1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Mưa to lên cho gà nó đẻ ..... mưa gì mà mưa như dở hơi á ....đang nắng tự nhiên mưa như trút ,, chả thèm dự báo thời tiết gì hết ...ướt như chuột .....kiếm chỗ nấp .. trong quán nét là thuận tiện nhất .......thấy mưa tự nhiên lại nhớ .....lại muốn đi hoang một lúc ... lại chuẩn bị đơ rồi
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Mưa to lên cho gà nó đẻ ..... mưa gì mà mưa như dở hơi á ....đang nắng tự nhiên mưa như trút ,, chả thèm dự báo thời tiết gì hết ...ướt như chuột .....kiếm chỗ nấp .. trong quán nét là thuận tiện nhất .......thấy mưa tự nhiên lại nhớ .....lại muốn đi hoang một lúc ... lại chuẩn bị đơ rồi
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Lạnh thật đấy,lạnh tới mức mà có cảm tưởng mình ốm mất thôi.Sao người mình khó chịu đến thế nhỉ?
    Hôm nay em nhớ anh lắm nhưng không dám gọi điện cho anh.Một tuần nữa em sẽ gọi.......Anh sẽ về đúng không?Em chờ anh đấy.
  4. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Lạnh thật đấy,lạnh tới mức mà có cảm tưởng mình ốm mất thôi.Sao người mình khó chịu đến thế nhỉ?
    Hôm nay em nhớ anh lắm nhưng không dám gọi điện cho anh.Một tuần nữa em sẽ gọi.......Anh sẽ về đúng không?Em chờ anh đấy.
  5. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là cái ngày gì mà mình như dở hơi thế không biết, đi học thì chả tập trung gì cả, chẳng biết vì lí do gì nữa, tiên+ tình thì lúc nào cũng thiếu như nhau rồi.nếu mà không bỏ về sớm thì có khi mình đã in số giầy vào mõm thằng cùng lớp rồi. Muồn đập nó lắm rồi may mà mình kìm chế được , bỏ về cho đỡ tức
  6. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là cái ngày gì mà mình như dở hơi thế không biết, đi học thì chả tập trung gì cả, chẳng biết vì lí do gì nữa, tiên+ tình thì lúc nào cũng thiếu như nhau rồi.nếu mà không bỏ về sớm thì có khi mình đã in số giầy vào mõm thằng cùng lớp rồi. Muồn đập nó lắm rồi may mà mình kìm chế được , bỏ về cho đỡ tức
  7. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trăng sáng lắm , to như một đĩa trứng , vàng ươm , thỉng thoảng một đám mây chạy qua , thơ mộng gì đâu ấy , lại nhớ tới romance , em có lỗi nhiều quá , romance ạ .
    Trăng sáng , phủ khắp cái ban công , y như ngày nào em ngồi ở đấy kể cho anh nghe nó sáng như thế nào mà không hề mệt mỏi .....1h trôi qua , 2 h trôi qua , rồi gần sáng .....cả đêm như thế , không muốn buông ra , chỉ vì 1 lý do đơn giản " xa lắm ".........có còn thức không , còn thói quen ngắm trăng không anh , có còn nhớ em không ?
    Cứ như thế , cứ hồi tưởng về quá khứ đã qua như thế , em không nhận thấy mình đau đớn như ngày nào , chỉ còn sót lại một chút vấn vương , tiếc nuối một hình ảnh đẹp , một nụ cười rạng rỡ của bầu trời sau cơn mưa ....trong lành và mát dịu .
    Ngày em nói em đến với anh , em đâu biết romance buồn , cứ động viên em , nói này nói nọ cho em nản lòng nhưng cuối cùng cũng bảo em nên đi , bây giờ romance là người yêu của em với một lời nói không thay đổi từ khi mới bắt đầu " anh luôn nghĩ rằng em đã có người yêu để sau này em vì người khác mà quên anh thì buồn lắm " . Vì người khác ???? Có thể là " anh " ..... Em đã hứa ngoài romance em không nghĩ đến ai khác , không làm bất cứ cái gì vì ai khác , không ....... Biết em ngắm trăng mà không nghĩ tới romance mà lại là anh thì sao nhỉ ? Em lừa dối .........người yêu mình .
    Em nhớ , đã đợi chờ anh , đã đi khắp nơi , đã rụt rè ngắm nhìn anh , nép thật gần để hít cho tràn đầy cái mùi thơm dịu từ anh ,cái hình ảnh anh chạy ra đón em , cười rạng rỡ và cả khi em cười thật buồn nghe anh kể về một người mà anh bảo là " cả hai gia đình đều đồng ý " ......Em nhớ , cảm giác choáng váng ....đau đớn và cuối cùng là trống rỗng ................ anh thật hèn nhát , thật không xứng với tình cảm của em , không bao giờ xứng đáng .
