1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Thế đó ... mọi cái thoắt đến rồi thoắt đi . Nó về rồi ,về lại cái nơi mà nó nghĩ chẳng thể nào từ bỏ được nhưng tiẽc quá , ko ai hoan nghênh nó thì phải ? Tẻ nhạt , lạnh lẽo .... ko biết sự ra đi của nó có đúng ko ? Đi để chứng minh , để thấy mình có thể sống và đứng trên đôi chân của chính mình . Cuộc sống ko đẹp như giấc mơ màu hồng của nó . Mà là những bon chen ,lo bữa sáng , chạy bữa trưa .Nó sẽ sống và vươn lên chắc chắn sẽ là như vậy mà , nó sẽ làm được ngày đó ko còn xa nữa đâu .
    ....Buồn quá nhỉ ? muốn khóc quá mà sao lại ko khóc được thế này ? nuốt ngược nó lại vào trong lòng để rồi tự nhủ hãy sống cho chính mình đi . Khóc để làm gì chứ , để người ta cười nó ,nhìn nó như thể nó đến từ hành tinh nào vậy ?hãy cười lên nhé biết ko cưng .Cảm ơn những người đã bên nó lúc này , nhũng lúc nó có mạn phép gì với mọi người xin hãy bỏ qua nhé . Nó đang cố đổ bê tông quoanh mình để phòng thủ đấy, xây cho mình bức tường kiên cống , một vỏ bọc hoàn hảo để ẩn giật .Nó mạnh mẽ , thât mạnh mẽ trong mắt mọi người .
    Đừng giận nó nhé , hãy bao dung và vị tha cho mọi lỗi lầm nhỏ bé của nó nhé ...!!!! [rose] Luôn yêu chúng mày !!.
    <H1 align=right>Anh_la tinh yeu cua em ??[/h1]
    Được noibuonmuathu sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 11/04/2004
  2. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Thế đó ... mọi cái thoắt đến rồi thoắt đi . Nó về rồi ,về lại cái nơi mà nó nghĩ chẳng thể nào từ bỏ được nhưng tiẽc quá , ko ai hoan nghênh nó thì phải ? Tẻ nhạt , lạnh lẽo .... ko biết sự ra đi của nó có đúng ko ? Đi để chứng minh , để thấy mình có thể sống và đứng trên đôi chân của chính mình . Cuộc sống ko đẹp như giấc mơ màu hồng của nó . Mà là những bon chen ,lo bữa sáng , chạy bữa trưa .Nó sẽ sống và vươn lên chắc chắn sẽ là như vậy mà , nó sẽ làm được ngày đó ko còn xa nữa đâu .
    ....Buồn quá nhỉ ? muốn khóc quá mà sao lại ko khóc được thế này ? nuốt ngược nó lại vào trong lòng để rồi tự nhủ hãy sống cho chính mình đi . Khóc để làm gì chứ , để người ta cười nó ,nhìn nó như thể nó đến từ hành tinh nào vậy ?hãy cười lên nhé biết ko cưng .Cảm ơn những người đã bên nó lúc này , nhũng lúc nó có mạn phép gì với mọi người xin hãy bỏ qua nhé . Nó đang cố đổ bê tông quoanh mình để phòng thủ đấy, xây cho mình bức tường kiên cống , một vỏ bọc hoàn hảo để ẩn giật .Nó mạnh mẽ , thât mạnh mẽ trong mắt mọi người .
    Đừng giận nó nhé , hãy bao dung và vị tha cho mọi lỗi lầm nhỏ bé của nó nhé ...!!!! [rose] Luôn yêu chúng mày !!.
    <H1 align=right>Anh_la tinh yeu cua em ??[/h1]
    Được noibuonmuathu sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 11/04/2004
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    KÉN CHỒNG
    Nhìn người Vui vẻ sao Rầu
    Em thì cô lẻ tới giờ vẫn chưa
    Chồng người nhan nhãn đầy đường
    Chồng Em chẳng biết đi nơi Mô gùi ?
    Khi xưa cũng lắm người theo
    Mà người nào cũng sao nghèo xác xơ
    Em thì chẳng muốn sang giàu
    Nhưng vì Thầy Phán số Em bọc điều
    Ý Thầy đã phán vậy gùi
    Nên Em chẳng dám trái lời Thầy khuyên
    Số Em phải lấy chồng giàu
    Còn không thì sẽ 5 , 3 đời chồng
    Có người thì nói Em phiền
    Em nào có dám đua đòi gì đâu
    Ông trời đặt để mỗi người
    Ý trời đã vậy ai nào dám change
    Vậy mà 5, 7 năm gùi
    Mà sao em vẫn chưa tìm thấy Ai ? ( Millionaire)
    Mỗi ngày son phấn trét đầy
    THế mà chẳng thấy có Ai ngó ngàng <== toi nghiep
    Nghe người Rao Bán chọn Chồng
    Em đây cũng muốn chen vào dựa hơi
    Nếu mà may mắn lần này
    Lấy chồng triệu phú cho đời lên hương
    Em đây dễ dãi vô cùng
    Cao Lùn Mập Ốm Em thì chẳng Care
    Vàng bạc cũa cải chẳng màng
    Dollars cổ phiếu Em thì Okie
    Chỉ mong anh ấy chân tình
    Đi tiền Nhẫn cưới 5 , 3 chục ngàn
    Vàng bạc Em cũng chẳng cần
    Hột Xoàn cà rá Em đây nhận liền
    Xe thì phiên phiến cho rồi
    BMờ Lexus em thì chẳng chê
    Áo quần thì chẳng nên nhiều
    Chỉ cần mua hết cái Store Gucci ...
