1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu như những áng mây xa xa vời, nhẹ nhàng lướt trôi sẽ kô quay về .Người ơi xin hãy quên đi yêu thương khi ta rời xa .
    Hạnh phúc chỉ là mơ ước , khi trái tim yêu thương nhiều cay đắng .Quên đi người yêu hỡi , khi biết đôi ta đã rời xa nhau .
    Vẫn biết là gian dối , người ơi xin cố quên đi tình đầu .Còn lại gì trong ta ...chỉ còn mong nhớ ...

  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu như những áng mây xa xa vời, nhẹ nhàng lướt trôi sẽ kô quay về .Người ơi xin hãy quên đi yêu thương khi ta rời xa .
    Hạnh phúc chỉ là mơ ước , khi trái tim yêu thương nhiều cay đắng .Quên đi người yêu hỡi , khi biết đôi ta đã rời xa nhau .
    Vẫn biết là gian dối , người ơi xin cố quên đi tình đầu .Còn lại gì trong ta ...chỉ còn mong nhớ ...

  3. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ..........họp lớp , mình biết nều mình tiếp tục mình sẽ làm cho 1 người đau khổ và 1 người sẽ căm ghét mình , nhận ra 1 ánh nhìn nồng nàn của đứa bạn học , nó ngồi gần mình , thì thầm những lời ......hic , chả biết nói sao . Lúc ấy anh chỉ là một chấm nhỏ trong mình , cái máu chinh phục của mình lại trỗi dậy , phải nói là háo thắng .......mình quên hết , quên cả anh , để .........nghĩ ra một cái gì đó , không hẳn ..........hắn thật đẹp , manly một cách kỳ lạ , hát lại hay , không biết khi nào thì hắn sẽ đưa mình đi xem hắn hát ở trường ..............anh về rồi , có lẽ tối nay đã ở nhà , mình biết thế nhưng chẳng gọi cho anh , bỏ đi chơi đến giờ này , mình có lẽ vì cảm động mà yêu anh , nếu anh biết anh sẽ ghét mình lắm ......người gì mà lạ lùng , làm cho mình phát khóc vì những lời nói , làm cho mình cảm động đến tưởng chừng có thể giữ chặt lấy trái tim , không cho nó xúc động đậy lần nữa , thế mà hôm nay ....hôm nay .......................gây bao nhiêu tội lỗi rồi , có tha thứ cũng không hết .......
    Ngốc gì ơi , sao anh lại yêu em ???!!!!
  4. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ..........họp lớp , mình biết nều mình tiếp tục mình sẽ làm cho 1 người đau khổ và 1 người sẽ căm ghét mình , nhận ra 1 ánh nhìn nồng nàn của đứa bạn học , nó ngồi gần mình , thì thầm những lời ......hic , chả biết nói sao . Lúc ấy anh chỉ là một chấm nhỏ trong mình , cái máu chinh phục của mình lại trỗi dậy , phải nói là háo thắng .......mình quên hết , quên cả anh , để .........nghĩ ra một cái gì đó , không hẳn ..........hắn thật đẹp , manly một cách kỳ lạ , hát lại hay , không biết khi nào thì hắn sẽ đưa mình đi xem hắn hát ở trường ..............anh về rồi , có lẽ tối nay đã ở nhà , mình biết thế nhưng chẳng gọi cho anh , bỏ đi chơi đến giờ này , mình có lẽ vì cảm động mà yêu anh , nếu anh biết anh sẽ ghét mình lắm ......người gì mà lạ lùng , làm cho mình phát khóc vì những lời nói , làm cho mình cảm động đến tưởng chừng có thể giữ chặt lấy trái tim , không cho nó xúc động đậy lần nữa , thế mà hôm nay ....hôm nay .......................gây bao nhiêu tội lỗi rồi , có tha thứ cũng không hết .......
    Ngốc gì ơi , sao anh lại yêu em ???!!!!
