1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    em bit rồi , nhưng anh nào thế
    ====> hum ni hơi hâm

    hãy khóc đi em đừng giấu trái tim mình
                            đau đớn lắm phải không ? chiều vừa qua ngõ
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Mấy hôm trc'' thi cử đau hết cả đầu,lên TTVN,vớ đc mấy bài bác Ngoclong viết,lại thêm ông lão Yann phụ hoạ,hu` hu`..ko kiềm chế đc..Viết linh tinh...Hihi..Thế là có ng` già đầu rồi nhưng vẫn chấp trẻ con...Công nhận họ dỗi kinh thật...
    Mấy hôm nay thi cử xong xuôi,đời lại thấy thật tươi đẹp...Đọc lại bài mình viết thấy áy náy lương tâm tệ...Định bụng sẽ xin lỗi ng` đang dỗi,nhưng nghĩ đi nghĩ lại,thôi...Hihi..Chẳng phải vì mình ngang như cua,mà chẳng qua chỉ vì...ghét cái mặt kẻ đang dỗi đó...Hừ hừ...Già thế rồi còn chấp với trẻ con...Hừ hừ...Chỉ đùa mấy câu thôi mà cũng...dỗi...Hừ hừ...
    HIk..Nhưng mà dù sao thì vẫn muốn nói xin lỗi
    P/S: Ôi trời ơi,mình thật tệ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Mấy hôm trc'' thi cử đau hết cả đầu,lên TTVN,vớ đc mấy bài bác Ngoclong viết,lại thêm ông lão Yann phụ hoạ,hu` hu`..ko kiềm chế đc..Viết linh tinh...Hihi..Thế là có ng` già đầu rồi nhưng vẫn chấp trẻ con...Công nhận họ dỗi kinh thật...
    Mấy hôm nay thi cử xong xuôi,đời lại thấy thật tươi đẹp...Đọc lại bài mình viết thấy áy náy lương tâm tệ...Định bụng sẽ xin lỗi ng` đang dỗi,nhưng nghĩ đi nghĩ lại,thôi...Hihi..Chẳng phải vì mình ngang như cua,mà chẳng qua chỉ vì...ghét cái mặt kẻ đang dỗi đó...Hừ hừ...Già thế rồi còn chấp với trẻ con...Hừ hừ...Chỉ đùa mấy câu thôi mà cũng...dỗi...Hừ hừ...
    HIk..Nhưng mà dù sao thì vẫn muốn nói xin lỗi
    P/S: Ôi trời ơi,mình thật tệ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ngày đầu tiên của một năm mới ..........nó có gì khác so với những con số luôn tuân theo một qui luật . 1 rồi lại đến 2 ...... rồi 7 .. 8 .. 9 .... rùi lại 30 trở về lại là 1 . Một năm , nhìn lại những gì đã qua thấy mình già hơn , ko còn tìm được những lúc vô tư , những nghịch ngợm của một thời cắp sách đến trường . Chốn học , chẳng phân biệt trai gái túm năm tụm bậy chơi đuổi bắt , nhảy sô , nhảy cò ... Tất cả đã qua rồi ko khi nào tìm lại hương vị của một thời . Núi giữ , có được ko ? Mọi thứ nhu đang tuột dần khỏi tầm tay .... Thời gian , thời gian sẽ có khi nào quay ngược trở lại . Mỗi khoảnh khắc qua đi có là gì , , nhưng khi hàng vạn hàng nghìn cái khoảnh khắc đó trôi qua ... Nhìn lại mới nhận ra rằng mình vẫn chưa làm được gì cho chính mình , bạn bè , gia tình .Mọi thứ , mọi thứ là một con số không vĩ đại .... Thời gian , ta có nhận ra được điiều gì từ quỹ đạo đó .
    ..... Tình yêu , có chứ , một tình yêu chân thành , một tình yêu ko toan tính , ko vụ lợi ....... Đã từng tin như thế , nhưng rồi chính niềm tin đó đã giết chết mình , phản bội lại mình .Biết tin ai ? người đàn ông nào là nói thật , người nào nữa đây để có thể tìm lại một chút niềm tin mà mình đã từng mất .
    ..... Tình bạn ... tin được ko ? Có chứ , lên tin nhưng đã bao lần chính những người mà mình thương yêu nhất phản lại chính mình .
