1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay VTV4 phát lại trận Việt Nam-Indonexia.Mặc dù chỉ được xem lại và đã biết trước kết quả nhưng mình cũng cảm thấy rất hào hứng.Dù gì mình vẫn là người Việt Nam dù rằng mình đang o cách Việt Nnam gan 10.000km.Mấy thằng Việt Nam hôm nay cũng tụ tập ở phòng mình để ăn mừng chiến thắng của Việt Nam.Hôm nay tụi mình vui quá nên uống hơi nhiều,đến buổi sáng thì chả đứa nào dậy đi học nổi nữa rồi.Nhưng mà không sao,nếu như Việt Nam còn thắng thì bọn mình vẫn còn nhậu.
    Lại nhận được tin vui từ đội tuyển bóng đá nữ nữa chứ.Lại còn đá ngay trên sân Lạch Tray,Hải Phòng-quê của cả lũ đang ngồi đây.Tự dưng cảm thấy rất nhớ và tự hào về Hải Phòng.Bọn nó và tôi cùng uống,cùng nói chuyện về Hải Phòng.Tương lai mỗi đứa sau này không biết sẽ như thế nào nhưng tất cả đều tự hào vì là người Hải Phòng
    Đếm sao rơi trong đêm thương nhớ người.....

  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Cái tâm trạng là sao nhỉ?Đói hả_hình như không phải,mệt ư_hình như cũng không đúng,chỉ biết là từ hôm qua đến giờ mình đã như vậy rồi.Đầu óc cũng chẳng chịu hoạt động gì cả,hình như nó lại muốn ngủ đông rồi thì phải???Ừ,để đầu óc ngủ 1 chút có lẽ sẽ dễ chịu hơn .Trong lúc này không có suy nghĩ gì thì có lẽ tốt hơn.
    Cái áo mà không mặc vừa với mình thì cứ việc cởi bỏ thôi chứ còn day dứt gì nữa.Day dứt thế lại thành thương hại mất đấy,không mặc vừa thì cứ cởi ra vất đi chứ sao?Chẳng nhẽ lại tiếc vì đã cởi bỏ cái áo ấy đi sao anh????
    Em không hối tiếc vì đã yêu anh,em cũng không hận anh dù anh bỏ em,cho nên anh cũng đừng day dứt làm gì cả?Chẳng phải em đã từng nói :Em sẽ quên anh nhanh thôi đấy sao.
    Đừng day dứt nữa,nhé anh!!!
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Cái tâm trạng là sao nhỉ?Đói hả_hình như không phải,mệt ư_hình như cũng không đúng,chỉ biết là từ hôm qua đến giờ mình đã như vậy rồi.Đầu óc cũng chẳng chịu hoạt động gì cả,hình như nó lại muốn ngủ đông rồi thì phải???Ừ,để đầu óc ngủ 1 chút có lẽ sẽ dễ chịu hơn .Trong lúc này không có suy nghĩ gì thì có lẽ tốt hơn.
    Cái áo mà không mặc vừa với mình thì cứ việc cởi bỏ thôi chứ còn day dứt gì nữa.Day dứt thế lại thành thương hại mất đấy,không mặc vừa thì cứ cởi ra vất đi chứ sao?Chẳng nhẽ lại tiếc vì đã cởi bỏ cái áo ấy đi sao anh????
    Em không hối tiếc vì đã yêu anh,em cũng không hận anh dù anh bỏ em,cho nên anh cũng đừng day dứt làm gì cả?Chẳng phải em đã từng nói :Em sẽ quên anh nhanh thôi đấy sao.
    Đừng day dứt nữa,nhé anh!!!
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mày , tao đã nói rồi mà , sao thế mày cứ buồn đi .Đừng ngăn những giọt nước mắt hay đừng nói với tao rằng mày hết nước mắt , tao ước là tao có ở nhà .... chắc sẽ bắt mày khóc đây.
    Thương mày nhưng tao ko làm gì , làm thế nào đây? buồn quá mà nó có qua đi nhanh không? mày là mày mà , đừng dối lừa mình , nhìn vào thực tế và chấp nhận , tao ghét hộ mày , chỉ thế thôi
    Mày ơi! tao ở bên cạnh mày này , cố lên nhé
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mày , tao đã nói rồi mà , sao thế mày cứ buồn đi .Đừng ngăn những giọt nước mắt hay đừng nói với tao rằng mày hết nước mắt , tao ước là tao có ở nhà .... chắc sẽ bắt mày khóc đây.
    Thương mày nhưng tao ko làm gì , làm thế nào đây? buồn quá mà nó có qua đi nhanh không? mày là mày mà , đừng dối lừa mình , nhìn vào thực tế và chấp nhận , tao ghét hộ mày , chỉ thế thôi
    Mày ơi! tao ở bên cạnh mày này , cố lên nhé
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Mày không phải là người đầu tiên bảo tao về kết cục của chuyện này,nhiều người bảo tao rồi đấy chứ nhưng tao có nghe ai đâu.Và tao cũng biết kết cục đấy chứ,mọi chuyện chẳng khác mấy so với suy nghĩ của tao,tao chuẩn bị đón nhận điều này từ lâu rồi nên chuyện này đối với tao không có gì là nặng nề cho lắm.
