1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    he''he'', anh viethoa21 lâu lém mới thấy ,có cái title hay nhở ? cảm ơn BAOLUA phat xem neo` .......huhuhuh, sao lại ghét đồ 2 dây , cái đó ...dẹp đấy chứ , anh để title thế nì thì cả HPC nhìn vào và ..cười vỡ bụng mất
    vênh + dở hơi =====>baolúa
  2. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    6 năm rồi mình mới gặp lại nó , cách nhau hơn 20 KM giờ mới gặp , mình thật tệ .....quên hết những gì tuổi thơ đã trải qua , nó hơn mình 2 tuổi nên nhớ rất rõ , không ngờ hồi đó mình lại ngớ ngẩn như vậy , nó bảo : mày thẳng tính lắm , không vừa lòng cái gì là nói ra luôn , ngay cả mẹ tao mày cũng không tha ,chỉ vì giúp nó hối hả làm công việc nhà để rồi mẹ nó không cho đi chơi với mình ...... đã nói gì để cuối cùng mình với nó được đi nhỉ ? " Cô bắt nó làm như Osin vậy , con với nó làm hết công chuyện từ chiều đến giờ ...... " hahaha , nó mà không nhắc lại thì mình cũng không nghĩ mình lại ghê gớm như thế .....
    Nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời của nó , chẳng thể ngờ bố mẹ nó li dị , chị em mỗi đứa một nơi , hồi đấy mình ở nhà nó suốt , gia đình hạnh phúc thế mà.......nhưng mình yên tâm vì nó chăm chỉ , học giỏi và có một người yêu thương nó , nó bảo năm sau ra trường là cưới thế nào mày cũng phải đi ! Uh , chắc chắn rồi .
    Nó bảo : tao không nhận ra mày , mày khác nhiều quá , lớn hơn , chững chạc hơn , trầm hơn và không cười nhiều như hồi đó ......so sánh gì lạ vậy , ngày xưa mà ,mình còn nhỏ xíu , tuổi thơ bao giờ cũng đẹp .
    Ngày đó .....đi hái trộm hoa hồng ,mày cắt hết để lại đúng một bông ,tỉa cây nhìn như cái đầu đinh ,2 đứa mà làm cho một đống bánh , ăn không hết nhưng không chịu cho nhỏ Nhung .......mày hay giận nó vậy mà chẳng bao giờ giận tao ...thấy đứa con trai nhìn là lầm bầm chửi : nhìn gì , tao móc mắt mày ra bây giờ ....Mình kể cho nó nghe lần đầu tiên mình được một đứa con trai chở đi chơi vào ngày mùng 1 tết , người con trai ấy đã biến mất khi nghe nó nói về sự giúp đỡ của mình . tự trọng của mày cao quá đấy Quốc ạ ! Tao và nó thương mày lắm , sao mày lại nghĩ là người ta thương hại mày , bây giờ mày ở đâu nhỉ ? Vô tình gặp tao ngoài đường có nhận ra không ? Cuộc đời cuốn mày đi đến đâu rồi , một mình như thế mày có chịu nổi không , mày cũng đa cảm và lãng mạn lắm mà .
    Mình đấy sao ? tuổi thơ của mình sao?
    Nó nói nhiều lắm , mình không nhớ hết , chỉ biết haha rồi hỏi có không ? tao mà như vậy à ? Nó còn bảo mắt mình đen hơn , quái , mắt thì làm sao nhuộm được , vẫn nâu đấy chứ ?
    Tết này tao sẽ lên chở mày lên nhà tao chơi ...nhất định tao sẽ lên , để mày kể cho tao nghe về tuổi thơ của hai đứa mình , tao hứa đấy , không để lỗi hẹn như những lần trước đâu và tao sẽ cùng mày đi tìm bạn của tao và mày.

  3. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    6 năm rồi mình mới gặp lại nó , cách nhau hơn 20 KM giờ mới gặp , mình thật tệ .....quên hết những gì tuổi thơ đã trải qua , nó hơn mình 2 tuổi nên nhớ rất rõ , không ngờ hồi đó mình lại ngớ ngẩn như vậy , nó bảo : mày thẳng tính lắm , không vừa lòng cái gì là nói ra luôn , ngay cả mẹ tao mày cũng không tha ,chỉ vì giúp nó hối hả làm công việc nhà để rồi mẹ nó không cho đi chơi với mình ...... đã nói gì để cuối cùng mình với nó được đi nhỉ ? " Cô bắt nó làm như Osin vậy , con với nó làm hết công chuyện từ chiều đến giờ ...... " hahaha , nó mà không nhắc lại thì mình cũng không nghĩ mình lại ghê gớm như thế .....
    Nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời của nó , chẳng thể ngờ bố mẹ nó li dị , chị em mỗi đứa một nơi , hồi đấy mình ở nhà nó suốt , gia đình hạnh phúc thế mà.......nhưng mình yên tâm vì nó chăm chỉ , học giỏi và có một người yêu thương nó , nó bảo năm sau ra trường là cưới thế nào mày cũng phải đi ! Uh , chắc chắn rồi .
    Nó bảo : tao không nhận ra mày , mày khác nhiều quá , lớn hơn , chững chạc hơn , trầm hơn và không cười nhiều như hồi đó ......so sánh gì lạ vậy , ngày xưa mà ,mình còn nhỏ xíu , tuổi thơ bao giờ cũng đẹp .
    Ngày đó .....đi hái trộm hoa hồng ,mày cắt hết để lại đúng một bông ,tỉa cây nhìn như cái đầu đinh ,2 đứa mà làm cho một đống bánh , ăn không hết nhưng không chịu cho nhỏ Nhung .......mày hay giận nó vậy mà chẳng bao giờ giận tao ...thấy đứa con trai nhìn là lầm bầm chửi : nhìn gì , tao móc mắt mày ra bây giờ ....Mình kể cho nó nghe lần đầu tiên mình được một đứa con trai chở đi chơi vào ngày mùng 1 tết , người con trai ấy đã biến mất khi nghe nó nói về sự giúp đỡ của mình . tự trọng của mày cao quá đấy Quốc ạ ! Tao và nó thương mày lắm , sao mày lại nghĩ là người ta thương hại mày , bây giờ mày ở đâu nhỉ ? Vô tình gặp tao ngoài đường có nhận ra không ? Cuộc đời cuốn mày đi đến đâu rồi , một mình như thế mày có chịu nổi không , mày cũng đa cảm và lãng mạn lắm mà .
    Mình đấy sao ? tuổi thơ của mình sao?
    Nó nói nhiều lắm , mình không nhớ hết , chỉ biết haha rồi hỏi có không ? tao mà như vậy à ? Nó còn bảo mắt mình đen hơn , quái , mắt thì làm sao nhuộm được , vẫn nâu đấy chứ ?
    Tết này tao sẽ lên chở mày lên nhà tao chơi ...nhất định tao sẽ lên , để mày kể cho tao nghe về tuổi thơ của hai đứa mình , tao hứa đấy , không để lỗi hẹn như những lần trước đâu và tao sẽ cùng mày đi tìm bạn của tao và mày.

  4. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !
    ...Đã nhiều lần Anh muốn nói với Em rằng "Anh Yêu Em " nhưng khi đứng trước Em Anh lại không đủ can đảm để nói ra điều đó Em ạ .Cho mãi tới 1 ngày,1ngày mà Anh ko thể nào có thể quên , khi được ngồi bên Em Anh đã nói ...cái điều tưởng chừng như Anh sẽ không bao giờ nói được ...đó với Em .Anh thật sự hạnh phúc khi biết rằng Em cũng yêu Anh nhiều như thế ...
    ...nụ hôn đầu thật ngọt ngào phải không Em
    ...và giờ đây khi cả hai ta đều hiểu được một điều rằng chúng ta không thể thiếu nhau thì chúng ta lại đang ở hai vùng trời ...xa lạ và thật sự điều đó đã làm Anh buồn và nhớ Em nhiều Em à !
    Em bảo Anh phải làm sao để có thể tới bên Em đây tình yêu .......của Anh
    Anh vẫn đợi Em về bên Anh
         Taekwondo
  5. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !
    ...Đã nhiều lần Anh muốn nói với Em rằng "Anh Yêu Em " nhưng khi đứng trước Em Anh lại không đủ can đảm để nói ra điều đó Em ạ .Cho mãi tới 1 ngày,1ngày mà Anh ko thể nào có thể quên , khi được ngồi bên Em Anh đã nói ...cái điều tưởng chừng như Anh sẽ không bao giờ nói được ...đó với Em .Anh thật sự hạnh phúc khi biết rằng Em cũng yêu Anh nhiều như thế ...
