1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Amen sáng nay tưởng có vụ án giết người ở đâu,thấy trên ti vi tường thuật trực tiếp phiên xét sử tưởng...
    Bùn...cười dã man lun,vui lém,dạo nì không bùn đâu nhưng mà sẽ bùn lém nếu ..
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Vui cũng chả vui , buồn cũng chả buồn .........mất hết cảm giác rồi ........trơn rồi.......bây giờ có gì làm cho mình vui được nhỉ ,,,,,,sẽ có nếu như có ...
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Vui cũng chả vui , buồn cũng chả buồn .........mất hết cảm giác rồi ........trơn rồi.......bây giờ có gì làm cho mình vui được nhỉ ,,,,,,sẽ có nếu như có ...
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người chuối không chịu được,chuối từng ngày,chuối theo từng giờ.Bỗng một ngày chuối lên thành ..buồng chuối..Chẹp chán chả bùn nói nữa,cứ chuối đi chuối đến khi nào nó lên thành rừng luôn .
    Hum nay mới có thời gian đọc từ đầu cái nhật kí này,hay thật,giống cái bên kia cũng thế lần nào đọc xong một lượt cũng thấy làm sao ý người ta bảo đọc trộm nhật kí là đi tù đấy,thế thì phải bỏ tù hết những đứa nào post bài trong này ,chẹp tối qua ngồi chat đến 2h sáng mỏi hết cả tau,đau hết cả mắt,đã thế sáng dậy sớm thế không biết, lượn lờ một vòng đọc được mấy bài thấy bực mình qué, hơi . bit thế này lần sau tớ cóc kể chuyện rì nữa...ra^.n thật roài,đã định hết tuần nay và tuần sau không lên mạng nữa dưng mà tự dưng hôm nay nhà có khách đành phải bò lên đây để ôm lấy mấy cái bực mình vào người.Chẹp mất cả đêm hôm qua suy nghĩ về cái giấy nhận được sáng hôm qua,nhớ đến lời của ai đó cố gắng học cách yêu lấy nó và chấp nhận nó,phù có vẻ vẫn khó khăn quá nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào ngoài việc chấp nhận và chấp nhận,cuối cùng thì cũng thông được cái đầu bướng bỉnh và kiêu ngạo này một việc mà từ xưa đến nay chưa bao giờ nghĩ làm được,vậy mà có một người đã khiến mình làm được cảm ơn ai đó vì điều này .Thời gian tới chắc sẽ còn im hơi lặng tiếng nhìu nhìu nữa,sống chit hay không thì ...chắc chắn rà sống rùi,nhưng sẽ sống theo những rì đã nói,đã học được cách chấp nhận và yêu mến nó tức là sẽ học cách "tu thân",sẽ khá lâu nữa mới có thể gặp được ai đó,nói chuyện với ai đó,được ăn cơm cùng ai đó,mong rằng ai đó hãy cố gắng nhé,nếu thật sự bận rì đó thì rất tốt đấy nhưng nếu như vì một lý do nào đó thì ai đó đang làm một việc thật chẳng tốt chút nào cả.Hi vọng lâu lâu nữa gặp mẹt đừng có hỏi tớ là ai,không tớ đập đầu chit luôn tại chỗ.Amen đây là những lời cuối cùng của con trước khi từ rã cõi đời này để đến với phật Amen,con đã xám hối rất rất nhìu và mún nói rất rất nhìu với ai đó nhưng mà ai đó bỗng nhiên....,hi vọng là chúa hiểu cho con và cũng giúp con bày tỏ tấm lòng mình,chúa hãy chứng giám cho con,tạm biệt người đây là lần cuối cùng con xám hối bởi vì hết tuần này con sẽ về với Phật.
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 19/11/2003
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người chuối không chịu được,chuối từng ngày,chuối theo từng giờ.Bỗng một ngày chuối lên thành ..buồng chuối..Chẹp chán chả bùn nói nữa,cứ chuối đi chuối đến khi nào nó lên thành rừng luôn .