    Cuối cùng ......................... vẫn phải sống , phải đứng lên . Tự mình lau nước mắt cho mình . Rồi tất cả sẽ qua thôi mà phải ko , hãy làm gì đi , thời gian sẽ ko chờ đợi ai . Hãy giữ những gì mà mình sẽ có , nõ sẽ luôn là của mình .
    Anh_la tinh yeu cua em ??
  5. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ngày đầu tiên của một năm mới ..........nó có gì khác so với những con số luôn tuân theo một qui luật . 1 rồi lại đến 2 ...... rồi 7 .. 8 .. 9 .... rùi lại 30 trở về lại là 1 . Một năm , nhìn lại những gì đã qua thấy mình già hơn , ko còn tìm được những lúc vô tư , những nghịch ngợm của một thời cắp sách đến trường . Chốn học , chẳng phân biệt trai gái túm năm tụm bậy chơi đuổi bắt , nhảy sô , nhảy cò ... Tất cả đã qua rồi ko khi nào tìm lại hương vị của một thời . Núi giữ , có được ko ? Mọi thứ nhu đang tuột dần khỏi tầm tay .... Thời gian , thời gian sẽ có khi nào quay ngược trở lại . Mỗi khoảnh khắc qua đi có là gì , , nhưng khi hàng vạn hàng nghìn cái khoảnh khắc đó trôi qua ... Nhìn lại mới nhận ra rằng mình vẫn chưa làm được gì cho chính mình , bạn bè , gia tình .Mọi thứ , mọi thứ là một con số không vĩ đại .... Thời gian , ta có nhận ra được điiều gì từ quỹ đạo đó .
    ..... Tình yêu , có chứ , một tình yêu chân thành , một tình yêu ko toan tính , ko vụ lợi ....... Đã từng tin như thế , nhưng rồi chính niềm tin đó đã giết chết mình , phản bội lại mình .Biết tin ai ? người đàn ông nào là nói thật , người nào nữa đây để có thể tìm lại một chút niềm tin mà mình đã từng mất .
    ..... Tình bạn ... tin được ko ? Có chứ , lên tin nhưng đã bao lần chính những người mà mình thương yêu nhất phản lại chính mình .
    Cuối cùng ......................... vẫn phải sống , phải đứng lên . Tự mình lau nước mắt cho mình . Rồi tất cả sẽ qua thôi mà phải ko , hãy làm gì đi , thời gian sẽ ko chờ đợi ai . Hãy giữ những gì mà mình sẽ có , nõ sẽ luôn là của mình .
    Anh_la tinh yeu cua em ??
  6. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    co'''''''' ai online nhiều như mình không ? buồn là Net , có khi nào mình kiệt quệ kinh tế vì Net không nhỉ ? Đau đầu quá
    Thật gần mà ngỡ xa xôi quá ...còn cơ hội nao` cho mình không ? Sao cứ mặc cảm vớ vẩn thế này " mày còn hơn khối đứa cơ mà , mày không thấy co'''''''' quá nhiều người ghen tị với mày hay sao ? ", "Uh , cứ ghen tỵ đi , có sống như tao mới biết ......chẳng sung sướng gì ? " Thật không hay tại mày đòi hỏi quá cao , quá tham vọng hay ảo tưởng " " Không biết , không biết ......mệt mỏi lắm rồi "
    " Nói ra có thấy bớt buồn không ? " nếu có thì thôi ...... vớ vẩn , buồn gì , qua rồi mà " Có thật không ? .......??!!!
    Quên hết rồi ??????? Nhẹ nhàng làm sao , QUÊN HẾT RỒI ? " Đừng cám ơn "....uh , cám ơn
    <P>
    </P>
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 02/01/2004
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 02/01/2004
  7. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    co'''''''' ai online nhiều như mình không ? buồn là Net , có khi nào mình kiệt quệ kinh tế vì Net không nhỉ ? Đau đầu quá
    Thật gần mà ngỡ xa xôi quá ...còn cơ hội nao` cho mình không ? Sao cứ mặc cảm vớ vẩn thế này " mày còn hơn khối đứa cơ mà , mày không thấy co'''''''' quá nhiều người ghen tị với mày hay sao ? ", "Uh , cứ ghen tỵ đi , có sống như tao mới biết ......chẳng sung sướng gì ? " Thật không hay tại mày đòi hỏi quá cao , quá tham vọng hay ảo tưởng " " Không biết , không biết ......mệt mỏi lắm rồi "
    " Nói ra có thấy bớt buồn không ? " nếu có thì thôi ...... vớ vẩn , buồn gì , qua rồi mà " Có thật không ? .......??!!!
