1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    con gái 19 không nhớ hôm thứ bảy ngày 28/2 trước khi mày đi HN có 1 cuộc chia tay họp mặt đông đủ đến thế của dân DC hả gần như những đứa cộm cán có mặt dặt dìu tay trong tay với mày nào là rhumba, tango thế này mày quên công anh trường đấyhả con gái?
    thui có gì bùn thì về Hp lại đi Dc tiếp với tao dân Dc dạo này chỉ offline theo kiểu tàu ngầm thui. Như tao nè vẫn đi ầm ầm ngày nào mà không đi nhảy là hôm sau đau hết cả người mà lên trên sàn toàn gặp người quen toàn dân nhà mình cả khối chuyện hay ho đấy. Con gái về liên lạc cho tao số máy 519126 hỏi ngọc anh nhá tao chờ mày. Hê He tranh thủ lúc vắng mày tao rủ NBMT xem sao
  2. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    con gái 19 không nhớ hôm thứ bảy ngày 28/2 trước khi mày đi HN có 1 cuộc chia tay họp mặt đông đủ đến thế của dân DC hả gần như những đứa cộm cán có mặt dặt dìu tay trong tay với mày nào là rhumba, tango thế này mày quên công anh trường đấyhả con gái?
    thui có gì bùn thì về Hp lại đi Dc tiếp với tao dân Dc dạo này chỉ offline theo kiểu tàu ngầm thui. Như tao nè vẫn đi ầm ầm ngày nào mà không đi nhảy là hôm sau đau hết cả người mà lên trên sàn toàn gặp người quen toàn dân nhà mình cả khối chuyện hay ho đấy. Con gái về liên lạc cho tao số máy 519126 hỏi ngọc anh nhá tao chờ mày. Hê He tranh thủ lúc vắng mày tao rủ NBMT xem sao
  3. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Thế là mình đã được quyền nghỉ thi rồi , xem xét tình hình làm sao để được đi thi thôi , Hôm nay nhận được cái quyết định của trưởng khoa , hix cái quyết định thật phũ phàng và .... ................ Mình giờ đang rằn vặt và cảm thấy hối tiêc về những gì mình đã làm nhưng mà giờ thì đã quá muộn rồi , Nó đã xảy ra mất rồi . Giờ mình chỉ chờ vào lòng từ bi của Khoa và các thầy cô giáo giúp đỡ cho mình mà thôi . Mình cũng cố gắng làm sao để thầy cô giáo thương lại mình............... Hix .
    Thôi đành phải vâyj thồi quyết định vậy
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  4. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Thế là mình đã được quyền nghỉ thi rồi , xem xét tình hình làm sao để được đi thi thôi , Hôm nay nhận được cái quyết định của trưởng khoa , hix cái quyết định thật phũ phàng và .... ................ Mình giờ đang rằn vặt và cảm thấy hối tiêc về những gì mình đã làm nhưng mà giờ thì đã quá muộn rồi , Nó đã xảy ra mất rồi . Giờ mình chỉ chờ vào lòng từ bi của Khoa và các thầy cô giáo giúp đỡ cho mình mà thôi . Mình cũng cố gắng làm sao để thầy cô giáo thương lại mình............... Hix .
    Thôi đành phải vâyj thồi quyết định vậy
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tuần trôi nhanh như tiền trong túi mình bay ra ngoài !Giá mà mỗi lần mình về nhà thì tuần ấy có đến 4 ngày thứ 7,chủ nhật
    Hehe tha hồ đú đởn.
    Muh Dạo nì về nhà hiền thế ,chẳng thấy đi đâu chơi,mà cũng chẳng bít đi với đứa nèo, lượn lờ mấy đường quen thuộc mà k nhìn thấy đứa nèo quen quen một tí để dụ dỗ.
    Ngày ngày ở nhà lo cơm nước,giặt quần áo,dọn dẹp nhà cửa ...làm con ngoan.Điêu k chịu được.Lần nì về phá lệ vậy
    Lâu lắm rồi mới đi luợn lờ trên đuờng,cảm giác không giống như ngày xưa khi cả lũ lóc cóc xe đạp nhưng muh vẫn vui.ngắm đường phố nhiều thứ thay đổi,nói với thèng bạn "Tao uớc sau này mày sẽ xây được một cái nhà to,đẹp ở phố này,nhà có cái bể bơi thì tốt dể thỉnh thoảng bọn tao còn đến chơi "<---- ui thú vui tao nhã
    Còn lãng mạn vào rạp xem film chứ .điên thía.chắc sáng sớm hôm trước lỡ nói dối nên trời phạt nguời hiền.bình thường chẳng seo đến khi mình định nâng cao đời sống tinh thần một tí thì lại hết vé.Đúng là khổ quen rồi sướng không chịu được mà mún sướng cũng k ai cho sướng .
    Ờ..Nghe thèng bạn nói mới ..nhớ ra mình chơi với nó được 10 năm nay roài,chep,lâu phết nhẻy,bi h thì thế này,chẳng hỉu 10năm tới nữa sẽ thế nèo?
    Mình đang zà rồi .
    Chả bít nhưng Chắc chắn lúc đấy k còn trò kéo nhau đi bi - a bi -b ,rồi lên cầu ..ngắm sao ,nhìn nuớc hồ đen ngòm,gào tướng lên,ngêu ngao vài bài , như điên thế này.
    Vui..