    Mà đã chia tay đâu nhỉ , cứ nhẹ nhàng rời xa nhau ... " Chúc mừng anh đi chứ " ......." bao giờ cũng mong hạnh phúc mà " ......" Em đang hạnh phúc lắm , không cần lời chúc của anh đâu nhé , để cho anh tò mò , người ta yêu em lắm " .....thế rồi thôi , thế rồi em lại lao vào cuộc đời , lao vào tình yêu , lao vào cái gì đó để quên mà không hẳn là quên , để nhớ mà muốn vứt bỏ tất cả rồi lại bảo " thôi , cất vào đáy TIM , khi nào buồn lôi ra ngẫm lại " .........buồn thêm rồi lại ray rứt , áy náy , hối hận , tội lỗi .
    " Quên tất cả rồi ..... " mình hay thế , hay nói cho nhau nghe câu này , phủ nhận tất cả những gì đã có , chỉ lấy cái đau đớn hiện tại mà nhớ , mà căm ghét , mà hận . Anh từng bảo em có thời gian anh bế tắc.....hoang mang , em cảm thấy như anh trách móc em , mà hình như thế , làm sao có thể chịu đựng được nhưng rồi cũng phải vượt qua .
    Ngày ........
    "..... " ốm , đi bệnh viện rồi ,không đem theo điện thoại , bạn nhắn gì không , mình chuyển lời lại cho ..... em như muốn phát điên lên , chỉ biết run run gọi lại , hỏi cho rõ ....cứ như trêu ngươi , câu được câu mất ........." " về rồi , cũng đọc tin nhắn rồi , đừng lo , không sao đâu ..........." không lo đâu , hỏi thăm thế thôi " ........" ừ , ....dạo này , có người yêu chưa , có kế hoạch gì chưa "....................lại điên điên như thế , biết rõ nhau còn gì .
    " Em sẽ không lên nữa , sẽ không nhớ anh là ai nữa "....uh, quên anh đi ".................rồi em tìm quên trong tình cảm của romance , bỏ hết tất cả những gì về anh để đến với anh ấy , nói những lời ngay cả em cũng cảm thấy nó giả dối và sáo rỗng ..........không cảm xúc , không gì cả ......
    Khi nào ra biển hãy nhìn cát nhé , từng hạt nhỏ xíu và rời rạc ......trái tim em có lẽ cũng như thế , tan ra như thế từ khi yêu anh và biết đau .
  8. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trăng sáng lắm , to như một đĩa trứng , vàng ươm , thỉng thoảng một đám mây chạy qua , thơ mộng gì đâu ấy , lại nhớ tới romance , em có lỗi nhiều quá , romance ạ .
    Trăng sáng , phủ khắp cái ban công , y như ngày nào em ngồi ở đấy kể cho anh nghe nó sáng như thế nào mà không hề mệt mỏi .....1h trôi qua , 2 h trôi qua , rồi gần sáng .....cả đêm như thế , không muốn buông ra , chỉ vì 1 lý do đơn giản " xa lắm ".........có còn thức không , còn thói quen ngắm trăng không anh , có còn nhớ em không ?
    Cứ như thế , cứ hồi tưởng về quá khứ đã qua như thế , em không nhận thấy mình đau đớn như ngày nào , chỉ còn sót lại một chút vấn vương , tiếc nuối một hình ảnh đẹp , một nụ cười rạng rỡ của bầu trời sau cơn mưa ....trong lành và mát dịu .
    Ngày em nói em đến với anh , em đâu biết romance buồn , cứ động viên em , nói này nói nọ cho em nản lòng nhưng cuối cùng cũng bảo em nên đi , bây giờ romance là người yêu của em với một lời nói không thay đổi từ khi mới bắt đầu " anh luôn nghĩ rằng em đã có người yêu để sau này em vì người khác mà quên anh thì buồn lắm " . Vì người khác ???? Có thể là " anh " ..... Em đã hứa ngoài romance em không nghĩ đến ai khác , không làm bất cứ cái gì vì ai khác , không ....... Biết em ngắm trăng mà không nghĩ tới romance mà lại là anh thì sao nhỉ ? Em lừa dối .........người yêu mình .
    Em nhớ , đã đợi chờ anh , đã đi khắp nơi , đã rụt rè ngắm nhìn anh , nép thật gần để hít cho tràn đầy cái mùi thơm dịu từ anh ,cái hình ảnh anh chạy ra đón em , cười rạng rỡ và cả khi em cười thật buồn nghe anh kể về một người mà anh bảo là " cả hai gia đình đều đồng ý " ......Em nhớ , cảm giác choáng váng ....đau đớn và cuối cùng là trống rỗng ................ anh thật hèn nhát , thật không xứng với tình cảm của em , không bao giờ xứng đáng .
    Mà đã chia tay đâu nhỉ , cứ nhẹ nhàng rời xa nhau ... " Chúc mừng anh đi chứ " ......." bao giờ cũng mong hạnh phúc mà " ......" Em đang hạnh phúc lắm , không cần lời chúc của anh đâu nhé , để cho anh tò mò , người ta yêu em lắm " .....thế rồi thôi , thế rồi em lại lao vào cuộc đời , lao vào tình yêu , lao vào cái gì đó để quên mà không hẳn là quên , để nhớ mà muốn vứt bỏ tất cả rồi lại bảo " thôi , cất vào đáy TIM , khi nào buồn lôi ra ngẫm lại " .........buồn thêm rồi lại ray rứt , áy náy , hối hận , tội lỗi .