    Hum nay mới có thời gian đọc từ đầu cái nhật kí này,hay thật,giống cái bên kia cũng thế lần nào đọc xong một lượt cũng thấy làm sao ý người ta bảo đọc trộm nhật kí là đi tù đấy,thế thì phải bỏ tù hết những đứa nào post bài trong này ,chẹp tối qua ngồi chat đến 2h sáng mỏi hết cả tau,đau hết cả mắt,đã thế sáng dậy sớm thế không biết, lượn lờ một vòng đọc được mấy bài thấy bực mình qué, hơi . bit thế này lần sau tớ cóc kể chuyện rì nữa...ra^.n thật roài,đã định hết tuần nay và tuần sau không lên mạng nữa dưng mà tự dưng hôm nay nhà có khách đành phải bò lên đây để ôm lấy mấy cái bực mình vào người.Chẹp mất cả đêm hôm qua suy nghĩ về cái giấy nhận được sáng hôm qua,nhớ đến lời của ai đó cố gắng học cách yêu lấy nó và chấp nhận nó,phù có vẻ vẫn khó khăn quá nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào ngoài việc chấp nhận và chấp nhận,cuối cùng thì cũng thông được cái đầu bướng bỉnh và kiêu ngạo này một việc mà từ xưa đến nay chưa bao giờ nghĩ làm được,vậy mà có một người đã khiến mình làm được cảm ơn ai đó vì điều này .Thời gian tới chắc sẽ còn im hơi lặng tiếng nhìu nhìu nữa,sống chit hay không thì ...chắc chắn rà sống rùi,nhưng sẽ sống theo những rì đã nói,đã học được cách chấp nhận và yêu mến nó tức là sẽ học cách "tu thân",sẽ khá lâu nữa mới có thể gặp được ai đó,nói chuyện với ai đó,được ăn cơm cùng ai đó,mong rằng ai đó hãy cố gắng nhé,nếu thật sự bận rì đó thì rất tốt đấy nhưng nếu như vì một lý do nào đó thì ai đó đang làm một việc thật chẳng tốt chút nào cả.Hi vọng lâu lâu nữa gặp mẹt đừng có hỏi tớ là ai,không tớ đập đầu chit luôn tại chỗ.Amen đây là những lời cuối cùng của con trước khi từ rã cõi đời này để đến với phật Amen,con đã xám hối rất rất nhìu và mún nói rất rất nhìu với ai đó nhưng mà ai đó bỗng nhiên....,hi vọng là chúa hiểu cho con và cũng giúp con bày tỏ tấm lòng mình,chúa hãy chứng giám cho con,tạm biệt người đây là lần cuối cùng con xám hối bởi vì hết tuần này con sẽ về với Phật.
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 19/11/2003
  6. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày rộng tháng dài , năm lênh đênh ..........
    mạng trường chạy rầm rầm , sáng sớm ra leo 6 tầng cầu thang , phải bản lĩnh đầy mình mới có thể mở mắt vào lúc 6h sangs ............phi đến trường , đầu óc lơ mơ chẳng kịp kiểu mình đang đi đâu , đến đoạn nào ,...........suýt đâm phải một anh chàng đẹp đến tê tái .......hic........xi` , tiếc vật vã ,t ếh mà chẳng đâm luôn đêbù lại thì cuối cùng chẳng phải oánh nhau với dứa nào cũn chiếm được cái máy có net .
    mấy hum nay lại có một hpi vụ để làm roài , dù sao thì cũng ít vô công rồi nghề đi chút xíu , lại đợi , lại phải bình tĩnh . lại suy nghĩ , lại cố gắng , lại kéo cái niềm tin đang tụt xuống âm vô cùng lên ...........hi` !!!
    ...........viết tip lần sau vậy, ............chẹp chẹp , thầy nhìn thấy thì chít
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  7. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày rộng tháng dài , năm lênh đênh ..........
    mạng trường chạy rầm rầm , sáng sớm ra leo 6 tầng cầu thang , phải bản lĩnh đầy mình mới có thể mở mắt vào lúc 6h sangs ............phi đến trường , đầu óc lơ mơ chẳng kịp kiểu mình đang đi đâu , đến đoạn nào ,...........suýt đâm phải một anh chàng đẹp đến tê tái .......hic........xi` , tiếc vật vã ,t ếh mà chẳng đâm luôn đêbù lại thì cuối cùng chẳng phải oánh nhau với dứa nào cũn chiếm được cái máy có net .
    mấy hum nay lại có một hpi vụ để làm roài , dù sao thì cũng ít vô công rồi nghề đi chút xíu , lại đợi , lại phải bình tĩnh . lại suy nghĩ , lại cố gắng , lại kéo cái niềm tin đang tụt xuống âm vô cùng lên ...........hi` !!!
    ...........viết tip lần sau vậy, ............chẹp chẹp , thầy nhìn thấy thì chít
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  8. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ..... Vừa mới đi sinh nhật đứa bạn thân hồi còn ở lớp Đại cương về, gặp mấy bạn lớp cũ. Đứa nào đứa ấy vẫn dáng hình cũ, khuôn mặt cũ, nhưng sao suy nghĩ và tư tưởng lại mới đến thế. Ừ, thoáng đấy mà đã gần 2 năm rồi. Sắp ra trường rồi. Già đến nơi rồi. Ngồi cãi nhau chán chê 1 lúc rồi quay ra hỏi chuyện tương lai. Con gái đứa nào có người yêu cũng dự định ra trường là lấy chồng hết. Vì sợ để lâu.... hoá bùn, sợ tình yêu lâu ngày sẽ cũ và già đi mất. Đứa nào chưa có người yêu hoặc đã từng yêu thì lại dự định cho 1 tình yêu mới. Mấy thằng con trai có vẻ muốn lo sự nghiệp nhiều hơn nên chỉ yêu cho vui thôi, chẳng thằng nào có ý định nghiêm túc cả. Chán thật.