    Tuần mới bắt đầu,lại đâm đầu vào mớ giấy tờ lộn xộn, dù đã dọn dẹp vẫn k bao h chịu gọn gàng nằm đúng chỗ.Lại đến trường,cười nhăn nhở với lũ bạn kể chuyện nhạt nhẽo,chen vài câu vào bài giảng của thầy,ngáp một cái khi chúng nó buôn chuyện với cô Lich Sử Đảng, vội vã về nhà ăn,ngủ,lên thư viện cho có không khí học,về nhà dọn bàn ,sách vở ra để ...lại dọn vào lấy chỗ...ngủ,nằm mơ thấy mình đang ở nhà,sướng,cuời .
    Nhanh thôi,lặp lại quy trình kia ..,vài chục lần là lại đuợc về nhà
    Yeahhhhhhhhh.....
    Đi học nào....

  6. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tuần trôi nhanh như tiền trong túi mình bay ra ngoài !Giá mà mỗi lần mình về nhà thì tuần ấy có đến 4 ngày thứ 7,chủ nhật
    Hehe tha hồ đú đởn.
    Muh Dạo nì về nhà hiền thế ,chẳng thấy đi đâu chơi,mà cũng chẳng bít đi với đứa nèo, lượn lờ mấy đường quen thuộc mà k nhìn thấy đứa nèo quen quen một tí để dụ dỗ.
    Ngày ngày ở nhà lo cơm nước,giặt quần áo,dọn dẹp nhà cửa ...làm con ngoan.Điêu k chịu được.Lần nì về phá lệ vậy
    Lâu lắm rồi mới đi luợn lờ trên đuờng,cảm giác không giống như ngày xưa khi cả lũ lóc cóc xe đạp nhưng muh vẫn vui.ngắm đường phố nhiều thứ thay đổi,nói với thèng bạn "Tao uớc sau này mày sẽ xây được một cái nhà to,đẹp ở phố này,nhà có cái bể bơi thì tốt dể thỉnh thoảng bọn tao còn đến chơi "<---- ui thú vui tao nhã
    Còn lãng mạn vào rạp xem film chứ .điên thía.chắc sáng sớm hôm trước lỡ nói dối nên trời phạt nguời hiền.bình thường chẳng seo đến khi mình định nâng cao đời sống tinh thần một tí thì lại hết vé.Đúng là khổ quen rồi sướng không chịu được mà mún sướng cũng k ai cho sướng .
    Ờ..Nghe thèng bạn nói mới ..nhớ ra mình chơi với nó được 10 năm nay roài,chep,lâu phết nhẻy,bi h thì thế này,chẳng hỉu 10năm tới nữa sẽ thế nèo?
    Mình đang zà rồi .
    Chả bít nhưng Chắc chắn lúc đấy k còn trò kéo nhau đi bi - a bi -b ,rồi lên cầu ..ngắm sao ,nhìn nuớc hồ đen ngòm,gào tướng lên,ngêu ngao vài bài , như điên thế này.
    Vui..