    " Quên tất cả rồi ..... " mình hay thế , hay nói cho nhau nghe câu này , phủ nhận tất cả những gì đã có , chỉ lấy cái đau đớn hiện tại mà nhớ , mà căm ghét , mà hận . Anh từng bảo em có thời gian anh bế tắc.....hoang mang , em cảm thấy như anh trách móc em , mà hình như thế , làm sao có thể chịu đựng được nhưng rồi cũng phải vượt qua .
    Ngày ........
    "..... " ốm , đi bệnh viện rồi ,không đem theo điện thoại , bạn nhắn gì không , mình chuyển lời lại cho ..... em như muốn phát điên lên , chỉ biết run run gọi lại , hỏi cho rõ ....cứ như trêu ngươi , câu được câu mất ........." " về rồi , cũng đọc tin nhắn rồi , đừng lo , không sao đâu ..........." không lo đâu , hỏi thăm thế thôi " ........" ừ , ....dạo này , có người yêu chưa , có kế hoạch gì chưa "....................lại điên điên như thế , biết rõ nhau còn gì .
    " Em sẽ không lên nữa , sẽ không nhớ anh là ai nữa "....uh, quên anh đi ".................rồi em tìm quên trong tình cảm của romance , bỏ hết tất cả những gì về anh để đến với anh ấy , nói những lời ngay cả em cũng cảm thấy nó giả dối và sáo rỗng ..........không cảm xúc , không gì cả ......
    Khi nào ra biển hãy nhìn cát nhé , từng hạt nhỏ xíu và rời rạc ......trái tim em có lẽ cũng như thế , tan ra như thế từ khi yêu anh và biết đau .
  9. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Muốn chửi ai đó ghê , nhưng mở đưọc cái nì ra thì hết hứng đành hanh , tại vì ....tại vì nhận được cái hình đẹp ơi là đẹp , cám ơn nhé , không tý nữa lại mang tiếng .
    Cứ mỗi lần mình gặp chuyện gì buồn bực là y như rằng được xoa dịu bằng một cái gì đó dễ thương , lại cắt dứt cái ý nghĩ điên rồ .......
    Tối nay thế nào cũng bị la té tát cho mà coi , toàn chuyện trời ơi ở đâu đến , không biết có đủ can đảm để hét ra cái câu " để cho con yên " không nữa ???? Thèm gào thét như thế hàng trăm lần rồi , cái tế bào của xã hội , hay phết !!!!!!!Chắc lại mang tiếng ngang , lì , hỗn ...cha mẹ nói 1 con cãi 10 .....vân vân và vân vân
    Hết lòng , hết dạ , hết tiền , hết tình ......hết tất tần tật , sạch sành sanh cuối cùng kết quả là số 0 to như cái quả địa cầu ......chẹp , lại cái điệp khúc " khổ trước sướng sau " văng vẳng trong đầu .....nếu là thử thách của cái cuộc đời mình thì kể ra ông trời dai như đỉa ....đây khổ nhiều roài nhá , đừng có mà để đến khi đây tức nước vỡ bờ thì lại bảo đây ác , con giun xéo mãi cũng oằn nhưng oằn xong thì chết , mình á , làm gì có chuyện chết , có chết cũng phải chết cuối cùng .
    Nhu nhược !!!!! chẳng hiểu nghĩ cái gì hay cố tình không chịu hiểu .
  10. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Muốn chửi ai đó ghê , nhưng mở đưọc cái nì ra thì hết hứng đành hanh , tại vì ....tại vì nhận được cái hình đẹp ơi là đẹp , cám ơn nhé , không tý nữa lại mang tiếng .
    Cứ mỗi lần mình gặp chuyện gì buồn bực là y như rằng được xoa dịu bằng một cái gì đó dễ thương , lại cắt dứt cái ý nghĩ điên rồ .......
    Tối nay thế nào cũng bị la té tát cho mà coi , toàn chuyện trời ơi ở đâu đến , không biết có đủ can đảm để hét ra cái câu " để cho con yên " không nữa ???? Thèm gào thét như thế hàng trăm lần rồi , cái tế bào của xã hội , hay phết !!!!!!!Chắc lại mang tiếng ngang , lì , hỗn ...cha mẹ nói 1 con cãi 10 .....vân vân và vân vân
    Hết lòng , hết dạ , hết tiền , hết tình ......hết tất tần tật , sạch sành sanh cuối cùng kết quả là số 0 to như cái quả địa cầu ......chẹp , lại cái điệp khúc " khổ trước sướng sau " văng vẳng trong đầu .....nếu là thử thách của cái cuộc đời mình thì kể ra ông trời dai như đỉa ....đây khổ nhiều roài nhá , đừng có mà để đến khi đây tức nước vỡ bờ thì lại bảo đây ác , con giun xéo mãi cũng oằn nhưng oằn xong thì chết , mình á , làm gì có chuyện chết , có chết cũng phải chết cuối cùng .
    Nhu nhược !!!!! chẳng hiểu nghĩ cái gì hay cố tình không chịu hiểu .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này