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đừng lạc lối nhé mày .... tao nói rồi đấy , hãy chín chắn hơn đừng để sau này phải nói hai tiếng " HỐI HẬN" . tao hiểu mày mà , okie !
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đừng lạc lối nhé mày .... tao nói rồi đấy , hãy chín chắn hơn đừng để sau này phải nói hai tiếng " HỐI HẬN" . tao hiểu mày mà , okie !
  7. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    các bác đi đú ở biển iem cũng ra biển, mỗi tội ra 1 mình, hờ hờ ai mà bít chắc tưởng mình hâm nặng, mới trốn viện ra ngoài quá... trời thì lạnh chít cha (ngay vào mùa đông, bao nhiêu độ ấy nhờ, chắc là mười mấy... mười mấy là mười mấy, 11 hay 19, thôi thì doand đoán vậy, có fải nhà khí tượng học đâu mà bít chính xác được, mà cũng chả bao giwò xem dự báo thời tiết nên vẫn ra biển dù trời mưa. mà đang nói đến nhiệt đọ nhờ, nếu ko th người ta bảo là ra biển thì có rì là hâm đâu nhưng mà coái ai ra biển 1 mình, trời thì 10-12 độ công thêm trời mưa (cũng ko to lắm) và ăn kem không quên vác theo cái dù, hờ hờ ko thì chắc chết cóng và ướt như chuột lột, chả có mẹt ở đây bi giờ để 8....
    Người ta hẹn thì cho người ta leo cây, hờ hờ tự nhiên đến phút cuối thay đổi ý định, lại mún đi biển 1 mình, đi 2 người ko thích thì thôi, nhưng mà cũng còn lịch sự chán là có mess để baod ko ra...
    Cán nhà khoa học đã chứng minh là mỗi người mỗi ngày có từ 10-15 phút điên điên, lúc đó là ở đời mà không bít mình là ai...nhưng sao mình lại điên lâu thế nhỉ cũng phải hơn 1 tiếng đồng hồ.... hờ hờ chắnc là bù cho mấy ngày tới... sắp thi cử rồi, điên kiểu này chắc chết....
    Mà mình cũng khủng long ghê, ăn đến 4 cây kem (mà cũng đâu có bé nhỏ gì cho cam)...3 cái lạnh quyện với nhâu, lạnh của nước biển, của mưa, và của kem mà giờ vẫn ung dung ngồi đây, khoẻ vật hờ hờ....
    Cho đến hôm qua mới thấm thá được câu, tuy bạn không cao nhưng những người khác vẫn phải ngước nhìn, kiểu này ngước theo là chuyện bình thường nhưng sẽ thêm câu hỏi, "con này có sao ko nhể? hình như mới trốn bệnh viện ra, có phải gọi ambulance không ha hờ hờ hờ".....khỏi phải gọi, bệnh viện phải trả về vì bác sĩ cũng bó tay bởi hết thuốc chữa rồi.....
    To A: hình như ở chỗ anh cũng mưa nhỉ, cảm giác sao khi thưởng thức trời mưa ở biển, chả hiểu sao anh lại thử điều em nói nhờ, hờ hờ....lúc đó em mún 1 mình, vì đã plan là ra biển 1 mình gùi....sorry đã cho anh leo cây
  8. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    các bác đi đú ở biển iem cũng ra biển, mỗi tội ra 1 mình, hờ hờ ai mà bít chắc tưởng mình hâm nặng, mới trốn viện ra ngoài quá... trời thì lạnh chít cha (ngay vào mùa đông, bao nhiêu độ ấy nhờ, chắc là mười mấy... mười mấy là mười mấy, 11 hay 19, thôi thì doand đoán vậy, có fải nhà khí tượng học đâu mà bít chính xác được, mà cũng chả bao giwò xem dự báo thời tiết nên vẫn ra biển dù trời mưa. mà đang nói đến nhiệt đọ nhờ, nếu ko th người ta bảo là ra biển thì có rì là hâm đâu nhưng mà coái ai ra biển 1 mình, trời thì 10-12 độ công thêm trời mưa (cũng ko to lắm) và ăn kem không quên vác theo cái dù, hờ hờ ko thì chắc chết cóng và ướt như chuột lột, chả có mẹt ở đây bi giờ để 8....
