muốn .......hic..hic..giá mà có một điều ước thật , mình sẽ ước cho một người được đến gần một người em bi giờ có một điều ước thì cũng chẳng bao giờ ước anh quay trở về nữa , amen !!!
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  4. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ......Thế là đã lại 1 tuần nữa trôi qua rồi. Ngày mai đã là thứ 7. Trong lòng chẳng có cảm giác chờ mong cuối tuần gì cả. Nhìn bạn bè, đứa nào cũng háo hức, mong cho mau hết buổi học sáng nay, còn mình thì dửng dưng quá mức, dửng dưng đến phát sợ.
    ...... Hà Nội mấy ngày nay đã bắt đầu vào đông. Cái lạnh ngọt ngào thấm vào tận da thịt. Nhưng chỉ tối muộn mới cảm nhận được thôi. Lại thèm được lang thang, thèm có 1 người để mình tâm sự để xua bớt cảm giác cô đơn thường trực đi. Nhưng hình như là mình đã quen 1 mình rồi. Suy nghĩ 1 mình, làm việc 1 mình, đi chơi 1 mình,.... và vô số thứ nữa cũng 1 mình.
    ..... Dạo này nhiều người ốm quá. Hỏi thăm ai cũng nói là ốm cả. Ngay cả đứa bạn ở cùng nhà cũng suốt ngày sụt sịt. Mình mà kêu mệt nữa thì rủ nhau đi ... ngủ hết. Ừ thì cũng coi như mình ko ốm đi. Chẳng sao cả, dù sao thì ốm hay ko cũng có ý nghĩa gì đâu, vẫn đi lại như ai, vẫn làm việc và học hành như ai, thậm chí là vẫn vào mạng như mọi người... Cái đầu thì nhức như có người đóng đinh, mắt thì hoa đi vì khó chịu. Và còn ốm từ trong lòng nữa. Nhưng nằm mãi thì ko chịu được cảm giác cô đơn, bên cạnh có người cũng như ko. Thế thì ốm hay ko ốm cũng giống nhau mà.
    .... Cún yêu, chị đang trong cái cảm giác mà hình như là ko ai có. Đó là cảm giác ko có cảm giác gì hết. Ko vui, ko buồn, ko giận hờn, ko yêu thương, ko thù ghét... ko làm sao hết. Sao tự nhiên chị thấy sợ chính bản thân mình. Hôm nay có người nói rằng chị đang sống trong vỏ ốc của riêng mình. Hình như là vậy. Vì từ trước tới giờ chị cũng ko có nhu cầu cần người hiểu mình, ko cần người chia sẻ với mình... Chị vẫn cứ tưởng rằng mình có thể tụ mình làm tất cả. Nhưng giờ chị biết là chị nhầm.
    .... Mong gặp em lắm.
  5. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ......Thế là đã lại 1 tuần nữa trôi qua rồi. Ngày mai đã là thứ 7. Trong lòng chẳng có cảm giác chờ mong cuối tuần gì cả. Nhìn bạn bè, đứa nào cũng háo hức, mong cho mau hết buổi học sáng nay, còn mình thì dửng dưng quá mức, dửng dưng đến phát sợ.
    ...... Hà Nội mấy ngày nay đã bắt đầu vào đông. Cái lạnh ngọt ngào thấm vào tận da thịt. Nhưng chỉ tối muộn mới cảm nhận được thôi. Lại thèm được lang thang, thèm có 1 người để mình tâm sự để xua bớt cảm giác cô đơn thường trực đi. Nhưng hình như là mình đã quen 1 mình rồi. Suy nghĩ 1 mình, làm việc 1 mình, đi chơi 1 mình,.... và vô số thứ nữa cũng 1 mình.
    ..... Dạo này nhiều người ốm quá. Hỏi thăm ai cũng nói là ốm cả. Ngay cả đứa bạn ở cùng nhà cũng suốt ngày sụt sịt. Mình mà kêu mệt nữa thì rủ nhau đi ... ngủ hết. Ừ thì cũng coi như mình ko ốm đi. Chẳng sao cả, dù sao thì ốm hay ko cũng có ý nghĩa gì đâu, vẫn đi lại như ai, vẫn làm việc và học hành như ai, thậm chí là vẫn vào mạng như mọi người... Cái đầu thì nhức như có người đóng đinh, mắt thì hoa đi vì khó chịu. Và còn ốm từ trong lòng nữa. Nhưng nằm mãi thì ko chịu được cảm giác cô đơn, bên cạnh có người cũng như ko. Thế thì ốm hay ko ốm cũng giống nhau mà.
    .... Cún yêu, chị đang trong cái cảm giác mà hình như là ko ai có. Đó là cảm giác ko có cảm giác gì hết. Ko vui, ko buồn, ko giận hờn, ko yêu thương, ko thù ghét... ko làm sao hết. Sao tự nhiên chị thấy sợ chính bản thân mình. Hôm nay có người nói rằng chị đang sống trong vỏ ốc của riêng mình. Hình như là vậy. Vì từ trước tới giờ chị cũng ko có nhu cầu cần người hiểu mình, ko cần người chia sẻ với mình... Chị vẫn cứ tưởng rằng mình có thể tụ mình làm tất cả. Nhưng giờ chị biết là chị nhầm.
    .... Mong gặp em lắm.
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hôm này ngày 14 .Đã lâu kô về nhà, nay đang ở nhà mà sao thấy lạ lẫm thật , có lẽ mình thay đổi rồi, có nhiều điều muốn viết mà lại chẳng viết được ,muốn nói nhiều mà chẳng biết mở đầu thế nào ..........chán .! .....ko cò hứng thú gì nữa .t7 là một ngày trống vắng đến vô cùng ......bây giờ là như thế , còn tương lai thì chưa biết ........chẹp , chuối quá ..
    two become one.....la`la'la la
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hôm này ngày 14 .Đã lâu kô về nhà, nay đang ở nhà mà sao thấy lạ lẫm thật , có lẽ mình thay đổi rồi, có nhiều điều muốn viết mà lại chẳng viết được ,muốn nói nhiều mà chẳng biết mở đầu thế nào ..........chán .! .....ko cò hứng thú gì nữa .t7 là một ngày trống vắng đến vô cùng ......bây giờ là như thế , còn tương lai thì chưa biết ........chẹp , chuối quá ..
    two become one.....la`la'la la
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày ......
    úi giời ơi , nhà mình sao nhìu đò ăn thế ko bit , sướng dã man .....chỉ ngồi nhà , học , ăn , ngủ , chơi điện tử , đi chơi , chẳng có lí rì mà than vãn ..người ta nói hạnh phúc là khi có một công việc để làm , một người để nhớ đến ....hi` , mình có 2 lần hạnh phúc , có quá nhiều việc để làm, có những 2 người để nhớ đến ........hahhahhâh
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày ......
    úi giời ơi , nhà mình sao nhìu đò ăn thế ko bit , sướng dã man .....chỉ ngồi nhà , học , ăn , ngủ , chơi điện tử , đi chơi , chẳng có lí rì mà than vãn ..người ta nói hạnh phúc là khi có một công việc để làm , một người để nhớ đến ....hi` , mình có 2 lần hạnh phúc , có quá nhiều việc để làm, có những 2 người để nhớ đến ........hahhahhâh
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Amen sáng nay tưởng có vụ án giết người ở đâu,thấy trên ti vi tường thuật trực tiếp phiên xét sử tưởng...
    Bùn...cười dã man lun,vui lém,dạo nì không bùn đâu nhưng mà sẽ bùn lém nếu ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này