    Quên hết rồi ??????? Nhẹ nhàng làm sao , QUÊN HẾT RỒI ? " Đừng cám ơn "....uh , cám ơn
    <P>
    </P>
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 02/01/2004
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 02/01/2004
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng sẽ giống như bao ngày đã qua ....nhưng ......một chữ "nhưng" đã thay đổi tất cả ......chỉ gặp nhau trong ngắn ngủi trong hơn một tiếng đồng hồ ,so với suốt 2 tháng 18 ngày đã qua chưa hề thấy nhau ....điều đó làm mình hạnh phúc .......tim đập thình thịch tưởng chừng nín thở khi thấy anh online .....anh vẫn thế ...vẫn vụng về ...vẫn thầm lặng quan tâm tới mình..........mà con bé mình vô tâm giận hờn ...đã giận anh chỉ vì anh đã kô lên như đã hẹn ........mới đó mà đã gần 3 tháng ...gần 90 ngày ......giận rồi lại nhớ .thật khổ sở ...nhưng quên hết rồi ......hắn bảo quên đi...đừng buồn nữa ....cách hắn an ủi mình thật ngộ ...buồn cười lắm.....cho nên rất vui ...quên giận rồi người ơi ......."bao giờ ra ..T sẽ ra một mình ...đi HP luôn .chỉ cần gặp H thôi ....sẽ kô nói gì hết ..chỉ nhìn nhau thôi .....rồi sẽ quay trở về Nha Trang ngay ."....điện xẹt còn phải gọi là .........cụ cố ......Tự dưng cũng mong mong tết đến thật mau để gặp hắn.hí hí ......Trời lại xanh ....Đời lại đẹp rùi ..!
    Almas del silencio ....!
  9. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng sẽ giống như bao ngày đã qua ....nhưng ......một chữ "nhưng" đã thay đổi tất cả ......chỉ gặp nhau trong ngắn ngủi trong hơn một tiếng đồng hồ ,so với suốt 2 tháng 18 ngày đã qua chưa hề thấy nhau ....điều đó làm mình hạnh phúc .......tim đập thình thịch tưởng chừng nín thở khi thấy anh online .....anh vẫn thế ...vẫn vụng về ...vẫn thầm lặng quan tâm tới mình..........mà con bé mình vô tâm giận hờn ...đã giận anh chỉ vì anh đã kô lên như đã hẹn ........mới đó mà đã gần 3 tháng ...gần 90 ngày ......giận rồi lại nhớ .thật khổ sở ...nhưng quên hết rồi ......hắn bảo quên đi...đừng buồn nữa ....cách hắn an ủi mình thật ngộ ...buồn cười lắm.....cho nên rất vui ...quên giận rồi người ơi ......."bao giờ ra ..T sẽ ra một mình ...đi HP luôn .chỉ cần gặp H thôi ....sẽ kô nói gì hết ..chỉ nhìn nhau thôi .....rồi sẽ quay trở về Nha Trang ngay ."....điện xẹt còn phải gọi là .........cụ cố ......Tự dưng cũng mong mong tết đến thật mau để gặp hắn.hí hí ......Trời lại xanh ....Đời lại đẹp rùi ..!
    Almas del silencio ....!
  10. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nó lại có cảm giác được chia sẻ. Từ lâu nó đã ko còn thói quen chia sẻ với người khác những nỗi buồn của mình. Nó quen chịu đựng tất cả. Chẳng hiểu sao nó lại có thể tâm sự được với 1 người xa lạ mà nó gọi là bạn.
    Nó bảo là nó ko khóc. Ừ, nó đâu có khóc. Nó biết là nó chịu đựng giỏi lắm. Sự việc nó giữ bao lâu trong lòng cuối cùng cũng được nói ra. Nó thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nó ko biết người bạn đó hiểu nó được bao nhiêu. Nhưng nó vẫn muốn cảm ơn người bạn đó vì sau khi nghe nó kể chuyện người bạn ấy đã ko khuyên nó câu "em đừng buồn nhé".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này