    Người ta hẹn thì cho người ta leo cây, hờ hờ tự nhiên đến phút cuối thay đổi ý định, lại mún đi biển 1 mình, đi 2 người ko thích thì thôi, nhưng mà cũng còn lịch sự chán là có mess để baod ko ra...
    Cán nhà khoa học đã chứng minh là mỗi người mỗi ngày có từ 10-15 phút điên điên, lúc đó là ở đời mà không bít mình là ai...nhưng sao mình lại điên lâu thế nhỉ cũng phải hơn 1 tiếng đồng hồ.... hờ hờ chắnc là bù cho mấy ngày tới... sắp thi cử rồi, điên kiểu này chắc chết....
    Mà mình cũng khủng long ghê, ăn đến 4 cây kem (mà cũng đâu có bé nhỏ gì cho cam)...3 cái lạnh quyện với nhâu, lạnh của nước biển, của mưa, và của kem mà giờ vẫn ung dung ngồi đây, khoẻ vật hờ hờ....
    Cho đến hôm qua mới thấm thá được câu, tuy bạn không cao nhưng những người khác vẫn phải ngước nhìn, kiểu này ngước theo là chuyện bình thường nhưng sẽ thêm câu hỏi, "con này có sao ko nhể? hình như mới trốn bệnh viện ra, có phải gọi ambulance không ha hờ hờ hờ".....khỏi phải gọi, bệnh viện phải trả về vì bác sĩ cũng bó tay bởi hết thuốc chữa rồi.....
    To A: hình như ở chỗ anh cũng mưa nhỉ, cảm giác sao khi thưởng thức trời mưa ở biển, chả hiểu sao anh lại thử điều em nói nhờ, hờ hờ....lúc đó em mún 1 mình, vì đã plan là ra biển 1 mình gùi....sorry đã cho anh leo cây
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    " Ghét kô chịu nổi " .. có một người nói với mình câu đó , chính xác là mắng mình . Chỉ vì ...kô gọi điện để gặp hắn khi hắn xuống HP ....chuối quá em ơi ..Chị xin lỗi rồi mà , tại chị bận đi với lớp chị , quên mất chứ đâu có cố ý đâu em .... ghét gì mà kô chịu nổi thì ....chẹp ....thế này thì chị có tội hơi hơi lớn với em rồi ..Làm sao đây ...chị xin lỗi nhóc ơi .....muốn hỏi em đi chơi vui kô mà giờ em giận thế này hỏi làm sao ??????? Mong rằng em đã đi vui vẻ với vợ và bạn , chị hẹn em dịp khác nhé ,.Đừng giận chị nhé , xin lỗi em nhiều !
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    " Ghét kô chịu nổi " .. có một người nói với mình câu đó , chính xác là mắng mình . Chỉ vì ...kô gọi điện để gặp hắn khi hắn xuống HP ....chuối quá em ơi ..Chị xin lỗi rồi mà , tại chị bận đi với lớp chị , quên mất chứ đâu có cố ý đâu em .... ghét gì mà kô chịu nổi thì ....chẹp ....thế này thì chị có tội hơi hơi lớn với em rồi ..Làm sao đây ...chị xin lỗi nhóc ơi .....muốn hỏi em đi chơi vui kô mà giờ em giận thế này hỏi làm sao ??????? Mong rằng em đã đi vui vẻ với vợ và bạn , chị hẹn em dịp khác nhé ,.Đừng giận chị nhé , xin lỗi em nhiều !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này