    Tuần mới bắt đầu,lại đâm đầu vào mớ giấy tờ lộn xộn, dù đã dọn dẹp vẫn k bao h chịu gọn gàng nằm đúng chỗ.Lại đến trường,cười nhăn nhở với lũ bạn kể chuyện nhạt nhẽo,chen vài câu vào bài giảng của thầy,ngáp một cái khi chúng nó buôn chuyện với cô Lich Sử Đảng, vội vã về nhà ăn,ngủ,lên thư viện cho có không khí học,về nhà dọn bàn ,sách vở ra để ...lại dọn vào lấy chỗ...ngủ,nằm mơ thấy mình đang ở nhà,sướng,cuời .
    Nhanh thôi,lặp lại quy trình kia ..,vài chục lần là lại đuợc về nhà
    Yeahhhhhhhhh.....
    Đi học nào....

  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    ...... NHững điều muốn nói và tưởng như ko khi nào có thể nói được , tôi đã nói hết được rồi . Một dấu chấm hết cho tất cả mà phải ko ? Có gì mà lại ko thể làm được phải ko nào ? hãy cười lên nhé biết ko , mọi vướng bận , mọi sư tư trăn trở giờ đã hết rồi phải ko nào ? Lại trở về là chính mình , thấy lòng nhẹ nhàng quá . Ơ hơ , nghĩ cũng buồn cười ghê , thấy sao mình lãng mạng quá . Ngốc nghếch nữa chứ , hii mà có sao đâu nhỉ ? heee , ngốc cũng được mặc kệ ai nghĩ gì thì nghĩ , được sống , được làm nhũng gì mình thích dù có là con ngốc cũng vẫn thấy vui .
    ........ Tối nay mưa buốn quá mày nhỉ ? tầm này chắc là mày ngủ khèo rồi phải ko ? tao cũng biến đây , ngồi thiền net hơi lâu rồi đó...


    Anh_la tinh yeu cua em ??
  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    ...... NHững điều muốn nói và tưởng như ko khi nào có thể nói được , tôi đã nói hết được rồi . Một dấu chấm hết cho tất cả mà phải ko ? Có gì mà lại ko thể làm được phải ko nào ? hãy cười lên nhé biết ko , mọi vướng bận , mọi sư tư trăn trở giờ đã hết rồi phải ko nào ? Lại trở về là chính mình , thấy lòng nhẹ nhàng quá . Ơ hơ , nghĩ cũng buồn cười ghê , thấy sao mình lãng mạng quá . Ngốc nghếch nữa chứ , hii mà có sao đâu nhỉ ? heee , ngốc cũng được mặc kệ ai nghĩ gì thì nghĩ , được sống , được làm nhũng gì mình thích dù có là con ngốc cũng vẫn thấy vui .
    ........ Tối nay mưa buốn quá mày nhỉ ? tầm này chắc là mày ngủ khèo rồi phải ko ? tao cũng biến đây , ngồi thiền net hơi lâu rồi đó...


    Anh_la tinh yeu cua em ??
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Híc,tưởng nó đi Hn, viết cho nó bài " điếu văn" dài phát ngán.Nhưng nó vừa thò cái bản mặt của nó vào mạng và sáng mai nó mới đi nên để mai viết lại vậy.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  10. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Híc,tưởng nó đi Hn, viết cho nó bài " điếu văn" dài phát ngán.Nhưng nó vừa thò cái bản mặt của nó vào mạng và sáng mai nó mới đi nên để mai viết lại vậy.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này