1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Gắng gượng va?o đây viết va?i do?ng, trong cái im lặng đến nafo ruột cu?a không gian, mà không pha?i cu?a không gian, cu?a diêfn đa?n chứ. Nhưfng ngươ?i muôn năm cuf, hô?n bây giơ? ơ? đâu ??? Mấy tháng rô?i các hoạt động truyê?n thống tạo lên sôi động cu?a HPC như sinh nhật tha?nh viên, đội bóng, hội nhậu, đội văn nghệ ... như bị sương mu? anh quốc bao phu?, chi?m hẳn trong lafng quên ....
  2. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Gắng gượng va?o đây viết va?i do?ng, trong cái im lặng đến nafo ruột cu?a không gian, mà không pha?i cu?a không gian, cu?a diêfn đa?n chứ. Nhưfng ngươ?i muôn năm cuf, hô?n bây giơ? ơ? đâu ??? Mấy tháng rô?i các hoạt động truyê?n thống tạo lên sôi động cu?a HPC như sinh nhật tha?nh viên, đội bóng, hội nhậu, đội văn nghệ ... như bị sương mu? anh quốc bao phu?, chi?m hẳn trong lafng quên ....
  3. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he he nhật ký lâu lắm mới vào viết mà chẳng biết viết gì cả
    không biết có phải mình đã sai từ lâu rồi không nhỉ? Mình không biết co phải chơi với hội nó mà mình trở nên thế này không? Có lẽ trước nay mình tin tưởng chúng nó nhiều quá nên khi bị như thế này thì ân hận cũng đã muộn rồi.Bây giờ phải làm sao đây đâm lao thì phải theo lao hay là chấm dứt cái quan hệ " ơ kìa" này nhỉ
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  4. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he he nhật ký lâu lắm mới vào viết mà chẳng biết viết gì cả
    không biết có phải mình đã sai từ lâu rồi không nhỉ? Mình không biết co phải chơi với hội nó mà mình trở nên thế này không? Có lẽ trước nay mình tin tưởng chúng nó nhiều quá nên khi bị như thế này thì ân hận cũng đã muộn rồi.Bây giờ phải làm sao đây đâm lao thì phải theo lao hay là chấm dứt cái quan hệ " ơ kìa" này nhỉ
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  5. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mình mới vô post bài đây . Dạo này cạn kiệt về tài sản quá , đến 2000 ra mạng cũng không có . Cái cảnh khốn đốn này sao lại đến với mình chứ nhỉ ????? .
    Thôi không nói đến cái chuyện rủi ro nghèo đói ra đây nữa . BIết nói gì đây nhỉ . tâm sự ư ??? nó nhiều quá không biết nói từ đâu nữa . Nỗi buồn ư dạo này nó cũng có nhiều lắm nhưng mà không biết lên nói như thế nào cho rõ nữa .
    Sao nhỉ??? một đứa bạn đã toe toe bán mình đánh cái rộp . Bao nhiêu tâm tư mình viết trong này ả đã sẵn sàng copy lại và gởi đi cho người yêu mình ......................... . Nói sao giời nhỉ ??? Hiểu nhầm hay là sự ghen tuông đây ??? chả biết nói sao nữa . Chả biết nó là gì nữa . Mình tự cảm thấy dằn vặt ??? cảm thấy mình thật có lỗi chắc là những tâm tư của mình lên cứ để trong lòng là tôt nhất , Nếu như có 1 ai đó đọc và không hiểu thì có thể là ttốt , còn nếu ai đó đọc mà hiểu nhầm sang những suy nghĩ khác chắc là buồn lắm. Nói chung là chả có gì đáng nói cả ,
    Bài này được viết vào một buổi sáng trời mưa tầm tã . Khi mà tôi đang chán nản chán ttất cả chả còn gì nữa cả , Sau khi gọi điện cho người yêu tối thứ 7 nghẽ được 1 câu rõ to của người em gái nói rằng " chị ấy đi chơi với người yêu chị ấy rồi " sao nhi ? vậy đó mọi chuyện có thể kết thúc ở đây rồi đó . Chả còn gì để nói và chả còn gì để tâm sự nữa cả .
    To đến người đã đưa những dòng tâm sự của tôi cho người mà tôi yêu quý : Đừng copy những gì mà tôi viết ở đây để đua cho 1 ai đó . có thể người đó lên biết nhưng mà tôi nghĩ rằng hãy để điều đó do chính tôi nói ra , không cần bạn phải nói hộ . Và cũng có thể đây sẽ là bài viết cuối cùng của tôi .
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  6. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mình mới vô post bài đây . Dạo này cạn kiệt về tài sản quá , đến 2000 ra mạng cũng không có . Cái cảnh khốn đốn này sao lại đến với mình chứ nhỉ ????? .