    ...... Gặp nhau đấy, cười với nhau đấy, cũng thấy ấm áp 1 tình cảm tràn đầy như lúc mới vào ĐH. Nhưng sao lại dửng dưng thế nhỉ. Thấy vui lúc đó thôi, bây giờ, sau khi bước ra khỏi đám đông, trở lại với con người thật của mình rồi mới biết mình đang nghĩ gì, muốn gì, cần gì.... Những thứ mà ko ai hiểu được.
    ...... Bạn bè cứ nói mình là 1 đứa con gái sau này sẽ sướng vì "trông cái kiểu của mày đã thấy thế rồi". Buồn cười thật. Làm gì có hạnh phúc nào mà ko phải xây dựng chứ. Ko nỗ lực, cố gắng thì làm sao mà thấy được niềm vui lúc thành công. Sao lúc này mình thèm 1 lời động viên đến thế. Trước đây cứ nghĩ rằng mình sẽ tự làm được tất cả. Ừ, mình làm được đấy chứ. Nhưng sao vẫn thấy thèm được ai đó bên mình, hiểu mình, chia sẻ với mình...
    ..... Lại nghĩ linh tinh nữa rồi, dở quá, thỉnh thoảng lại có lúc mềm yếu thế này cơ đấy. Ko sao. Mọi thứ rồi sẽ qua. Giống như giây phút này , rồi sẽ lại qua đi. Mình sẽ lại là mình như đã từng là mình trước mặt mọi người.
  9. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ..... Vừa mới đi sinh nhật đứa bạn thân hồi còn ở lớp Đại cương về, gặp mấy bạn lớp cũ. Đứa nào đứa ấy vẫn dáng hình cũ, khuôn mặt cũ, nhưng sao suy nghĩ và tư tưởng lại mới đến thế. Ừ, thoáng đấy mà đã gần 2 năm rồi. Sắp ra trường rồi. Già đến nơi rồi. Ngồi cãi nhau chán chê 1 lúc rồi quay ra hỏi chuyện tương lai. Con gái đứa nào có người yêu cũng dự định ra trường là lấy chồng hết. Vì sợ để lâu.... hoá bùn, sợ tình yêu lâu ngày sẽ cũ và già đi mất. Đứa nào chưa có người yêu hoặc đã từng yêu thì lại dự định cho 1 tình yêu mới. Mấy thằng con trai có vẻ muốn lo sự nghiệp nhiều hơn nên chỉ yêu cho vui thôi, chẳng thằng nào có ý định nghiêm túc cả. Chán thật.
    ...... Gặp nhau đấy, cười với nhau đấy, cũng thấy ấm áp 1 tình cảm tràn đầy như lúc mới vào ĐH. Nhưng sao lại dửng dưng thế nhỉ. Thấy vui lúc đó thôi, bây giờ, sau khi bước ra khỏi đám đông, trở lại với con người thật của mình rồi mới biết mình đang nghĩ gì, muốn gì, cần gì.... Những thứ mà ko ai hiểu được.
    ...... Bạn bè cứ nói mình là 1 đứa con gái sau này sẽ sướng vì "trông cái kiểu của mày đã thấy thế rồi". Buồn cười thật. Làm gì có hạnh phúc nào mà ko phải xây dựng chứ. Ko nỗ lực, cố gắng thì làm sao mà thấy được niềm vui lúc thành công. Sao lúc này mình thèm 1 lời động viên đến thế. Trước đây cứ nghĩ rằng mình sẽ tự làm được tất cả. Ừ, mình làm được đấy chứ. Nhưng sao vẫn thấy thèm được ai đó bên mình, hiểu mình, chia sẻ với mình...
    ..... Lại nghĩ linh tinh nữa rồi, dở quá, thỉnh thoảng lại có lúc mềm yếu thế này cơ đấy. Ko sao. Mọi thứ rồi sẽ qua. Giống như giây phút này , rồi sẽ lại qua đi. Mình sẽ lại là mình như đã từng là mình trước mặt mọi người.
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    NGÀY ..........
    amen một phát trước khi viết cái bài nì bởi vì bi giờ thực tế thì đang là giờ học A nhưng phi thực tế một chút thì out ra ngoài 15'' cũng là để học tiếp cho tinh thần nó thoải mái , kiến thực dễ chui vô { khỏi cần đạp một nhát cho nó vô }
    .