    ...nụ hôn đầu thật ngọt ngào phải không Em
    ...và giờ đây khi cả hai ta đều hiểu được một điều rằng chúng ta không thể thiếu nhau thì chúng ta lại đang ở hai vùng trời ...xa lạ và thật sự điều đó đã làm Anh buồn và nhớ Em nhiều Em à !
    Em bảo Anh phải làm sao để có thể tới bên Em đây tình yêu .......của Anh
    Anh vẫn đợi Em về bên Anh
         Taekwondo
  6. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến tết rồi,mọi người vui vẻ mà mình lại ko muốn tết đến nhanh tí gì cả.4 tháng ko về nhà rồi bây giờ mà chẳng nhẽ lại ko về thì ,mà về nhà thì ko biết cả nhà ăn cái tết này có vui ko nữa .Hành gia đình hình như mình thấy chưa đủ hay sao đóHít hít bạn nhiều quá nên mới vậy,bao nhiêu lần ngã đau vẫn chưa chừa .Người ta bảo ngã phải biết đứng dậy mà đi,đàng này ngã rồi thích ngã tiếp.24 tuổi đến nơi rồi mà thấy mình vẫn khôn vật vã.Biết là ngu thì ráng mà chịu nhưng vẫn thich thốt ra câu này
    Ôi cuộc đời ! Ôi loài người​
    ____________________________
          Đã là bạn hãy mãi là bạn
     Đừng như sông khi cạn, khi đầy
  7. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến tết rồi,mọi người vui vẻ mà mình lại ko muốn tết đến nhanh tí gì cả.4 tháng ko về nhà rồi bây giờ mà chẳng nhẽ lại ko về thì ,mà về nhà thì ko biết cả nhà ăn cái tết này có vui ko nữa .Hành gia đình hình như mình thấy chưa đủ hay sao đóHít hít bạn nhiều quá nên mới vậy,bao nhiêu lần ngã đau vẫn chưa chừa .Người ta bảo ngã phải biết đứng dậy mà đi,đàng này ngã rồi thích ngã tiếp.24 tuổi đến nơi rồi mà thấy mình vẫn khôn vật vã.Biết là ngu thì ráng mà chịu nhưng vẫn thich thốt ra câu này
    Ôi cuộc đời ! Ôi loài người​
    ____________________________
          Đã là bạn hãy mãi là bạn
     Đừng như sông khi cạn, khi đầy
  8. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mới không online một ngày , thấy mình thế nào ấy , tự nhiên tạo cho mình một thói quen ....hôm nay cũng không thấy đâu .....chợt nhớ
  9. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mới không online một ngày , thấy mình thế nào ấy , tự nhiên tạo cho mình một thói quen ....hôm nay cũng không thấy đâu .....chợt nhớ
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Mùa xuân lại về ..... những hạt mưa xuân nhè nhẹ bay phổi ... Mọi thứ vạn vật tất cả như đang đổi mới ... một chút cô đơn len nhẹ vào hồn .... Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi phải ko ? Mày hay tao cũng vậy thôi , hãy biết vuơn lên trong cuộc sống . Những gì đã qua sẽ là bàn đạp cho ta thẳng tới đến những điều mới và tốt đẹp hơn . Mày sẽ thấy mọi thứ ko khó như ta vẫn tưởng đâu ..... nó sẽ đẹp hơn khi mà ngày một ngày mới luôn rực rỡ . Hãy quên đi mày ơi , con ngưới đó đâu có xứng với tình yêu mày đã trao cho chứ . Hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với chình mình khi mình biết tin vào nó . Mày sẽ làm được , và nhất định phải làm được . Đàn ông có là cái đinh gỉ gì đâu mày nhỉ ? Họ những tướng vắng họ mình sẽ ............ Ko đâu mình vẫn là mình luôn sỗng với nhứng gì là của minh phải ko mày ? Thế nhé năm mới cũng như lời chúc đó , mong rằng niềm vui sẽ luôn đến với tao và với mày . Chuc mày ...................

    Anh_la tinh yeu cua em ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này