1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hồi đó than thở rên rỉ hoài , bi giờ kiếm một chút buồn cũng khó , chẳng nghĩ ngợi gì hết , thấy nhẹ nhàng lắm ..........mọi chuyện cứ trôi đi trong tĩnh lặng , ngay cả cái tình yêu của mình cũng nhẹ nhàng , nhẹ nhàng như cái ngày mình đứng trên tầng 4 để cảm nhận gió vậy , 1 năm rồi , nhanh nhỉ , đã một năm rồi ........đó là quá khứ .......đẹp , đáng nhớ , buồn và nhiều nước mắt .
    Thế rồi ..........lại yêu , có bao giờ nghĩ là sẽ yêu anh đâu , không phải là định mệnh , cũng không phải là duyên số , đơn giản là yêu ............mà cũng chả biết là gì .Anh lôi mình ra khỏi nỗi ám ảnh bằng cách đợi mình quên đi tất cả , rồi anh ngỏ lời , người gì khôn thế không biết , nếu anh nôn nóng , chắc mình sẽ làm cho anh phải thất vọng .
    1/5 này , gặp mọi người , vui quá , ai cũng nghĩ " chắc không ai mặn mà lắm , thế nhưng mọi người vẫn háo hức đấy chứ , mình lại được bận rộn , đã lo xong chuyện phim ảnh rồi ( hôm đó phải chụp mấy kiểu thật choáng cho HPC xem nhá ) , còn phải đi thu xiền nữa , chờ mọi người đến chắc lại đói như năm ngoái , yêu lớp quá , nhớ lớp quá , mọi người ơi !
    7/5 cắm trại , chưa bao giờ mình ghét cái bọn học cùng với mình ở cái trường mới như lúc này , hơ hơ , chắc chắn là hơn nửa lớp coi mình là cái gai trong mắt , kệ bố chúng nó , mệt người ......lại lăn lê ở cái trại chán chết ấy như năm ngoái , năm nay mình trốn tiếp xem làm gì được mình , hơ hơ , đến cả giám thị + chủ nhiệm cũng lơ mình roài , pó tay với mình roài ........
    Anh mà biết mình lì như thế này chắc lại nói mình chảnh , lại bảo " kin " cho mà xem ......nhưng mình biết anh chấp nhận hết , hì , iu lém mừ , cám ơn nhé ......thật hạnh phúc làm seo
  2. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hồi đó than thở rên rỉ hoài , bi giờ kiếm một chút buồn cũng khó , chẳng nghĩ ngợi gì hết , thấy nhẹ nhàng lắm ..........mọi chuyện cứ trôi đi trong tĩnh lặng , ngay cả cái tình yêu của mình cũng nhẹ nhàng , nhẹ nhàng như cái ngày mình đứng trên tầng 4 để cảm nhận gió vậy , 1 năm rồi , nhanh nhỉ , đã một năm rồi ........đó là quá khứ .......đẹp , đáng nhớ , buồn và nhiều nước mắt .
    Thế rồi ..........lại yêu , có bao giờ nghĩ là sẽ yêu anh đâu , không phải là định mệnh , cũng không phải là duyên số , đơn giản là yêu ............mà cũng chả biết là gì .Anh lôi mình ra khỏi nỗi ám ảnh bằng cách đợi mình quên đi tất cả , rồi anh ngỏ lời , người gì khôn thế không biết , nếu anh nôn nóng , chắc mình sẽ làm cho anh phải thất vọng .
    1/5 này , gặp mọi người , vui quá , ai cũng nghĩ " chắc không ai mặn mà lắm , thế nhưng mọi người vẫn háo hức đấy chứ , mình lại được bận rộn , đã lo xong chuyện phim ảnh rồi ( hôm đó phải chụp mấy kiểu thật choáng cho HPC xem nhá ) , còn phải đi thu xiền nữa , chờ mọi người đến chắc lại đói như năm ngoái , yêu lớp quá , nhớ lớp quá , mọi người ơi !