    ...đi chợ với con pé bạn cùng phòng , 2 đứa chợt quay ra nhìn nhau ====> nghi hoặc ??? " tao thấy hình như ko giống SV lém " ........SV nghĩa là ăn miếng thịt mỏng hơn tờ giấy viết bài , nghĩa là moọt tháng về nhà nhìn con gà bằng sứ cũng kiếm mép , nghĩa là .........huhuhuhuh,thía này thì chít thôi , SV rì mà thích kí rì là mua được liền , SV rì mà ăn suốt ngày , ăn đêm , ăn ngày , ăn trưa , ăn tối ....lúc nào cũng ăn . kể ra thì dạo nì mình thấy yêu đời và yêu người khủng khiếp , yêu như ko thể yêu hơn được nữa .....con ỈN con yêu quý của mình , từ khi nó xuất hiện đã làm thay đổi cả một con người , nó khiến mình ăn suốt ngày ....và cũng vì thế mà ko còn nghĩ đến việc gì khác ngoài ăn và ăn ...hi` !!!nhìn bẩn bẩn thế mà được việc phết { hì , lại còn duyên tệ nữa chứ ,}giá mà nó bit mình thấy cảm động vì nó thế nào , ấy thế mà mí hum nằm quấn chăn nghe nhạc , mình mắt đỏ hoe rưng rưng mà nó chả bit gì . lại còn đạp mình mấy phát " tao đói lém , đi ăn thôi " .........đúng là con ỈN , suốt ngày ăn , thế đấy , giá mà lúc đấy ko đang thì mình cũng đạp lại cho nó mấy phát cho bõ tức rùi
    ho* , mình vẫn thía , hạ quyết tâm cái là làm được liền , khỏi phải lăn tăm kí rì ..hi` , chữ kí mới thấy sao mà đáng yêu thía , nhìn giống cái kiểu cười phớ lớ suốt ngày + đú đởn với bọn bạn ở lớp bi giừ thì chả phải nghĩ gì ngoài cái công việc là làm cho một người hết bùn , làm cho một ai đó ko khỏi phải suy nghĩ nhiều và một cơ số người coi mình là một phần của họ ........amen , chúa ơi , con thấy yêu mọi người và một người vô cùng coi như đó là những việc làm để sám hối ,,hic,,hic,,con thề là con sẽ ăn thật nhìu nhìu để tăng thêm phần long trọng và chân thành cho sự quan tâm của mình ...hi` !!!
    dạo này lười nhác quá đi mất , lại còn bảo thủ trì trệ nữa mẹ uiiiiii, hic,,hic.......bài kiểm tra toán lần nì mà thầy chấm điểm xong thể nào cũng ngơ ngác hỏi " PMQ " là con pé nào , thế rùi học trò cưng của thầy đứng lên , amen , tội lỗi ......lúc đấy mà thầy ko choáng mới là lạ, choáng là bình htường ......bài kiểm tra làm nếu mà ko sai hết thì kể ra cũng đúng hết đấy .......thế đấy , tội lỗi quá !!!
    chán thật , ko lẽ lại có thêm 2 con người nữa yêu nhau mà TY ko ở lại ah` ? hic, bất lực , hoàn toàn bất lực , mình dạo này " say đắm " trong cái nỗi sung sướng ko thể kìm nén nổi của riêng mình nên có vẻ ít quan tâm đến mọi người nhở ? hay quan tâm thì cũng chỉ được một cơ số người ? hi` , thèng bạn mình dạo nì sống dở chết dở ====> cho đáng đời , dại gái lém cơ { hùi trưởc nhà nó chìu mình như tiên } bi giừ nó lại chiều đứa khác như thía , thể nào mà ko thất thiệt , tổn thật nặng nề ???
    mình bao giừ cũng lưạ chọn đúng trừ một số ít lần lựa chọn gần đúng ........hahhâh, giỏi qua tôi ơi , cố lên nèo , mà đã cố là phải lên , ai đó cũng cố lên nhá , thêm một ai đso nữa đang cảm thấy cô đơn hay bùn chán , hay thất vọng , hay mất niềm tin , hay ...gì gì đó thì cũng ko bit rõ ........nhưng mà đôi khi "sometimes, U feel happy alone , but if U have someone to share with , to think of ......U are happier "
    hum nay lại mún tặng hoa cho chị nè , tặng chị thêm một bông nữa .{hic , ko bit làm cái biểu tượng bông hoa , chị tự tượng tưởng đê } chị .!!!...ko bit là có phải em bit nghe lời chị hay ko nhưng bi giừ em đang thấy rất vui ......à làm được những việc thật ý nghĩa , có những điều đáng phải quên thì đã quên được rùi , quên mất cả việc mình cần gì , quên cả chính mình nữa ..hi`
    độc lập , tự do ===> hạnhphúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này