1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cũng ngồi được tới hơn 2h rồi.Mọi ngày ở HP thì có ngồi tới 5h đi nữa cũng không chóng mặt như thế này.Có lẽ do đói,không quen đồ ăn nên mình cũng chẳng ăn được nhiều.Bây giờ thì đói quá nhưng cũng chịu thôi,đi bộ thì đau cả chân,công nhận đường HN dài thật.
    Đói quá,về nhà nghỉ thì chán mà noibuonmuathu cứ đuổi mình về như đuổi dịch vậy.Muốn viết dài hơn cũng không được,bà này tệ thật......
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 02/03/2004
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cũng ngồi được tới hơn 2h rồi.Mọi ngày ở HP thì có ngồi tới 5h đi nữa cũng không chóng mặt như thế này.Có lẽ do đói,không quen đồ ăn nên mình cũng chẳng ăn được nhiều.Bây giờ thì đói quá nhưng cũng chịu thôi,đi bộ thì đau cả chân,công nhận đường HN dài thật.
    Đói quá,về nhà nghỉ thì chán mà noibuonmuathu cứ đuổi mình về như đuổi dịch vậy.Muốn viết dài hơn cũng không được,bà này tệ thật......
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 02/03/2004
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Lại vào Net,lên HN rảnh thì chỉ chui vào Net ngồi.Vào mạng chưa thấy gì cả, đã thấy dòng chữ : Mày ơi,tao nhớ mày ( phê lòi mắt,tâm hồn lên tận 9 tầng mây).Nhưng người nhớ lại là ..............Bạn buồn thì tớ biết,tớ cũng chẳng vui hơn bạn là bao.Ở HN,rất nhiều người rủ tớ đi chơi,rất nhiều người muốn nghe thấy câu : Em đang ở HN nhưng tớ không nói.Ở HP tuy không nói chuyện,nhìn thấy nhau như nhìn người dưng nhưng cũng ở chung 1 thành phố.
    Không hiểu sao,lên HN lại thấy nhớ kinh khủng.Không tha thiết,không mặn nồng như trước nhưng nỗi nhớ cứ len lỏi,len lỏi lan toả trong tim.Thật là buồn......
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  4. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Lại vào Net,lên HN rảnh thì chỉ chui vào Net ngồi.Vào mạng chưa thấy gì cả, đã thấy dòng chữ : Mày ơi,tao nhớ mày ( phê lòi mắt,tâm hồn lên tận 9 tầng mây).Nhưng người nhớ lại là ..............Bạn buồn thì tớ biết,tớ cũng chẳng vui hơn bạn là bao.Ở HN,rất nhiều người rủ tớ đi chơi,rất nhiều người muốn nghe thấy câu : Em đang ở HN nhưng tớ không nói.Ở HP tuy không nói chuyện,nhìn thấy nhau như nhìn người dưng nhưng cũng ở chung 1 thành phố.
    Không hiểu sao,lên HN lại thấy nhớ kinh khủng.Không tha thiết,không mặn nồng như trước nhưng nỗi nhớ cứ len lỏi,len lỏi lan toả trong tim.Thật là buồn......
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  5. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ trong cuộc đời mình, mặc dù biết mọi chuyện chưa hẳn đã được như ý muốn nhưng như vậy, mình có quyền và có niềm tin để mà mong đợi.
    Mày sẽ đọc những dòng chữ này fải ko? hi`hi` hôm nay tao đã đọc bộ luật về Giáo dục và đào tạo H ạ, tao sung sướng ko ngăn nổi nữa và tao chỉ cần nhắn tin là mày sẽ đọc được nhưng tao muốn viết ở đây vì niềm vui của tao và vi muốn chia sẻ với mày và những người bạn của mày.
    Mong hạnh fúc sẽ đến với tất cả chúng ta
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông dường nào
  6. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ trong cuộc đời mình, mặc dù biết mọi chuyện chưa hẳn đã được như ý muốn nhưng như vậy, mình có quyền và có niềm tin để mà mong đợi.
    Mày sẽ đọc những dòng chữ này fải ko? hi`hi` hôm nay tao đã đọc bộ luật về Giáo dục và đào tạo H ạ, tao sung sướng ko ngăn nổi nữa và tao chỉ cần nhắn tin là mày sẽ đọc được nhưng tao muốn viết ở đây vì niềm vui của tao và vi muốn chia sẻ với mày và những người bạn của mày.