    7/5 cắm trại , chưa bao giờ mình ghét cái bọn học cùng với mình ở cái trường mới như lúc này , hơ hơ , chắc chắn là hơn nửa lớp coi mình là cái gai trong mắt , kệ bố chúng nó , mệt người ......lại lăn lê ở cái trại chán chết ấy như năm ngoái , năm nay mình trốn tiếp xem làm gì được mình , hơ hơ , đến cả giám thị + chủ nhiệm cũng lơ mình roài , pó tay với mình roài ........
    Anh mà biết mình lì như thế này chắc lại nói mình chảnh , lại bảo " kin " cho mà xem ......nhưng mình biết anh chấp nhận hết , hì , iu lém mừ , cám ơn nhé ......thật hạnh phúc làm seo
  3. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    vậy là một thiên tài đã bị vùi dập, chỉ tại hôm qua mình cố thức để làm nốt bài tập sáng nay phải nộp mà thành ra đi học muộn ====> không cho vào lớp =====> không nộp được bài. Có ai hiểu thấu được nỗi oan này không đây? cái án cấm thi treo lơ lửng trên đầu. sao mà thầy giáo tàn nhẫn thế nhỉ?
    biết phải làm gì bây giờ, chẵc là phải đi chùa thầy thôi, mong thầy giáo động lòng thương xót mà nghĩ lại.
  4. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    vậy là một thiên tài đã bị vùi dập, chỉ tại hôm qua mình cố thức để làm nốt bài tập sáng nay phải nộp mà thành ra đi học muộn ====> không cho vào lớp =====> không nộp được bài. Có ai hiểu thấu được nỗi oan này không đây? cái án cấm thi treo lơ lửng trên đầu. sao mà thầy giáo tàn nhẫn thế nhỉ?
    biết phải làm gì bây giờ, chẵc là phải đi chùa thầy thôi, mong thầy giáo động lòng thương xót mà nghĩ lại.
  5. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Oan ức cái gì nữa? Mình làm ra thì mình phải gánh chịu thôi chứ làm sao? kêu ca cái gì? Nhưng cũng hay, kể ra thì ngồi than thở 1 lúc rồi tìm ngay được phương hướng cho việc mình làm thì cũng tốt đấy....... Về mua ....hương hoa đi, tối đi ..........chùa.
  6. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Oan ức cái gì nữa? Mình làm ra thì mình phải gánh chịu thôi chứ làm sao? kêu ca cái gì? Nhưng cũng hay, kể ra thì ngồi than thở 1 lúc rồi tìm ngay được phương hướng cho việc mình làm thì cũng tốt đấy....... Về mua ....hương hoa đi, tối đi ..........chùa.
  7. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hehhe, cuối cùng thì mọi chuyên vẫn qua, mình vốn la sv tièm năng mà, vẫn chấp nhận cho nộp baòi sau mộpt hồi dùng khổ nhục kế. Với lại cũng phải công nhận là mình nói như đài.
    Lần sau cố gắng làm bài sớm đừng thức đêm nữa? hêh, đó là câu cuồi cùng mình nghe được khi niềm sung sướng đang ngập tràn,
    Cám ơn đảng và chình phủ
  8. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hehhe, cuối cùng thì mọi chuyên vẫn qua, mình vốn la sv tièm năng mà, vẫn chấp nhận cho nộp baòi sau mộpt hồi dùng khổ nhục kế. Với lại cũng phải công nhận là mình nói như đài.
    Lần sau cố gắng làm bài sớm đừng thức đêm nữa? hêh, đó là câu cuồi cùng mình nghe được khi niềm sung sướng đang ngập tràn,
    Cám ơn đảng và chình phủ
  9. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Đảng và Chính phủ thôi chưa đủ đâu HTĐT ạ. Ông còn phải cảm ơn cả tôi nữa đấy. Tôi mà nhận lời đi uống cà phê là đi tong 50K của ông rồi. Lấy đâu ra tiền mua hương hoa để đi chùa nữa chứ.
  10. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Đảng và Chính phủ thôi chưa đủ đâu HTĐT ạ. Ông còn phải cảm ơn cả tôi nữa đấy. Tôi mà nhận lời đi uống cà phê là đi tong 50K của ông rồi. Lấy đâu ra tiền mua hương hoa để đi chùa nữa chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này