    Em đây chẳng muốn đua đòi
    Chơi hàng hiệu lớn ... DK , Polo không màn
    Em thì chỉ thích Gucci
    Nếu mà không có Prada (cũng) Okie
    Nếu lần này kiếm được chồng
    Em đây hứa sẽ an chay 3 ngày
    Thịt thà em sẽ không màng
    Kỳ này đổi món chơi the Lobsters ...
    Bây giờ em sẽ đi Chùa
    Xong gùi em sẽ ghé ngang nhà thờ
    Cầu Xin D P thương Tình
    Chúa trời nghe thấu nhưng lời em Xin
    Bà con xin hãy thương Tình
    Thấy ai triệu phú chỉ dùm cho em
    Thương em phận gái má hồng
    Để cho em khỏi 5 , 3 đời chồng ... Plzzzzz
    Kỳ này không kiếm được chồng
    Em đây sẽ lấy trong Bank 3 đồng
    Mua về 1 tá đàn ông
    Để lo bếp núc cữa nhà cho em
    Anh thì rữa chén quét nhà
    Anh thì dọn dẹp xếp đồ cho Em
    Anh thì thì đấm bóp massage
    Anh thì lẽo đẽo theo Em xách đồ ...
    Nhà Em thì đủ chuyện làm
    Lau nhà dọn dẹp Em chừa phần cho .
    Thôi thì lo lắng làm gì
    Lấy chồng Triệu phú có gì khó đâu
    Nếu mà không có mới Phiền
    Em đây sẽ cố chơi sang mua chồng
    Bây giờ em ráng lo cày
    Khi nào đủ vốn Em Đi Kiếm chồng​
    [​IMG]
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    KÉN CHỒNG
    Nhìn người Vui vẻ sao Rầu
    Em thì cô lẻ tới giờ vẫn chưa
    Chồng người nhan nhãn đầy đường
    Chồng Em chẳng biết đi nơi Mô gùi ?
    Khi xưa cũng lắm người theo
    Mà người nào cũng sao nghèo xác xơ
    Em thì chẳng muốn sang giàu
    Nhưng vì Thầy Phán số Em bọc điều
    Ý Thầy đã phán vậy gùi
    Nên Em chẳng dám trái lời Thầy khuyên
    Số Em phải lấy chồng giàu
    Còn không thì sẽ 5 , 3 đời chồng
    Có người thì nói Em phiền
    Em nào có dám đua đòi gì đâu
    Ông trời đặt để mỗi người
    Ý trời đã vậy ai nào dám change
    Vậy mà 5, 7 năm gùi
    Mà sao em vẫn chưa tìm thấy Ai ? ( Millionaire)
    Mỗi ngày son phấn trét đầy
    THế mà chẳng thấy có Ai ngó ngàng <== toi nghiep
    Nghe người Rao Bán chọn Chồng
    Em đây cũng muốn chen vào dựa hơi
    Nếu mà may mắn lần này
    Lấy chồng triệu phú cho đời lên hương
    Em đây dễ dãi vô cùng
    Cao Lùn Mập Ốm Em thì chẳng Care
    Vàng bạc cũa cải chẳng màng
    Dollars cổ phiếu Em thì Okie
    Chỉ mong anh ấy chân tình
    Đi tiền Nhẫn cưới 5 , 3 chục ngàn
    Vàng bạc Em cũng chẳng cần
    Hột Xoàn cà rá Em đây nhận liền
    Xe thì phiên phiến cho rồi
    BMờ Lexus em thì chẳng chê
    Áo quần thì chẳng nên nhiều
    Chỉ cần mua hết cái Store Gucci ...
    Em đây chẳng muốn đua đòi
    Chơi hàng hiệu lớn ... DK , Polo không màn
    Em thì chỉ thích Gucci
    Nếu mà không có Prada (cũng) Okie
    Nếu lần này kiếm được chồng
    Em đây hứa sẽ an chay 3 ngày
    Thịt thà em sẽ không màng
    Kỳ này đổi món chơi the Lobsters ...