    Mong hạnh fúc sẽ đến với tất cả chúng ta
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông dường nào
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vào 84Hà Nội đến mấy lần, chẳng có gì mới, cứ như người ta chạy đi đâu hết roài, còn lại toàn những thứ mà bi giờ hình như chẳng hợp với mình. Có thể trong đấy nhiều người bít mình quá, thành ra nói cái gì cũng ngại, chẹp...mà cũng có khi chẳng phải. miền đất hết người cãi lại mình, khè....cãi lại cũng cứ như là câu bài, cứ như là chat, chẳng thích lắm....tự nhiên lại chạy sang đây chẳng biết, sang trông coi "bồ nhí" của papa. tìm hiểu xem cái box HPC nó là cái rì mà ông papa cũng thích qua đây thế không biết, chẹp....mình thì cũng bị lây từ cái ông này. Mê cái buồn buồn của HP, không xô bồ lắm, thấy có vẻ yên tĩnh. Không thích mí con người ở đây, tại cái lần đầu tiên về bị người ta coi chẳng ra cái xi nhê gì cả, người ta coi mình là vô hình. Nhưng khoái cái thành phố của họ, thế mới lạ, hoặc giả nó là còn nhiều cái để mình cần phải biết và mình chưa thể biết một lúc. Ở HN kiếm chỗ đi chơi, chỗ có thể đến thì khó, nhưng HP đâu đâu cũng mới, hơ... chắc đây mới là cái chính thì phải. Cũng chẳng biết, khì khì ...
    Nói một hồi chẳng hiểu mình đang nói cái ký rì nữa.
    Cũng xuất thân là một đứa lang thang, suốt ngày đây đó trong TTVN. Không điểm dừng, tưởng cũng có ngôi nhà, nhưng khổ nỗi bi giờ nó thành bỏ hoang còn dính 2 cái tên của 2 người chủ. Buồn cười mà qué cười được.
    Cũng chẳng hiểu cái nguyên nhân giề mà chui tọt vào đây mà nhật mới lại chẳng ký, ghi mới chẳng chép.
    Có người nói với lại tôi rằng: Nhật ký sẽ chỉ là nơi để ghi lại cái tốt đẹp mà thôi, không có cái chán nản. nhật ký sẽ là cái gì đó có thể đánh dấu cho mình cái điểm để phấn đấu. Là nơi để mỗi lần nhìn lại ta sẽ vui hơn, sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn.
    Không biết đã có bao nhiêu người làm được một cuốn nhật ký như vậy rồi?
     
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vào 84Hà Nội đến mấy lần, chẳng có gì mới, cứ như người ta chạy đi đâu hết roài, còn lại toàn những thứ mà bi giờ hình như chẳng hợp với mình. Có thể trong đấy nhiều người bít mình quá, thành ra nói cái gì cũng ngại, chẹp...mà cũng có khi chẳng phải. miền đất hết người cãi lại mình, khè....cãi lại cũng cứ như là câu bài, cứ như là chat, chẳng thích lắm....tự nhiên lại chạy sang đây chẳng biết, sang trông coi "bồ nhí" của papa. tìm hiểu xem cái box HPC nó là cái rì mà ông papa cũng thích qua đây thế không biết, chẹp....mình thì cũng bị lây từ cái ông này. Mê cái buồn buồn của HP, không xô bồ lắm, thấy có vẻ yên tĩnh. Không thích mí con người ở đây, tại cái lần đầu tiên về bị người ta coi chẳng ra cái xi nhê gì cả, người ta coi mình là vô hình. Nhưng khoái cái thành phố của họ, thế mới lạ, hoặc giả nó là còn nhiều cái để mình cần phải biết và mình chưa thể biết một lúc. Ở HN kiếm chỗ đi chơi, chỗ có thể đến thì khó, nhưng HP đâu đâu cũng mới, hơ... chắc đây mới là cái chính thì phải. Cũng chẳng biết, khì khì ...
    Nói một hồi chẳng hiểu mình đang nói cái ký rì nữa.
    Cũng xuất thân là một đứa lang thang, suốt ngày đây đó trong TTVN. Không điểm dừng, tưởng cũng có ngôi nhà, nhưng khổ nỗi bi giờ nó thành bỏ hoang còn dính 2 cái tên của 2 người chủ. Buồn cười mà qué cười được.
    Cũng chẳng hiểu cái nguyên nhân giề mà chui tọt vào đây mà nhật mới lại chẳng ký, ghi mới chẳng chép.