    Giờ này nếu mày có mặt ở đây để an ủi tao thì mày sai lầm rồi,tao không buồn mà trái lại tao thấy rất thoải mái và rất bình yên.Không phải lo lắng gì cho tao đâu,cứ ở trên ấy lo kiếm tiền đi , biết đâu tao được nghỉ Tết sớm thì tao nhảy lên trên đấy chơi vài ngày đấy (biết đâu thôi nhé).
    Đến giờ tao không ghét người con trai ấy thì cớ gì mà mày ghét hộ tao chứ?Đừng ghét con người ấy .......
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Mày không phải là người đầu tiên bảo tao về kết cục của chuyện này,nhiều người bảo tao rồi đấy chứ nhưng tao có nghe ai đâu.Và tao cũng biết kết cục đấy chứ,mọi chuyện chẳng khác mấy so với suy nghĩ của tao,tao chuẩn bị đón nhận điều này từ lâu rồi nên chuyện này đối với tao không có gì là nặng nề cho lắm.
    Giờ này nếu mày có mặt ở đây để an ủi tao thì mày sai lầm rồi,tao không buồn mà trái lại tao thấy rất thoải mái và rất bình yên.Không phải lo lắng gì cho tao đâu,cứ ở trên ấy lo kiếm tiền đi , biết đâu tao được nghỉ Tết sớm thì tao nhảy lên trên đấy chơi vài ngày đấy (biết đâu thôi nhé).
    Đến giờ tao không ghét người con trai ấy thì cớ gì mà mày ghét hộ tao chứ?Đừng ghét con người ấy .......
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  8. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Vẫn còn đủ sức đăng nhập thì chứng tỏ mình cũng bản lĩnh ,he he he,chưa bao giờ mình thấy mình khâm phục mình đến như vậy ,tý nữa thì còn đi nữa cơ mà,sợ gì ai đâu.Giờ mình không biết mình có viết sai gì nữa không nhưng chẳn còn đủ sức soát lại nữa rồi,mình thật sự mệt.
    Có tiền thì thật là hay ,mình chỉ chịu thua người nào trả tiền cho mình thôi,mình làm cũng nửa năm rồi,lúc đầu thì không có gì,mình làm theo người đi trước hết nhưng tại sao bây giờ họ lại mắng mình:Như chưa có qua trường lớp nào ấy.Mình mỉm cười,sao lúc trước không nói với người làm trước ấy mà lại mắng mình.Mình mới ra trường biết gì đâu,ai đi trước làm vậy thi` mình làm theo chứ có gì là đáng trách đâu,sao họ không nói ngay từ đầu.Họ tưởng mình rảnh lắm à,ừ nhỉ,mình có làm gì đâu,trừ việc đi ra lại đi vào,vô công rồi nghề đến thế là cùng.Họ đâu có biết mình biết họ trả lương cao cho mình thì mình đã cố gắng đến chừng nào?Mình cần tiền à_câu trả lời là không,mình không cần tiền,nếu mình cần tiền thì mình gian lận thì đừng hòng tìm được dấu vết của mình,mình không cần tiền dù thật sự mình đang thiếu.Mong tháng sau họ không đòi hỏi mình thế nữa....
    Giờ mình về ,đi chơi............
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Vẫn còn đủ sức đăng nhập thì chứng tỏ mình cũng bản lĩnh ,he he he,chưa bao giờ mình thấy mình khâm phục mình đến như vậy ,tý nữa thì còn đi nữa cơ mà,sợ gì ai đâu.Giờ mình không biết mình có viết sai gì nữa không nhưng chẳn còn đủ sức soát lại nữa rồi,mình thật sự mệt.
    Có tiền thì thật là hay ,mình chỉ chịu thua người nào trả tiền cho mình thôi,mình làm cũng nửa năm rồi,lúc đầu thì không có gì,mình làm theo người đi trước hết nhưng tại sao bây giờ họ lại mắng mình:Như chưa có qua trường lớp nào ấy.Mình mỉm cười,sao lúc trước không nói với người làm trước ấy mà lại mắng mình.Mình mới ra trường biết gì đâu,ai đi trước làm vậy thi` mình làm theo chứ có gì là đáng trách đâu,sao họ không nói ngay từ đầu.Họ tưởng mình rảnh lắm à,ừ nhỉ,mình có làm gì đâu,trừ việc đi ra lại đi vào,vô công rồi nghề đến thế là cùng.Họ đâu có biết mình biết họ trả lương cao cho mình thì mình đã cố gắng đến chừng nào?Mình cần tiền à_câu trả lời là không,mình không cần tiền,nếu mình cần tiền thì mình gian lận thì đừng hòng tìm được dấu vết của mình,mình không cần tiền dù thật sự mình đang thiếu.Mong tháng sau họ không đòi hỏi mình thế nữa....
    Giờ mình về ,đi chơi............
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  10. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình không hiểu tình yêu là cái quái gì thế này.....Tại sao mỗi lần nghĩ đến cô ấy là mình lại buồn như 1 thằng điên vậy chứ.... ...tại sao mình không thể loại bỏ hình bóng cố ấy ra khỏi đầu mình chứKhông hiểu tại sao con đường đến tình yêu lại khổ đến vậy chứ, biết thế thà mình mãi mãi không bao giờ yêu..Nhưng không hiểu tình yêu đến lúc nào.Tại sao mình không thể quên cô ấy chứ,mà tại sao cô ấy ại không hiểu òng mình chứ ..Vấn đề nan giải quá đi mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này