    Thôi không nói đến cái chuyện rủi ro nghèo đói ra đây nữa . BIết nói gì đây nhỉ . tâm sự ư ??? nó nhiều quá không biết nói từ đâu nữa . Nỗi buồn ư dạo này nó cũng có nhiều lắm nhưng mà không biết lên nói như thế nào cho rõ nữa .
    Sao nhỉ??? một đứa bạn đã toe toe bán mình đánh cái rộp . Bao nhiêu tâm tư mình viết trong này ả đã sẵn sàng copy lại và gởi đi cho người yêu mình ......................... . Nói sao giời nhỉ ??? Hiểu nhầm hay là sự ghen tuông đây ??? chả biết nói sao nữa . Chả biết nó là gì nữa . Mình tự cảm thấy dằn vặt ??? cảm thấy mình thật có lỗi chắc là những tâm tư của mình lên cứ để trong lòng là tôt nhất , Nếu như có 1 ai đó đọc và không hiểu thì có thể là ttốt , còn nếu ai đó đọc mà hiểu nhầm sang những suy nghĩ khác chắc là buồn lắm. Nói chung là chả có gì đáng nói cả ,
    Bài này được viết vào một buổi sáng trời mưa tầm tã . Khi mà tôi đang chán nản chán ttất cả chả còn gì nữa cả , Sau khi gọi điện cho người yêu tối thứ 7 nghẽ được 1 câu rõ to của người em gái nói rằng " chị ấy đi chơi với người yêu chị ấy rồi " sao nhi ? vậy đó mọi chuyện có thể kết thúc ở đây rồi đó . Chả còn gì để nói và chả còn gì để tâm sự nữa cả .
    To đến người đã đưa những dòng tâm sự của tôi cho người mà tôi yêu quý : Đừng copy những gì mà tôi viết ở đây để đua cho 1 ai đó . có thể người đó lên biết nhưng mà tôi nghĩ rằng hãy để điều đó do chính tôi nói ra , không cần bạn phải nói hộ . Và cũng có thể đây sẽ là bài viết cuối cùng của tôi .
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ?Dạo này bận nên không để ý diễn đàn ngày càng ít bài viết và những cuộc offline hầu như không diễn ra trong 2 tháng qua.Mọi người mệt mỏi rồi hay mọi người quá chán CLB rồi.Chắc vậy........Cũng đúng thôi,ai cũng có công ăn việc làm,ai cũng có 1 cuộc sống riêng,ai cũng bận vì một cái gì đó.....Chẳng ai có thể trách ai được cả, chẳng ai có thể nói với ai điều gì.
    CLB này gần như chết hẳn rồi.... ......chẳng có ai nhớ đến nó từng hoạt động thế nào nữa.
    Chán
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  8. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ?Dạo này bận nên không để ý diễn đàn ngày càng ít bài viết và những cuộc offline hầu như không diễn ra trong 2 tháng qua.Mọi người mệt mỏi rồi hay mọi người quá chán CLB rồi.Chắc vậy........Cũng đúng thôi,ai cũng có công ăn việc làm,ai cũng có 1 cuộc sống riêng,ai cũng bận vì một cái gì đó.....Chẳng ai có thể trách ai được cả, chẳng ai có thể nói với ai điều gì.
    CLB này gần như chết hẳn rồi.... ......chẳng có ai nhớ đến nó từng hoạt động thế nào nữa.
    Chán
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  9. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày nữa như baongày . Nói là cố gắng cai net nhưng mà sao chứ nhỉ ????????? sao giờ này mi`nh lai ở đây cơ chứ ???? mình chả còn biết làm gì nữa , chả có việc gì để làm ngoài việc lài lon ton ra mạng cả . Mặc dù giờ đang rất đói nghèo nhưng mà mình vẫn cố gắng ......
    Hôm nay , không phải nói đúng hơn gần 2 tuần nay rồi .... mình cảm thấy học là 1 cực hình ..... mình đã nghỉ không biết bao nhiểu buổi trốn bao nhiêu tiết nữa , giờ mình cảm thấy thật thất vọng về mình hừ hừ
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  10. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày nữa như baongày . Nói là cố gắng cai net nhưng mà sao chứ nhỉ ????????? sao giờ này mi`nh lai ở đây cơ chứ ???? mình chả còn biết làm gì nữa , chả có việc gì để làm ngoài việc lài lon ton ra mạng cả . Mặc dù giờ đang rất đói nghèo nhưng mà mình vẫn cố gắng ......
    Hôm nay , không phải nói đúng hơn gần 2 tuần nay rồi .... mình cảm thấy học là 1 cực hình ..... mình đã nghỉ không biết bao nhiểu buổi trốn bao nhiêu tiết nữa , giờ mình cảm thấy thật thất vọng về mình hừ hừ
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này