1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt Đảng và chính phủ ...chúc đồng chí sức khoẻ và may mắn
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt Đảng và chính phủ ...chúc đồng chí sức khoẻ và may mắn
  3. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hêh, vấn đề là không phải đi chùa mới đau chứ, mình hâm mộ mình quá, bao nhiêu chù bị cấm thi rồi mà mình lại không bị. Trời luôn chiều lòng kẻ hiền tài mà.
    hôm nay sao mà thầy giáo cho về sờm thế không biết. Chắc là hôm nay " thầy phu nhân" không cho thầy giáo mình tiền ăn sáng.
    lại phải cám ơn cả vọ thầy nữa. mong sao không ngày nào thầy được tiền ăn sáng cả không thì chêt nhưng kẻ lười học như mình.
    Cám ơn XHCN, càng ngày càng chứng minh được tính uu việt của XHCN, một xã hội của dân do dân và vì dân.Mỗi tội sáng mai mình không được đi bầu cử, hohoh
  4. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hêh, vấn đề là không phải đi chùa mới đau chứ, mình hâm mộ mình quá, bao nhiêu chù bị cấm thi rồi mà mình lại không bị. Trời luôn chiều lòng kẻ hiền tài mà.
    hôm nay sao mà thầy giáo cho về sờm thế không biết. Chắc là hôm nay " thầy phu nhân" không cho thầy giáo mình tiền ăn sáng.
    lại phải cám ơn cả vọ thầy nữa. mong sao không ngày nào thầy được tiền ăn sáng cả không thì chêt nhưng kẻ lười học như mình.
    Cám ơn XHCN, càng ngày càng chứng minh được tính uu việt của XHCN, một xã hội của dân do dân và vì dân.Mỗi tội sáng mai mình không được đi bầu cử, hohoh
  5. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    trời ơi hôm nay lên thủ đô tìm người iu mà chẳng thấy đâu mà chỉ thấy trời và đất híc
    tìm em như thể tìm chim
    em bay ngoài Bắc tui tìm vào Nam
  6. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    trời ơi hôm nay lên thủ đô tìm người iu mà chẳng thấy đâu mà chỉ thấy trời và đất híc
    tìm em như thể tìm chim
    em bay ngoài Bắc tui tìm vào Nam
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nghe con bạn nói mà mình giật mình.Có lẽ mình không để ý nhưng hình như nó nói đúng.Mình sai rồi,sai nhiều rồi nhưng càng sửa càng sai nên lâu dần để mặc kệ nó luôn.Cứ như vậy để rồi bây giờ nhìn lại thấy tiếc,bao giờ cũng thế,mất đi cái gì thì thấy tiếc cái đó nhưng đã muộn rồi.
    Hai ngày nay suy nghĩ nhiều nhưng càng suy nghĩ thì lại càng rối.Càng muốn giải quyết thì lại càng dấn sâu vào mớ bòng bong này.Lại càng mệt....
    Mỗi ngày trôi qua,mỗi giờ trôi qua sao lại cảm thấy vô nghĩa đến thế.Chẳng biết bao lâu rồi không có cảm giác vui thật sự nữa,chỉ biết luôn đi theo 1 người mà người ấy cũng chẳng có câu trả lời cho mình,lại càng buồn.
    [
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 25/04/2004
  8. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nghe con bạn nói mà mình giật mình.Có lẽ mình không để ý nhưng hình như nó nói đúng.Mình sai rồi,sai nhiều rồi nhưng càng sửa càng sai nên lâu dần để mặc kệ nó luôn.Cứ như vậy để rồi bây giờ nhìn lại thấy tiếc,bao giờ cũng thế,mất đi cái gì thì thấy tiếc cái đó nhưng đã muộn rồi.
    Hai ngày nay suy nghĩ nhiều nhưng càng suy nghĩ thì lại càng rối.Càng muốn giải quyết thì lại càng dấn sâu vào mớ bòng bong này.Lại càng mệt....
    Mỗi ngày trôi qua,mỗi giờ trôi qua sao lại cảm thấy vô nghĩa đến thế.Chẳng biết bao lâu rồi không có cảm giác vui thật sự nữa,chỉ biết luôn đi theo 1 người mà người ấy cũng chẳng có câu trả lời cho mình,lại càng buồn.
    [
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 25/04/2004
  9. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    ko bít tự bao giờ nữa, và ko bít từ lúcnào ,tự dưng tui lại có cái cảm giác rất hồi hộp và no âu.Tôi và cô ấy tuy quen nhau nhưng chưa được bao lâu,nhưng fải nói là tui rất mến cô ấy nhưng là 1 người con trai,tôi lại ko dám ngỏ lời với cô ấy, và tui cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.Thôi thì mong rằng 1 ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu ra là, tôi quan tâm đến cô ấy như thế nào

    thương em trong bụng thương ra
    việc mình cung bỏ việc nhà cũng quên
  10. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    ko bít tự bao giờ nữa, và ko bít từ lúcnào ,tự dưng tui lại có cái cảm giác rất hồi hộp và no âu.Tôi và cô ấy tuy quen nhau nhưng chưa được bao lâu,nhưng fải nói là tui rất mến cô ấy nhưng là 1 người con trai,tôi lại ko dám ngỏ lời với cô ấy, và tui cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.Thôi thì mong rằng 1 ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu ra là, tôi quan tâm đến cô ấy như thế nào

    thương em trong bụng thương ra
    việc mình cung bỏ việc nhà cũng quên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này