    Bây giờ em sẽ đi Chùa
    Xong gùi em sẽ ghé ngang nhà thờ
    Cầu Xin D P thương Tình
    Chúa trời nghe thấu nhưng lời em Xin
    Bà con xin hãy thương Tình
    Thấy ai triệu phú chỉ dùm cho em
    Thương em phận gái má hồng
    Để cho em khỏi 5 , 3 đời chồng ... Plzzzzz
    Kỳ này không kiếm được chồng
    Em đây sẽ lấy trong Bank 3 đồng
    Mua về 1 tá đàn ông
    Để lo bếp núc cữa nhà cho em
    Anh thì rữa chén quét nhà
    Anh thì dọn dẹp xếp đồ cho Em
    Anh thì thì đấm bóp massage
    Anh thì lẽo đẽo theo Em xách đồ ...
    Nhà Em thì đủ chuyện làm
    Lau nhà dọn dẹp Em chừa phần cho .
    Thôi thì lo lắng làm gì
    Lấy chồng Triệu phú có gì khó đâu
    Nếu mà không có mới Phiền
    Em đây sẽ cố chơi sang mua chồng
    Bây giờ em ráng lo cày
    Khi nào đủ vốn Em Đi Kiếm chồng​
    [​IMG]
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Tuyền một lũ dở hơi nhá , cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ...cứ khích đểu để mình tức lên ....treo ngược lên bây giờ ....
    1h( đêm qua ) mắt vẫn mở thao láo mặc dù đã rất mệt( báo hại sáng nay 10h mới bình mình) ..tài thế chứ nị , kô thể nào chợp mắt được ...đầu cứ ong ong lên ( may mà hôm qua kô uống nhiều và cũng kô nói năng gì hết , mình ngồi im như thóc ...hehe ) ....Nhưng vui thật , đã lâu lắm rồi mình mới có dịp đú với cái hội này .. ....
    Kỳ khôi , đi nhậu mà mình cứ ngồi nhìn mọi người mà lại liên tưởng đến một người ( khi hắn đi nhậu ) ..kô biết hắn có tệ nạn giống mấy ông này kô nữa ... dám thế mình ....giết . Đã 1 tuần kô gặp rùi ..nhớ ơi là nhớ ... đang mong gì hắn ra ngoài này thực tập ( hi )......
    Every time I see your face
    Too many feelings left behind
    Do you wonder why
    I turn away when you look at me
    Never wanting your eyes to see
    This desperate heart that knows
    How perfect we could be

    Muối đã mặn , ngàn đời vẫn mặn .Gừng đã cay , muôn thở còn cay Tình đã trao , dù xa cách vạn ngày Nơi sâu thẳm , là tên anh ...em vẫn nhớ .....!
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Tuyền một lũ dở hơi nhá , cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ...cứ khích đểu để mình tức lên ....treo ngược lên bây giờ ....
    1h( đêm qua ) mắt vẫn mở thao láo mặc dù đã rất mệt( báo hại sáng nay 10h mới bình mình) ..tài thế chứ nị , kô thể nào chợp mắt được ...đầu cứ ong ong lên ( may mà hôm qua kô uống nhiều và cũng kô nói năng gì hết , mình ngồi im như thóc ...hehe ) ....Nhưng vui thật , đã lâu lắm rồi mình mới có dịp đú với cái hội này .. ....
    Kỳ khôi , đi nhậu mà mình cứ ngồi nhìn mọi người mà lại liên tưởng đến một người ( khi hắn đi nhậu ) ..kô biết hắn có tệ nạn giống mấy ông này kô nữa ... dám thế mình ....giết . Đã 1 tuần kô gặp rùi ..nhớ ơi là nhớ ... đang mong gì hắn ra ngoài này thực tập ( hi )......
    Every time I see your face
    Too many feelings left behind
    Do you wonder why
    I turn away when you look at me
    Never wanting your eyes to see
    This desperate heart that knows
    How perfect we could be

    Muối đã mặn , ngàn đời vẫn mặn .Gừng đã cay , muôn thở còn cay Tình đã trao , dù xa cách vạn ngày Nơi sâu thẳm , là tên anh ...em vẫn nhớ .....!
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    bực mình quá,cú quá,bức xúc quá ,làm thế nào bây h,tức quá

    Cáu
    Bực
    Muốn oánh
    Muốn đập
    Muốn ..
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    bực mình quá,cú quá,bức xúc quá ,làm thế nào bây h,tức quá

    Cáu
    Bực
    Muốn oánh
    Muốn đập
    Muốn ..
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đập chít Bách hâm. Đập bẹp Bách chuối. Bẹp dí !!! :D
    Thía được chưa? Nữa nhá ...
    Còn chửi á ? Người văn mưn không bít chửi là rì. May ra có hát hay như chửi thui
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đập chít Bách hâm. Đập bẹp Bách chuối. Bẹp dí !!! :D
    Thía được chưa? Nữa nhá ...
    Còn chửi á ? Người văn mưn không bít chửi là rì. May ra có hát hay như chửi thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này