    Có người nói với lại tôi rằng: Nhật ký sẽ chỉ là nơi để ghi lại cái tốt đẹp mà thôi, không có cái chán nản. nhật ký sẽ là cái gì đó có thể đánh dấu cho mình cái điểm để phấn đấu. Là nơi để mỗi lần nhìn lại ta sẽ vui hơn, sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn.
    Không biết đã có bao nhiêu người làm được một cuốn nhật ký như vậy rồi?
     
  9. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày nữa như bao ngày . Tôi lại lủi thủi một mình buồn .
    Sang sớm 5h30 phải bừng tỉnh dậy mà trong khi đó trời hãn âm u , lành lạnh , ôi cái chăn nó mới ấm làm sao . Ra đánh răng rửa mặt buổi sáng xong . Thế là đã 6h sáng rồi , khẩn trương mặc quần áo , vác cặp sách phóng thẳng xe đến trường , vậy mà gởi cái xe xong cũng là lúc kẻng vào học , hết được ăn sáng . Hôm nay lại còn kiểm tra 2 tiết nữa chứ , ôicái bài nó mới dài làm sao hừ hừ . Làm hết thời gian mới xong được chả được chơi chút nào. sau đó là học 1 loạt cách bện dây , ôi sao mà nó khó dã man Hix . Ngồi lặng lẽ trong lớp học đến 11h30 mới được tan trường về đến nhà , đâm đầu vào nấu cơm , ăn cơm trưa hix , sao mà mệt quá . Ăn xong cái thế là được ngả lưng ,ôi cái đệm nó mới ấm làm sao , thích quá . Lằm bẹp gí đến 4h , ôi thôi rồi hôm nay phải đi đá bóng , vùng khỏi cái chăn vác ngay đôi dầy kèm theo cái áo , lao ra xe mặc kệ trời đang lạnh phóng cái vèo đến sân bóng . Ôi may sao đội vừa mới vào sân vẫn chưa đá , thế là mình vẫn được đá .Đá xong về cả đội đi uống bia khà khà ...... . Mình làm cho nhát 6 cốc rồi chuồn vìa trước ăn cơm tắm rửa xong , ra làm tăng 2 thêm vài cốc nữa giờ cũng đã phê phê , xin phép đội bóng cho lượn trước thế là lon ton lên mạng , ngồi thiền , Ôi sao mà chả có ai trên mạng thế này chán wá , vô TTVNOL post vài bài nào .
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  10. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày nữa như bao ngày . Tôi lại lủi thủi một mình buồn .
    Sang sớm 5h30 phải bừng tỉnh dậy mà trong khi đó trời hãn âm u , lành lạnh , ôi cái chăn nó mới ấm làm sao . Ra đánh răng rửa mặt buổi sáng xong . Thế là đã 6h sáng rồi , khẩn trương mặc quần áo , vác cặp sách phóng thẳng xe đến trường , vậy mà gởi cái xe xong cũng là lúc kẻng vào học , hết được ăn sáng . Hôm nay lại còn kiểm tra 2 tiết nữa chứ , ôicái bài nó mới dài làm sao hừ hừ . Làm hết thời gian mới xong được chả được chơi chút nào. sau đó là học 1 loạt cách bện dây , ôi sao mà nó khó dã man Hix . Ngồi lặng lẽ trong lớp học đến 11h30 mới được tan trường về đến nhà , đâm đầu vào nấu cơm , ăn cơm trưa hix , sao mà mệt quá . Ăn xong cái thế là được ngả lưng ,ôi cái đệm nó mới ấm làm sao , thích quá . Lằm bẹp gí đến 4h , ôi thôi rồi hôm nay phải đi đá bóng , vùng khỏi cái chăn vác ngay đôi dầy kèm theo cái áo , lao ra xe mặc kệ trời đang lạnh phóng cái vèo đến sân bóng . Ôi may sao đội vừa mới vào sân vẫn chưa đá , thế là mình vẫn được đá .Đá xong về cả đội đi uống bia khà khà ...... . Mình làm cho nhát 6 cốc rồi chuồn vìa trước ăn cơm tắm rửa xong , ra làm tăng 2 thêm vài cốc nữa giờ cũng đã phê phê , xin phép đội bóng cho lượn trước thế là lon ton lên mạng , ngồi thiền , Ôi sao mà chả có ai trên mạng thế này chán wá , vô TTVNOL post vài bài nào .
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này